Jump to content

Advertisements




Ai Có Vợ Dữ Vào Đây


1869 replies to this topic

#1606 Lunar

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 29 thanks

Gửi vào 19/10/2013 - 20:01

"TRAI ĐẸP, GÁI XINH BỊ "GHẺ LẠNH": VÌ ĐÂU NÊN NỖI?"

Câu hỏi của chú tamthien khó quá. Nhân duyên là thứ không biết lúc nào đến, lúc nào đi. Có lẽ trước khi bước vào 1 cuộc tình thì bản thân chỉ còn cách tự nhủ với lòng "chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", vì đâu có gì là bất biến. Dù gì tình yêu cũng chỉ là 1 dạng tình cảm, vun đắp từ những mảnh cảm xúc, rung động, ký ức ngắn ngủi mà thôi. Cháu thấy ấn tượng với tiêu đề chú đặt, nghe như ngôn từ của báo chí, nếu chú viết báo thì sẽ trở thành chủ đề hot rất hút người đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1607 anhuong1185

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1442 Bài viết:
  • 1859 thanks

Gửi vào 19/10/2013 - 20:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 19/10/2013 - 18:12, said:

Cháu đang nghĩ là nếu không lấy chồng thì không bị ảnh hưởng gì cả, ui nhau , có duyên nợ với nhau thì cứ thế sống.Ao ước được như Hồ Ngọc Hà vớ đc Cường Đô La, chả cần cưới xin..về sống với nhau rồi có con nhưng tất cả đều thừa nhận ...Nhưng chắc không mấy ai đủ can đảm để làm vì còn nghĩ đến papa và mama ở nhà, sợ thi phi khi làng xóm bẩu con gái thế này thế nọ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lấy chồng làm gì cho mệt ra hả chị trang 2, chị có ol facebook không lên nói chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1608 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 19/10/2013 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bloodandtear, on 19/10/2013 - 20:11, said:

lấy chồng làm gì cho mệt ra hả chị trang 2, chị có ol facebook không lên nói chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ầy, khổ cho chệ em số có Hình riêu, biết xong rồi đâm nản chả mún lấy chồng, chỉ mún iu hẻm mún lấy vì sợ chia ly

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chờ chệ tý rồi chị lên F.

#1609 Kapuchino

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1715 Bài viết:
  • 1506 thanks

Gửi vào 19/10/2013 - 23:06

sao các nàng lại tám ở đây thế...zô lớp tám đi..chú tamthien sẽ nổi giận

Thanked by 3 Members:

#1610 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 20/10/2013 - 00:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jianglai86, on 19/10/2013 - 23:06, said:

sao các nàng lại tám ở đây thế...zô lớp tám đi..chú tamthien sẽ nổi giận
Thế cậu trả lời câu hỏi của chú ấy đi, tớ có Thiên hình nên đang nghĩ 2 phương án: 1 là hẻm lấy chồng, 2 là đi học võ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1611 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 20/10/2013 - 03:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 19/10/2013 - 12:24, said:

TRAI ĐẸP, GÁI XINH BỊ "GHẺ LẠNH": VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Khi bộ sao Hình Riêu cùng hội chiếu ở các cường cung thì hầu hết đương số hay bị lận dận, trắc trở, không may về đường tình duyên như: Yêu nhau mà khó đến với nhau do không được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí là bị phản đối gay gắt hoặc khó chọn được người mình ưng, người thì gia trưởng, người thì kém tuổi...
Nhưng sau khi lập gia đình thường gặp tình trạng gia đạo không yên ấm mà đành chia tay, ly dị và có thể phải qua nhiều lần đò. Vậy có phải do Thiên Hình chỉ sự ghen tuông và bạo hành nên cách Hình Riêu là ám chỉ một vụ ngoại tình của người chồng (hay vợ) làm đổ vỡ gia đạo, sau một trận xô xát và mặt khác cũng chỉ sự ghen tuông hung tợn của người vợ (hay chồng) làm cho gia đạo luôn xung khắc và gây đổ vỡ chia ly và Thiên Riêu thì chỉ sự bay bướm, lăng nhăng và sự quan hệ tình dục bừa bãi. Nên Hình Riêu là báo hiệu có chồng ngoại tình hay là cách vợ phản bội chồng để thỏa mãn sinh lý hoặc để trả thù. Có nhiều đương số lại bị chồng hay nhân tình hành hạ và phải ra tòa ly dị. Có cách nào hóa giải bộ Hình Riêu? Mời mọi người góp ý. Cảm ơn nhiều.
Cháu chưa có gia đình, tình trường không kinh nghiệm nên không biết góp ý thế nào.
Cách hoa giải về tâm lý hay sinh lý?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ghen tương là do bản tính, đa nghi, chiếm đoạt, it kỷ. Còn về khoản kia thì có thể chỉnh lại cách ăn uống (cái này là bí mật á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), và cách sinh hoạt cuộc sống.

Thanked by 1 Member:

#1612 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3419 Bài viết:
  • 7904 thanks

Gửi vào 21/10/2013 - 13:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 19/10/2013 - 12:24, said:

TRAI ĐẸP, GÁI XINH BỊ "GHẺ LẠNH": VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Khi bộ sao Hình Riêu cùng hội chiếu ở các cường cung thì hầu hết đương số hay bị lận dận, trắc trở, không may về đường tình duyên như: Yêu nhau mà khó đến với nhau do không được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí là bị phản đối gay gắt hoặc khó chọn được người mình ưng, người thì gia trưởng, người thì kém tuổi...
Nhưng sau khi lập gia đình thường gặp tình trạng gia đạo không yên ấm mà đành chia tay, ly dị và có thể phải qua nhiều lần đò. Vậy có phải do Thiên Hình chỉ sự ghen tuông và bạo hành nên cách Hình Riêu là ám chỉ một vụ ngoại tình của người chồng (hay vợ) làm đổ vỡ gia đạo, sau một trận xô xát và mặt khác cũng chỉ sự ghen tuông hung tợn của người vợ (hay chồng) làm cho gia đạo luôn xung khắc và gây đổ vỡ chia ly và Thiên Riêu thì chỉ sự bay bướm, lăng nhăng và sự quan hệ tình dục bừa bãi. Nên Hình Riêu là báo hiệu có chồng ngoại tình hay là cách vợ phản bội chồng để thỏa mãn sinh lý hoặc để trả thù. Có nhiều đương số lại bị chồng hay nhân tình hành hạ và phải ra tòa ly dị. Có cách nào hóa giải bộ Hình Riêu? Mời mọi người góp ý. Cảm ơn nhiều.
Hóa giải trong TV khó lắm, có lẽ có anh Kim Hạc là giỏi về vấn đề này thôi. Bạn Tamthien đã đề ra câu hỏi thì tôi xin lạm bàn một chút như thế này thôi :

Hình là hình tinh thì cần các sao quý tinh để giảm mức nóng, bạo, khắc như lương, đồng sáng quang quí, quan phuc quí nhân có thể khôi việt hay dùng tuần triệt.Riêu là dâm, ám tinh thì dùng sự cẩn trọng như Lộc tồn, Cơ, Phủ sáng và dĩ nhiên tuần triệt , các sao quí nhân cũng có tác dụng nhưng thường thì chỉ để hàn gắn khi đã đổ vỡ.Nhưng mà xin nhớ có sao , có cách cục chỉ là có tiềm năng , càng nhiều thì càng sác xuất cao hiện hữu vì vậy dù sao cũng phải làm hết sức mình đã.

Sửa bởi nguy: 21/10/2013 - 13:42


Thanked by 3 Members:

#1613 hoaminh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 362 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 09:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/08/2013 - 15:53, said:

Chủ đề vui thật. Em mệnh Vũ khúc Tham hóa quyền tướng quân, theo sách là cương cường có chút ghê gớm nhưng mà thực tế thì rất hiền lành, dễ bị bắt nạt. Ở cq em chém gió nửa đùa nửa thật với đồng nghiệp là "về sau có lấy phải chồng vũ phu, chồng chuẩn bị oánh thì mình lấy cớ xách giỏ đi chợ chuồn luôn", chả chiến đấu làm gì. hihi
Cung phối em hơi hỗn độn, vừa có cách cục dữ dằn (SPT Hình KK lưu hà kiếp sát), vừa có cách cục tốt bụng ân nghĩa (Thiên phúc, ân quang, long đức...).
Bác xem em có nguy cơ lấy phải chồng dữ vũ phu ko ?

nhiều người xem cho bạn rồi nhưng không biết có ai đoán bạn phải đến năm thân mới lấy chồng không.

Thanked by 1 Member:

#1614 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 22/11/2013 - 14:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoaminh, on 22/11/2013 - 09:32, said:

nhiều người xem cho bạn rồi nhưng không biết có ai đoán bạn phải đến năm thân mới lấy chồng không.
Có bác HVR nói đại vận Thiên Cơ thôi. Còn thì nói rải rác các năm. Mình không quan trọng chuyện lấy chồng lắm nếu lấy chồng không thực sự đem lại hạnh phúc và thoải mái cho bản thân mình. Bản tính mình thuộc dạng ích kỉ (nghĩa là hay đề cao cảm nhận của bản thân), mình biết rõ mình cần gì, thích gì. Nếu thấy chút gì k vừa ý là sẵn sàng bỏ qua tình cảm đó trong tích tắc dù cho quá trình gắn bó. vì thế tự cảm thấy không thích hợp với đời sống vợ chồng.
Không biết bạn biết tử vi lâu chưa, mình nghiệm tử vi thấy rất đúng ý. Do trình độ giải và sự k tập trung nên đến lúc có sự việc gì đó xảy ra rồi nhìn lại mới ngỡ ngàng, hóa ra trên ls mình đã có sẵn kịch bản cuộc đời như vậy. Kịch bản tình duyên đó phù hợp với tính cách của mình thể hiện trên các cung ở ls (từ cung phúc, mệnh tài quan, nô phu tử).
Cuộc đời dù có tử vi báo trước nhưng vẫn đầy bất ngờ. Do vậy, dù lúc này mình phát biểu về hôn nhân như vậy nhưng biết đâu sang đại vận cung Quan, nhân sinh quan của mình về hôn nhân của mình đột ngột thay đổi theo ngả rẽ của số phận, hoặc có thể ngay năm sau thì sao. Ai mà biết trước được kịch bản nào.
Hiện giờ một kịch bản tiểu hạn năm tỵ (tại cung mão) của mình đã ứng rõ mồn mồn. Càng nghĩ mình càng thấm: Âu cũng là kịch bản tốt.

#1615 hoaminh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 362 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 15:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/11/2013 - 14:36, said:


Có bác HVR nói đại vận Thiên Cơ thôi. Còn thì nói rải rác các năm. Mình không quan trọng chuyện lấy chồng lắm nếu lấy chồng không thực sự đem lại hạnh phúc và thoải mái cho bản thân mình. Bản tính mình thuộc dạng ích kỉ (nghĩa là hay đề cao cảm nhận của bản thân), mình biết rõ mình cần gì, thích gì. Nếu thấy chút gì k vừa ý là sẵn sàng bỏ qua tình cảm đó trong tích tắc dù cho quá trình gắn bó. vì thế tự cảm thấy không thích hợp với đời sống vợ chồng. Đúng là vũ khúc có khác.

Không biết bạn biết tử vi lâu chưa. gần bằng tuổi bạn.

mình nghiệm tử vi thấy rất đúng ý. Do trình độ giải và sự k tập trung nên đến lúc có sự việc gì đó xảy ra rồi nhìn lại mới ngỡ ngàng, hóa ra trên ls mình đã có sẵn kịch bản cuộc đời như vậy. Kịch bản tình duyên đó phù hợp với tính cách của mình thể hiện trên các cung ở ls (từ cung phúc, mệnh tài quan, nô phu tử). Vì không được truyền hết, hay chỉ đọc sách mà không được dạy.
Cuộc đời dù có tử vi báo trước nhưng vẫn đầy bất ngờ. Do vậy, dù lúc này mình phát biểu về hôn nhân như vậy nhưng biết đâu sang đại vận cung Quan, nhân sinh quan của mình về hôn nhân của mình đột ngột thay đổi theo ngả rẽ của số phận, hoặc có thể ngay năm sau thì sao. Ai mà biết trước được kịch bản nào.
Hiện giờ một kịch bản tiểu hạn năm tỵ (tại cung mão) của mình đã ứng rõ mồn mồn. Càng nghĩ mình càng thấm: Âu cũng là kịch bản tốt.
Năm nay nhiều việc thuận lợi, tốt, nhưng còn chuyện lập gia đình thì hơi khó, mong rằng đoán sai.

Thanked by 1 Member:

#1616 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 750 Bài viết:
  • 1670 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 15:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 20/10/2013 - 00:55, said:

Thế cậu trả lời câu hỏi của chú ấy đi, tớ có Thiên hình nên đang nghĩ 2 phương án: 1 là hẻm lấy chồng, 2 là đi học võ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tớ cũng có Hình ở Thân, học võ khi 17t. Mệnh có sẵn Kình lực, hội Tấu thư Khôi Việt. Gì cũng học hết nếu có cơ hội. Học múa, đàn, hát, kịch...nghề may thì đã xong ves nữ. Học môn gì cũng phấn đấu vượt qua bạn bè. Giờ thì nghe ngóng tử vi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mình đang có trên chục bức tranh thêu khổ lớn, bọn bạn phát ghen lên. Để dành, nay mai cu Tèo cưới vợ thì tặng vợ chồng nó. Mà cũng phải chờ có thêm phòng mới đủ chỗ treo. Cô người quen bản địa rủ mình triển lãm cùng họ, nhưng mình ko thích, để chơi riêng thôi. Thiên hình cũng là kim chỉ, hội Hồng Đào tường nghệ thuật. Mình mê vẽ, thêu...

Sửa bởi bultiep: 22/11/2013 - 15:44


#1617 HoangHoaManDinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 261 Bài viết:
  • 372 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 22/11/2013 - 15:56

Bác Tamthien làm ơn có thể xem giúp cháu
Vợ chồng cháu vì sao không hòa hợp, vợ chồng không có tiếng nói chung
Vợ cháu ngang quá, cháu bị cô ấy lấn lướt, thường xuyên cãi vã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dù cháu đã dụng Cung Di (vô tình)những vẫn cãi nhau qua điện thoại
Không biết tới khi nào mới "hóa giải" được.
Cháu biết là "công lực" chịu đựng của cháu đang gia tăng nhưng không biết có trụ nổi không?
Biết thế này không lấy vợ nữa :sosad:


#1618 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 15:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 22/11/2013 - 15:26, said:

Tớ cũng có Hình ở Thân, học võ khi 17t. Mệnh có sẵn Kình lực, hội Tấu thư Khôi Việt. Gì cũng học hết nếu có cơ hội. Học múa, đàn, hát, kịch...nghề may thì đã xong ves nữ. Học môn gì cũng phấn đấu vượt qua bạn bè. Giờ thì nghe ngóng tử vi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mình đang có trên chục bức tranh thêu khổ lớn, bọn bạn phát ghen lên. Để dành, nay mai cu Tèo cưới vợ thì tặng vợ chồng nó. Mà cũng phải chờ có thêm phòng mới đủ chỗ treo. Cô người quen bản địa rủ mình triển lãm cùng họ, nhưng mình ko thích, để chơi riêng thôi. Thiên hình cũng là kim chỉ, hội Hồng Đào tường nghệ thuật. Mình mê vẽ, thêu...
chị thật là siêu...nhưn...em chịu , đan len thì em cũng k mún, thêu thùa cũng không...hay nói cách khác là k có mún học và mún làm....đàn hát thì tàm tạm , vẽ vời ngày xưa cũng có thích,...nấu ăn cũng thích ...nhưng cái khoản đan đan, thêu thêu thì...bó tay..chắc em k có tính kiên nhẫn.Chắc có lẽ thế mà chị sống êm đềm với lão chồng SPT của chị , cơ mà khổ nỗi em lại là đứa SPT , tìm đâu ra ông chồng hội tụ đc như chị mà lấy....chị có thể nhìn lão chồng chị mà suy xét, tính toán...và nhịn đúng thời cơ mà hành động trong khi em ngược lại, k nói đc là điên, điên là phải nói (nếu còn có tình cảm )...còn khi đã không thèm nói thì coi như mọ chuyện chấm dứt....nghĩa là tôi và anh chẳng có gì nữa sất...cái gì cũng sòng phẳng đến độ chị còn bẩu cái đầu như thế này thì ế là đúng rồi. Khổ.

Thanked by 1 Member:

#1619 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 750 Bài viết:
  • 1670 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 16:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 22/11/2013 - 15:57, said:

chị thật là siêu...nhưn...em chịu , đan len thì em cũng k mún, thêu thùa cũng không...hay nói cách khác là k có mún học và mún làm....đàn hát thì tàm tạm , vẽ vời ngày xưa cũng có thích,...nấu ăn cũng thích ...nhưng cái khoản đan đan, thêu thêu thì...bó tay..chắc em k có tính kiên nhẫn.Chắc có lẽ thế mà chị sống êm đềm với lão chồng SPT của chị , cơ mà khổ nỗi em lại là đứa SPT , tìm đâu ra ông chồng hội tụ đc như chị mà lấy....chị có thể nhìn lão chồng chị mà suy xét, tính toán...và nhịn đúng thời cơ mà hành động trong khi em ngược lại, k nói đc là điên, điên là phải nói (nếu còn có tình cảm )...còn khi đã không thèm nói thì coi như mọ chuyện chấm dứt....nghĩa là tôi và anh chẳng có gì nữa sất...cái gì cũng sòng phẳng đến độ chị còn bẩu cái đầu như thế này thì ế là đúng rồi. Khổ.
hehe, nóng quá, nóng quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi mình thêu cũng bị chồng phá chứ có đc yên đâu! Ông bảo ông không treo "bản đồ thế giới" của em đâu nhé! Rồi tắt đèn, tắt máy sưởi ko cho mình làm...Nhưng khi tranh thêu xong, ông tự đóng khung rồi ngắm nghía, kêu đẹp đấy chứ nhỉ! Từ đó ông mới ko phá mình nữa. Thấy mọi người xuýt xoa thích thú, ông mới hiểu là mình chọn tranh đẹp. Không đủ kiên nhẫn thì dễ hỏng mọi việc.

#1620 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18900 thanks

Gửi vào 22/11/2013 - 17:32

HoangHoaManDinh,
Cháu Sát bị Triệt tại Quan xung chiếu Thê là như Thanh Kiếm đã bị gãy rồi thì sao chịu nỗi bà vợ này. Thê Kình Hình TangNgọNGHIỆP DUYÊN NẶNG cháu à. Theo chú nên bớt nghe phone cho Tâm nhàn.

Sửa bởi tamthien: 22/11/2013 - 17:33







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |