cách xác định định thiên địa nhân trong lá số
minhgiac
29/05/2013
@ vietnamconret!
hihi anh có biết là để đi vào từng một mệnh đề của anh thôi cũng có lẽ cũng mất rất nhiều công sức và giường như nó bao trùm cả thế giới này rồi còn gì, mà mọi học thuyết rồi còn gì?hihi liệu có ai đủ thời gian ( khi còn phải kiếm cơm ăn) để mà rộng lòng bàn cho suốt sáng ? hihi
thay vào vì đó anh nên đi vào từng cái nhỏ thui! có lẽ sẽ có người bàn luận chăng?hihi
hơn nữa đây là tử vi chứ không phải chủ đề về dịch, hay bát tự..vvv... nếu anh muốn nói sâu những cái đó có lẽ anh nên lập một chủ đề rõ dàng và mời mọi người cùng tham gia.
còn có lẽ chủ đè này chỉ nên bàn về tử vi cũng như những cái âm dương, ngũ hành trong tử vi và ứng dụng trong tử vi thôi ạ.hihi
Sửa bởi minhgiac: 29/05/2013 - 18:28
hihi anh có biết là để đi vào từng một mệnh đề của anh thôi cũng có lẽ cũng mất rất nhiều công sức và giường như nó bao trùm cả thế giới này rồi còn gì, mà mọi học thuyết rồi còn gì?hihi liệu có ai đủ thời gian ( khi còn phải kiếm cơm ăn) để mà rộng lòng bàn cho suốt sáng ? hihi
thay vào vì đó anh nên đi vào từng cái nhỏ thui! có lẽ sẽ có người bàn luận chăng?hihi
hơn nữa đây là tử vi chứ không phải chủ đề về dịch, hay bát tự..vvv... nếu anh muốn nói sâu những cái đó có lẽ anh nên lập một chủ đề rõ dàng và mời mọi người cùng tham gia.
còn có lẽ chủ đè này chỉ nên bàn về tử vi cũng như những cái âm dương, ngũ hành trong tử vi và ứng dụng trong tử vi thôi ạ.hihi
Sửa bởi minhgiac: 29/05/2013 - 18:28
KimCa
12/03/2014
Trời mất ở tuất, đất đóng ở sửu, người mất ở thân. cái chốt của vấn đề nằm ở chổ này. suy nghỉ cuối cùng cũng hiểu.
Tử vi quả là khó hiểu lắm thay, tôi chẳng thể hiểu nổi Tử vi. Cuối cùng nhận ra mình thật là ngu, Trần Đoàn để lại môn học mà càng học càng ngu. thế mới lạ !
học 3 năm mình giỏi bằng người xưa, học 5 năm mình giỏi hơn người xưa, học 10 năm mới biết mình thật là ngu.
cám ơn anh maphuong nhé.
Sửa bởi Management: 12/03/2014 - 18:15
Tử vi quả là khó hiểu lắm thay, tôi chẳng thể hiểu nổi Tử vi. Cuối cùng nhận ra mình thật là ngu, Trần Đoàn để lại môn học mà càng học càng ngu. thế mới lạ !
học 3 năm mình giỏi bằng người xưa, học 5 năm mình giỏi hơn người xưa, học 10 năm mới biết mình thật là ngu.
cám ơn anh maphuong nhé.
Sửa bởi Management: 12/03/2014 - 18:15
SonNam
13/03/2014
minhgiac, on 28/05/2013 - 09:49, said:
tôi sẽ giải thích cho cậu tại sao trung châu phái lấy cung mệnh thiên mệnh, cung thân là địa mệnh, cung phúc là nhân mệnh.
vì lý do rất đơn giản cũng từ nguyên lý Hà Đồ Lạc thư mà thôi. tức mệnh là cái tiên thiên, thân là cái hậu thiên ( cái này mấy anh chém gió khiếp lắm mà không biết có hiểu cái gì không). có thiên có trời rồi mới có địa, có can rùi có chi, hay sinh một thành 6, sinh 3 thành 8, sinh.....trời đất giao hòa, thiên địa giao hòa sinh chúng vạn vật rồi mới có nhân ta. bây giờ ta sẽ thấy, từ phong thủy, dịch, huyền không... toàn sử dụng cái gọi là hậu thiên bát quái. và tại sao họ suy luận mệnh là cái có trước lên mang tính tiên thiên vậy, thân là cái có sau lên mang tính hậu thiên vậy, và đương nhiên cung phúc chính là ý nghĩ là có phúc rồi mới có mình, tồn tại được nên mang tính nhân vậy( và vì sao nó biểu lý cho mặt tinh thần và tâm tính tính con người là vậy). đấy là quan điểm và cánh suy luận của họ cũng không có gì là quá phức tạp vậy! và từ cái dòng bôi đen kia là mục đích tôi muốn nhấn mạnh cái quan trọng cửa cái hậu thiên "cung ân thân" nên một tầm lớn thế nào! đến đây chắc bạn đã hiểu!
vì lý do rất đơn giản cũng từ nguyên lý Hà Đồ Lạc thư mà thôi. tức mệnh là cái tiên thiên, thân là cái hậu thiên ( cái này mấy anh chém gió khiếp lắm mà không biết có hiểu cái gì không). có thiên có trời rồi mới có địa, có can rùi có chi, hay sinh một thành 6, sinh 3 thành 8, sinh.....trời đất giao hòa, thiên địa giao hòa sinh chúng vạn vật rồi mới có nhân ta. bây giờ ta sẽ thấy, từ phong thủy, dịch, huyền không... toàn sử dụng cái gọi là hậu thiên bát quái. và tại sao họ suy luận mệnh là cái có trước lên mang tính tiên thiên vậy, thân là cái có sau lên mang tính hậu thiên vậy, và đương nhiên cung phúc chính là ý nghĩ là có phúc rồi mới có mình, tồn tại được nên mang tính nhân vậy( và vì sao nó biểu lý cho mặt tinh thần và tâm tính tính con người là vậy). đấy là quan điểm và cánh suy luận của họ cũng không có gì là quá phức tạp vậy! và từ cái dòng bôi đen kia là mục đích tôi muốn nhấn mạnh cái quan trọng cửa cái hậu thiên "cung ân thân" nên một tầm lớn thế nào! đến đây chắc bạn đã hiểu!
SonNam
13/03/2014
tigerstock68, on 28/05/2013 - 15:06, said:
Nguyên tắc tam tài thiên địa nhân trong lá số.Thiên bàn là tượng của không gian( giới hạn phạm vi sự viêc)Địa bàn là tượng thời gian( giới hạn khoảng thời gian xảy ra sự việc)Nhân bàn là ứng số( định thời gian ứng nghiệm sự việc) Vận dụng tam tài thiên, địa , nhân bàn tức là vận dụng tam bàn ba cấp trùng điẹp, nguyeen tắc( thiên nhân hợp nhất, địa trung tàng tượng) và một cấp quản lý một cấp quyền hạn và trách nhiệm phân công rõ ràng.....
muốn xem đại vận tốt xấu thì xem....
muốn xem lưu niên tốt xấu thì xem....
muốn xem lưu nguyệt tot xấu thì xem......
muốn xem đại vận tốt xấu thì xem....
muốn xem lưu niên tốt xấu thì xem....
muốn xem lưu nguyệt tot xấu thì xem......
SonNam
13/03/2014
tuphasonghanh, on 27/05/2013 - 22:48, said:
triết lý xong, câu hỏi quan trọng nhất. Dùng để làm gì? Đấy mới là quan trọng.
Nói hay nói nghe có lý về lý thuyể tử vi tôi gặp nhiều rồi. Cuối cùng phải có giá trị gì khi xem số?
Nhân cấu trúc thiên địa nhân tôi cũng nghĩ về nó vài hôm trước.
Thời... gọi là trời nghe cao xa. Tóm lại lá số đấy thuận lợi may mắn hay không....?
Địa.. gọi là đất làm gì. Nhà cửa ra sao, môi trường sống thế nào... Bố có phải nghiện hút không....?
Nhân chỉ đơn giản con ng ấy ra sao, hành xử với mọi ng thế nào....?
Cứ theo hướng đó tìm.
Đầu tôi đơn giản chỉ thích thứ đơn giản vậy.
Chứ nhân khai ư dần, cứ đè thế dần ngọ tuất ra gọi là " nhân ". Tam hợp đó xấu thì gọi là bất nhân, à mất nhân hoà. Không ổn.
Nói hay nói nghe có lý về lý thuyể tử vi tôi gặp nhiều rồi. Cuối cùng phải có giá trị gì khi xem số?
Nhân cấu trúc thiên địa nhân tôi cũng nghĩ về nó vài hôm trước.
Thời... gọi là trời nghe cao xa. Tóm lại lá số đấy thuận lợi may mắn hay không....?
Địa.. gọi là đất làm gì. Nhà cửa ra sao, môi trường sống thế nào... Bố có phải nghiện hút không....?
Nhân chỉ đơn giản con ng ấy ra sao, hành xử với mọi ng thế nào....?
Cứ theo hướng đó tìm.
Đầu tôi đơn giản chỉ thích thứ đơn giản vậy.
Chứ nhân khai ư dần, cứ đè thế dần ngọ tuất ra gọi là " nhân ". Tam hợp đó xấu thì gọi là bất nhân, à mất nhân hoà. Không ổn.
VuiVui
14/03/2014
Trích dẫn
Phải chăng đạo sinh diệt tại Tử Vi - Thất Sát ?
KimCa
14/03/2014
yen1977
14/03/2014
minhgiac
15/03/2014
SonNam, on 13/03/2014 - 08:55, said:
Minh giác ngay từ đầu Topic đã nói học Tử vi Việt và không để ý đến mấy cái "thứ TCP gì đó" sao có thể giải thích được cho người khác về lý luận của TCP được nhỉ?
THIÊN ĐẠI NHÂN ĐÓ LÀ THEO CÁCH TCP CÒN thực tế minhgiac chẳng bao giờ dùng cầu kỳ phức tạp thế quá làm gì. dùng 3 vòng định lệ, dùng chính, phụ tinh, cung định lệ! dùng âm dương cung, tinh định lệ! chỉ thô sơ vậy thui!
địa hỏa minh di! biến mất, mất, đi!
KimCa
26/06/2015
KimCa, on 12/03/2014 - 18:03, said:
Trời mất ở tuất, đất đóng ở sửu, người mất ở thân. cái chốt của vấn đề nằm ở chổ này. suy nghỉ cuối cùng cũng hiểu.
Tử vi quả là khó hiểu lắm thay, tôi chẳng thể hiểu nổi Tử vi. Cuối cùng nhận ra mình thật là ngu, Trần Đoàn để lại môn học mà càng học càng ngu. thế mới lạ !
học 3 năm mình giỏi bằng người xưa, học 5 năm mình giỏi hơn người xưa, học 10 năm mới biết mình thật là ngu.
cám ơn anh maphuong nhé.
Tử vi quả là khó hiểu lắm thay, tôi chẳng thể hiểu nổi Tử vi. Cuối cùng nhận ra mình thật là ngu, Trần Đoàn để lại môn học mà càng học càng ngu. thế mới lạ !
học 3 năm mình giỏi bằng người xưa, học 5 năm mình giỏi hơn người xưa, học 10 năm mới biết mình thật là ngu.
cám ơn anh maphuong nhé.
Trời mất ở Tuất, Thái Dương đã lặn. Thiên khai ở Tý, Dương xướng Âm họa, Trời ở Tý thì Đất ở Sửu. Thiên ở Tý đã biến thì Địa ở Sửu hóa thành Nhân ở Dần. Cho nên sinh ở Dần mà Diệt ở Thân ( Khôn) ?
Phải chăng Đạo là sinh ở Tử vi Dần mà tử ở Thất sát Thân ?
ôi trời, sao mình ngu đến vậy !!!