←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bài thơ về "cung phu thê"

Locked

Luyen1993's Photo Luyen1993 02/07/2013

Kính chào các Bác !
Hôm nay Luyen đọc được bào thơ nói về cách xem cung Phu Thê, nhưng thực sự chưa hiểu rõ nghĩa.
Kính các Bác giải nghĩa !

"Phu thê tam hợp phúc di
Lấy người phối ngẫu cũng vì cung quan
Phúc tinh cư phúc hân hoan
Cung di nhiều bạn, cung quan nhiều hầu
Nhưng sao cung phối không chầu,
Một mình thui thủi mối sầu cô đơn"
Trích dẫn

Luyen1993's Photo Luyen1993 02/07/2013

Bài thơ này nói về ý nghĩa cung tam hợp xung chiếu với cung Phối - xem nó tác động lên cung Phối như thế nào ?
Trích dẫn

PhaQuanThinTuat's Photo PhaQuanThinTuat 02/07/2013

Phúc Tinh có thể là sao Thiên Đồng , Câu phú này dc trích ra từ sách nào bạn có thể nói rõ hơn ko ? chỉ dể kiểm tra độ khả tín
Sửa bởi PhaQuanThinTuat: 02/07/2013 - 20:23
Trích dẫn

Luyen1993's Photo Luyen1993 02/07/2013

Bài thơ này ko biết có phải của thành viên "thiên không" của huyenkhonglyso.com" sáng tác, hay cũng trích từ 1 nguồn khác !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng theo Luyen hiểu thì ý của bài thơ là Bản cung chỉ chịu 1 phần ảnh hưởng nhỏ của các cung tam hợp xung chiếu, còn các sao tại Bản cung vẫn là quan trọng nhất !
Như bài thơ trên - từ đoạn "Phúc tinh...Cô đơn" thì hiểu rằng, Phúc tốt thì ta vui vẻ, Di tốt thì ta có lắm bạn, Quan tốt thì lắm kẻ dưới quyền hầu hạ - đương nhiên đây đều là những điều kiện cần để ta có 1 người phối ngẫu tốt, nhưng điều kiện đủ ko có - bản Cung (cung thê) ko tốt thì vẫn cứ cô đơn như thường !
Trích dẫn

Luyen1993's Photo Luyen1993 02/07/2013

"Lấy người phối ngẫu cũng vì cung quan"
Có vẻ như 2 cung xung chiếu tác động mạnh nhất với nhau thì phải : Lấy được người phối ngẫu tốt thì công danh cũng sẽ tốt hơn, hoặc công danh tốt thì dễ lấy đc người phối ngẫu tốt !
Trích dẫn
Locked