Xét ra cũng có tội tình với con
Sửa bởi ngongo: 07/04/2014 - 02:19
Gửi vào 07/04/2014 - 01:55
Sửa bởi ngongo: 07/04/2014 - 02:19
Thanked by 5 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 10:38
HuuDuyenSeGap, on 06/04/2014 - 20:04, said:
Sửa bởi cuoichodoivui: 07/04/2014 - 10:33
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 10:44
Thanked by 6 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 11:44
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 07/04/2014 - 11:47
Thanked by 6 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 14:05
Luy luy đô thị cổ thời nhân.
Tự do tự tại bất tri tử,
Hoa lạc hoa khai vô hạn xuân.
Phục lạp tử tôn không loại tửu,
Thế gian phú quí đẳng phù vân.
Bách niên đáo để giai như thị,
Hồi thủ mang mang nhất phiến trần.
(Đồ trung ngẫu hứng)
(Chân núi có thông cao, dưới thông là mồ mả,
Ngổn ngang gò đống đều là người đời xưa.
Tự do, tự tại không biết là đã chết,
Hoa rụng, hoa nở, mùa xuân dài vô hạn.
Đến ngày tế lễ, con cháu tưới uổng rượu xuống đất,
Giàu sang trên đời chỉ là mây nổi.
Trăm năm rốt cuộc đều như thế cả,
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy đám bụi mịt mù)
(Dọc đường cảm hứng)
Thanked by 7 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 18:49
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 22:34
Thanked by 8 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 22:41
minhgiac, on 07/04/2014 - 22:34, said:
Sửa bởi TieuNhaDau: 07/04/2014 - 22:42
Thanked by 8 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 22:48
Sửa bởi minhgiac: 07/04/2014 - 22:49
Thanked by 8 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 23:00
minhgiac, on 07/04/2014 - 22:48, said:
Thanked by 6 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 23:12
Thanked by 7 Members:
|
|
Gửi vào 07/04/2014 - 23:18
Thanked by 9 Members:
|
|
Gửi vào 08/04/2014 - 06:51
Thanked by 8 Members:
|
|
Gửi vào 08/04/2014 - 07:38
minhminh, on 08/04/2014 - 06:51, said:
Thanked by 8 Members:
|
|
Gửi vào 08/04/2014 - 07:49
Sửa bởi ngaynang: 08/04/2014 - 07:50
Thanked by 7 Members:
|
|
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn