Ai Có Vợ Dữ Vào Đây
conmuada
25/08/2013
@bloodandtear: cám ơn bạn nhé, để mình thử áp dụng xem nhưng mình thấy thế này có vẻ lép vế quá bạn ak
anhuong1185
25/08/2013
@conmuada:THÀ TA LÀM QUÂN TỬ NGỤY---CÒN HƠN ĐỂ 1 HỆ LỤY ĐẰNG SAU,đó.anh đang thể hiện cái tôi quá lớn.đến lúc cãi nhau nhiều mất đi hạnh phúc...lúc đó anh muốn thể hiện cái tôi cũng được...em chưa được cấp bằng bác sĩ tâm lý nên chỉ biết khuyên thế.chúc anh chị nhà mình hạnh phúc
Ngu Yên
25/08/2013
nguy, on 27/07/2013 - 13:11, said:
Các bạn chỉ giùm tôi tại sao ls này gặp vợ dữ nhé, tôi nhìn không ra ! Bà này đánh bay cha, mẹ anh em , họ hàng buộc ông chồng không liên lạc với ai nữa trừ mẹ nhưng chỉ 1 lần phone trong tuần thôi , không được bén mãng tới nhà mẹ trừ ngày tết hay khi BÀ vợ ấy cần nhờ vả.
Tuế, binh thì cải vả thôi chứ ?Cơ lộc đẹp mà ?
Tuế, binh thì cải vả thôi chứ ?Cơ lộc đẹp mà ?
Bạn Tamthien này , ls râu quặp này tôi đã post trang 2 nay mon men đến tôi hỏi kế giải họa , tôi theo bác định xem các cung Di, Quan, Phúc nhưng Quan có Âm kỵ không kiếp là nguồn gốc của họa (bây giờ thì vợ, mẹ, em gái gì đều có quan hệ xấu), Di có cự đồng thì không hơn gì, có Phúc vcd nhưng có Toái và xung Nhật dương hỏa lại ngộ Tuần : vậy thì rán chịu cho đến chết ! Hay ly dị ( Thê hữu, Phúc tả ) nhưng anh ta không có ý đó .Đều chính là anh ta cho là mình có lỗi vì vợ không thích sống ở Pháp ( ngưởi vợ không thích hợp được nên không chịu học tiếng bản xứ , không ra khỏi nhà ) nên chị ta khó chịu với mọi người mà anh ta thì không có tiền cũng như khả năng kiếm việc có lương cao ở VN.
Anh có lời khuyên nào cho đương số không ? Cảm ơn giùm.
ThanhThien
25/08/2013
Khi đã phát tiết ra ngoài thì đều vì cái tôi và bộc phát cái tôi xong rồi thì có nhiều thứ không thể cứu vãn được. Khi đó nếu tự lừa dối là ta chỉ nói xong rồi thôi và nếu người kia xa lánh ta thì người ấy nhỏ nhen... thì lại là cái tôi ở tầng thứ hai.
Sự mạnh mẽ của người đàn ông chính là nhường nhịn. Bạn có khả năng bắt cả bố lẫn con cái đứa chửi bạn phải quỳ xuống xin lỗi nhưng bạn vẫn lắng nghe như không có chuyện gì; bạn tỉnh bơ khi phải chịu cái tát của kẻ yếu hơn mình, đấy mới thực sự là mạnh.
Đấy không phải là thiệt, mà là mạnh conmuada ạ. Ban đầu có thể bạn sẽ khó chịu, ai cũng có cái tôi, nhưng dần dần bạn sẽ quen và hiểu tại sao cần nhường nhịn.
Sự mạnh mẽ của người đàn ông chính là nhường nhịn. Bạn có khả năng bắt cả bố lẫn con cái đứa chửi bạn phải quỳ xuống xin lỗi nhưng bạn vẫn lắng nghe như không có chuyện gì; bạn tỉnh bơ khi phải chịu cái tát của kẻ yếu hơn mình, đấy mới thực sự là mạnh.
Đấy không phải là thiệt, mà là mạnh conmuada ạ. Ban đầu có thể bạn sẽ khó chịu, ai cũng có cái tôi, nhưng dần dần bạn sẽ quen và hiểu tại sao cần nhường nhịn.
Tâm Thiện
25/08/2013
@Nguy,
Hai người có con chung không? Có thể hỏi lá số đứa con? Tôi sẽ cố gắng giải "nguy" cho bạn anh nhé. Thân
Tamthien
Hai người có con chung không? Có thể hỏi lá số đứa con? Tôi sẽ cố gắng giải "nguy" cho bạn anh nhé. Thân
Tamthien
alightstar
25/08/2013
chú tamthien đã tìm được cách hoá giải cho cháu cung phu thê chưa ạ?
Tammy
25/08/2013
haiyen.nguyen
25/08/2013
Chị Tammy ơi, người này có phải là vợ dữ hơm ạ
Sửa bởi haiyen.nguyen.hcm: 25/08/2013 - 12:02
Tâm Thiện
25/08/2013
leeyoung
25/08/2013
Tâm Thiện
25/08/2013
ThienCo0502
25/08/2013
Mong bác TamThien cho cháu vài lời về cung thê của cháu ạ. Cháu cám ơn bác
haiyen.nguyen
25/08/2013
Tâm Thiện
25/08/2013
@Haiyen,
Nữ Mệnh SPT hãm hội KK, Hỏa Linh. Phu hội Đào Hồng, Tả Hữu. Chú còn phải chạy xa, Chắc cháu hiểu?
Tamthien
Nữ Mệnh SPT hãm hội KK, Hỏa Linh. Phu hội Đào Hồng, Tả Hữu. Chú còn phải chạy xa, Chắc cháu hiểu?
Tamthien