Thùng rác, xả stress...
ryan88
06/06/2011
BinhAn, on 06/06/2011 - 15:48, said:
To Ryan, chị vẫn ngầm thích em í, mà giờ mới có dịp thổ lộ ở đây, người đâu vừa đẹp trai vừa vui tính.
"người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng...đến bên cùng hoa cỏ mùa xuân...và mùa xuân biếtttttttttttt em...biếttttttttttttt em...khụ khụ" (hơi bị over hỉ )
ryan88
06/06/2011
chắc phải nhờ manager lấy ảnh xuống thôi...chứ như lày còn "làm ăn" gì dc nữa trời
ryan88
06/06/2011
DieuBich, on 06/06/2011 - 16:19, said:
Người đâu mà mọi cử chỉ, hành động, lời nói đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái, nam tính, độ lượng.
À, Federer chắc không bằng Ryan88 đâu, vì chị không thấy Federer đẹp trai (chỉ thấy manly thôi). Chắc em là hàng còn hiếm hơn anh ta.
À, Federer chắc không bằng Ryan88 đâu, vì chị không thấy Federer đẹp trai (chỉ thấy manly thôi). Chắc em là hàng còn hiếm hơn anh ta.
Diệu Bích
06/06/2011
Thienco, on 06/06/2011 - 13:30, said:
Hôm nay cũng gặp chuyện bực mình, trên đường đi sang xưởng, bị mấy chú công an tuýt còi, cũng không hiểu tại sao, xuống xe không được chào tí nào, một đồng chí chắc dưới tuổi em mình, " anh cho xem giấy tờ", xem xong kêu anh rẽ không bật xi nhan, mà rõ ràng mình bật.
CA: Anh đi không bật xi nhan
Me: Tôi chắc chắn tôi bật, không có lý nào tôi bật mà bảo tôi không bật.
CA: Thế ở đây 3 ngừoi chúng tôi chắc bị mù hết
Me: Tôi không nói các anh bị mù, nhưng cái gì đúng thì thôi, tôi tuân thủ luật pháp nhưng chắc chắn tôi bật, không thể nói tôi không bật được.
CA: Anh cho kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm
Me: Ok
CA: Bây giờ tôi lập biên bản
Me: Bây giờ các anh nói tôi phạm lỗi là không bật chứ gì?, chứng cứ đâu?, có camera quay lại không? cho tôi xem (cáu, quát hơi to ). Đừng tưởng các anh là CA mà nói gì người dân cũng phải nghe theo dù là sai.
CA: Dịu giọng (thôi chuyện đâu có đó, có thể là nhầm lẫn) thôi anh đi đi (trả lại giấy tờ).
Me: Cầm xong giấy tờ đi vẫn còn bực mình, mất toi 30 phút với mấy chú CA vớ vỉn này.
Kết luận:
Một hình thức dọa nạt, ai yếu bóng vía sẽ mất toi tiền cho mấy chú, ngoài ra có bật nhưng vô tình không mang giấy tờ hay bằng lái thì lúc đó lại quay sang lỗi giấy tờ, bằng lái còn nặng hơn. Mấy ông này giờ chơi rất đểu.
CA: Anh đi không bật xi nhan
Me: Tôi chắc chắn tôi bật, không có lý nào tôi bật mà bảo tôi không bật.
CA: Thế ở đây 3 ngừoi chúng tôi chắc bị mù hết
Me: Tôi không nói các anh bị mù, nhưng cái gì đúng thì thôi, tôi tuân thủ luật pháp nhưng chắc chắn tôi bật, không thể nói tôi không bật được.
CA: Anh cho kiểm tra giấy tờ xe, đăng kiểm
Me: Ok
CA: Bây giờ tôi lập biên bản
Me: Bây giờ các anh nói tôi phạm lỗi là không bật chứ gì?, chứng cứ đâu?, có camera quay lại không? cho tôi xem (cáu, quát hơi to ). Đừng tưởng các anh là CA mà nói gì người dân cũng phải nghe theo dù là sai.
CA: Dịu giọng (thôi chuyện đâu có đó, có thể là nhầm lẫn) thôi anh đi đi (trả lại giấy tờ).
Me: Cầm xong giấy tờ đi vẫn còn bực mình, mất toi 30 phút với mấy chú CA vớ vỉn này.
Kết luận:
Một hình thức dọa nạt, ai yếu bóng vía sẽ mất toi tiền cho mấy chú, ngoài ra có bật nhưng vô tình không mang giấy tờ hay bằng lái thì lúc đó lại quay sang lỗi giấy tờ, bằng lái còn nặng hơn. Mấy ông này giờ chơi rất đểu.
Cơ quan mình có 1 anh lái xe rất có kinh nghiệm cãi nhau với công an. VD 1 lần anh ấy vượt đèn đỏ, bị tuýt còi.
Anh LX: anh đi lúc đó đèn xanh
C.A. : anh vượt đèn đỏ, bọn em có 2 người ở đây đều nhìn thấy
Anh LX: bọn anh cũng có 2 người (vì trên xe còn có 1 người nữa) nhìn thấy anh vượt đèn xanh. Vậy em bảo anh vượt đèn đỏ, anh bảo anh không vượt thì anh em mình cứ cãi nhau mãi như ngoài chợ à?
C.A.: thôi, cho anh đi.
ryan88
06/06/2011
câu chuyện nghe thầy kể dc:
CA: tuýt (giơ tay chào đàng hoàng)
thầy (cho tay vào túi móc bóp): bao nhiêu?
CA: bọn em 2 người
hài còn hơn Mr Bean
CA: tuýt (giơ tay chào đàng hoàng)
thầy (cho tay vào túi móc bóp): bao nhiêu?
CA: bọn em 2 người
hài còn hơn Mr Bean
Diệu Bích
06/06/2011
ryan88, on 06/06/2011 - 16:29, said:
chị dieubich chỉ dc cái nói chuẩn ko cần chỉnh
...để em google xem đây là thằng nào mà dám cạnh tranh với em Ryan88 không biết Federer là “thằng” nào ư? Cũng phải thôi, thằng ý nó chưa lập nick trên Tuvilyso, mà có lập cũng chả biết viết bài, nó có biết cãi nhau là gì đâu.
Diệu Bích
06/06/2011
Đang đi đường mà tự dưng thấy anh công an anh ấy ra chào mình 1 cái là biết ngay phải mất tiền rồi.
ryan88
06/06/2011
DieuBich, on 06/06/2011 - 16:37, said:
Ryan88 không biết Federer là “thằng” nào ư? Cũng phải thôi, thằng ý nó chưa lập nick trên Tuvilyso, mà có lập cũng chả biết viết bài, nó có biết cãi nhau là gì đâu.
mà em hỏi thiệt...chị có phải là nick dieubich cua dien dan ngay xa xưa???
Diệu Bích
06/06/2011
Hihihi, đúng rồi em ạ. Thằng ý thua em mọi mặt!
Chị đúng là dieubich ngày xưa đây mà. Em thấy khác à?
Chị đúng là dieubich ngày xưa đây mà. Em thấy khác à?
Thienco
06/06/2011
Lens, on 06/06/2011 - 15:54, said:
Giờ thì Lens không có chuyện gì bực mình, nhưng đọc bài mụ Mai mới nhớ chuyện cách đây một tuần làm cho mình bực mình.
Chuyện là năm xưa mình lỡ dại đi nhận lời mời đi cafe riêng với một tên học cùng lớp phổ thông, hẹn hò được 3 lần mình thấy chán nên không đi nữa. Thế mà vừa rồi (cách lần hẹn cuối là 3 năm) hắn đi lấy vợ rồi sau đó hắn ngồi nhậu với thằng bạn và than thở là hắn lấy vợ như người mất hồn, lòng chỉ nhớ đến mình, mối tình đầu của hắn, hắn chỉ yêu một mình mình. làm thằng bạn cứ cột cổ mình là đã hứa hẹn gì với hắn để giờ hắn ra nông nỗi thế. Trời đất thiên địa ơi, ba năm hắn yêu vợ hắn rồi mới cưới giờ lại đổ cho mình. Bực mình quá đi mất.
Chuyện là năm xưa mình lỡ dại đi nhận lời mời đi cafe riêng với một tên học cùng lớp phổ thông, hẹn hò được 3 lần mình thấy chán nên không đi nữa. Thế mà vừa rồi (cách lần hẹn cuối là 3 năm) hắn đi lấy vợ rồi sau đó hắn ngồi nhậu với thằng bạn và than thở là hắn lấy vợ như người mất hồn, lòng chỉ nhớ đến mình, mối tình đầu của hắn, hắn chỉ yêu một mình mình. làm thằng bạn cứ cột cổ mình là đã hứa hẹn gì với hắn để giờ hắn ra nông nỗi thế. Trời đất thiên địa ơi, ba năm hắn yêu vợ hắn rồi mới cưới giờ lại đổ cho mình. Bực mình quá đi mất.
Thienco
06/06/2011
Lens, on 06/06/2011 - 15:54, said:
Giờ thì Lens không có chuyện gì bực mình, nhưng đọc bài mụ Mai mới nhớ chuyện cách đây một tuần làm cho mình bực mình.
Chuyện là năm xưa mình lỡ dại đi nhận lời mời đi cafe riêng với một tên học cùng lớp phổ thông, hẹn hò được 3 lần mình thấy chán nên không đi nữa. Thế mà vừa rồi (cách lần hẹn cuối là 3 năm) hắn đi lấy vợ rồi sau đó hắn ngồi nhậu với thằng bạn và than thở là hắn lấy vợ như người mất hồn, lòng chỉ nhớ đến mình, mối tình đầu của hắn, hắn chỉ yêu một mình mình. làm thằng bạn cứ cột cổ mình là đã hứa hẹn gì với hắn để giờ hắn ra nông nỗi thế. Trời đất thiên địa ơi, ba năm hắn yêu vợ hắn rồi mới cưới giờ lại đổ cho mình. Bực mình quá đi mất.
Chuyện là năm xưa mình lỡ dại đi nhận lời mời đi cafe riêng với một tên học cùng lớp phổ thông, hẹn hò được 3 lần mình thấy chán nên không đi nữa. Thế mà vừa rồi (cách lần hẹn cuối là 3 năm) hắn đi lấy vợ rồi sau đó hắn ngồi nhậu với thằng bạn và than thở là hắn lấy vợ như người mất hồn, lòng chỉ nhớ đến mình, mối tình đầu của hắn, hắn chỉ yêu một mình mình. làm thằng bạn cứ cột cổ mình là đã hứa hẹn gì với hắn để giờ hắn ra nông nỗi thế. Trời đất thiên địa ơi, ba năm hắn yêu vợ hắn rồi mới cưới giờ lại đổ cho mình. Bực mình quá đi mất.