←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sao, Tượng và ý nghĩa

Locked

ZEN's Photo ZEN 07/06/2013

Chào các bác!
Mình có thắc mắc về các sao và tượng của nó, ý nghĩa của tên gọi,
thí dụ như hoa cái là cái lọng để che cho Vua đi...
Tang môn là cái cây dâu tằm để trước cổng khi nhà có tang...
Ngoài những cái đã có trong sách Thái Thứ Lang, mời các bác
thêm vào chỗ còn thiếu và giải thích giúp mình tiểu sử tên gọi đó.

XIn cảm ơn rất nhiều!
PS: xin viết bằng bút màu và in đậm.


Không Kiếp:
Kình Đà:
Hỏa Linh:
Tả Hữu:
Xương:
Khúc:
Long:
Phượng:
Khôi:
Việt:
Khốc:
Hư:
Thai:
Tọa:
Quang:
Quí:
Thiên Đức:
Nguyệt Đức:
Hình:
Riêu:
Y:
Hồng Loan:
Thiên Hỷ:
Quốc Ấn:
Đường Phù:
Thiên Giải:
Địa Giải:
Giải Thần:
Phong Cáo:
Thai Phụ:
Thiên Tài:
Thiên Thọ:
Thiên Thương:
Thiên Sứ:
Thiên La:
Địa Võng:
Khoa:
Quyền:
Lộc:
Kỵ:
Cô Thần:
Quả Tú:
Quan Phúc:
Đào Hoa:
Thiên mã:
Phá Toái:
Kiếp Sát:
Hoa Cái:
Lưu Hà:
Thiên Trù:
Lưu Niên Văn Tinh:
Bác Sĩ:
Đẩu Quân:
Thiên Không:
Lộc Tồn:
Thiếu Âm:
Thiếu Dương:
Phi liêm:
Song hao:
..............v....v
Sửa bởi ZEN: 07/06/2013 - 16:10
Trích dẫn

betraididai's Photo betraididai 07/06/2013

tra gu gờ để biết thêm chi tiết
Trích dẫn

Van.Khuc's Photo Van.Khuc 10/06/2013

với tượng của các sao thì làm sao mà kể hết được, mỗi thời nó lại mang 1 hình tượng mới + với việc nó ở trong lĩnh vực nào ( nghề nghiệp, tính cách , cơ thể ... )

VD Hỏa Linh trước đây được hiểu đơn giản là ngọn lửa nhưng theo thời bây giờ nó còn có thể là sóng điện từ, Kình = dụng cụ nghề nghiệp (bút, đục ...)...

nếu muống tham khảo thêm tượng các sao bạn có thể đọc thêm trong tử vi vựng tập bình chú ...
Trích dẫn

thathoc's Photo thathoc 10/06/2013

Lại một cụ trẻ đi ăn xin mà không chịu chia sẻ. Ít ra muốn người khác cho mình cái gì thì phải đem cho cái mình có trước đi.
Nói là ngoài sách Thái Thứ Lang, vậy sao không đưa lên đây cho mọi người tham khảo ?

Ăn xin là một nghệ thuật cơ mà !
Trích dẫn

themayman's Photo themayman 20/06/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thathoc, on 10/06/2013 - 17:49, said:

Lại một cụ trẻ đi ăn xin mà không chịu chia sẻ. Ít ra muốn người khác cho mình cái gì thì phải đem cho cái mình có trước đi.
Nói là ngoài sách Thái Thứ Lang, vậy sao không đưa lên đây cho mọi người tham khảo ?

Ăn xin là một nghệ thuật cơ mà !
Chắc người thathoc có thien ma ở mệnh chắc chân thấy to và rán chắc và hình như ít thịt lắm hí hí
Trích dẫn
Locked