←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp

Locked

8 9 10 11 12 |»|

joy's Photo joy 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 08/10/2013 - 16:04, said:

Mệnh tại bại địa, âm dương phản bối - Phúc cơ kỵ mà Âm quyền. Không hiểu là bố bạn bị lép vế so với mẹ bạn ntn ?

Không Kình thì nóng vội mà bất chấp - Kiếp Đà gia vào cung Cự Môn thật là sai vị.

Tôi vô lực khi nhìn lá số bạn đưa ra. Ko phán được gì thêm nữa

Cám ơn bác Gabriel. Tính ra thì 1 bên 8 lạng, 1 bên nửa cân bác ạ, chẳng bên nào lép hơn bên nào. Phần lớn công việc là do mẹ cháu lo cho gia đình, ba cháu cũng có lo nhưng hời hợt. Tính ba cháu hơi gia trưởng nên nhiều lúc hay lấn lướt mẹ cháu nhưng mẹ cháu nhịn nên rồi cũng qua. Bất hòa thì có nhưng không có gì nghiêm trọng.

Lá số của cháu đúng ra là Kiếp Kình với Đà Không nhưng chắc kết quả cũng như nhau bác nhỉ?

Vậy là lá số này vô phương cứu chữa, không có cách nào để sử dụng sát tinh vào việc có ích hết hả bác?
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 09/10/2013 - 07:59, said:

Haha, như vậy ngoài yêu sức khoẻ , mình còn yêu vợ (nhị hợp), yêu cha mẹ (đối cung), yêu em trai (tam hợp) và yêu đất đai (tam hợp), kiểu family guy. Nghe cũng có lý phết.

À, không chỉ là yêu mà là yêu thực sự. Mình không biết diễn tả thế nào, nhưng nó không thể hời hợt được. Tất nhiên nếu bạn có thể yêu thực sự càng nhiều, họ cảm nhận được càng nhiều, bạn nhận lại được càng nhiều.
Chào một buổi sáng nắng đẹp, mình chạy maratong đây.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

joy, on 09/10/2013 - 08:01, said:

Cám ơn bác Gabriel. Tính ra thì 1 bên 8 lạng, 1 bên nửa cân bác ạ, chẳng bên nào lép hơn bên nào. Phần lớn công việc là do mẹ cháu lo cho gia đình, ba cháu cũng có lo nhưng hời hợt. Tính ba cháu hơi gia trưởng nên nhiều lúc hay lấn lướt mẹ cháu nhưng mẹ cháu nhịn nên rồi cũng qua. Bất hòa thì có nhưng không có gì nghiêm trọng.

Lá số của cháu đúng ra là Kiếp Kình với Đà Không nhưng chắc kết quả cũng như nhau bác nhỉ?

Vậy là lá số này vô phương cứu chữa, không có cách nào để sử dụng sát tinh vào việc có ích hết hả bác?

vô phương cứu chữa, e đã gặp tai nạn gì mà nói nghe ghê thế hả e
Trích dẫn

joy's Photo joy 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 09/10/2013 - 08:56, said:

vô phương cứu chữa, e đã gặp tai nạn gì mà nói nghe ghê thế hả e

Em hiện nay vẫn chưa gặp tai nạn gì ghê gớm hết, vì thấy bác Gabriel nói là vô lực, không phán được gì nữa nên mới nghĩ là lá số vô phương cứu chữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi joy: 09/10/2013 - 09:34
Trích dẫn

shieldbi's Photo shieldbi 09/10/2013

Lá số em Đồng Lương,Không Kiếp,Hỏa Linh,Hóa Kị,giáp Kình Đà đủ cả.Mong các bác đi qua cho em xin vài lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ trước đến giờ thì chưa có gì gọi là gặp tai ương,khó khăn gì lớn.Chủ yếu là đi học,việc học thì cũng khá thuận lợi,đôi chút khó khăn nhưng không đáng kể.Khi có gì khó khăn,thất bại thì thường lấy nó làm động lực để phấn đấu.Em vừa ra trường,có lẽ là ra "ngoài đời" thì sẽ nhiều khó khăn,trở ngại hơn nữa.Mong các bác,cao nhân đi qua cho e vài lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bluebird2304's Photo bluebird2304 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tinhco, on 09/10/2013 - 08:52, said:

À, không chỉ là yêu mà là yêu thực sự. Mình không biết diễn tả thế nào, nhưng nó không thể hời hợt được. Tất nhiên nếu bạn có thể yêu thực sự càng nhiều, họ cảm nhận được càng nhiều, bạn nhận lại được càng nhiều.
Chào một buổi sáng nắng đẹp, mình chạy maratong đây.
Mình troll cho vui chứ mình hiểu ý bạn. Không kiếp nếu sử dụng để nghiên cứu sẽ làm người ta có chấp niệm, không nghe khuyên can,ko quan tâm đến nghịch cảnh để dồn tất cả tinh thần tìm hiểu đến cùng và chứng minh cái mới. Mình troll là ý mình không kiếp tật ách làm cho mình đam mê dồn hết tâm ý vào gia đình, anh em và lo kiếm vợ nên có vẻ đang sa đà vào tử vi mà không phấn đấu tích cực hơn nữa cho sự nghiệp, tự mình giễu mình đó mà.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/10/2013

Nói Không Kiếp không nghe khuyên can là không đúng, phải nói thế này, tư duy Không Kiếp khác thường, nhưng người ta lại lấy những tư duy thông thường để khuyên can Kiếp Không thì làm sao khuyên cho nổi, nên phải nói là "Biết gì mà khuyên". Cho nên chỉ có bộ Hung tinh có tư duy khác thường, mới có thể hiểu Kiếp Không mà cùng ngồi nói chuyện được.

Nghiên cứu Tử Vi kiểu các nhà Nho thì dễ hiểu sai về Hung Sát tinh, vì Nho học đầy chủ kiến, không khách quan, chứ không như Lão học. Mà nếu đã coi con người là tiểu vũ trụ thì cần phải "công bằng" với mọi kiểu người. Đừng lấy tư duy tục lệ hạn hẹp của con người áp lên quy luật tự nhiên của vũ trụ.

Trong Tử Vi, không có đúng sai tốt xấu, chỉ có cái "vốn là như vậy".

Dương phải dựa vào Âm mà tồn tại, Âm tồn tại là vì có Dương.

Còn nếu cứ Âm Dương cần bằng hết thì xin chúc mừng, chúng ta có cả một đất nước toàn người đi tu.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 09/10/2013

Tôi có Xương Khúc, nên khuyên hoặc ứng đối được với một đối thủ của tôi có Không Kiếp ntn? Tốt nhất kệ à?
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 09/10/2013

Ứng xử với KK, Thiên Lương " thà cam chịu sự bội bạc còn hơn bỏ rơi lấy kẻ khốn cùng, thương lấy nó trước, rồi có lúc nó sẽ thương mà nghe lại mình"
Thiên Đồng " Ngu cũng chết, dại cũng chết với nó cứ ngơ ngơ, giả điếc, giả câm, khóc khóc cười cười, KK bản lĩnh không chấp trẻ con, nó không đánh mình là mình làm phúc cho nó không tạo nghiệp"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xương khúc, Khôi việt, Tam hoá...với KK phải dùng chiến thuật mà đánh vào cái Tình và lương tâm của nó, mưa dầm thấm lâu,, kiểu như với mẹ chồng KK, con dâu mua truyện " mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" mỗi tối đem ra đọc thút thít trong phòng nhưng phải mở hé cửa cho mẹ chồng đi qua nhìn thấy rồi sẽ hỏi "làm sao nó khóc, đọc gì thế không biết?"
Nhưng nói chuyện và trị được với KK chắc đúng là phải dị thường một cách không tầm thuờng kiểu như lá số VCD tại mùi đắc Tam không, Nhật Nguyệt Tả Hữu củng chiếu, KK thích bàn chiến thuật "đánh người" cứ giót mật vào tai pha thêm tý bột sắn thả nào có ngày nó cũng chết vì phục mình, nhưng thời này vớ đâu Gia Cát Lượng trong khi KK, Kình Đà Linh Hoả, Phá Quân thìn tuất hãm thì nhan nhản như lá mùa thu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Hongtiem chỉ góp vui, thuốc không nhãn mác, nguồn gốc...đang trong quá trình thử nghiệm trên chuột bạch KK!
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/10/2013

Không ai có đối thủ cả. Đối thủ là do ta tự tạo ra mà thôi. Khi ta không thèm coi nó là đối thủ, thì nó sẽ không làm gì ta được.

Hỏi "Tại sao lá số hoàn toàn là của ta, mà ta lại nhìn thấy đối thủ của ta" ?

Cho nên: We see what we have. Chúng ta có gì, thì ta nhìn thế giới như vậy. Vì thế giới chỉ phản ánh lại các loại sóng có tồn tại trong ta.

Người ngu thì nhìn thấy ai cũng ngu
Kẻ khôn thì nhìn thấy ai cũng khôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

joy, on 09/10/2013 - 09:33, said:

Em hiện nay vẫn chưa gặp tai nạn gì ghê gớm hết, vì thấy bác Gabriel nói là vô lực, không phán được gì nữa nên mới nghĩ là lá số vô phương cứu chữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thế thì kêu be bé k đến lúc họa nó ứng vào người là hối k kịp đó cô em
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 09/10/2013

An Khoa phân tích có ảnh hưởng của đạo phật phải không ? câu hỏi hơi than tí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 09/10/2013

@hongtiem, câu này nghĩa gì vậy: Ứng xử với KK, Thiên Lương " thà cam chịu sự bội bạc còn hơn bỏ rơi lấy kẻ khốn cùng,...
Xin hỏi hongtiem bao nhiêu tuổi rồi.?

@ankhoa: ôi không dám đâu cha, con vợ nó là đối thủ của mình đó, vật lộn từ tư tưởng tới hành động. Anyway, cũng phải học hỏi #145.
Ah, tôi chưa vợ nhé. Nghe nói vậy và cũng thấy hợp lý.
Sửa bởi theah: 09/10/2013 - 13:00
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

theah, on 09/10/2013 - 12:55, said:

@hongtiem, câu này nghĩa gì vậy: Ứng xử với KK, Thiên Lương " thà cam chịu sự bội bạc còn hơn bỏ rơi lấy kẻ khốn cùng,...
Xin hỏi hongtiem bao nhiêu tuổi rồi.

@ankhoa: ôi không dám đâu cha, con vợ nó là đối thủ của mình đó, vật lộn từ tư tưởng tới hành động. Anyway, cũng phải học hỏi #145.
Hihi, có nhầm về dấu ạ, Ứng xử với người KK: Mẫu người Thiên Lương...
Trích dẫn

catstreet's Photo catstreet 09/10/2013

tặng mọi người 1 lá số , cự KK tại tị , THEO MỌI NGƯỜI CÔNG DANH SỰ NGHIẸP CỦA NGƯỜI NÀY THẾ NÀO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|