Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp
hongtiem
07/10/2013
lethanhnhi, on 07/10/2013 - 11:22, said:
theo sách vở mà tôi có lẽ là coi như mượn xài đỡ của dòng họ Trần
thì có lẽ ngày nay chẳng mấy ai hiểu nổi 108 tinh tú trọn vẹn
có lần duy nhất có tay Thất Sát hắn khoe khoang có được bộ Đông A Di sự và sách vở chính tông
đầu tiên tôi cho là ăn tục nói phét sau thấy đối chiếu thì đúng vậy!!!!
Người thứ 3 là 1 cậu trẻ tên là Trần Hưng , người Nam Định sinh năm 1990
còn chúng ta bàn Tử Vi ở đây, phần nhiều là bàn cho vui ấy mà, đáng buồn:
vàng thau lẫn lộn, mà sách thà để mục còn hơn đem kiến thức cho bọn vô lương!!!!
trên mạng thì bàn vui xem cho vui thôi
thì có lẽ ngày nay chẳng mấy ai hiểu nổi 108 tinh tú trọn vẹn
có lần duy nhất có tay Thất Sát hắn khoe khoang có được bộ Đông A Di sự và sách vở chính tông
đầu tiên tôi cho là ăn tục nói phét sau thấy đối chiếu thì đúng vậy!!!!
Người thứ 3 là 1 cậu trẻ tên là Trần Hưng , người Nam Định sinh năm 1990
còn chúng ta bàn Tử Vi ở đây, phần nhiều là bàn cho vui ấy mà, đáng buồn:
vàng thau lẫn lộn, mà sách thà để mục còn hơn đem kiến thức cho bọn vô lương!!!!
trên mạng thì bàn vui xem cho vui thôi
Mình nghĩ lethanhnhi tuổi trẻ tài cao kiến thức cũng đáng bậc làm Thầy rồi, ít nhất là với những người sở học còn ngu ngơ, nông cạn như mình, chỉ có thể dò dẫm, cóp nhặt một mớ kiến thức hổ đốn trên mạng để thoả mãn sự ham thích, tò mò về Tử vi, hiểu được phần nào cái lý của số và hiểu được một phần số mệnh của mình cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ có một người thầy đã nói, người làm thầy sở hữu kiến thức sâu rộng giống như sở hữu một cái giếng khơi từ mạch nguồn vậy, càng cho đi nước giếng càng trong, càng mát, càng đáng quý, chẳng bao giờ lo cạn kiệt, nếu bậc Thầy nào cũng lo sợ "nước giếng quý" phí hoài, uổng công khi ban phát cho "bọn vô lương" mà khư khư giữ lấy cho riêng mình ngụp lặn trong sự sung sướng, hả hê thì hongtiem sợ nước giếng cũng thành ao tù mất, hơi uổng!
Hongtiem không có ý công kích đâu, chỉ mong bạn cởi mở chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người cùng học hỏi, thiết nghĩ đã tham gia vào diễn đàn cộng đồng dù chỉ để vui, để học hỏi hay nghiên cứu thực sự thì tinh thần giao lưu, học hỏi ở đâu, bao giờ cũng là đang quý, còn ai tự lấy đó là nơi để đố kỵ, đấu đá, thù ghét, chống phá...thì sớm muộn họ cũng tự cô lập, đào thải mình ra khỏi tập thể, sân chơi này nơi mà mình biết quy tụ nhiều bậc hiền nhân, cao nhân, siêu nhân....
Còn hongtiem tự thấy mình "ngu" thì có thể chứ không phải là "bọn bất lương" vì không có KK, và sát tinh hãm địa.
"Người ngu nhận mình ngu là người có trí
Người ngu nhận mình trí đích thị người ngu" hehe.
lethanhnhi
07/10/2013
hè hè, đã giếng thì bơi thế nào hả hongtiem
vậy cứ để cho con ếch này bơi trong cái giếng của nó , chứ nước biển tuy nhiều uống ko được , mặn chết
thà trên đời chả có ai là bạn còn hơn tưởng nhầm mình là bạn
khi đã có đủ kiến thức thì đi chọc phá cho vui theo kiểu Ba Giai , Tú Xuất đi chọc phá cái thói hư tật xấu thôi chứ tranh cái gì,
Đèn nhà ai nấy rạng
vậy cứ để cho con ếch này bơi trong cái giếng của nó , chứ nước biển tuy nhiều uống ko được , mặn chết
thà trên đời chả có ai là bạn còn hơn tưởng nhầm mình là bạn
khi đã có đủ kiến thức thì đi chọc phá cho vui theo kiểu Ba Giai , Tú Xuất đi chọc phá cái thói hư tật xấu thôi chứ tranh cái gì,
Đèn nhà ai nấy rạng
Vô Thường
08/10/2013
hongtiem, on 07/10/2013 - 09:51, said:
Vâng, giờ tâm thế của đương số rất thanh thản, khi tiếp xúc cảm thấy năng lượng từ tâm rất lớn, là người mà HT nghĩ đến và muốn chia sẻ khi gặp những khó khăn khúc mắc, cho nên HT cũng nghĩ KK bản chất không hẳn nói lên đó là con người xấu, mà là tính hung, tính phá tán khôn lường của nó, ở góc độ nào đó thì hiểu được nóm biết điều phục thì lại thành ra là sự đột phá.
HT nhớ đã từng biết một lá số ở một topic cũng có KK mệnh, thân và có nhiều điểm tương đồng với LS người quen của HT, những khi gặp những LS để lại cho mình sự mến phục về nhân cách thì thường ghi chép, lưu lại để đối chiếu, nghiệm lý những lá số có cách cục tương ứng. Cụ này hiện vẫn rất thọ và cũng nghiên cứu Đông y ạ!
HT nhớ đã từng biết một lá số ở một topic cũng có KK mệnh, thân và có nhiều điểm tương đồng với LS người quen của HT, những khi gặp những LS để lại cho mình sự mến phục về nhân cách thì thường ghi chép, lưu lại để đối chiếu, nghiệm lý những lá số có cách cục tương ứng. Cụ này hiện vẫn rất thọ và cũng nghiên cứu Đông y ạ!
Cám ơn chia sẻ của HongTiem,
Lá số cụ có Cơ Lương hình lộc thì theo nghề y là rất hợp lý.
Người này mệnh thủy, mệnh đóng cung Ngọ - hỏa đồng thì rất yêu mà âm thì phản bối. Nên không đắc cách, cuộc đời cụ nhiều thăng trầm. Trục lá số nghiêng lệch về cung quan. Trong danh dự.
Cung thân cư thê chiếu về quan, càng thấy rõ hơn. Nam nhân tuổi giáp Thanh Long cư Thìn quá đẹp thêm kiếp tang hổ thì thông minh mà từng trải.
Fl0wer
08/10/2013
hongtiem, on 07/10/2013 - 14:18, said:
Mình cũng biết có người mệnh SPT, Kiếp, Kình, Hình, Thái tuế...cực nóng tính, luôn cho rằng mình đúng cũng bởi lẽ tính tình cương cường, bảo thủ, ngay thẳng, không bao giờ chịu nhún nhường, khuất phục ai kể cả từng câu nói...nhưng có lẽ vì thế mà nhiều khi sự thẳng thắn của mình làm mất hết lòng tốt của mình, cảm thấy xung quanh thiếu vắng người hiểu mình, hiểu được cái Tầm, cái Tài và cái Tâm của mình sinh ra có phần bất mãn, cố chấp, thành ra vô tình khẩu nghiệp đeo bám (??)
Mình nghĩ lethanhnhi tuổi trẻ tài cao kiến thức cũng đáng bậc làm Thầy rồi, ít nhất là với những người sở học còn ngu ngơ, nông cạn như mình, chỉ có thể dò dẫm, cóp nhặt một mớ kiến thức hổ đốn trên mạng để thoả mãn sự ham thích, tò mò về Tử vi, hiểu được phần nào cái lý của số và hiểu được một phần số mệnh của mình cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ có một người thầy đã nói, người làm thầy sở hữu kiến thức sâu rộng giống như sở hữu một cái giếng khơi từ mạch nguồn vậy, càng cho đi nước giếng càng trong, càng mát, càng đáng quý, chẳng bao giờ lo cạn kiệt, nếu bậc Thầy nào cũng lo sợ "nước giếng quý" phí hoài, uổng công khi ban phát cho "bọn vô lương" mà khư khư giữ lấy cho riêng mình ngụp lặn trong sự sung sướng, hả hê thì hongtiem sợ nước giếng cũng thành ao tù mất, hơi uổng!
Hongtiem không có ý công kích đâu, chỉ mong bạn cởi mở chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người cùng học hỏi, thiết nghĩ đã tham gia vào diễn đàn cộng đồng dù chỉ để vui, để học hỏi hay nghiên cứu thực sự thì tinh thần giao lưu, học hỏi ở đâu, bao giờ cũng là đang quý, còn ai tự lấy đó là nơi để đố kỵ, đấu đá, thù ghét, chống phá...thì sớm muộn họ cũng tự cô lập, đào thải mình ra khỏi tập thể, sân chơi này nơi mà mình biết quy tụ nhiều bậc hiền nhân, cao nhân, siêu nhân....
Còn hongtiem tự thấy mình "ngu" thì có thể chứ không phải là "bọn bất lương" vì không có KK, và sát tinh hãm địa.
"Người ngu nhận mình ngu là người có trí
Người ngu nhận mình trí đích thị người ngu" hehe.
Mình nghĩ lethanhnhi tuổi trẻ tài cao kiến thức cũng đáng bậc làm Thầy rồi, ít nhất là với những người sở học còn ngu ngơ, nông cạn như mình, chỉ có thể dò dẫm, cóp nhặt một mớ kiến thức hổ đốn trên mạng để thoả mãn sự ham thích, tò mò về Tử vi, hiểu được phần nào cái lý của số và hiểu được một phần số mệnh của mình cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ có một người thầy đã nói, người làm thầy sở hữu kiến thức sâu rộng giống như sở hữu một cái giếng khơi từ mạch nguồn vậy, càng cho đi nước giếng càng trong, càng mát, càng đáng quý, chẳng bao giờ lo cạn kiệt, nếu bậc Thầy nào cũng lo sợ "nước giếng quý" phí hoài, uổng công khi ban phát cho "bọn vô lương" mà khư khư giữ lấy cho riêng mình ngụp lặn trong sự sung sướng, hả hê thì hongtiem sợ nước giếng cũng thành ao tù mất, hơi uổng!
Hongtiem không có ý công kích đâu, chỉ mong bạn cởi mở chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người cùng học hỏi, thiết nghĩ đã tham gia vào diễn đàn cộng đồng dù chỉ để vui, để học hỏi hay nghiên cứu thực sự thì tinh thần giao lưu, học hỏi ở đâu, bao giờ cũng là đang quý, còn ai tự lấy đó là nơi để đố kỵ, đấu đá, thù ghét, chống phá...thì sớm muộn họ cũng tự cô lập, đào thải mình ra khỏi tập thể, sân chơi này nơi mà mình biết quy tụ nhiều bậc hiền nhân, cao nhân, siêu nhân....
Còn hongtiem tự thấy mình "ngu" thì có thể chứ không phải là "bọn bất lương" vì không có KK, và sát tinh hãm địa.
"Người ngu nhận mình ngu là người có trí
Người ngu nhận mình trí đích thị người ngu" hehe.
Fl0wer
08/10/2013
Có lá số oanh liệt chiến đấu nè, các chiến hữu làng KK coi chơi :
hongtiem
08/10/2013
Hongtiem nghĩ bộ Binh Hình Tướng Ấn Linh Hoả, Mã Khốc Khách, Bạch hổ...khi hợp cách và nhất là khi cụ theo con đường Nghiên cứu y học, học thuật cũng trở thành những yếu tố tạo nên một con người như vậy có phải ko ạ?, theo những gì HT biết cụ còn có trực giác tốt, giác quan thứ sáu, nên thấy bảo có thể đọc được một phần suy nghĩ của người khác, có điều khiển Âm binh nhưng mang nghĩa tích cực, làm phúc. Về thế giới Tâm linh thì cũng ko dám bàn nhiều nhưng bản thân chị mà hongtiem biết thì chị cũng có khả năng đặc biệt trong việc nghiên cứu chữa bệnh, chị nói thời nay những bệnh nhân bị "giả bệnh" rất nhiều, gây ra stress, trầm cảm, rối loạn tinh thần, tăng, giảm huyết áp giả, đi khám chữa không khỏi, không rõ nguyên nhân, thường khi tiếp xúc với bệnh nhân do bệnh "đường Âm" thì chị cũng hay bị cảm ứng...Có một lần người nhà bị đau ốm mấy hôm siêu âm, chụp chiếu không biết vì sao, khi tiếp xúc chị nói bác đó bỏ ngay vòng mã não đeo ở tay ra là sẽ khỏi thì đúng như vậy, có lẽ do chị cảm nhận được từ trường xấu ở vòng đó gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người đeo...Nên hongtiem nghĩ KK cũng là một yếu tố khi biết chế hoá nó cũng tạo nên những sự đột phá, sáng tạo và đương số thường một khả năng đặc biệt nào đó, không biết đúng không nữa.
joy
08/10/2013
joy, on 04/10/2013 - 15:11, said:
Bác Gabriel xem dùm lá số của cháu, không những Không Kiếp mà có luôn Kình Đà, Tang Môn, và Diêu Y, toàn dân anh chị thứ dữ bao vây. Bác xem dùm cháu có cách nào dụng được 2 cặp sát tinh này không hay phải nên chịu phép với nó để mà sống? Cám ơn bác.
Vô Thường
08/10/2013
@hongtiem:
Cám ơn chia sẻ của Hồng Tiệm,
Cụ VTTD có câu phú: Cơ Lương Quang Quý Hình Lộc danh y. Cũng khá là hợp với lá số này.
Bàn về KK với bạn như sau:
Không Kiếp khi nói về tư duy, Tôi có nói họa do không kiếp là họa do tâm tạo ra ( hoặc sự việc mang tính chất bất thình lình, bất ngờ..) Nhưng khi cái "bất chấp tất cả" hoặc "xử thế không theo lẽ thường": của KK được dùng đúng chỗ thì rất hay. Ví như việc chiến đấu đôi khì cần sự bất ngờ, liều lĩnh táo bạo thì KK lại có đất để dùng. Dĩ nhiên là rủi ro cao đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng thấp, nhưng lại sớm thu được thành quả nếu thành công. (Cái này cũng nói nên cái nét bạo phát của KK )
Tóm lại Không Kiếp dường như bản chất là động là chiến đấu là hợp với diệt, nên dùng nó để mà chiến đấu (trong thời chiến) hay chống lại cám dỗ ( Tu tâm, tăng đạo) bệnh tật (Y học) sáng chế, chế tạo máy móc.... thì có đất dụng võ. Tuy vậy chúng ta cần phải rõ ràng rằng, điểm có không kiếp là 1 điểm mang nhiều yếu tố bất ngỡ không mong đợi (Đa phần là điều xấu) nên chỉ có 1 số ít lá số (người) vượt qua được nó. Vậy cũng là lửa thử vàng rồi là từ đục mà khơi thành trong. Ý tôi là vậy.
Xin đưa lên nhân vật này:
Kiếp, Không rất ba đào, thành bại đa đoan. Được mất bất ngờ. Nhân vật này là 1 trong những người gắn liền với cuộc chiến Việt Nam. Người duy nhất từ nhiệm khi làm tổng thống Mỹ.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 08/10/2013 - 15:48
Cám ơn chia sẻ của Hồng Tiệm,
Cụ VTTD có câu phú: Cơ Lương Quang Quý Hình Lộc danh y. Cũng khá là hợp với lá số này.
Bàn về KK với bạn như sau:
Không Kiếp khi nói về tư duy, Tôi có nói họa do không kiếp là họa do tâm tạo ra ( hoặc sự việc mang tính chất bất thình lình, bất ngờ..) Nhưng khi cái "bất chấp tất cả" hoặc "xử thế không theo lẽ thường": của KK được dùng đúng chỗ thì rất hay. Ví như việc chiến đấu đôi khì cần sự bất ngờ, liều lĩnh táo bạo thì KK lại có đất để dùng. Dĩ nhiên là rủi ro cao đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng thấp, nhưng lại sớm thu được thành quả nếu thành công. (Cái này cũng nói nên cái nét bạo phát của KK )
Tóm lại Không Kiếp dường như bản chất là động là chiến đấu là hợp với diệt, nên dùng nó để mà chiến đấu (trong thời chiến) hay chống lại cám dỗ ( Tu tâm, tăng đạo) bệnh tật (Y học) sáng chế, chế tạo máy móc.... thì có đất dụng võ. Tuy vậy chúng ta cần phải rõ ràng rằng, điểm có không kiếp là 1 điểm mang nhiều yếu tố bất ngỡ không mong đợi (Đa phần là điều xấu) nên chỉ có 1 số ít lá số (người) vượt qua được nó. Vậy cũng là lửa thử vàng rồi là từ đục mà khơi thành trong. Ý tôi là vậy.
Xin đưa lên nhân vật này:
Kiếp, Không rất ba đào, thành bại đa đoan. Được mất bất ngờ. Nhân vật này là 1 trong những người gắn liền với cuộc chiến Việt Nam. Người duy nhất từ nhiệm khi làm tổng thống Mỹ.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 08/10/2013 - 15:48
Vô Thường
08/10/2013
joy, on 08/10/2013 - 14:38, said:
Bác Gabriel chỉ dùm cháu có cách nào sử dụng 2 cặp sát tinh trong lá số trên để chúng phát huy theo chiều hướng tích cực được không ạ?
Mệnh tại bại địa, âm dương phản bối - Phúc cơ kỵ mà Âm quyền. Không hiểu là bố bạn bị lép vế so với mẹ bạn ntn ?
Không Kình thì nóng vội mà bất chấp - Kiếp Đà gia vào cung Cự Môn thật là sai vị.
Tôi vô lực khi nhìn lá số bạn đưa ra. Ko phán được gì thêm nữa
Sửa bởi Gabriel.Julian: 08/10/2013 - 16:05
tinhco
09/10/2013
Em có mệnh đề này thấy hay lắm, đúng hay sai em không biết: Khi Không Kiếp biết yêu thực sự, Không Kiếp sẽ tạo ra những thành quả to lớn.
Lý do em nghĩ thế là vì em nghĩ đến Albert Einstein, Ngô Bảo Châu, chắc là có Không Kiếp và là những người có tình yêu thực sự với Lý, Toán.
Những trường hợp đã đưa ra ở trên ngự được Không Kiếp vì họ đều biết yêu thực sự.
Ơ, sai thì thôi ạ. Âu cũng là để cười HÌ. Hôm nay em bị đơ. Mọi người thông cảm.
Lý do em nghĩ thế là vì em nghĩ đến Albert Einstein, Ngô Bảo Châu, chắc là có Không Kiếp và là những người có tình yêu thực sự với Lý, Toán.
Những trường hợp đã đưa ra ở trên ngự được Không Kiếp vì họ đều biết yêu thực sự.
Ơ, sai thì thôi ạ. Âu cũng là để cười HÌ. Hôm nay em bị đơ. Mọi người thông cảm.
bluebird2304
09/10/2013
Mình cũng nghĩ như bạn, mình có chị bạn Không Kiếp,Thiên Không mệnh ở hợi cũng đang làm PHD.
Bạn có cách nào dụng không kiếp thiên tướng ở Tật ách ở Hợi không chỉ mình với hehe. Không biết là mình yếu về phổi hay mình có tật hay nổi nóng nữa. Hay tật của mình là hay nghiên cứu tào lao mà không tập trung vào việc chính nhỉ.
Sửa bởi bluebird2304: 09/10/2013 - 03:48
Bạn có cách nào dụng không kiếp thiên tướng ở Tật ách ở Hợi không chỉ mình với hehe. Không biết là mình yếu về phổi hay mình có tật hay nổi nóng nữa. Hay tật của mình là hay nghiên cứu tào lao mà không tập trung vào việc chính nhỉ.
Sửa bởi bluebird2304: 09/10/2013 - 03:48
tinhco
09/10/2013
Mình chém đấy bạn ạ. Ai thấy vui thì cười cùng mình thôi. Mình nói ngắn, bạn hỏi thêm là mình chạy đấy.
Mình nghĩ yêu là phải có đối tượng, ở trường hợp của bạn chính là cơ thể của bạn, sức khỏe của bạn chăng hay cái gì khác mà bạn tự tìm và cảm nhận được mình có tình cảm với nó, muốn tìm hiểu nó.
Như giáo sư Nguyễn Khắc Viện bị cắt đến 3/4 lá phổi, nhưng ông lại tạo ra phương pháp đưỡng sinh mang tên mình, chữa bệnh cho chính mình. HÌ.
Mình nghĩ yêu là phải có đối tượng, ở trường hợp của bạn chính là cơ thể của bạn, sức khỏe của bạn chăng hay cái gì khác mà bạn tự tìm và cảm nhận được mình có tình cảm với nó, muốn tìm hiểu nó.
Như giáo sư Nguyễn Khắc Viện bị cắt đến 3/4 lá phổi, nhưng ông lại tạo ra phương pháp đưỡng sinh mang tên mình, chữa bệnh cho chính mình. HÌ.
bluebird2304
09/10/2013
Haha, như vậy ngoài yêu sức khoẻ , mình còn yêu vợ (nhị hợp), yêu cha mẹ (đối cung), yêu em trai (tam hợp) và yêu đất đai (tam hợp), kiểu family guy. Nghe cũng có lý phết.