Thùng rác, xả stress...
hanhtrinhkhampha
23/05/2012
nero
23/05/2012
Hài. Đang lúc stress gặp ngay anh khùng mà nguy hiểm, còn ngại ngùng gì nữa, cho anh ấy 1 đạp ngay, thoải mái phần nào.
nero
24/05/2012
hanhtrinhkhampha
25/05/2012
Anh có thể câu chuyện đó ra cho mọi người cùng nghe được không? Em thì nhát lắm.
nero
25/05/2012
Kimkim, on 25/05/2012 - 00:16, said:
Anh có thể câu chuyện đó ra cho mọi người cùng nghe được không? Em thì nhát lắm.
Thích nhưng không dám nói, chỉ lâu lâu cơ hội nắm tay xíu thôi ^%^
Lớp 10 mình chuyển trường.
Sau này gặp lại nhắc chuyện "ngày đó tau thích mi", ai dè cô ấy cũng cười nói ngày đó giá như biết vậy thì giờ 2 đứa thành ng iu rầu. Không ngờ cô ấy cũng có ý với mình. Cả 2 đều nhát thế là vụt mất một mối tình thơ.
hanhtrinhkhampha
25/05/2012
Buồn nhỉ...em cũng dùng "thủ đoạn" cầm tay "cô ấy" đó. Giống em ghê.
hanhtrinhkhampha
25/05/2012
nero
25/05/2012
mymemory1212
06/08/2012
chán đời vì bệnh tật quá! Chả còn muốn nghĩ tới gì nữa!
Đi chết đây!!!!!!!!!!!!!
Đi chết đây!!!!!!!!!!!!!


