←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ai Có Vợ Dữ Vào Đây

Locked

3 4 5 6 7 |»|

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 28/07/2013 - 07:04, said:

Bài Sưu Tầm
Vợ dữ

Ước tính có tới 70% số người sẽ sống độc thân vào khoảng chục năm nữa bởi họ sợ phải lấy vợ… dữ.
Có một ông chồng hiền lành, chăm chỉ công việc, có thể gọi ông ta chỉ “ăn giấy” (nghĩa là mẫn cán với hồ sơ giấy tờ ở văn phòng).

Bà vợ tuy hậm hực, rằng “sao không lợi dụng vị trí công việc để thu vén cá nhân đi”, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại: “Một khi anh chồng sắc sảo quá, giỏi biến của công thành của tư thì rồi cũng chẳng coi vợ con ra gì”.

Thế nhưng hễ có ai đến chơi nhà và khen “anh ấy có uy tín ở cơ quan lắm, tốt lắm” thì bà vợ nổi điên lên, đôi khi phát hỏa, ào ào tuôn một hồi: “Tốt gì mà tốt! Chỉ được cái ăn xong là lo việc cơ quan, bao đồng chứ chẳng có xu nào. Tốt như vậy chỉ tổ vợ con thiệt chứ được cái gì!”.

Nghe vậy, các vị khách vội im ngay không dám khen nữa. Chẳng lẽ lại kể cho cái “bà chằng” ấy nghe thêm là anh nhà tốt đến nỗi hễ có cha mẹ ai mất, con cái đau ốm, ai nằm bệnh viện, người thân đâu chưa thấy, mở mắt ra đã thấy anh nhà vào thăm rồi! Nói ra sự thật tốt đẹp ấy có khi lại hại ông anh chưa biết chừng. Bà này dữ lắm, lại mắc “bệnh sạch”, lau nhà không cho dùng cây lau nhà đứng đẩy đâu, bắt phải lau bằng tay, cầm giẻ bò ra lau kỹ từng góc.

Bà kỹ đến nỗi cấm tiệt không cho ai băn bánh mì nữa vì chồng con ăn toàn rớt vụn bánh ra bàn, có khi rơi cả xuống sàn nhà. Trẻ con hàng xóm chơi lỡ có đụng thằng con bà để nó khóc là bà mắng chửi cho thậm tệ.

Ở tập thể chung cư, bà không bao giờ biết nhường ai, nhà trên tưới cây để rớt xuống dưới mấy giọt nước là bà đùng đùng đi lên liền, la lối nhăn nhó. Thành ra, mọi người không thấy bà đẹp hay xấu, chỉ chắc chắn bà giống quỷ dữ. Một hôm, tụi trẻ hàng xóm chơi khăm, lén dán một tờ giấy ở cửa nhà bà dòng chữ: “Cẩn thận, nhà có… vợ dữ”, vậy là bà gào lên chửi đổng cả tuần lễ.

Miêu tả vậy tưởng bà là dân giang hồ, nhưng không, nghe đâu bà cũng là quan chức trưởng ban trưởng phòng gì đó ở một cơ quan nhà nước. Thiên hạ đành tặc lưỡi: Ổng hiền sao lấy phải bà chằng thế nhỉ. Thôi rồi, các cụ bảo thế gian được vợ hỏng chồng là đây!

Đùng một cái nghe ông chồng bà có bồ. Hàng xóm tò mò không biết cô nào dám “trêu” vào thứ dữ này. Bà ta càng điên tiết khi thấy ông yêu một con nhan sắc kém. Mà cô này lại không thèm đáp lại tình si của ông. Cô ấy nói rằng không cần cái đám si tình sợ vợ, không dây với… hổ cái! Là do các cô trong cơ quan đồn nhau như thế. Bà vợ dữ, nổi giận lôi đình, xách tai, lôi xềnh xệch chồng đến bên máy điện thoại, đọc cho ông lời chửi bới cô kia thậm tệ. Bà cốt hành “cái lão dê già” ấy mà thôi…

Còn có vợ chồng trẻ đang nuôi con nhỏ, cô vợ cũng dữ dằn lắm. Thông thường ông bố mới hay đánh mắng con. Ngày xưa bà mẹ có khi xót con quá lao vào đỡ đòn cho con, mình mẩy chân tay tím hết roi vừa hứng đỡ. Thế mà cô vợ hiện đại lại có máu… điên. Động chút là tát bốp vào đứa con nhỏ xíu. Hở việc gì cũng muốn hành chồng, nhất là bắt chồng về phục dịch bên ngoại. Cô ấy muốn sai khiến chồng. Nhưng anh chồng cũng là một thanh niên tân tiến, có tài, độc lập. Còn lâu anh mới cho phép cô vợ xỏ mũi.

Thế là giữa vợ chồng cứ ấm ức tranh giành. Khổ cho bà mẹ chồng nhìn thấy tất cả, chỉ biết xót con. Bà đi ca cẩm với họ hàng và “tổng kết”: Nhà mình toàn con cháu đẹp trai khôi ngô lấy phải vợ dữ. Bà nói: “Đàn bà phải thùy mị khoan dung chứ đâu như các chị ấy bây giờ toàn… hổ cái. Đàn bà mà nóng nảy thì vứt đi! Chăm lo gia đình thì phải chịu thương chịu khó, nhẫn nại, chứ có phải bà tướng ra lệnh đâu”. Rồi bà đau khổ nghĩ: Bao nhiêu cô gái hiền lành nết na thương chồng chăm con đã vào nhà nào hết rồi, vô phúc con mình vớ ngay con quỷ dữ! Thôi vậy là phí cả đứa con!

Hay là bây giờ các cô gái hiền hậu đã hết, chỉ còn cả một thế hệ các cô lúc nào cũng thiếu kiến thức nhưng thừa… tự tin và cô nào cũng cố rèn giũa cho mình có… cá tính? Phải chăng vì thế mà loài người bây giờ thích độc thân. Người ta tính có tới 70% số người sẽ sống độc thân vào khoảng chục năm nữa. Họ sợ phải lấy vợ… dữ, lấy phải chồng sáng say chiều xỉn, ích kỷ và vô trách nghiệm? Mong có nhà nghiên cứu nào xem vấn đề có đúng vậy không giúp!

Có một phụ nữ: "đồng ý với tác giả bài viết này là những người vợ hoặc chồng dữ thường là những người thiếu kiến thức. Những người khôn ngoan không ai làm mất mặt vợ hay chồng mình trước mặt người khác. Đây cũng là hiện thực của xã hội VN: đàn ông thì say xỉn, gái ghiếc; đàn bà thì thiển cận, dữ dằn."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 30/07/2013 - 02:01, said:

Có một phụ nữ: "đồng ý với tác giả bài viết này là những người vợ hoặc chồng dữ thường là những người thiếu kiến thức. Những người khôn ngoan không ai làm mất mặt vợ hay chồng mình trước mặt người khác. Đây cũng là hiện thực của xã hội VN: đàn ông thì say xỉn, gái ghiếc; đàn bà thì thiển cận, dữ dằn."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@TuBinhTuTru
Rất cám ơn chia sẽ của phái đẹp. Nhưng có lẽ nếu nói: "Những người vợ hoặc chồng dữ thường là những người thiếu kiến thức" thì phải cần bàn thêm. Vì trong Lịch sử từ Cổ chí Kim, từ Đông sang Tây, chúng ta nghiệm chứng được là có những Vĩ Nhân, Anh Hùng, lại "Được" bà vợ Dữ nhưng họ không sợ vợ.
Socrate, Nhà hiền triết Hy Lạp chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu.
Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập lên sự nghiệp Nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử TQ. Nhưng Ông lại bị vợ là Mã Thị oán ghét, chửi rũa rồi bỏ ông đi.
Leo Tolstoi là Đại văn hào Nga đã viết thư cho vợ Ông và di chúc cho đến chết cũng không muốn nhìn mặt bà: “Tôi thấy đau khổ khủng khiếp và nghĩ cách ra đi. Việc tôi ra đi đã làm cho bà phiền lòng. Tôi lấy làm tiếc vì chuyện đó, nhưng mong bà hiểu cho rằng tôi không thể làm cách nào khác được.”.
Napoleon, Hoàng Đế nước Pháp từ năm 1804 đến năm 1815. Lấy vợ hai lần đều bị phản bội, Hoàng Hậu Josephine ở nhà công khai chung sống với tình nhân, cả Paris ai cũng biết. Khi vị Hoàng Đế sa cơ, các bà vợ bỏ ông hết. Ông chết cô đơn trên hoang đảo.
Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng bà vợ ông Mary Todd là một người đàn bà gắt gỏng, hay gây sự và rất dễ nổi cơn tam bành. Bà thường xuyên ghen tuông với tất cả mọi người xung quanh chồng, mắng nhiếc ông thậm tệ.
Các ví dụ trên cho thấy họ có vợ dữ nhưng không sợ vợ. Vậy chúng ta, những người yêu lý số thấy cách SỢ VỢ và cách CÓ VỢ DỮ khác nhau thế nào? Thân.
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 30/07/2013 - 03:04
Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 30/07/2013 - 03:01, said:

@TuBinhTuTru
Rất cám ơn chia sẽ của phái đẹp. Nhưng có lẽ nếu nói: "Những người vợ hoặc chồng dữ thường là những người thiếu kiến thức" thì phải cần bàn thêm. Vì trong Lịch sử từ Cổ chí Kim, từ Đông sang Tây, chúng ta nghiệm chứng được là có những Vĩ Nhân, Anh Hùng, lại "Được" bà vợ Dữ nhưng họ không sợ vợ.

Quote đó là của một người phụ nữ mà không phải là của tôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 30/07/2013 - 03:01, said:

Socrate, Nhà hiền triết Hy Lạp chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu.
Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập lên sự nghiệp Nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử TQ. Nhưng Ông lại bị vợ là Mã Thị oán ghét, chửi rũa rồi bỏ ông đi.
Leo Tolstoi là Đại văn hào Nga đã viết thư cho vợ Ông và di chúc cho đến chết cũng không muốn nhìn mặt bà: “Tôi thấy đau khổ khủng khiếp và nghĩ cách ra đi. Việc tôi ra đi đã làm cho bà phiền lòng. Tôi lấy làm tiếc vì chuyện đó, nhưng mong bà hiểu cho rằng tôi không thể làm cách nào khác được.”.
Napoleon, Hoàng Đế nước Pháp từ năm 1804 đến năm 1815. Lấy vợ hai lần đều bị phản bội, Hoàng Hậu Josephine ở nhà công khai chung sống với tình nhân, cả Paris ai cũng biết. Khi vị Hoàng Đế sa cơ, các bà vợ bỏ ông hết. Ông chết cô đơn trên hoang đảo.
Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng bà vợ ông Mary Todd là một người đàn bà gắt gỏng, hay gây sự và rất dễ nổi cơn tam bành. Bà thường xuyên ghen tuông với tất cả mọi người xung quanh chồng, mắng nhiếc ông thậm tệ.

Lời bình phẩm của người phụ nữ nọ không bàn đến những "nạn nhân" như Tamthien đưa ra ở trên mà chỉ nói "Những người vợ hoặc chồng dữ thường là những người thiếu kiến thức"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 30/07/2013 - 03:01, said:

Các ví dụ trên cho thấy họ có vợ dữ nhưng không sợ vợ. Vậy chúng ta, những người yêu lý số thấy cách SỢ VỢ và cách CÓ VỢ DỮ khác nhau thế nào? Thân.
Tamthien

Không có người đàn ông nào sợ vợ cả chỉ vì là lợi ích mà thôi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

haihoang82's Photo haihoang82 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 30/07/2013 - 00:29, said:

@haihoang82
Đương số Mệnh VCD ôm Cô, Quả, Thân ngộ Triệt. Cung Thê hội cả bầy Sát Tinh làm sao "Dạy hay Trị" bà vợ đây. Thân
Tamthien

Cám ơn bác, giá mà em nghe được câu này sớm hơn ...Vợ em dữ vậy chắc do có Hỏa tinh đóng tại Tật ách, nhị hợp Mệnh hả bác?

Chắc em cũng đủ tiêu chuẩn gia nhập hội "Được vợ dữ" rồi, hic.
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

haihoang82, on 30/07/2013 - 04:53, said:

Cám ơn bác, giá mà em nghe được câu này sớm hơn ...Vợ em dữ vậy chắc do có Hỏa tinh đóng tại Tật ách, nhị hợp Mệnh hả bác?

Chắc em cũng đủ tiêu chuẩn gia nhập hội "Được vợ dữ" rồi, hic.
HỘI "ĐƯỢC" VỢ DỮ đang chuẩn bị phát đơn ngày gần đây. Mong bạn thông báo cho moi người cùng chia vui. Thân
(Lưu ý: Đây không phải là HỘI SỢ VỢ của Mc NNN)
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 30/07/2013 - 12:16
Trích dẫn

HugoBosS's Photo HugoBosS 30/07/2013

không biết mấy bác thượng khách, trong ban quản trị có vợ dữ không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, mong các bác ấy cùng giao lưu chia sẽ kinh nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hugo.hugo: 30/07/2013 - 12:26
Trích dẫn

THAITUE102's Photo THAITUE102 30/07/2013

em mới bị con vợ THẤT SÁT cho ăn mấy bạt tay thì thấy topic này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cung mệnh em LIÊM TRINH độc thủ tại THÂN)
p/s: cung thê em có: Linh Tinh, Hỏa Tinh, Đà La, Điếu Khách,Tang Môn, Hư Khóc hội chiếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

THAITUE102, on 30/07/2013 - 13:09, said:

em mới bị con vợ THẤT SÁT cho ăn mấy bạt tay thì thấy topic này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cung mệnh em LIÊM TRINH độc thủ tại THÂN)
p/s: cung thê em có: Linh Tinh, Hỏa Tinh, Đà La, Điếu Khách,Tang Môn, Hư Khóc hội chiếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu được em cho xem lá số để cùng nghiêm lý. Cám ơn.
Tamthien
Trích dẫn

Titilove's Photo Titilove 30/07/2013

bác tamthien nghiệm lý với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Titilove, on 28/07/2013 - 00:50, said:

ôi trời ạ, MKTK, ls "bà chằn" đê, bác ơi ls này bác thấy "dữ" hok ? ls dưới là ox nè ( thê Hoá Quyền)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/07/2013

Mình lông mày có lưỡi đao, tôi cam đoan tôi sợ vợ, vì cung thê tôi có Cự Đà riêu hội không kiếp tang hổ triệt, mỗi lúc vợ tôi dùng sư Tử hống thì thôi rồi....
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 30/07/2013

Ha ha Ông nào sợ vợ hay không thì ngay lúc yêu đã sợ rồi. Còn Trên lá số Thì chắc đa số nhứng Bác Thân Cư thê Mà Nhóm sao cung Thê lịa áp đảo hơn. QUả thật Mình Thấy nhiều ông vẫn rất chịu khó, kiếm tiền tốt Thế mà vẫn bị vợ quát xơi xơi mới khổ
Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 30/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

THAITUE102, on 30/07/2013 - 13:09, said:

em mới bị con vợ THẤT SÁT cho ăn mấy bạt tay thì thấy topic này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cung mệnh em LIÊM TRINH độc thủ tại THÂN)
p/s: cung thê em có: Linh Tinh, Hỏa Tinh, Đà La, Điếu Khách,Tang Môn, Hư Khóc hội chiếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thất sát mà điều khiển mấy con hung tinh kia thì liêm trinh bạn tèo rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi vietbao1623: 30/07/2013 - 21:18
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 31/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 30/07/2013 - 00:40, said:

@NguaQuaDoc
Đương số Mệnh VCD ôm Cô, Quả, Thế La Võng, Tang-Điếu-Khách. Thân cư Thê ngộ Triệt hội Cự, Kỵ, Hình, Không, Phục binh, Kiếp sát Thế Tuế -Hổ-Phù. Đơn xin tham gia Hội "Được Vợ Dữ" chấp thuận ngay. Thân
Tamthien
mình biết mình vào hội là sẽ được anh em đón tiếp long trọng ngay mà..hê hê. nhưng như ý kiến của bác tamthien chúng ta đang bàn đến việc lấy và có vợ dữ chứ chưa chắc là lấy được vợ dữ là sẽ sợ vợ. mấy anh em vừa báo cáo bị vợ cho mấy bạt tai mà tôi bức xúc quá các bác ạ. tôi mệnh ôm con địa kiếp hãm may ra còn có tí đối trọng chứ như mấy anh em không có sát tinh thủ mệnh quả là nguy cập.anh em có thể bàn bạc để chúng ta lách luật mấy bà vợ dữ được chăng ??
Trích dẫn

thaibao1269's Photo thaibao1269 31/07/2013

Các bác xem em có bị vợ đánh không ah. Em thấy con gái giờ dữ quá nên cũng chưa dám nghĩ tới vợ con. Các bán phán dùm em cái ah.
Trích dẫn

KhaiTam's Photo KhaiTam 31/07/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thaibao1269, on 31/07/2013 - 19:57, said:

Các bác xem em có bị vợ đánh không ah. Em thấy con gái giờ dữ quá nên cũng chưa dám nghĩ tới vợ con. Các bán phán dùm em cái ah.


Vợ Hiền thôi làm gì mà mà vợ đánh. Đẹp trai khoai to lại khéo thì vợ đánh làm sao đc. Cho hỏi cậu có một người anh hay em trai giống cậu như đúc à
Trích dẫn
Locked

3 4 5 6 7 |»|