Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp
Vô Thường
14/10/2013
Angelina, on 14/10/2013 - 14:22, said:
Hắc hắc, Đạo Phật là đạo của yêu thương. Các đệ tử Phật môn chân chính luôn lấy yêu thương, bao dung ra đối đãi với chúng sinh. Cớ sao Location đã mượn "Cửa Phật" mà lại đối đã tha nhân đanh đá rứa ? =)) Quen hay không cũng có nghĩa gì đâu :-" Quen cũng là Không, mà không quen cũng là Không cơ mà :-" Chấp mê hoài *lắc đầu lắc đầu* @thiendiahaihaigiac: Thiền sâu không có nghĩa là không lộ là sâu sắc, càng không có nghĩa Đào Hoa cư Tí thì sẽ sâu sắc hơn Đào Hoa cư Ngọ ạ.
Tôi bấm khắc đại pháp, lung tung thần chỉ thấy Thiên Tướng thái tuế động ầm ầm.
Phu nhân lấy hình con gà làm a vờ tờ tôi lấy tượng là dậu. Mệnh phu nhân có liên quan tới Phủ Tướng ko ta?
Phu nhân cười hắc hắc rất dắc ý, ngôn từ nửa bỡn cợt lại nửa sâu xa. Tôi thấy cả chọc cười cả thương tôi nữa.
Location là đất phật.
Dậu cung tây phương nghênh phật. Các đệ tự phật môn chân chính cần phải biết được rằng từ chối người ta là tốt cho người ta. Lẽ đâu lại trả lời là: "Vị phu nhân đã có tình, bần tăng tôi cũng có ý" Thiện tai thiện tai
Vô Thường
14/10/2013
QuachNgocBoi, on 14/10/2013 - 14:27, said:
Chú ko gọi ông í là A thì cứ gọi B là được
Thiền sư không cần áo !
à, nói về "lãng lý" là chủ yếu do Địa Kiếp nghen Gab. Đào Hoa chỉ là yếu tố phụ họa thôi.
"Bán thiên chiết sí" ấy là bởi Thiên Không (Địa Không), "Lãng lý (hành chu/thuyền)" ấy là do Địa Kiếp.
Thiền sư không cần áo !
à, nói về "lãng lý" là chủ yếu do Địa Kiếp nghen Gab. Đào Hoa chỉ là yếu tố phụ họa thôi.
"Bán thiên chiết sí" ấy là bởi Thiên Không (Địa Không), "Lãng lý (hành chu/thuyền)" ấy là do Địa Kiếp.
Dạ, cám ơn anh QNB
Anh đem kết quả ra sớm quá, để em vui đùa cùng các bạn 1 lúc đã nào
Angelina
14/10/2013
Gabriel.Julian, on 14/10/2013 - 14:29, said:
Tôi bấm khắc đại pháp, lung tung thần chỉ thấy Thiên Tướng thái tuế động ầm ầm.
Phu nhân lấy hình con gà làm a vờ tờ tôi lấy tượng là dậu. Mệnh phu nhân có liên quan tới Phủ Tướng ko ta?
Phu nhân cười hắc hắc rất dắc ý, ngôn từ nửa bỡn cợt lại nửa sâu xa. Tôi thấy cả chọc cười cả thương tôi nữa.
Location là đất phật.
Dậu cung tây phương nghênh phật. Các đệ tự phật môn chân chính cần phải biết được rằng từ chối người ta là tốt cho người ta. Lẽ đâu lại trả lời là: "Vị phu nhân đã có tình, bần tăng tôi cũng có ý" Thiện tai thiện tai
Phu nhân lấy hình con gà làm a vờ tờ tôi lấy tượng là dậu. Mệnh phu nhân có liên quan tới Phủ Tướng ko ta?
Phu nhân cười hắc hắc rất dắc ý, ngôn từ nửa bỡn cợt lại nửa sâu xa. Tôi thấy cả chọc cười cả thương tôi nữa.
Location là đất phật.
Dậu cung tây phương nghênh phật. Các đệ tự phật môn chân chính cần phải biết được rằng từ chối người ta là tốt cho người ta. Lẽ đâu lại trả lời là: "Vị phu nhân đã có tình, bần tăng tôi cũng có ý" Thiện tai thiện tai
Khụ khụ, thiện tai thiện tai. Đọc ở trên thấy " cả chọc cười cả thương" tưởng G.J đã tiến bộ chút chút. Đọc xuống dưới té ngửa vì chữ "thương" bị bẻ ngoắt thành chữ "tương" =)) Lạy cụ ạ =)) Cụ gọi cháu là phu nhân cũng được, âu cũng chỉ là cái tên, chứ chút ý chút tình gì đó của cụ cháu không dám nhận ạ :-"
Bấm khắc đại pháp, lung tung thần chỉ, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!!! ồ ồ ồ ồ ồ..... Ừ í, khéo có khi mình bị nhầm giờ sinh :-s
Nói như bạn Q.N.B thì có phải hơn không, chỉ có mỗi việc ấn Thank rồi ngồi nghĩ ngợi. G.J đi về quét chùa đi, đi mau đi!!!
P/s: Này, thế "khụ khụ" thì được suy diễn ra thành thế nào ? Có được tí nào đắc ý như "hắc hắc" không ?
Vô Thường
14/10/2013
Angelina, on 14/10/2013 - 15:14, said:
Khụ khụ, thiện tai thiện tai. Đọc ở trên thấy " cả chọc cười cả thương" tưởng G.J đã tiến bộ chút chút. Đọc xuống dưới té ngửa vì chữ "thương" bị bẻ ngoắt thành chữ "tương" =)) Lạy cụ ạ =)) Cụ gọi cháu là phu nhân cũng được, âu cũng chỉ là cái tên, chứ chút ý chút tình gì đó của cụ cháu không dám nhận ạ :-"
Bấm khắc đại pháp, lung tung thần chỉ, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!!! ồ ồ ồ ồ ồ..... Ừ í, khéo có khi mình bị nhầm giờ sinh :-s
Nói như bạn Q.N.B thì có phải hơn không, chỉ có mỗi việc ấn Thank rồi ngồi nghĩ ngợi. G.J đi về quét chùa đi, đi mau đi!!!
P/s: Này, thế "khụ khụ" thì được suy diễn ra thành thế nào ? Có được tí nào đắc ý như "hắc hắc" không ?
Bấm khắc đại pháp, lung tung thần chỉ, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ!!! ồ ồ ồ ồ ồ..... Ừ í, khéo có khi mình bị nhầm giờ sinh :-s
Nói như bạn Q.N.B thì có phải hơn không, chỉ có mỗi việc ấn Thank rồi ngồi nghĩ ngợi. G.J đi về quét chùa đi, đi mau đi!!!
P/s: Này, thế "khụ khụ" thì được suy diễn ra thành thế nào ? Có được tí nào đắc ý như "hắc hắc" không ?
Nghe trong gió có tiếng của Vũ Khúc đối cung Tham Lang.
Đào hoa cư tý.
Mô phật
bluebird2304
14/10/2013
Đào hoa cư tý thì có chuyện Đoan Nhữ Hài cắm sừng vua mà. Tối lẻn đi trộm hoa chứ sao lại sâu sắc nhỉ.
ThaiThangNhu
15/10/2013
-Alo, anh ơi, em sinh năm Ngọ, có phải là cả cuộc đời em chạy như ngựa không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Ngọ là ngựa mà.
-Mệt quá em ạ.
-Alo, anh ơi, em sinh năm Dậu, có phải là cả cuộc đời em tình duyên không ra gì không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Vì Đào Hoa cư Ngọ là hoa nở giữa trưa. Em học trong sách đấy.
-Xin lỗi, em cầy quá. anh hết kiên nhẫn.
-Anh cứ nói thế, em học tử vi ba năm rồi đó.
Bạn em tuổi Mão, đào hoa cư tý, có phải tình duyên lén lút không?
-Đào Hoa vốn tên gốc là Hàm Trì=cái ao, hàm ý tắm gội= vị trí Mộc Dục trong vòng tướng tinh. Nhưng sau đó lấy tượng là Đào Hoa để chỉ tình duyên. Nhưng bọn ngu lại gán nó cho bông hoa, rồi đi chiết tự, hoa nở ban ngày, ban đêm, ban sáng, ban tối. Hỏi Hoa nở trong phòng điều hòa sao không nói tới?
-Nhưng sách viết thế.
-Xin lỗi, em ngu hết đường ngu. Cách sử dụng Đào Hoa đâu phải xôi thịt như thế, khác gì nói cứ tuổi ngọ là khổ.
Em biến đi cho anh đỡ mệt.
Sửa bởi NhuThangThai: 15/10/2013 - 09:42
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Ngọ là ngựa mà.
-Mệt quá em ạ.
-Alo, anh ơi, em sinh năm Dậu, có phải là cả cuộc đời em tình duyên không ra gì không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Vì Đào Hoa cư Ngọ là hoa nở giữa trưa. Em học trong sách đấy.
-Xin lỗi, em cầy quá. anh hết kiên nhẫn.
-Anh cứ nói thế, em học tử vi ba năm rồi đó.
Bạn em tuổi Mão, đào hoa cư tý, có phải tình duyên lén lút không?
-Đào Hoa vốn tên gốc là Hàm Trì=cái ao, hàm ý tắm gội= vị trí Mộc Dục trong vòng tướng tinh. Nhưng sau đó lấy tượng là Đào Hoa để chỉ tình duyên. Nhưng bọn ngu lại gán nó cho bông hoa, rồi đi chiết tự, hoa nở ban ngày, ban đêm, ban sáng, ban tối. Hỏi Hoa nở trong phòng điều hòa sao không nói tới?
-Nhưng sách viết thế.
-Xin lỗi, em ngu hết đường ngu. Cách sử dụng Đào Hoa đâu phải xôi thịt như thế, khác gì nói cứ tuổi ngọ là khổ.
Em biến đi cho anh đỡ mệt.
Sửa bởi NhuThangThai: 15/10/2013 - 09:42
Vô Thường
15/10/2013
NhuThangThai, on 15/10/2013 - 09:34, said:
-Alo, anh ơi, em sinh năm Ngọ, có phải là cả cuộc đời em chạy như ngựa không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Ngọ là ngựa mà.
-Mệt quá em ạ.
-Alo, anh ơi, em sinh năm Dậu, có phải là cả cuộc đời em tình duyên không ra gì không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Vì Đào Hoa cư Ngọ là hoa nở giữa trưa. Em học trong sách đấy.
-Xin lỗi, em cầy quá. anh hết kiên nhẫn.
-Anh cứ nói thế, em học tử vi ba năm rồi đó.
Bạn em tuổi Mão, đào hoa cư tý, có phải tình duyên lén lút không?
-Đào Hoa vốn tên gốc là Hàm Trì=cái ao, hàm ý tắm gội= vị trí Mộc Dục trong vòng tướng tinh. Nhưng sau đó lấy tượng là Đào Hoa để chỉ tình duyên. Nhưng bọn ngu lại gán nó cho bông hoa, rồi đi chiết tự, hoa nở ban ngày, ban đêm, ban sáng, ban tối. Hỏi Hoa nở trong phòng điều hòa sao không nói tới?
-Nhưng sách viết thế.
-Xin lỗi, em ngu hết đường ngu. Cách sử dụng Đào Hoa đâu phải xôi thịt như thế, khác gì nói cứ tuổi ngọ là khổ.
Em biến đi cho anh đỡ mệt.
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Ngọ là ngựa mà.
-Mệt quá em ạ.
-Alo, anh ơi, em sinh năm Dậu, có phải là cả cuộc đời em tình duyên không ra gì không?
-Không em ạ, làm gì có chuyện tất cả mọi người cùng tuổi đều như nhau.
-Ứ biết, chắc là không khía cạnh này thì khía cạnh kia. Vì Đào Hoa cư Ngọ là hoa nở giữa trưa. Em học trong sách đấy.
-Xin lỗi, em cầy quá. anh hết kiên nhẫn.
-Anh cứ nói thế, em học tử vi ba năm rồi đó.
Bạn em tuổi Mão, đào hoa cư tý, có phải tình duyên lén lút không?
-Đào Hoa vốn tên gốc là Hàm Trì=cái ao, hàm ý tắm gội= vị trí Mộc Dục trong vòng tướng tinh. Nhưng sau đó lấy tượng là Đào Hoa để chỉ tình duyên. Nhưng bọn ngu lại gán nó cho bông hoa, rồi đi chiết tự, hoa nở ban ngày, ban đêm, ban sáng, ban tối. Hỏi Hoa nở trong phòng điều hòa sao không nói tới?
-Nhưng sách viết thế.
-Xin lỗi, em ngu hết đường ngu. Cách sử dụng Đào Hoa đâu phải xôi thịt như thế, khác gì nói cứ tuổi ngọ là khổ.
Em biến đi cho anh đỡ mệt.
Đề nghị ăn nói nhẹ nhàng đi.
Mỗi người mạnh 1 mặt khác nhau. Người ta không biết người ta mới hỏi.
@Các bạn nên chú ý tới đoạn ngắn này trong 1 bài viết rất dài thôi: "vị trí Mộc Dục trong vòng tướng tinh"
Tôi cũng đã từng nêu lên khi viết về Đào Hoa.
.
Vô Thường
15/10/2013
Bàn tiếp về Không Kiếp.
Bài #1 tôi đã nêu ra quan niệm của tôi về người thuộc kiếp không.
Tiếp tới bài sau nêu ra sự khác nhau của Kiếp Không ( Anh QNB có đưa ra đáp án ngắn gọn mà rất gợi mở dễ hiểu).
Nay xin luận bàn với mọi người và cách dụng Kiếp Không. (Các sao nào đi cùng với Kiếp, Không. Vị trí ra sao có thể đắc dụng)
Quả thực phạm trù này mênh mông vô bờ bến, mỗi người 1 ý. Xin được nghe ý kiến của mọi người
Bài #1 tôi đã nêu ra quan niệm của tôi về người thuộc kiếp không.
Tiếp tới bài sau nêu ra sự khác nhau của Kiếp Không ( Anh QNB có đưa ra đáp án ngắn gọn mà rất gợi mở dễ hiểu).
Nay xin luận bàn với mọi người và cách dụng Kiếp Không. (Các sao nào đi cùng với Kiếp, Không. Vị trí ra sao có thể đắc dụng)
Quả thực phạm trù này mênh mông vô bờ bến, mỗi người 1 ý. Xin được nghe ý kiến của mọi người
ellen
15/10/2013
Đây là lá số của 1 người Không Kiếp dụng cửa Phật.
Mong được nghe ý kiến từ các bác.
Mong được nghe ý kiến từ các bác.
nhuvien
15/10/2013
K-K khởi từ Hợi, sách nói đắc miếu tại Dần (+ mộc), Thân (+ kim), Tỵ (- hỏa), Hợi (- thủy)
Vậy K-K hành Thủy, khả dĩ hơn hành Hỏa nhỉ?
Haizz, nghiên cứu K-K làm gì, khi mà hành của nó còn chưa thông?
Vậy K-K hành Thủy, khả dĩ hơn hành Hỏa nhỉ?
Haizz, nghiên cứu K-K làm gì, khi mà hành của nó còn chưa thông?
Vô Thường
15/10/2013
@nhuvien:
Cám ơn Nhuvien, tôi thông rồi. Với tôi KK là hành hỏa.
Không rõ bạn nói như vậy là sách nào viết?
Tôi hiện vẫn đang dùng Tử Vi Đấu Số Tân Biên làm kim chỉ Nam thôi.
Cám ơn Nhuvien, tôi thông rồi. Với tôi KK là hành hỏa.
Không rõ bạn nói như vậy là sách nào viết?
Tôi hiện vẫn đang dùng Tử Vi Đấu Số Tân Biên làm kim chỉ Nam thôi.
ellen
15/10/2013
Nam này hiện đang làm sale cho 1 cty khá lớn thuộc nn. Tiền bạc cũng khá rủng rỉnh.
Cs gia đình thuở nhỏ ko được êm xui, với người cha vũ phu.
Là anh cả sau còn 1 gái 1 trai.
Có tâm hướng phật, thường xuyên nghe giáo huấn và phóng sinh khắp nơi.
Mặt vuông tròn có mụn xẹo lỗm nhiều, béo tốt, cao 1m63.
Có gì các bác cứ hỏi e sẽ trả lời cho nhé.
Hy vọng được mọi người chiêm nghiệm kk.
Cs gia đình thuở nhỏ ko được êm xui, với người cha vũ phu.
Là anh cả sau còn 1 gái 1 trai.
Có tâm hướng phật, thường xuyên nghe giáo huấn và phóng sinh khắp nơi.
Mặt vuông tròn có mụn xẹo lỗm nhiều, béo tốt, cao 1m63.
Có gì các bác cứ hỏi e sẽ trả lời cho nhé.
Hy vọng được mọi người chiêm nghiệm kk.
thaidc
15/10/2013
987654321, on 15/10/2013 - 16:10, said:
Đây là lá số của 1 người Không Kiếp dụng cửa Phật.
Mong được nghe ý kiến từ các bác.
Mong được nghe ý kiến từ các bác.
chả hay bác 987654321 thân vs đsố đến mức độ nào và muốn đc mọi người bàn luận về vấn đề gì