Tammy, on 19/08/2013 - 00:16, said:
Chị Hoa vàng, Tammy xin góp ý một chút đe chị nhìn đời lạc quan hơn.
Vâng, trong 12 cung có tốt có xấu, chị không may bị cung phu, còn Tammy thì học hành dang dỡ, ngược lại Tammy lại có cha mẹ và anh em thương yêu, ít ra trong 30 năm đầ, nửa đời sau thì hãy tuỳ duyên. Cung phu xấu thì chỉ hãy lấy con cái mà an ủi. Tammy nghĩ nếu đã tin tử vi thì hãy tin vào nhân quả. Ông bà để phúc thì mình cố giữ, phúc đời này thì mình hãy tạo ra. Ngón út vừa ngắn vừa nhỏ nhưng lại ít bị lạm dụng. Tammy đi chợ đây chúc chị được vui
Cám ơn Tammy nhiều
Hoavang lạc quan mà, rất lạc quan nữa là khác. Sau khi bị tai nạn rồi bệnh thoát chết, hoavang lạc quan lắm luôn, vì hoavang may mắn hơn người khác ở chỗ bệnh, rồi tai nạn nặng thế mà vẫn vượt qua. Hoavang nghĩ chắc số phận cho mình cơ hội nữa nên mình phải cố gắng sống tốt, lạc quan hơn. Cung tử tức của hoavang cũng không tố đâu...Đối với mọi người, có lẽ ngón út là ít bị lạm dụng, nhưng đối với hoavang, ngón út lại là ngón tay bị thương tật nhiều nhất
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cám ơn Tammy nhiều, chúc bạn một ngày mới vui vẻ, gặp may mắn nhiều nhiều
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hoavang
Sửa bởi hoavang: 19/08/2013 - 08:30