

Cần nghiệm lý các lá số nữ mệnh Phá Quân cư Tuất
#16
Gửi vào 20/05/2013 - 19:12
Hãy suy nghĩ và hành động tích cực!
Tôi có một số gợi ý rồi đó, bạn tùy duyên thấy cái nào phù hợp , hợp lý thì làm!
Chú ý:
Suy nghĩ: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với bố mẹ, muốn đem lại niềm vui, nụ cười cho cha mẹ, phải phát tâm dũng mạnh, có thể đổi tất cả mọi thứ trên đời lấy niềm vui của bố mẹ
Ước gì con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
(tác giả Trần Trung Đạo)
=> hành động:nuôi được bản thân, đem niềm vui tinh thần cho cha mẹ, động viên cha mẹ tập thể dục nhẹ nhàng, Yoga cười, ...
Quy y Tam Bảo, làm thiện, tham gia hội người cao tuổi, đi chùa ...cha mẹ già cũng cần những người cùng tuổi làm bạn...
Chúc bạn cùng toàn thể anh chị em trong gia đình sẽ là những người con có hiếu!
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 20/05/2013 - 19:25
“Mẹ yêu ơi! bút nào tả hết nghĩa tình thâm
Và trời đất nào bao la hơn trái tim của mẹ
Dù lớn khôn nhưng con mãi ngỡ mình là đứa trẻ
Vì mắt mẹ luôn nhìn con toả ngát ánh yêu thương”
Trong Kinh Thai Cốt dạy rằng: “Thế gian vạn pháp, mạc quá phụ mẫu cù lao ân đại”, nghĩa là: “Muôn việc ở thế gian, không gì hơn công ơn nuôi dưỡng lớn lao của cha mẹ”. Đại ân ấy được Đức Phật dạy rõ ràng trong Kinh “ Đại báo phụ mẫu trọng ân”. Trong đó có “Thập ân” thì tám ân dành cho việc dưỡng dục:“Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡngCực đến đâu bền vững chẳng layThứ tư ăn đắng nuốt cay,Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con.Điều thứ năm lại còn khi ngủ,Ướt mẹ nằm khô ráo phần con.Thứ sáu sú nước nhai cơm,Miễn con no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.Điều thứ bảy không chi ô uế,Giặt đồ nhơ của trẻ không phiền.Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo.Điều thứ chín miễn con sung sướng,Dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam.Tính sao có lợi thì làmChẳng màng tội lỗi bị giam bị cầmĐiều thứ mười chẳng ham trau chuốtDành cho con các cuộc thanh nhànThương con như ngọc như vàngƠn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn”
Ân cha hơn núi cao, nghĩa mẹ hơn đất dày, chúng ta lấy gì đền đáp cho cân xứng? Đức Phật bảo có cắt da xẻo thịt toàn thân cũng chỉ nhỏ nhoi như hạt bụi, hoặc có móc mắt dâng cúng lập công để hồi hướng cho mẹ cha, có đốt thân cúng dường Phật và Bồ Tát, có móc lấy tim gan, máu tuôn khắp đất, có chịu đau đớn khi gân, xương, máu, tuỷ bị đứt rời tuôn chảy cũng không đủ báo đáp công ơn cha mẹĐạo Phật cũng hoằng dương đạo Hiếu thật rõ nét: “Chuyện kể rằng có một phụ nữ tuy không vào chùa xuống tóc đi tu nhưng mộ đạo lắm, giữ mọi giới của nhà Phật.
Một bữa, chị thấy buồng chuối ngoài vườn có vài nải chín vàng, trông tươi đẹp, ngon lành. Chị cắt cả buồng, để lại mấy nải còn xanh, bỏ hai nải chín đẹp nhất vào trong cái rổ, lấy vỉ đậy lại rồi hối hả đội lên chùa, hí hửng lễ Phật, nghĩ rằng ắt sẽ được nhiều phước.
Chị vào đến cổng chùa, sân chùa vắng ngắt vắng ngơ vì là ngày thường, chị đi thẳng vào gian bếp, thấy chú tiểu đang đứng tưới cảnh ngoài vườn, chị chào hỏi và mượn chú cái đĩa lớn. Đặt chuối vào đĩa, chị đưa lên gian tam bảo, đặt đĩa chuối trước bàn thờ Phật, đốt thẻ hương, khấu đầu vái lạy hết lòng cung kính rồi cắm hương vào bát, ra về.
Chị vừa ra tới sân thì gặp Hòa thượng trụ trì. Rổ cắp ở tay, chị cúi đầu chào sư cụ. Sư cụ đã biết chị từ lâu nhưng ngạc nhiên sao hôm nay ngày thường chị cũng lên chùa.
“Bạch hòa thượng.”
“Chào thí chủ. Thí chủ có việc gì lên chùa hôm nay?” Sư cụ hỏi.
“Bạch hòa thượng, buồng chuối trong vườn có nải chín đẹp và ngon lắm, con đưa lên cúng Phật.”
“Chị để chuối ở đâu rồi?”
“Thưa cụ, con đã thắp hương và cúng trên bàn thờ Phật.”
“Đâu, chị chỉ cho tôi coi.”
Người đàn bà đi trước hướng dẫn sư cụ vào trước bàn thờ Phật. Cây hương còn cháy và đĩa chuối vàng tươi vẫn y chỗ cũ. Sư cụ bảo người đàn bà:
“Thí chủ có lòng đến lễ Phật, lại cúng quải những thứ đặc sản của vườn nhà, một điều rất quí hóa. Ta có nghe, thí chủ còn song thân phải phụng dưỡng, phải không?
“Bạch hòa thượng, phải.”
“ Vậy thí chủ đã dành nải nào dâng lên song thân thí chủ chưa?”
Người đàn bà luống cuống vì câu hỏi. Còn lại bốn nải nữa nhưng chị không định dành cho cha mẹ nải nào mà chỉ đợi phiên chợ tới, đem ra bán. Chị trả lời cho qua:
“Dạ, thưa hòa thương, mấy nải kia còn xanh, khi chín con sẽ dâng cha mẹ.”
“Không,” Giọng sư cụ ôn tồn nhưng nhìn nét mặt luống cuống của người đàn bà, sư cụ đã đoán ra, hơn nữa lời đồn về chị ta đối với cha mẹ không tốt đã vô tình đến tai sư cụ từ lâu nay, ” Thí chủ phải dành những nải này cho cha mẹ thí chủ đã, những nải kia chín hãy đem cúng dường. Nếu thí chủ không dâng cha mẹ trước thì Phật không nhận lễ vật của thí chủ đâu.”
Nói xong, sư cụ cầm đĩa chuối trao cho người đàn bà:
“Thí chủ hãy cầm về dâng lên cha mẹ. Cha mẹ thí chủ chính là Phật sống tại gia của thí chủ đó.”
Người đàn bà mắc cở đỏ mặt, vái chào sư cụ xong cắp rổ chuối đi một mạch.
Trong những kinh nhà Phật, Phật cũng dạy:
Thiên chi cực mạc đại ư hiếu, ác chi cực bất hiếu giả: Hiếu thảo là điều thiện to lớn nhất, bất hiếu là điều ác to lớn nhất.”
Lời Đức Phật dạy vang dội khắp nơi trong mấy ngàn năm qua, nhưng trên thế gian vẫn còn vô khối những kẻ bất hiếu ngỗ nghịch. Đó là một sự thật, một sự thật đau lòng! Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã nhận xét: “Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm gặp ở đời".
Ngay từ thời Đức Phật tại thế cũng không thiếu kẻ ngỗ nghịch ấy. Ngài đã chỉ ra rất nhiều hình thức của tội bất hiếu: Giao du với kẻ xấu để rồi chôn vùi thân trong chốn lao tù ở nhà cha mẹ tủi hờn ngày đêm mỏi mòn nhớ thương. Và tiếp theo là tội lười biếng rong chơi quậy phá huỷ hoại thanh danh cha mẹ; bỏ rơi cha mẹ không chăm lo phụng dưỡng hoặc những người con gái theo chồng quên luôn công đức, nhạt lòng thương kính. Đó là bất hiếu....
Tội lỗi lớn nhất đời người là bất hiếu, là quên ân đức sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Xét cách nào đó ai trong chúng ta cũng không dưới một lần bất hiếu, nhiều lần vong ân. Muốn đáp đền thâm ân,có thể sao chép và truyền tụng Kinh báo hiếu, cúng dường Tam Bảo, giữ giới, ăn chay, sám hối mọi tội lỗi rồi hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ hoặc làm việc bố thí gieo ruộng phước. Đó chính là đích điểm của lòng hiếu thảo...
“… Giờ đây tóc mẹ điểm sương
Con đi mẹ ở quê hương vẫn chờ
Lúc tỉnh hay cả trong mơ
Mẹ như cứ tưởng con thơ đã về”
Do đó, khi con cái sống ngoan hiền, được mọi người kính trọng thì đã làm cho lòng cha mẹ được vui và như vậy cũng là việc làm báo hiếu với cha mẹ rồi và ngược lại là bất hiếu.Một lần nữa, xin nhắn gửi những ai đang còn cha còn mẹ rằng: vì ơn nghĩa sinh thành và giáo dục, mỗi chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại cha mẹ chúng ta nhất là khi các ngài đã trở nên già nua, các ngài vẫn một lòng thương con thương cháu mà quên đi chính cả thân già, các ngài vẫn ở lại trông nhà trông cửa, vui chơi với lũ cháu đàn con, hỏi thăm từng đứa một. Quả thực cha mẹ nào cũng vậy; tình cho đi mà không đòi lại bao giờ, nước mắt một đời vẫn chảy xuôi:
“Nước mắt chảy xuôi tình mẫu tử
Chảy theo nước mắt giọt mồ hôi
Mẹ đem cái chết làm nên sống
Nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi”
(Nguyễn Tiến Dũng)
Thanked by 4 Members:
|
|
#18
Gửi vào 20/05/2013 - 19:36
-Có thể buôn bán
-Đi lại cẩn thận tai nạn
-Nên tự mình làm việc thiện cũng như dùng lời để thuyết phục người khác cùng làm việc thiện, tránh lãng phí thời gian hay lời nói vào chuyện vô bổ mà người ta ghét!
-Chú ý bệnh tim, máu, khí huyết, KN
Thanked by 3 Members:
|
|
#19
Gửi vào 21/05/2013 - 07:52
Mình hiện tại cũng đã đi lập nghiệp ở xa sau khi ly dị chồng, hy vọng cuộc sống sau này sẽ được bình yên hơn. Tuy nhiên sức khỏe mình dạo sau này, sau nhiều biến cố xảy ra thì ko được tốt lắm. Mình gặp những vấn đề về ăn uống, giấc ngủ, KN như bạn đã nói. Về lời nói thì mình sẽ nhớ lời bạn dặn, chú ý ko nói gì để người ta ghét mặc dù mình cũng thuộc loại ít nói thôi, và cũng ko bao giờ ba hoa dài dòng về những chuyện vô bổ cả.
Trải qua nhiều sóng gió có nhiều lúc mình thấy rất tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Giờ mình cũng chỉ biết nghe giảng Phật pháp, đọc kinh để tinh thần mình thấy thanh thản hơn và chăm lo cho bố mẹ chị em thôi. Vì mới chuyển nơi sống nên việc đi lại sinh hoạt cũng bị giới hạn, nhưng chắc chắn khi nào ổn định mình sẽ quay trở lại với việc làm từ thiện. Mong cho qua được hết kiếp nạn này.....
#20
Gửi vào 21/05/2013 - 08:34
Bác doremi cho cháu hỏi cách hóa giải cho cung Phu này được ko ạ ? Cháu biết cung Phu lá số này xấu nên cũng đã thực hiện nhiều điều nhằm hóa giải bớt như lấy chồng muộn (30tuổi), tu tâm dưỡng tánh để hạn chế bớt tính nóng nảy, thất thường hay mạnh bạo của Phá Quân trong cuộc sống gia đạo, làm từ thiện giúp đỡ người nghèo trong những điều kiện cho phép....nhưng dường như tai họa vẫn kéo đến ko thể nào ngăn cản được, đa phần ko phải từ phía cháu mà từ phía bên kia nên cháu hoàn toàn bất lực. Cháu có đọc kinh Phật, cũng hiểu được phần nào là do cái nghiệp từ kiếp trước nặng quá, ko thể nào trả được ngày 1 ngày 2. Biết vậy nhưng nhiều khi mình cố gắng sống tốt hết sức mình để rồi chỉ toàn nhận quả đắng, nhiều lúc cháu cũng thấy mình mất phương hướng quá bác ạ.....
#21
Gửi vào 21/05/2013 - 12:33
Yên tâm!
Chúc cô bình an, kiên trì, tích cực hướng thượng!
#22
Gửi vào 21/05/2013 - 12:38
1. Phải tìm hiểu kỹ tâm tính của nhau trước khi kết hôn.
2. Chỉ tiến đến kết hôn khi đã thật hiểu về nhau và thấy thật phù hợp về tính ý.
3. Để tránh vợ thất vọng và coi thường, người chồng phải có một nghề nghiệp ổn định, một phẩm cách tốt đẹp, một tấm lòng bao dung.
4. Để tránh bị chồng coi rẻ, người vợ phải không vị kỷ, tháo vát việc gia đình, có phẩm chất tốt, có uy tín với mọi người trong gia đình chồng và nhất là phải có một nghề trong tay để tự lập.
5. Cả hai vợ chồng phải sống thật bình đẳng, thành thật với nhau và thương yêu tôn trọng lẫn nhau.
6. Hai vợ chồng phải sống thật thủy chung với nhau, tránh những quan hệ tình ái bất chính.
7. Hai vợ chồng phải biết hy sinh cá tính để hòa đồng vào nhau, phải biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau.
8. Hai vợ chồng phải tránh xúc phạm đến tự ái của nhau và phải trao đổi một cách tế nhị những vấn đề xảy ra trong cuộc sống dù to, dù nhỏ, không được ai lấn lướt ai, nên tìm một quyết định chung, một giải pháp chung.
9. Hai vợ chồng phải đặt hạnh phúc gia đình, danh dự gia đình, tình thương con cái, tương lai con cái lên trên tất cả mọi bất đồng nếu có để giữ hòa khí.
10. Hai vợ chồng phải thật sáng suốt trong cuộc sống lứa đôi của mình để tránh bị người ngoài mê hoặc, xúi bẩy gây ra bất hòa đổ vỡ.
Chồng giận thì vợ làm lành.
Đến khi vợ giận, xin em anh chừa.
Thanked by 4 Members:
|
|
#23
Gửi vào 21/05/2013 - 13:05
Hãy can đảm đối mặt với thực tế, đừng than thở!
Giải hạn không gì hơn làm thiện.
Cầu an không gì hơn sửa tâm.
Mình có tâm yêu thương, có trách nhiệm với bản thân, muốn cống hiến, dù nhỏ bé cho cuộc sống thì sẽ có thể làm rất nhiều việc, không cứ phải có tiền mới làm được.
Ví dụ cô đi chùa, vào những dịp lễ, hội, giỗ Tổ của chùa, mùng 1, 15 âm , thọ bát quan trai...cô có thể phụ với nhà chùa lau dọn chùa, dâng hoa, nước, nấu cơm, dọn dẹp bát đũa, quét sân,dọn rác,đặc biệt là cọ rửa khu nhà vệ sinh,...vì khách khứa đông, mà những việc này không phải ai cũng sẵn sàng làm...cô làm với tâm thành muốn đem lại an lạc cho mọi người những việc như vậy cũng giúp giải nghiệp rất nhanh!
Động viên, khuyến khích người khác làm việc thiện!
Thấy người khác làm việc thiện cũng vui mừng, giúp đỡ, khuyến khích họ như chính mình làm được
Ngoài ra, nếu chọn chồng cũng có thể chọn những người bình thường, chấp nhận khiếm khuyết của họ, hoặc những người hơn tuổi, đã từng thất bại trong hôn nhân, những người trong lực lượng vũ trang hay phải công tác xa nhà, ...
Nhưng quan trọng nhất là thay đổi bản thân,sống tự lập! Mình phải biết tự yêu thương và dựa vào chính bản thân mình!
Thanked by 3 Members:
|
|
#24
Gửi vào 21/05/2013 - 16:35
destiny12345, on 20/05/2013 - 06:15, said:
Lâu nay ai cũng nghe câu phú "Trai bất nhân phá quân Thìn Tuất" nhưng nữ thì ko thấy đề cập đến vấn đề này. Vậy nữ mệnh Phá Quân thìn tuất thì sao ?
Mình cũng mệnh Phá Quân cư Tuất, tự nhận thấy ko hề bất trung bất hiếu hay bất nhân, tuy nhiên cuộc đời đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm, biến động, sóng gió. Mình rất mong muốn các bạn nào cũng mệnh Phá Quân cư Tuất (hoặc có giữ những lá số mệnh Phá Quân cư Tuất) vào đóng góp lá số và chia sẻ các vận hạn đã trải qua để mình cùng trao đổi, nghiệm lý lá số trên bước đường nghiên cứu tử vi
Chân thành cảm ơn mọi người
Đây là lá số của mình
#25
Gửi vào 22/05/2013 - 01:25
Cám ơn những lời bác dạy. Cháu hiểu cuộc sống vợ chồng thành hay bại đa phần là do cách cư xử giữa 2 người với nhau. Bởi vậy cũng đã có thời gian cháu suy nghĩ rất nhiều về việc có nên ly dị chồng hay ko, vì suy cho cùng 1, 2 hay 3 chồng là cũng đều do TA mà ra cả. Cho dù chồng có cờ bạc, lừa đảo, ngoại tình, vũ phu...hay gì gì đi nữa mà TA cố chịu đựng đến cùng, cố kiên quyết bám theo thì cũng chỉ có 1 chồng thôi, như thời xưa có mấy ai biết ly dị nhau là gì. Nhưng cháu cảm giác làm vậy là có lỗi với ba mẹ, vì những hành động của người kia trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của ba mẹ cháu, cháu nhìn ba mẹ trăn trở suy nghĩ mà ko thể nào cảm thấy ko chạnh lòng. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, thôi thì.....
@thienhutuepha: mình ko hiểu ý dâm đãng bạn nói lắm, có phải bạn muốn nói là khả năng cả 2 đều ngoại tình ? Nếu chỉ nói đến đời sống tình dục thì mình nghĩ cặp vợ chồng nào cũng "dâm" cả, vì nếu ko chắc là bị lãnh cảm rồi và cũng ko có em bé đc hihi. Nhưng nếu dâm đãng theo cách đi ngoại tình hay lang chạ thì mình chưa hề đối xử như vậy với chồng cũ bao giờ
#26
Gửi vào 22/05/2013 - 11:43
destiny12345, on 20/05/2013 - 18:31, said:
Bạn có thể nói rõ hơn điều bạn luận đoán vào các năm bạn nói ko ? Mình chưa hiểu ý bạn lắm, theo bạn thì những năm này mình sẽ gặp những biến cố ko tốt hay là vào những năm này Sát Phá tung hoành làm mình trở nên ...."bất nhân" giống như câu phú ?
Chỉ 2 năm vừa qua mình cũng gặp đủ chuyện sóng gió rồi, giờ mà sóng gió hơn nữa thì chắc chỉ có cách cục là bị bệnh hiểm nghèo rồi chết thôi
Mình thì thấy qua 30 có lẽ mình bắt đầu ăn vào Thân nên ko còn giữ tính cách của Phá Quân nhiều nữa.
Mong nhận được những luận đoán của bạn. Thân
Bác Tuvinut là người lớn tuổi đấy chị
E cũng nghĩ chị k phải là người lang chạ lung tung nhưng đúng là vẫn còn sớm để khẳng định bất cứ điều gì
#27
Gửi vào 22/05/2013 - 12:11
Yeutreem, on 22/05/2013 - 11:43, said:
E cũng nghĩ chị k phải là người lang chạ lung tung nhưng đúng là vẫn còn sớm để khẳng định bất cứ điều gì
Trên diễn đàn sao biết tuổi tác chính xác để mà xưng hô cho phù hợp được hả em ? Chỉ khi nào trao đổi qua nhiều post rồi như bác doremi thì chị nghĩ là lớn tuổi rồi nên tự điều chỉnh cách xưng hô thôi. Chị nghĩ ai khi tham gia mạng ảo đều hiểu điều này nên ko chấp nhặt đâu em gái ạ
Còn lang chạ hay ko đa phần có lẽ do tính cách người nữa em, ít khi nào do thời gian mà biến tính (nhất là khi đã qua tuổi trưởng thành, tính cách và môi trường sống đã ổn định rồi). Chứ nói còn sớm để khẳng định điều gì thì nếu nói cho vui có lẽ là trước khi chết 2 ngày vẫn ko thể khẳng định được gì đâu em, vì ngày cuối cùng trước khi chết vẫn có thể lăng nhăng như thường mà ) Vậy là khỏi nghiệm lý tử vi chi luôn cho mệt, vì mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút thứ 90, đúng ko em hehe ? Thế nên chị chỉ phản hồi và nghiệm lý trên những điều chị đã trải qua cho đến lúc này và những điều chị hướng đến thôi
Sửa bởi destiny12345: 22/05/2013 - 12:18
#28
Gửi vào 22/05/2013 - 15:53
Sửa bởi nguy: 22/05/2013 - 15:54
#29
Gửi vào 22/05/2013 - 17:02
destiny12345, on 22/05/2013 - 12:11, said:
Còn lang chạ hay ko đa phần có lẽ do tính cách người nữa em, ít khi nào do thời gian mà biến tính (nhất là khi đã qua tuổi trưởng thành, tính cách và môi trường sống đã ổn định rồi). Chứ nói còn sớm để khẳng định điều gì thì nếu nói cho vui có lẽ là trước khi chết 2 ngày vẫn ko thể khẳng định được gì đâu em, vì ngày cuối cùng trước khi chết vẫn có thể lăng nhăng như thường mà ) Vậy là khỏi nghiệm lý tử vi chi luôn cho mệt, vì mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút thứ 90, đúng ko em hehe ? Thế nên chị chỉ phản hồi và nghiệm lý trên những điều chị đã trải qua cho đến lúc này và những điều chị hướng đến thôi
Em chỉ nói với chị là bác TVN là ng lớn tuổi vậy thôi. Lời nói chỉ là cung cấp thông tin về 1 thành viên trg diễn đàn cho chị chứ k nói đến vấn đề để ý ng này ng kia ở đây. Chị gái đúng là khó tính thật ( lời chị tự nhận ở trên
) )
#30
Gửi vào 22/05/2013 - 17:56
Mà bác TVN nick là gì vậy bạn ơi ?
Sửa bởi tvn: 22/05/2013 - 17:57
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]() |
|
![]() NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT![]() Mời Zero và các cao nhân bàn luận thoải mái |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | quangdct |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý lá số mệnh Vcd đắc tam không |
Tử Bình | Nguyentuananh79 |
|
![]() |
|
![]() Xin nghiệm lý cách cục hay được mời ăn nhậu |
Linh Tinh | BiendoiQuyenluc |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












