Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp
Vô Thường
11/10/2013
Gabriel.Julian, on 11/10/2013 - 11:25, said:
Tôi có đưa ra vấn đề này dường như các bạn không lưu tâm lắm.
Vậy nay tôi xin phát triển thêm cho thức kiếm thứ 4 của Không Kiếp:
Là nhìn vào KK khi ngộ Thái Dương sẽ hiểu rõ sự khác nhau giữa KK ntn.
Cũng chỉ là gợi mở hoặc suy nghĩ của cá nhân tôi.
Kính !
Vậy nay tôi xin phát triển thêm cho thức kiếm thứ 4 của Không Kiếp:
Là nhìn vào KK khi ngộ Thái Dương sẽ hiểu rõ sự khác nhau giữa KK ntn.
Cũng chỉ là gợi mở hoặc suy nghĩ của cá nhân tôi.
Kính !
Tôi xin tiếp tục chủ đề đang bỏ dở vì những chuyện nhảm không đâu:
Thái Dương ngộ Địa Không thì sao mà Địa Kiếp thì sao?
Mong lắng nghe từ mọi người.
Trân trọng
GiacUyen
11/10/2013
thái dương chủ quý, miếu đắc địa ngộ, không kiếp hư danh tắc phú. dương âm cung đương tắc hợp, dương đứng dương cung đa quá kích, tâm dục hữu cương hà khắc lục thân, nhược ngộ không kiếp vi tiểu bần. cha mẹ hốt quang, đa tương bệnh dị. nữ nhi lâm thủ bất khả dĩ tình, tâm tương nam nhi. mừng ngộ tuần vu chỉnh chu đại dĩ.....
lethanhnhi
11/10/2013
GiacUyen, on 11/10/2013 - 17:05, said:
thái dương chủ quý, miếu đắc địa ngộ, không kiếp hư danh tắc phú. dương âm cung đương tắc hợp, dương đứng dương cung đa quá kích, tâm dục hữu cương hà khắc lục thân, nhược ngộ không kiếp vi tiểu bần. cha mẹ hốt quang, đa tương bệnh dị. nữ nhi lâm thủ bất khả dĩ tình, tâm tương nam nhi. mừng ngộ tuần vu chỉnh chu đại dĩ.....
lethanhnhi
11/10/2013
catstreet, on 09/10/2013 - 21:19, said:
em chỉ muốn hỏi về công việc và sự nghiệp của người này thôi , chứ không cần hỏi về gia cảnh hay tính cách làm gì , ví dụ người này làm trong ngành nào , cấp nào , tiếng tăm ra sao....
nhưng em nên nhớ, mặt nó nhìn thấy những sao sáng, chứ nó úp không kiếp vào mặt như thằng Gấu thì chỉ có ăng cư ức
vthtrang
12/10/2013
Mọi người tranh luận cũng để phát triển kiến thức thôi mà ^^
Mình có địa kiếp ngay tại mệnh cùng với thiên phủ ngộ tuần, phúc đức lại có địa không mà ko ưa những người lắt léo, tiểu xảo, nịnh hót, "Địa Kiếp hãm địa: Ích kỷ, tự kỷ ám thị, suy tật xấu của người từ tật xấu của mình, xảo quyệt, gian tà, biển lận, tham lam". Ích kỷ và tham lam thì cũng có :
Mình có địa kiếp ngay tại mệnh cùng với thiên phủ ngộ tuần, phúc đức lại có địa không mà ko ưa những người lắt léo, tiểu xảo, nịnh hót, "Địa Kiếp hãm địa: Ích kỷ, tự kỷ ám thị, suy tật xấu của người từ tật xấu của mình, xảo quyệt, gian tà, biển lận, tham lam". Ích kỷ và tham lam thì cũng có :
catstreet
12/10/2013
Gabriel.Julian, on 11/10/2013 - 08:39, said:
Trả lời câu hỏi của bé Mèo lang thang phố:
- Nghề nghiệp: Quân sự, tham mưu, hoặc làm luật pháp.
- Danh tiếng: Có danh tiếng, có chứng nhận hoặc huân chương gì đó.
- Nghề nghiệp: Quân sự, tham mưu, hoặc làm luật pháp.
- Danh tiếng: Có danh tiếng, có chứng nhận hoặc huân chương gì đó.
người này ko theo những ngành trên anh ạ , còn danh tiếng thì đúng là có thật
lethanhnhi, on 11/10/2013 - 23:54, said:
em ơi, đây là người làm công tác nghiên cứu, có thể lên viện trưởng, có thể là chính trị gia, đi từ học vấn mà lên
nhưng em nên nhớ, mặt nó nhìn thấy những sao sáng, chứ nó úp không kiếp vào mặt như thằng Gấu thì chỉ có ăng cư ức
nhưng em nên nhớ, mặt nó nhìn thấy những sao sáng, chứ nó úp không kiếp vào mặt như thằng Gấu thì chỉ có ăng cư ức
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN GẤU, CHÚNG TA ĐANG BÀN ĐẾN kk CHỨ KO BÀN ĐẾN CHUYỆN RIÊNG
lethanhnhi
12/10/2013
Chuyện không kiếp có gì mà bàn đâu em, tại người ta cứ vẽ ra chi cho rối , 108 ngôi , sao lại lấy 2 ngôi mà bàn???
Bước qua 36 cửa sông
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm
Nó chỉ có thế thôi em, là cái thử thách mà 1 là thành người, có danh phận có sự nghiệp , 2 là thành ma , mà trời cho người KK riêng cơ hội đó thôi
Sửa bởi lethanhnhi: 12/10/2013 - 12:23
Bước qua 36 cửa sông
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm
Nó chỉ có thế thôi em, là cái thử thách mà 1 là thành người, có danh phận có sự nghiệp , 2 là thành ma , mà trời cho người KK riêng cơ hội đó thôi
Sửa bởi lethanhnhi: 12/10/2013 - 12:23
lethanhnhi
12/10/2013
Cho nên : KK còn gọi là nhân hoạ, tức là : hoạ do mình gây ra chứ chẳng do ai. Cũng tức là có thể tu chứng quả, có thể đổi số, bởi kể cả Tử Phủ hay các đại chính tinh cũng bị nó làm thay đổi hết, Tử tham còn đi tu khi KK nó xui . Nó chính là Kama trên lá số, không có KK thì sao nếm cái mùi: 5 chìm bảy nổi chín lênh đênh mà, 1 là Giác 2 là Mê, còn riêu Đà Cự kị là Mê rồi, lấy gì ra Giác
Sửa bởi lethanhnhi: 12/10/2013 - 12:31
Sửa bởi lethanhnhi: 12/10/2013 - 12:31
lethanhnhi
12/10/2013
Vui nên hôm nay nói thêm về Tử Vi: vì mình cũng ko coi Tử Vi nữa
Cái gì là đáng sợ nhất trên đời????
Không phải là người ta lừa mình mà là: Tự mình lừa mình
Trong Tử vi, hạn đổ vỡ không phải là KK mà là các nhóm bại tinh, nó làm cho đầu óc người ta lơ mơ, ảo tưởng dẫn tới sai lầm: những người hỏi tôi:
Số em billgate phải ko anh
Kiểu gì cũng có cái nhóm này, sai lầm , ảo vọng mù mờ, đáng sợ lắm
Thà lấy đi đôi mắt thịt chứ đừng bắt ta nhìn đời bằng thứ kẻ khác vẽ ra
Tử Vi là gì: là hiện thực
Hiện thực tới từng khái niệm trên từng nano mét
Chứ không có chỗ của Tiên, Thánh và những cái đầu có đạn trong ấy đâu
Khi hiểu Tử vi: em có thể hiểu các khái niệm: điên , tỉnh, đúng, sai, chính trị, thông minh ... Chính xác hơn tất cả các nhà Triết Học, có thể soi ra từng vùng tối tăm , Bí mật trong Não con người , để làm gì: tiểu ngạo Giang Hồ
Cái gì là đáng sợ nhất trên đời????
Không phải là người ta lừa mình mà là: Tự mình lừa mình
Trong Tử vi, hạn đổ vỡ không phải là KK mà là các nhóm bại tinh, nó làm cho đầu óc người ta lơ mơ, ảo tưởng dẫn tới sai lầm: những người hỏi tôi:
Số em billgate phải ko anh
Kiểu gì cũng có cái nhóm này, sai lầm , ảo vọng mù mờ, đáng sợ lắm
Thà lấy đi đôi mắt thịt chứ đừng bắt ta nhìn đời bằng thứ kẻ khác vẽ ra
Tử Vi là gì: là hiện thực
Hiện thực tới từng khái niệm trên từng nano mét
Chứ không có chỗ của Tiên, Thánh và những cái đầu có đạn trong ấy đâu
Khi hiểu Tử vi: em có thể hiểu các khái niệm: điên , tỉnh, đúng, sai, chính trị, thông minh ... Chính xác hơn tất cả các nhà Triết Học, có thể soi ra từng vùng tối tăm , Bí mật trong Não con người , để làm gì: tiểu ngạo Giang Hồ
lethanhnhi
12/10/2013
Tử Vi: bao giờ nhìn vào lá số, hiểu ra cái thằng này nó đang bàn Tử Vi thực ra đầu nó không ngẩng cao hơn cái cạp quần mấy em xinh đẹp
Bao giờ hiểu: cái thằng này nó nói mà trong cái đầu của nó có mấy tổ kén do ăn nhầm tiết canh không sạch
Bao giờ hiểu: à, đây hoá ra là trùm đi câu bằng LƯỠI
Và bao giờ nhìn lại lá số mình: biết mình đang Mê hay đang Tỉnh, đó là bước đầu biết dụng Tử Vi
Còn không thì đừng mài con dao này nữa, nó sẽ thành 1 công cụ sắc bén để Tự mổ bụng mình đó!!!
Bao giờ hiểu: cái thằng này nó nói mà trong cái đầu của nó có mấy tổ kén do ăn nhầm tiết canh không sạch
Bao giờ hiểu: à, đây hoá ra là trùm đi câu bằng LƯỠI
Và bao giờ nhìn lại lá số mình: biết mình đang Mê hay đang Tỉnh, đó là bước đầu biết dụng Tử Vi
Còn không thì đừng mài con dao này nữa, nó sẽ thành 1 công cụ sắc bén để Tự mổ bụng mình đó!!!
Vô Thường
12/10/2013
Trong comment #1 tôi có nêu ra rằng: Song thú (Địa (thiên) Không - Địa Kiếp) là nhân sát, là con thú trong chính nội tâm chúng ta.
Trước hết cám ơn những chia sẻ của Lê Thanh Nhị. Và hoàn toàn đồng ý với cmt #203 của Em. Quả là những người có Kiếp Không tại thân mệnh như Nhị, từng trải qua sự thăng trầm của đời họ mới hiểu hết về nó.
Tại sao nói Kiếp Không là Nhân sát (họa):
Thứ nhất là theo cách an sao, Kiếp không khởi theo giờ sinh. (Hoàn toàn không phụ thuộc vào bộ khung có sẵn của lá số ( Thiên can, địa chi, chính tinh ) ).
Tiếp nữa tính chất (cách thể hiện, tác động) của kiếp không lên lá số.
Tôi có biết chút ít nông cạn về phật giáo, tôi thấy rằng Kiếp Không quả thực là rất gần với căn nguyên đầu tiên trong thập nhị nhân duyên của nhà Phật. Cái mà sinh ra mọi thứ còn lại: đó là "Vô minh".
Bạn thấy một cô gái đẹp, bạn nảy sinh lòng cảm mến và "muốn" (vô minh) đến gần tiếp xúc với cô ấy. Tiếp xúc rồi lại thấy yêu hơn, muốn sở hữu cô ấy, muốn cô ấy thành bạn gái mình (sân). Đối phương vẫn chưa đáp trả thì mê mệt theo đuổi, hy vọng (si).
Ví thử cô ta không đáp trả bạn => đem lại nỗi buồn cho mình. Hoặc cô ấy yêu bạn (hạnh phúc), nhưng biết đâu 1 ngày bạn mất cô ấy? hạnh phúc bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Không Kiếp khích phát nội tâm - muốn và đạt được 1 điều gì đó (có thể tốt hoặc xấu). Từ nguyên nhân đó mà khiến chúng ta mê mệt theo đuổi nó. Họa từ đó mà ra (nhưng có thể phúc từ đó mà ra - Trong ví dụ về dụng KK cho phật giáo tôi đã có nêu).
Khi phân ngôi chủ khách được cho mệnh (hoặc hạn) ta sẽ thấy rằng không kiếp thuộc về chủ hay khách. Trong trường hợp KK là khách thì đa phần là họa bất ngờ (Nội tâm ta ko ngờ tới, không nghĩ rằng gặp phải nó). Nên có câu "Thiên Di tối kị Kiếp Không nhập vào" cũng là lẽ đó.
Trước hết cám ơn những chia sẻ của Lê Thanh Nhị. Và hoàn toàn đồng ý với cmt #203 của Em. Quả là những người có Kiếp Không tại thân mệnh như Nhị, từng trải qua sự thăng trầm của đời họ mới hiểu hết về nó.
Tại sao nói Kiếp Không là Nhân sát (họa):
Thứ nhất là theo cách an sao, Kiếp không khởi theo giờ sinh. (Hoàn toàn không phụ thuộc vào bộ khung có sẵn của lá số ( Thiên can, địa chi, chính tinh ) ).
Tiếp nữa tính chất (cách thể hiện, tác động) của kiếp không lên lá số.
Tôi có biết chút ít nông cạn về phật giáo, tôi thấy rằng Kiếp Không quả thực là rất gần với căn nguyên đầu tiên trong thập nhị nhân duyên của nhà Phật. Cái mà sinh ra mọi thứ còn lại: đó là "Vô minh".
Bạn thấy một cô gái đẹp, bạn nảy sinh lòng cảm mến và "muốn" (vô minh) đến gần tiếp xúc với cô ấy. Tiếp xúc rồi lại thấy yêu hơn, muốn sở hữu cô ấy, muốn cô ấy thành bạn gái mình (sân). Đối phương vẫn chưa đáp trả thì mê mệt theo đuổi, hy vọng (si).
Ví thử cô ta không đáp trả bạn => đem lại nỗi buồn cho mình. Hoặc cô ấy yêu bạn (hạnh phúc), nhưng biết đâu 1 ngày bạn mất cô ấy? hạnh phúc bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Không Kiếp khích phát nội tâm - muốn và đạt được 1 điều gì đó (có thể tốt hoặc xấu). Từ nguyên nhân đó mà khiến chúng ta mê mệt theo đuổi nó. Họa từ đó mà ra (nhưng có thể phúc từ đó mà ra - Trong ví dụ về dụng KK cho phật giáo tôi đã có nêu).
Khi phân ngôi chủ khách được cho mệnh (hoặc hạn) ta sẽ thấy rằng không kiếp thuộc về chủ hay khách. Trong trường hợp KK là khách thì đa phần là họa bất ngờ (Nội tâm ta ko ngờ tới, không nghĩ rằng gặp phải nó). Nên có câu "Thiên Di tối kị Kiếp Không nhập vào" cũng là lẽ đó.
Vô Thường
12/10/2013
Gabriel.Julian, on 11/10/2013 - 16:39, said:
Tôi xin tiếp tục chủ đề đang bỏ dở vì những chuyện nhảm không đâu: Thái Dương ngộ Địa Không thì sao mà Địa Kiếp thì sao? Mong lắng nghe từ mọi người. Trân trọng
Thái Dương về cơ bản sợ ngộ địa Kiếp mà không sợ Địa Không.
VDTTL cũng đưa cho chúng ta chìa khóa về điều này khi ông nêu về Kiếp, Cự, Nhật.
vodanhkiemkhach
12/10/2013
thằng lethanhnhi bảo không nói tử vi mà xổ ra 1 tràng dài nhức cả mắt.
lethanhnhi
12/10/2013
Chỉ có Thánh Alex mới có câu nói hay này, vĩ nhân vĩ nhân!!!