←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vì sao người ta khổ?



1 2 3 4 |»|

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 20/09/2013

Mà hình như @tinhco là nữ đúng hok> Nhìn cậu có vẽ cũng đa sầu đa cảm phết, Mình cũng thỉnh thoảng có thế, nhưng lại đứng dậy được nhanh. Với lại ngày xưa cũng từng dân chuyên văn nên mơ mộng và tâm hồn treo nghược cành cây gớm.
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 20/09/2013

Ừ, nhưng mà cũng ko còn ở cái tuổi đôi hai, đôi ba để thấy cảm giác hay hay nữa, mà muốn biết người đó thật lòng thế nào với mình, có tiến tới được ko hix. Hi, cảm ơn trang2 chia sẻ.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 20/09/2013

Èo, kệ thôi, đến đâu thì đến, chuyện tình cảm mình k biết nên thế nào. Bi giờ mình chẳng có khái niệm là yêu đương hay chồng con chi hết, kệ hết, mà may ở chỗ cha mẹ mình cũng k nhắc chi chuyện đó, cũng k bảo lấy chồng đi chứ nhiều tuổi rồi, mình có nói gì mình thì vẫn k thay đổi đc, chỉ có bạn bè thỉnh thoảng hay đá đều thôi. Cậu thích người ta cứ hỏi thẳng đi cho đỡ mệt. Lúc nào đi chơi 2 người mà có "tâm trạng" tý bảo anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa tre chưa?Thân gái là phải tự tin lên mới có sức lôi cuốn.hì hì , k biết có nói kiểu" nói như đúng rồi không"
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 20/09/2013

Đa sầu đa cảm là tớ mà, đứng dậy thì tớ cũng đứng dậy được, nhưng mà công nhận là tớ hay lơ lửng
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 20/09/2013

Đa sấu đa cảm cũng có cái hay, con trai vẫn thích người đa sầu đa cảm, nhạy bén, nhưng cậu học và thực hành được cái tính dứt khoát, quyết đoán tý nữa thì hay. VD hỏi k yêu thì thôi từ bỏ, nuôi dưỡng trái tim và tìm chỗ mới, và đã bỏ nghĩa là không nhớ nữa, quên sạch đi, có xin quay lại cũng đừng thèm nữa.Lại phán "như đúng rồi" tiếp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 20/09/2013

@trang2: Mình chẳng cần người ta nói thích hay yêu mình, nhưng mình phải cảm nhận được, không cảm nhận được là mình lại lơ lơ lửng lửng.
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 20/09/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 20/09/2013 - 22:30, said:

Đa sấu đa cảm cũng có cái hay, con trai vẫn thích người đa sầu đa cảm, nhạy bén, nhưng cậu học và thực hành được cái tính dứt khoát, quyết đoán tý nữa thì hay. VD hỏi k yêu thì thôi từ bỏ, nuôi dưỡng trái tim và tìm chỗ mới, và đã bỏ nghĩa là không nhớ nữa, quên sạch đi, có xin quay lại cũng đừng thèm nữa.Lại phán "như đúng rồi" tiếp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Okee keke hihi, được rồi. Từ bỏ và nuôi dưỡng, nhớ rồi. Học nhanh lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 20/09/2013

A` nhưng mà chưa thấy ai xin quay lại nên cũng ko biết có thèm ko nữa hic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 20/09/2013

híhi nói chuyện với cậu cũng cười méo hết cả miệng.Thì bảo trước đi thế, cái đồ quay lại là đồ chẳng ra gì nữa, theo mình thì thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 25/09/2013

Thấy thân thương và gần gũi nhỉ. Nhìn người khác có phương cách, tôi cũng nghĩ mình sẽ tìm được phương cách.
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 08/10/2013

Đi nhé. Tối về. Lòng đến đâu tỏ đến đấy. Có cảm hay không còn tùy.
Trích dẫn

tinhco's Photo tinhco 10/10/2013

Ngồi nghĩ, 500 năm nữa không biết người ta còn bàn đến cụ Hồ, cụ Giáp không nhỉ. Bàn mãi mà không giải quyết được gì cũng buồn cười nhỉ. Hay 500 năm lại có người đứng lên cải cách và cũng không thể tỏ được mọi ngõ ngách, và rồi: người khen, kẻ chê, người yêu, kẻ hận, và rồi: người ta lại tiếp tục bàn. Chỉ có điều tên người được bàn đến được đổi bằng một cái tên khác.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 10/10/2013

Tư tưởng và tình cảm con người thay đổi theo thời gian. Và hoàn cảnh .
Về lịch sử mỗi thời gian, mỗi thời điểm sẽ lộ diện những bằng chứng xác thực của những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ từ đó những những nhận định về những nhân vật và những sự kiện trong quá khứ sẽ khác đi.
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 10/10/2013

lại kéo sang đây rồi,bàn tí cho rôm đơi.....
tư tưởng bán nước thì không thay đổi theo thời gian. anh em cứ yên trí là như vậy khà khà
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 10/10/2013

Đối người người đã chết não(sống thực vật), thì coi như đã chết và cho dù các bộ phận khác bao gồm lục phủ ngũ tạng (trừ tim và phổi còn sống) chết hết thì vẫn sống thực vật dc ( gan và thận có thể dùng máy hỗ trợ) vì chúng chả khác gì bộ lọc thui. Còn người thực vật thì chừng nào người ta rút máy thì mới chết.

Trong khi thiên hạ lên đồng thì đất nước bị đem ra chặt khúc xà xẻo, thế mà chả ai hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




40-50 năm là xấp xỉ 2/3 đời người rồi, còn ai yểu chút thì coi như 1 đời. Nhưng với lịch sử thì chỉ là vài dòng rất ngắn gọn. Sắp tới sẽ có kịch hay, cứ chờ mà xem.
Sửa bởi socnau: 10/10/2013 - 15:13
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|