Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ankhoa, on 10/10/2013 - 21:13, said:
Tại sao, thỉnh thoảng con người thích "to mồm", thích "náo động" ?
Mồm to thì ắt Gan nhỏ. Gan nhỏ thì hay cố "tỏ vẻ" thông qua to mồm.
Khi bên trong yếu đuối, con người thường muốn "náo động" ở bên ngoài, để hy vọng che lấp nó đi.
Thực chất nó là vậy.
Hongtiem cũng biết là có lá số giờ Sửu ngày 12-09 của ông PXA đã được nhiều người phân tích, nhưng vì cũng biết một người có cách cục tương tự cũng làm nghề trinh sát lúc nào cũng có vài chứng minh thư khác nhau, vài cái biển xe khác nhau....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nên nghĩ các ông Tình báo có thể ngày sinh được công khai cũng chỉ mang tính xác thực tương đối, nên hongtiem khi được cho tham khảo lá số này cũng chỉ lấy lên đây làm ví dụ để tìm hiểu thêm ý nghĩa của KK khi đi với từng bộ sao chíng tinh cụ thể thôi mà không khẳng định tính chính xác của lá số ạ.
- Đúng là hongtiem thấy người KK hãm thường "khẩu hùm mà gan thì thỏ đế" nên thường lấy khẩu khí để át sự yếm thế, yếu hèn, bất mãn mỗi khi nhen nhói bên trong nội tâm chỉ sợ nó bộc phát ra ngoài làm mất uy, nên suy cho cùng sự "tỏ vẻ" hay "to mồm" cũng chỉ mang tính nông nổi, tiểu nhân núp bóng quân tử.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hôngtiem ghét mấy người KK hãm,chứ sợ thì chả sợ! hehe.