Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp
Vô Thường
14/10/2013
haiyen.nguyen, on 13/10/2013 - 21:17, said:
Gabriel.Julian: cho em hỏi "Đào - Địa Không tại Thân cư quan ở cung Mão" thì sao hở anh? Cái này có được gọi là Nghiệp ko ạ? Cám ơn anh.
Đào Hoa mà ngộ kiếp không: Cánh hoa tàn úa, tan tác.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình...
ngonngon
14/10/2013
Vô Thường
14/10/2013
T.v.T, on 14/10/2013 - 07:46, said:
Hỏi bác, vì bị nghịch nhiều hay loại hoa đó chóng nở sớm tàn?
Hát bái trái ngang 1 cuộc tình đó bạn.
Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân
Tuy vậy bạn vẫn nên để ý tới vị trí của cung mà sao Đào hoa rơi vào.
Đào Hoa chỉ có 4 cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. ( là đất mộc dục của vòng tràng sinh theo tam hợp cục của năm sinh )
Tại Tý: Bông hoa âm thầm nở giữa đêm vắng, tình yêu sâu sắc ẩn giấu.
Tại Mão: Những mối tình sét đánh, bất ngờ không hẹn trước.
Tại Ngọ: Đào hoa nở giữa trưa, rất nhiều người ngắm mê say, nhưng khó sâu sắc.
Tại Dậu: Đào mộc rơi trúng đất Kim, thường hay gặp phải hoàn cảnh ngang trái trong tình yêu.
Tôi chỉ viết tóm tắt ra vậy, mong bạn tỏ ý tôi được phần nào.
HongHanh
14/10/2013
Bác Gabriel.Julian
1.Đào Hoa cư Tý thì là người dâm dật ,lẳng lơ , nếu đóng ở Di mà xung chiếu thì càng tăng tính trăng hoa .....Không đẹp bằng Đào Hoa cư Mão,Đào Hoa cư Dậu là xấu .
Đào Hoa Thủ Mệnh thì mê trai mê gái , chiếu mệnh thì nhiều người theo đuổi , thương nhớ .
Tý là Thủy Cung , Đào Hoa cư tại đây đẹp thứ 2 sau tại Mão
2 . Đào hoa cư Cư Tý : còn là cách " Hoa Trôi đầu dòng ", Tình duyên như " Bèo dạt mây trôi "
Theo lời trên thì Đào Hoa cư Tý sao mà tình yêu sâu sắc được hở bác
Quote
1.Đào Hoa cư Tý thì là người dâm dật ,lẳng lơ , nếu đóng ở Di mà xung chiếu thì càng tăng tính trăng hoa .....Không đẹp bằng Đào Hoa cư Mão,Đào Hoa cư Dậu là xấu .
Đào Hoa Thủ Mệnh thì mê trai mê gái , chiếu mệnh thì nhiều người theo đuổi , thương nhớ .
Tý là Thủy Cung , Đào Hoa cư tại đây đẹp thứ 2 sau tại Mão
2 . Đào hoa cư Cư Tý : còn là cách " Hoa Trôi đầu dòng ", Tình duyên như " Bèo dạt mây trôi "
Theo lời trên thì Đào Hoa cư Tý sao mà tình yêu sâu sắc được hở bác
Vô Thường
14/10/2013
Bạn Honghanh trích từ nguồn nào đó ạ? Có đáng tin không?
Tôi nói sâu sắc là so với 3 vị trí đào hoa khác bạn nhé.
Các bạn đọc sách nên biết cách gạn lọc, lựa chọn cho mình 1 bộ sách hợp với mình. Nghiên cứu sâu về cách an sao, đừng vội đọc những lời phán riêng về sao nào đó của 1 sách.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 14/10/2013 - 09:35
Tôi nói sâu sắc là so với 3 vị trí đào hoa khác bạn nhé.
Các bạn đọc sách nên biết cách gạn lọc, lựa chọn cho mình 1 bộ sách hợp với mình. Nghiên cứu sâu về cách an sao, đừng vội đọc những lời phán riêng về sao nào đó của 1 sách.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 14/10/2013 - 09:35
haiyen.nguyen
14/10/2013
Gabriel.Julian, on 14/10/2013 - 01:38, said:
Đào Hoa mà ngộ kiếp không: Cánh hoa tàn úa, tan tác.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình...
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình...
-"Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình..." câu này thì luận thế nào cho đúng hở anh?
Cám ơn anh nhiều.
Thitho
14/10/2013
Cho em hỏi vậy đào hoa triệt tại ngọ thì sao ạ, cũng là cung an thân luôn.
hongtiem
14/10/2013
Chủ đề Không Khiếp đã chuyển sang Đào hoa rùi!
Cho em hỏi bác G.J, Đào Không tại mão mà ngộ Thái dương thì cái xấu sẽ được triết giảm không ạ? Vì có ý kiến cho rằng Thái dương không sợ Thiên không?
"Tâm này cũng tạm người ơi
Thôi thì dừng lại để cười với trăng
kiếp người như thể sao băng
như hoa trong gió xa xăm luân hồi"
Cho em hỏi bác G.J, Đào Không tại mão mà ngộ Thái dương thì cái xấu sẽ được triết giảm không ạ? Vì có ý kiến cho rằng Thái dương không sợ Thiên không?
"Tâm này cũng tạm người ơi
Thôi thì dừng lại để cười với trăng
kiếp người như thể sao băng
như hoa trong gió xa xăm luân hồi"
Angelina
14/10/2013
Gabriel.Julian, on 14/10/2013 - 09:05, said:
Hát bái trái ngang 1 cuộc tình đó bạn.
Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân
Tuy vậy bạn vẫn nên để ý tới vị trí của cung mà sao Đào hoa rơi vào.
Đào Hoa chỉ có 4 cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. ( là đất mộc dục của vòng tràng sinh theo tam hợp cục của năm sinh )
Tại Tý: Bông hoa âm thầm nở giữa đêm vắng, tình yêu sâu sắc ẩn giấu.
Tại Mão: Những mối tình sét đánh, bất ngờ không hẹn trước.
Tại Ngọ: Đào hoa nở giữa trưa, rất nhiều người ngắm mê say, nhưng khó sâu sắc.
Tại Dậu: Đào mộc rơi trúng đất Kim, thường hay gặp phải hoàn cảnh ngang trái trong tình yêu.
Tôi chỉ viết tóm tắt ra vậy, mong bạn tỏ ý tôi được phần nào.
Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân
Tuy vậy bạn vẫn nên để ý tới vị trí của cung mà sao Đào hoa rơi vào.
Đào Hoa chỉ có 4 cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. ( là đất mộc dục của vòng tràng sinh theo tam hợp cục của năm sinh )
Tại Tý: Bông hoa âm thầm nở giữa đêm vắng, tình yêu sâu sắc ẩn giấu.
Tại Mão: Những mối tình sét đánh, bất ngờ không hẹn trước.
Tại Ngọ: Đào hoa nở giữa trưa, rất nhiều người ngắm mê say, nhưng khó sâu sắc.
Tại Dậu: Đào mộc rơi trúng đất Kim, thường hay gặp phải hoàn cảnh ngang trái trong tình yêu.
Tôi chỉ viết tóm tắt ra vậy, mong bạn tỏ ý tôi được phần nào.
Từ "sâu sắc" ở đây liên quan nhiều đến "lộ" hay "không lộ" hả bạn G.J ? Mà sao nói được lộ là khó sâu sắc, không lộ là sâu sắc ? Có chăng, lộ thì sâu sắc hay không thì dễ thấy, còn không lộ thì chẳng biết đâu mà lần rồi sẽ tự huyễn hoặc là sâu sắc
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
haiyen.nguyen
14/10/2013
hongtiem, on 14/10/2013 - 11:04, said:
Chủ đề Không Khiếp đã chuyển sang Đào hoa rùi!
Cho em hỏi bác G.J, Đào Không tại mão mà ngộ Thái dương thì cái xấu sẽ được triết giảm không ạ? Vì có ý kiến cho rằng Thái dương không sợ Thiên không?
"Tâm này cũng tạm người ơi
Thôi thì dừng lại để cười với trăng
kiếp người như thể sao băng
như hoa trong gió xa xăm luân hồi"
Cho em hỏi bác G.J, Đào Không tại mão mà ngộ Thái dương thì cái xấu sẽ được triết giảm không ạ? Vì có ý kiến cho rằng Thái dương không sợ Thiên không?
"Tâm này cũng tạm người ơi
Thôi thì dừng lại để cười với trăng
kiếp người như thể sao băng
như hoa trong gió xa xăm luân hồi"
thiennhaihaigiac
14/10/2013
Angelina, on 14/10/2013 - 11:43, said:
Từ "sâu sắc" ở đây liên quan nhiều đến "lộ" hay "không lộ" hả bạn G.J ? Mà sao nói được lộ là khó sâu sắc, không lộ là sâu sắc ? Có chăng, lộ thì sâu sắc hay không thì dễ thấy, còn không lộ thì chẳng biết đâu mà lần rồi sẽ tự huyễn hoặc là sâu sắc
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
Thuyết của đệ anh thực ra không có hổng lỗ nào hết. Hồi trước có một vị hành giả pháp danh là Không Lộ thiền sư. Thiền thì phải sâu rồi.
hongtiem
14/10/2013
Angelina, on 14/10/2013 - 11:43, said:
Từ "sâu sắc" ở đây liên quan nhiều đến "lộ" hay "không lộ" hả bạn G.J ? Mà sao nói được lộ là khó sâu sắc, không lộ là sâu sắc ? Có chăng, lộ thì sâu sắc hay không thì dễ thấy, còn không lộ thì chẳng biết đâu mà lần rồi sẽ tự huyễn hoặc là sâu sắc
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
Vô Thường
14/10/2013
thiennhaihaigiac, on 14/10/2013 - 11:57, said:
Thuyết của đệ anh thực ra không có hổng lỗ nào hết. Hồi trước có một vị hành giả pháp danh là Không Lộ thiền sư. Thiền thì phải sâu rồi.
Cha nội nào mà gọi tôi là đệ đó ? : )))
Angelina, on 14/10/2013 - 11:43, said:
Từ "sâu sắc" ở đây liên quan nhiều đến "lộ" hay "không lộ" hả bạn G.J ? Mà sao nói được lộ là khó sâu sắc, không lộ là sâu sắc ? Có chăng, lộ thì sâu sắc hay không thì dễ thấy, còn không lộ thì chẳng biết đâu mà lần rồi sẽ tự huyễn hoặc là sâu sắc
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
Cái thuyết này cứ hổng lỗ chỗ sao đó :-s
Thôi, xin kiếu cho việc "Chơi chữ" với vị phu nhân đây. Hiểu được thì hiểu không hiểu được thì .....kệ phu nhân.
Nghe giọng điệu phu nhân cũng rất ư là trào phúng, thấy quen quen, ko rõ có gặp ở đâu không nữa.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 14/10/2013 - 14:07
Angelina
14/10/2013
Gabriel.Julian, on 14/10/2013 - 13:56, said:
Thôi, xin kiếu cho việc "Chơi chữ" với vị phu nhân đây. Hiểu được thì hiểu không hiểu được thì .....kệ phu nhân.
Nghe giọng điệu phu nhân cũng rất ư là trào phúng, thấy quen quen, ko rõ có gặp ở đâu không nữa.
Hắc hắc, Đạo Phật là đạo của yêu thương. Các đệ tử Phật môn chân chính luôn lấy yêu thương, bao dung ra đối đãi với chúng sinh. Cớ sao Location đã mượn "Cửa Phật" mà lại đối đã tha nhân đanh đá rứa ? =))
Quen hay không cũng có nghĩa gì đâu :-" Quen cũng là Không, mà không quen cũng là Không cơ mà :-" Chấp mê hoài *lắc đầu lắc đầu*
@thiendiahaihaigiac: Thiền sâu không có nghĩa là không lộ là sâu sắc, càng không có nghĩa Đào Hoa cư Tí thì sẽ sâu sắc hơn Đào Hoa cư Ngọ ạ.
Quách Ngọc Bội
14/10/2013
Gabriel.Julian, on 14/10/2013 - 13:56, said:
Cha nội nào mà gọi tôi là đệ đó ? : )))
Chú ko gọi ông í là A thì cứ gọi B là được
Thiền sư không cần áo !
à, nói về "lãng lý" là chủ yếu do Địa Kiếp nghen Gab. Đào Hoa chỉ là yếu tố phụ họa thôi.
"Bán thiên chiết sí" ấy là bởi Thiên Không (Địa Không), "Lãng lý (hành chu/thuyền)" ấy là do Địa Kiếp.