Thùng rác, xả stress...
Diệu Bích
05/06/2011
Theo tôi để làm việc hiệu quả thì phải cài cái phần mềm gì mà không cho người ta truy cập Tuvilyso ý. Cái trang này bây giờ nghiện quá, muốn bỏ bao lần mà không bỏ được.
Thienco
05/06/2011
hanhphuc, on 05/06/2011 - 21:39, said:
Vậy là ngày mai, em không thể lên tvls được rồi...
Chắc đem ipad rồi ăn cắp wifi cty thoai
Anh cần gì mua gì có liên quan tới chữ canon, nếu trong phạm vi hiểu bít của em, em sẽ tư vấn hết cỡ thợ mộc cho
Chắc đem ipad rồi ăn cắp wifi cty thoai
Anh cần gì mua gì có liên quan tới chữ canon, nếu trong phạm vi hiểu bít của em, em sẽ tư vấn hết cỡ thợ mộc cho
Thienco
05/06/2011
Diệu Bích
05/06/2011
Vậy thì khi tuyển nhân viên nhất định không được tuyển đứa nào biết tử vi.
Thienco
05/06/2011
ryan88
06/06/2011
violet, on 05/06/2011 - 18:03, said:
em trai tự tin thế
Ai hỏi tui sao yêu màu tím
Vì tím buồn tím dại tím cô đơn
Yêu màu tím bơ vơ chiều thứ 7
Phố lên đèn mà tím vẫn cô đơn
Pháp có 1 loại rượu mùi màu tím của hoa Violette khá nổi tiếng là Parfait Amour (Perfect Love)...hôm nào em sáng tạo 1 món cocktail dựa trên câu chuyện của chị và dành riêng cho chị hỉ ..lấy tên Tardity hỉ
Diệu Bích
06/06/2011
Xả stress tí! Nadal lại đánh bại Federer rồi. Đúng là Nadal trẻ hơn, khỏe hơn. Nadal thắng là xứng đáng nhưng mình vẫn thích Federer hơn. Thích cái vẻ lịch lãm, thắng không kiêu, bại không nản của anh ta. Con người gì mà sao mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều toát lên sự sang trọng, quý phái, nam tính, độ lượng. Còn Nadal, sao ghét cái vẻ hùng hục của cậu ta, ghét cái ánh mắt căm thù mà mỗi lần đánh bóng hỏng cậu ta ném về đối phương thế.
Diệu Bích
06/06/2011
Ryan88 vừa đẹp trai, lại vừa tán hay thế này thì chắc nhiều em chết lắm nhỉ? Chỉ có các chị có chồng là "ghét" em phải không? Chị cũng bắt đầu "ghét" em rồi nè.
Thienco
06/06/2011
DieuBich, on 06/06/2011 - 08:46, said:
Xả stress tí! Nadal lại đánh bại Federer rồi. Đúng là Nadal trẻ hơn, khỏe hơn. Nadal thắng là xứng đáng nhưng mình vẫn thích Federer hơn. Thích cái vẻ lịch lãm, thắng không kiêu, bại không nản của anh ta. Con người gì mà sao mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều toát lên sự sang trọng, quý phái, nam tính, độ lượng. Còn Nadal, sao ghét cái vẻ hùng hục của cậu ta, ghét cái ánh mắt căm thù mà mỗi lần đánh bóng hỏng cậu ta ném về đối phương thế.
Diệu Bích
06/06/2011
Đúng là "sự trải nghiệm thể hiện qua hành động". Được biết, trước kia Federer cũng là người nóng tính, nhưng anh đã tự rèn luyện rất nhiều để trở thành 1 người điềm đạm, lúc nào cũng bình thản, tự tin, ngay cả trong những tình huống gay cấn nhất, căng thẳng nhất.
ryan88
06/06/2011
ryan88
06/06/2011
DieuBich, on 06/06/2011 - 08:50, said:
Ryan88 vừa đẹp trai, lại vừa tán hay thế này thì chắc nhiều em chết lắm nhỉ?
Ai cũng nói zậy hết trơn
DieuBich, on 06/06/2011 - 08:50, said:
Chị cũng bắt đầu "ghét" em rồi nè.
à mọi ng có ai copy lại đoạn bác lienhuong nói về bộ sao keo kiệt ko nhỉ...em muốn ý kiến ý cò về bộ sao đấy nhưng giờ ko có quote nên cũng ko biết bắt đầu từ đâu...nếu có thì cho em xin hỉ
Tử Phủ Vũ Tướng
06/06/2011
Nói đến sếp nhiều khi ức chế lắm. Bọn em ở phòng toàn gọi sếp sau lưng là bố. Vì cái gì cũng soi, giám sát. . Nhiều khi ghét sếp lắm, nhìn chỉ muốn tránh mặt mà ko tránh được. Mà cái ông sếp của em cứ em đi ra ngoài lại gọi rống tên em lên. Bọn cq em trêu là sâu thẳm trong lòng sếp có em. hichic. Mệt với sếp.
yeudieuthucnu
06/06/2011
Nhân TPVT nói từ "bố" làm thục nữ nhớ lại cái hồi "con ở miền nam lăn ra thăm bác".
Nhớ lại mà vẫn còn ghét, mà kể ra sợ động chạm bắc nam.
Nhớ lại mà vẫn còn ghét, mà kể ra sợ động chạm bắc nam.


