LỜI CHIA TAY DIỄN ĐÀN
hugo123456
27/05/2013
Thị thị phi phi .... hết thị rồi đến phi . . . thôi ở lại chơi với ta ít hôm , làm vài đĩa thịt gâu gâu rồi đi nhị ơi . . .
lethanhnhi
27/05/2013
Bold9900
27/05/2013
lethanhnhi
27/05/2013
hugo123456
28/05/2013
lethanhnhi
28/05/2013
hugo123456, on 28/05/2013 - 06:47, said:
Khà khà , rượu thịt ta bày sẵn . chỉ đợi chú vào là mình chén thôi
Đừng gọi thầy nghe kỳ kỳ , gọi hugo là được rầu . . . . khà khà
Đừng gọi thầy nghe kỳ kỳ , gọi hugo là được rầu . . . . khà khà
hóa ra là bác huynh đệ
thèm thịt chó quá rồi, năm nay phấn đấu chỉ tiêu làm gì thì làm
cuối năm phải làm vài bữa vi ta min gâu gâu với bác
lethanhnhi
28/05/2013
lethanhnhi, on 28/05/2013 - 08:40, said:
trời ơi
hóa ra là bác huynh đệ
thèm thịt chó quá rồi, năm nay phấn đấu chỉ tiêu làm gì thì làm
cuối năm phải làm vài bữa vi ta min gâu gâu với bác
hóa ra là bác huynh đệ
thèm thịt chó quá rồi, năm nay phấn đấu chỉ tiêu làm gì thì làm
cuối năm phải làm vài bữa vi ta min gâu gâu với bác
kiếm khách giang hồ, 1 chiêu đánh gục các đại cao thủ rồi thoắt ẩn thoắt hiện
âhahahhahahhâhahhahahhâ
SongHiLaiLam
28/05/2013
Ơ, cách đây 1 tuần bảo chia tay diễn đàn, giờ này vẫn thấy ngồi đây bàn vitamin gâu gâu với sinh tố lúa mạch à =)))
Mịa chú cứ ảo tung chảo (^^^)
Mịa chú cứ ảo tung chảo (^^^)
hugo123456
28/05/2013
kimthuy
06/06/2013
Nhị ơi chị cũng rất muốn diện kiến e một lần. Nhưng Hoàng HoaThám là ở Sài Gòn hay Hà Nội vậy Nhị ? Sorry lâu quá chị ko vào DD nên ko cập nhật. Vả lại mình ở xa quá cũng ko biết đến bao giờ mới gặp gỡ giao lưu với mọi người được đây..huhu..
Nói thật là chị rất "ghiền" đọc các bài luận giải của em, mặc dầu ko phải lá số của chính mình, nhưng nhờ đọc qua những bài viết về tử vi của Nhị mà chị cũng đã học hỏi được rất nhiều bí quyết, kinh nghiệm..
Đối với một số bài luận của các Bác/anh chị cao thủ khác thì mình ngưỡng mộ, nhưng đối với Nhị thì phải nói là bị ghiền như ghiền xì ke vậy...hihi.. Vì cách nói của em khá ngắn gọn, dí dỏm, tuy là có hơi ngang ngang, nhưng tinh ý nhìn vào sẽ biết là mẫu người anh hùng, khí phách chọc trời khuấy biển...tuy bên ngoài cứng cỏi vậy chứ bên trong mềm nhũn hà... <3
Đôi khi căng thẳng thì mình muốn rũ bỏ tất cả, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì ngoài một số thị phi của những người đối lập ra, bên cạnh ta còn có biết bao nhiêu là tình bằng hữu...
Kinh nghiệm của chị là, mình tham gia sinh hoạt ở bất cứ DD nào thì lâu ngày rồi cũng sẽ có thị phi... kệ đi, nếu mình cảm thấy cho qua được thì qua, còn ko được thì nên tìm một nguồn vui nào khác từ bên ngoài, tránh để lâu ngày sẽ bào mòn ý chí của bản thân.
Nhị có thể tự lập cho mình một sân chơi ở bất cứ nơi nào, và chị tin kiến thức tử vi của em khá professional, có thể open những buổi giao lưu xem bói miễn/có phí cho mọi người nè..hihi
Nếu có dịp nhất định kimthuy sẽ một lần đến gặp các Bác Cao thủ "võ lâm" của tuvilyso (nếu được phép) và đặc biệt là em lethanhnhi. :-)
Chúc em sau cơn mưa trời lại sáng, tinh thần vui vẻ, hoạt động hăng say nhé lethanhnhi...
Sửa bởi TieuKhe: 06/06/2013 - 09:51
Lý do:: Sửa từ nhạy cảm
Nói thật là chị rất "ghiền" đọc các bài luận giải của em, mặc dầu ko phải lá số của chính mình, nhưng nhờ đọc qua những bài viết về tử vi của Nhị mà chị cũng đã học hỏi được rất nhiều bí quyết, kinh nghiệm..
Đối với một số bài luận của các Bác/anh chị cao thủ khác thì mình ngưỡng mộ, nhưng đối với Nhị thì phải nói là bị ghiền như ghiền xì ke vậy...hihi.. Vì cách nói của em khá ngắn gọn, dí dỏm, tuy là có hơi ngang ngang, nhưng tinh ý nhìn vào sẽ biết là mẫu người anh hùng, khí phách chọc trời khuấy biển...tuy bên ngoài cứng cỏi vậy chứ bên trong mềm nhũn hà... <3
Đôi khi căng thẳng thì mình muốn rũ bỏ tất cả, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì ngoài một số thị phi của những người đối lập ra, bên cạnh ta còn có biết bao nhiêu là tình bằng hữu...
Kinh nghiệm của chị là, mình tham gia sinh hoạt ở bất cứ DD nào thì lâu ngày rồi cũng sẽ có thị phi... kệ đi, nếu mình cảm thấy cho qua được thì qua, còn ko được thì nên tìm một nguồn vui nào khác từ bên ngoài, tránh để lâu ngày sẽ bào mòn ý chí của bản thân.
Nhị có thể tự lập cho mình một sân chơi ở bất cứ nơi nào, và chị tin kiến thức tử vi của em khá professional, có thể open những buổi giao lưu xem bói miễn/có phí cho mọi người nè..hihi
Nếu có dịp nhất định kimthuy sẽ một lần đến gặp các Bác Cao thủ "võ lâm" của tuvilyso (nếu được phép) và đặc biệt là em lethanhnhi. :-)
Chúc em sau cơn mưa trời lại sáng, tinh thần vui vẻ, hoạt động hăng say nhé lethanhnhi...
Sửa bởi TieuKhe: 06/06/2013 - 09:51
Lý do:: Sửa từ nhạy cảm
hugo12345
06/06/2013
Chú nhị chưa nhậu với hugo ta thì sao mà đi được . . . phải làm 1 chầu 1 chia tay , chia chân chứ
Vovitu
06/06/2013
lethanhnhi
06/06/2013
em hiện tối nay là ở trên Hà Nội
ở đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội
rất hân hạnh được nhậu và chém gió tử vi cũng các anh chị cô bác
thời gian tới em có sang bên kia quản lí 1 chi nhánh kinh doanh bên Mông Cổ
thử làm chủ xem sao, nếu thất bại thì lại về xem bói , phụ vợ rửa bát quét nhà vậy
dù sao, thà 1 lần làm anh hùng còn hơn cả đời liu riu
Hân hạnh, hân hạnh
Nhị rất vui khi có bạn bè quan tâm!!!!!!
xin cảm ơn tình cảm của mọi người
ở đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội
rất hân hạnh được nhậu và chém gió tử vi cũng các anh chị cô bác
thời gian tới em có sang bên kia quản lí 1 chi nhánh kinh doanh bên Mông Cổ
thử làm chủ xem sao, nếu thất bại thì lại về xem bói , phụ vợ rửa bát quét nhà vậy
dù sao, thà 1 lần làm anh hùng còn hơn cả đời liu riu
Hân hạnh, hân hạnh
Nhị rất vui khi có bạn bè quan tâm!!!!!!
xin cảm ơn tình cảm của mọi người