←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ai Có Vợ Dữ Vào Đây

Locked

112 113 114 115 116 |»|

hoangdungsh's Photo hoangdungsh 01/12/2013

Bác ới ời số cháu là vợ dữ hay sợ vợ hả bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( Cháu thì cũng khá nóng tính nhưng nhiều lúc vợ cháu mà tức lên cháu phải làm lành, vợ cháu mà tức lên quát thì ko kiêng nể gì hết, hjc. thi thoảng thì cháu cũng kệ nhưng tính cháu ko giận lâu chỉ 1 ngày sau là hết
Cháu sinh vào ngày 28/12/1986 dương lịch bác ạ
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 09/12/2013

anh TamThien miệt mài quá,noel đến sớm với anh rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 09/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 09/12/2013 - 02:49, said:

anh TamThien miệt mài quá,noel đến sớm với anh rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em trai,

Anh rất buồn vì người ta đã làm vấy bẩn diễn đàn này và đã cướp đi mối tình đẹp của nhiều người với "Tử Vi Lý Số", nơi mà anh đã luôn yêu mến vô vàn…

Trên diễn đàn chúng ta thời gian gần đây anh đã đọc nhiều lời chê bai, phê phán có tính mạt sát cá nhân một cách trịch thượng và thường gọi người khác là "Mục hạ vô nhân". Nên anh đã dừng lại khá lâu để đọc qua các bài viết của cái gọi là "Lão đại thụ" làng lý số để tìm hiểu ai mới thật sự là kẻ "Mục hạ vô nhân".

Anh này làm anh bái phục qua một số bài viết và cũng có phần nể trọng về kiến thức, nhưng về "nhân cách" thì anh ta đối xử với các "học trò" thì quả tệ. Anh ta đánh giá người khác khá tùy tiện, thậm chí thường dùng "khẩu thiệt vô bằng" để tận dụng làm phương tiện để "đánh bóng" bản thân.

Vì ở đời đâu phải ai cũng giống ai, cũng không thể áp đặt quan niệm của mình vào quan niệm của người khác, nhất là ở thời đại mạng internet tạo điều kiện thuận lợi để con người "phô diễn" hình ảnh của cá nhân.

Vậy mà anh ta đã nhiều thủ pháp tinh xảo, "bịa đặt vô tội vạ" mà người bình thường khó mà nghĩ ra để loại ra khỏi "cuộc chơi" những người rất có triển vọng trong làng lý số, nào MG, LTN, NTT... và còn định "dằn mặt" ngay cả anh nữa. Trong khi anh ta cũng là con người với tất cả hay - dở, thơm - thối, chứ đâu phải là "thánh nhân" để có thể diễn trò cao đạo và miệt thị người khác, phải không em!

Theo từ điển định nghĩa: Mục hạ vô nhân là loại người có tánh tự cao tự đại quá trớn, thái độ hết sức ngạo mạn, khinh khi tất cả mọi người, không coi ai ra gì. Nguyên từ này là một ngữ hán việt, chuyên dành cho mấy người coi thường luân lý, chỉ biết mình mà không biết đến người. Vậy là ai chắc em đã rõ. Chúc em luôn vui nha. Thân

Tamthien
Trích dẫn

StickyRice's Photo StickyRice 09/12/2013

Nhờ bác tamthien xem cho cháu ,lá số này nên chọn vợ như thế nào để hạn chế đám Kiếp ,Không lăm le từ bên ngoài .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 09/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

StickyRice, on 09/12/2013 - 11:29, said:

Nhờ bác tamthien xem cho cháu ,lá số này nên chọn vợ như thế nào để hạn chế đám Kiếp ,Không lăm le từ bên ngoài .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu mở Topic bên Mục Coi Tử Vi, chú sẽ trả lời nhé. (Nhớ đọc Điều Lệ Nhờ Giải Lá Số)
Trích dẫn

keepswimming's Photo keepswimming 09/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 09/12/2013 - 07:48, said:

Anh rất buồn vì người ta đã làm vấy bẩn diễn đàn này và đã cướp đi mối tình đẹp của nhiều người với "Tử Vi Lý Số", nơi mà anh đã luôn yêu mến vô vàn…
Mặc dù chú đang tâm sự với anh Nguaquadoc nhưng cháu cũng xin phép chia sẻ với chú.
Sáng nay cháu cũng vừa mới bị chửi là ngu, là tư duy vòng vèo, là không đủ trình độ để đọc cái văn bản kĩ thuật (cháu đang làm tạm thời bên kinh doanh). Cháu chẳng phản bác câu nào, thừa hiểu là cháu vốn là dân kĩ thuật làm việc không tồi, chỉ vì cả khối ngành đang vô cùng khó khăn mà công việc dang dở, thì tư duy của ai hơn ai không cần nói nhiều. Cháu cũng bị người này đặt điều linh tinh khá nhiều, cháu không hề có thái độ bất thường hay bất kì dấu hiệu phản kháng nào hết. Không thể vì một người không đáng mà tự làm khổ bản thân, mất đi tâm trạng bình thản thoải mái của cháu được. Đôi khi ma cũ, hay người cảm thấy mình là ma cũ, muốn bắt nạt ma mới cũng chẳng có gì lạ. Cháu muốn xem nếu cháu kiên định và nhất quyết bám trụ cũng như thể hiện tư duy của cháu vào lúc cháu cho là thích hợp, chứ cháu chẳng cần ra vẻ mình thông minh, giỏi bật lại để làm gì, thì ai sẽ là người phải cảm thấy hổ thẹn và "bật rễ" truớc đây.
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 09/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 09/12/2013 - 07:48, said:

Em trai,

Anh rất buồn vì người ta đã làm vấy bẩn diễn đàn này và đã cướp đi mối tình đẹp của nhiều người với "Tử Vi Lý Số", nơi mà anh đã luôn yêu mến vô vàn…

Trên diễn đàn chúng ta thời gian gần đây anh đã đọc nhiều lời chê bai, phê phán có tính mạt sát cá nhân một cách trịch thượng và thường gọi người khác là "Mục hạ vô nhân". Nên anh đã dừng lại khá lâu để đọc qua các bài viết của cái gọi là "Lão đại thụ" làng lý số để tìm hiểu ai mới thật sự là kẻ "Mục hạ vô nhân".

Anh này làm anh bái phục qua một số bài viết và cũng có phần nể trọng về kiến thức, nhưng về "nhân cách" thì anh ta đối xử với các "học trò" thì quả tệ. Anh ta đánh giá người khác khá tùy tiện, thậm chí thường dùng "khẩu thiệt vô bằng" để tận dụng làm phương tiện để "đánh bóng" bản thân.

Vì ở đời đâu phải ai cũng giống ai, cũng không thể áp đặt quan niệm của mình vào quan niệm của người khác, nhất là ở thời đại mạng internet tạo điều kiện thuận lợi để con người "phô diễn" hình ảnh của cá nhân.

Vậy mà anh ta đã nhiều thủ pháp tinh xảo, "bịa đặt vô tội vạ" mà người bình thường khó mà nghĩ ra để loại ra khỏi "cuộc chơi" những người rất có triển vọng trong làng lý số, nào MG, LTN, NTT... và còn định "dằn mặt" ngay cả anh nữa. Trong khi anh ta cũng là con người với tất cả hay - dở, thơm - thối, chứ đâu phải là "thánh nhân" để có thể diễn trò cao đạo và miệt thị người khác, phải không em!

Theo từ điển định nghĩa: Mục hạ vô nhân là loại người có tánh tự cao tự đại quá trớn, thái độ hết sức ngạo mạn, khinh khi tất cả mọi người, không coi ai ra gì. Nguyên từ này là một ngữ hán việt, chuyên dành cho mấy người coi thường luân lý, chỉ biết mình mà không biết đến người. Vậy là ai chắc em đã rõ. Chúc em luôn vui nha. Thân

Tamthien

em biết có mấy ông lão thầy thuốc chuyên cứu người rồi lại chết một mình nơi quạnh vắng không ai biết.cứu người đôi lúc là nhận lấy nghiệp của người cho nên anh coi đây là chút vận hạn,ngiệp khi anh mang quà noel đến cho các cháu các em trong năm nay nhé.
phải làm từ từ anh nhỉ,nó đến nhanh hay chậm thì chúng ta vẫn cứ làm như đã làm thôi.chúc anh càng nhiệt tình hơn nhiều nữa
Kính Mến !
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 09/12/2013

@ Chú TâmThiện :
Chủ đề hay quá mà BangHuynh lại bỏ sót

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chú cho BH sơ lược về cung "Gấu" của BH với
Kết hôn 2004, 2005 & 2010 có 2 cháu gái ....
Cảm tạ Chú,
Kính!
BangHuynh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

bixanh268's Photo bixanh268 09/12/2013

Kính nhờ bác Tamthien xem giúp cung Thê lá số này với ạ, anh này cũng mới lấy vợ thôi ạ.
Nam, giờ Dần, 23/10/1979 DL
Trích dẫn

monkeybmtzz's Photo monkeybmtzz 09/12/2013

Có phải vợ của em rất hay ghen, và em phải nhường nhịn vợ mới yên ổn phải không ạ ?
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 10/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

StickyRice, on 09/12/2013 - 11:29, said:

Nhờ bác tamthien xem cho cháu ,lá số này nên chọn vợ như thế nào để hạn chế đám Kiếp ,Không lăm le từ bên ngoài .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu Mệnh SPT (ngưỡng đẩu) Thân TPVT, Binh Hình Tướng Ấn thì chấp đám Không Kiếp dám đụng đến.
Trích dẫn

bluesky148's Photo bluesky148 10/12/2013

Thưa bác TamThien lá số cháu như vậy là sợ vợ vô đối ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 10/12/2013

BlueSky148: Thân và Thê cùng hội Hình Riêu, Tang Hổ, Quyền Kị, Kiếp Phục thì dễ xung khắc, gây gỗ và có thể "choảng nhau" rồi ra tòa chia tay.
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 10/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangdungsh, on 01/12/2013 - 18:05, said:

Bác ới ời số cháu là vợ dữ hay sợ vợ hả bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( Cháu thì cũng khá nóng tính nhưng nhiều lúc vợ cháu mà tức lên cháu phải làm lành, vợ cháu mà tức lên quát thì ko kiêng nể gì hết, hjc. thi thoảng thì cháu cũng kệ nhưng tính cháu ko giận lâu chỉ 1 ngày sau là hết
Cháu sinh vào ngày 28/12/1986 dương lịch bác ạ
Cháu đã nhịn được vợ rồi thì nên nhịn tiếp, vì khi trả xong "nợ kiếp trước" thì cháu hết "bị vợ quát".
Trích dẫn

bluesky148's Photo bluesky148 10/12/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 10/12/2013 - 20:42, said:

BlueSky148: Thân và Thê cùng hội Hình Riêu, Tang Hổ, Quyền Kị, Kiếp Phục thì dễ xung khắc, gây gỗ và có thể "choảng nhau" rồi ra tòa chia tay.
Thật hả bác thế thì lá số cháu ko được điểm gì ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

112 113 114 115 116 |»|