32 tuổi phát rồi loạn tiền đình ==> uống thuốc tây liên tục ==> 52 tuổi đau dạ dày, bệnh tiền đình vẫn không hết ==> tự nhận xét: mẹ bị hao âm nặng, nhưng không biết cách chữa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(có học y ba năm, nên công lực chỉ đến bắt mạch ngó thần sắc thôi)
Nói chung, chữa bệnh mà gặp bệnh nhân như mẹ mình thực là làm khó bác sĩ.
có những bệnh phải sống hòa bình với nó.
Còn mẹ lúc nào cũng như chiến binh đòi phải nhổ tận gốc lại yêu cầu khôg có tác dụng phụ gì.
Ngày còn nhỏ thấy mẹ uống thuốc tây nhiều quá ==> bảo mẹ ngừng vì sẽ đau dạ dày ==> bây giờ đau rồi, mẹ đòi chữa cho tận gốc bằng thuốc tây và các loại lá ==> bảo mẹ ngừng vì sẽ dẫn đến tụt huyết áp và đường huyết, nên dùng nghệ và mật ong thì lâu dài và hợp với tạng hao âm hơn, không biết có dùng không?
Cảm ơn "bé" quan tâm, nhưng chị hiểu con bịnh này lắm. hic!