Gửi vào 28/06/2013 - 14:37
Gạt bỏ những cái gọi là huyền bí tâm linh,chính trị chính em,việc tại sao VN ta qua bao nhiêu năm chiến tranh mà khoa học kỹ thuật kinh tế vẫn nghèo nàn,có thể giải thích phần nào qua đặc thù văn hóa dân tộc.
Văn hóa VN đặc trưng với nền văn minh lúa nước,đi kèm với nó là tư tưởng tiểu nông.
Người TQ quan trọng nhất là dân tộc (tư tưởng Đại Hán) do đất nước của họ có nhiều dân tộc nhưng cái nôi văn minh TQ vẫn là nền văn minh Hoa Hạ.kế đến đó là dòng họ rồi mới đến quốc gia
Người VN quan trọng nhất là làng rồi mới đến nước.Trong tiếng Việt có từ Làng nước.Ngày xưa,ở đồng bằng Bắc Bộ,mỗi làng được coi như một "lãnh thổ" thu nhỏ,có hàng rào bao bọc...Nhiều người cả đời "chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng".
Văn hóa Làng tạo ra sự đoàn kết vững chắc mỗi khi Làng bị xâm phạm,mở rộng ra là khái niệm nước bị xâm phạm.
Tuy nhiên khi sự xâm phạm này mất đi,chuyển sang thời kỳ yên ổn làm ăn (xây dựng làng nước) thì tâm lý tiểu nông trỗi dậy.Tâm lý này làm hạn chế tầm suy nghĩ,phát huy "một kẻ làm quan cả họ được nhờ"....
Tại sao người miền Bắc lại căn cơ tiết kiệm còn người miền nam lại thoải mái trong chi tiêu,mặc dù cái gọi là "người miền Nam" cũng có nguồn gốc tổ tiên từ miền Bắc qua những đợt di cư từ khi chúa Nguyễn mở mang bờ cõi cho đến 1954 theo chân Chúa vào Nam,hoặc có nguồn gốc là người Cham pa,người Thủy Chân Lạp?Có nhiều lý do giải thích nhưng có một quan điểm cho rằng đất đai miền Bắc khô cằn nhưng ít mưa lũ,có thể tiết kiệm được và cũng phải bắt buộc tiết kiệm.Còn miền Nam thì đất đai màu mỡ nhưng hay mưa lũ,chẳng cần phải tiết kiệm (mùa sau lại làm) và cũng chẳng tiết kiệm được (mưa lũ).Trải qua mấy trăm năm dần dần tạo thành tính cách,chứ chẳng phải anh Hai Nam bộ chơi đẹp gì cả mà ngồi rung đùi chửi "mẹ cha cái bọn Bắc kỳ,mang cả gió mùa đông bắc vào Nam".Đắng lòng,ngao ngán khi nghe câu chửi "bọn Bắc Kỳ" vì chính người chửi cũng không biết là mình chửi cả tổ tông nhà mình.
Một thời SG được ví là "Hòn Ngọc Viễn Đông",đi lính quân hàm trung úy,đại úy là có xe hơi nhà lầu,thừa tiền nuôi vợ con.Có ai để ý,đó phần lớn là viện trợ Mỹ,nhờ hàng PX chứ công nghiệp thì có cái gì,xuất khẩu thì có cái gì đâu.Chẳng thế cho nên,Mỹ cắt viện trợ là sụp,quân đông tướng mạnh thế mà phải thua Bắc Việt cộng sản.
Bản tính người VN,cả Nam hay Bắc đều giống nhau.Khi vất vả khó khăn thì đùm bọc,chia sẻ.Bị thằng nào xông vào đánh là cùng nhau đứng lên đánh lại.Thế nhưng khi yên ổn làm ăn thì chèn ép nhau,bo bo chỉ nghĩ đến bản thân.Chẳng nói trong nước,nhìn cộng đồng VN ở nước ngoài cũng vậy.
Nói sang chuyện Nhật,Hàn Sin,Thái.
Hàn,Sin thì đúng là đáng phục,đi lên từ con số 0 trong thời gian ngắn.Còn Nhật,Thái,ai cũng bảo Nhật đi lên từ con số 0 sau chiến tranh.Nói thế là sai lầm.Cách đây 200 năm,hạm đội thương thuyền của Nhật đã mạnh hơn VN bây giờ (về trọng tải và số lượng).Những kiến thức,tư tưởng,nền tảng tích lũy cả trăm năm mới chính là nguồn động lực lớn nhất tạo ra sự thần kỳ Nhật Bản nửa sau thế kỷ 20.Còn cái chuyện Nhật cải tạo giống bằng cách lai giống với nước ngoài....là giọng điệu của mấy ông dở hơi,chấp làm gì.
Thái thì ngoại giao khéo léo,ngày xưa cũng thế,bây giờ cũng thế.Cho nên qua mấy cuộc chiến tranh Đông Dương có làm sao đâu.Chính sách "ngoại giao cây tre" mà.Kiếm tiền từ cho thuê căn cứ quân sự,yên ổn làm ăn sao chẳng giàu.