

#61
Gửi vào 25/12/2013 - 03:38
Tốt: tài giỏi quản trị, nhất là mặt tài chánh
Xấu: kiêu ngạo, cô đơn khắc kỷ .
Tại đây có nick TuPhuVuTuong viết trên 10 ngàn lần, được cám ơn mấy chục ngàn lần, không thấy giống Vũ Khúc cư Thìn gì cả !
Thanked by 7 Members:
|
|
#62
Gửi vào 25/12/2013 - 05:09
DieuAnh, on 24/12/2013 - 20:29, said:
Phi Liêm chủ người nước ngoài, trên một số lá số lại ứng với tài xế, cũng chủ về máy bay. Nếu để ý cung phu nhìn ít sao như vậy nhưng tập hợp đủ tứ hóa (tính luôn nhị hợp) nên có lẽ là tài xế cao cấp 1 tí
Linh Tinh cũng chủ về lửa điện (chắc có lẽ liên quan đến động cơ máy bay), nhưng cũng ứng về tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt.
Chồng chị ít nói một cách bất thường chẳng giống Cự Cơ mồm mép chút nào hic hic rất là "shy" ít khi nào thể hiện tình cảm
Trước giờ chị tự xem lá số cũng nghĩ chồng là người ngoại quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cưới phi công
Còn về "thử thách" cung Tử tức thì có đấy Năm 2012 được một phen lên ruột. Sau đó không giữ được em bé vì xảy thai
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 25/12/2013 - 08:14
#64
Gửi vào 25/12/2013 - 08:24
#65
Gửi vào 25/12/2013 - 09:29
VuiVui, on 25/12/2013 - 02:19, said:
Sao vũ khúc, vốn chủ cô độc. chả cứ là quản lý tiền bạc mà phát sinh cô độc. Như tôi chứng thực, có người lấy anh chồng rõ hay, biết quan tâm gia đình, chiều chuộng. lại đẹp trai, hào hoa. Rất biết tế nhị với mọi người để gìn giữ hạnh phúc, coi trọng ý nguyện của vợ. Vậy mà anh ta vẫn cứ than thở với tôi, sao mà cô ấy vẫn cứ xa xôi thế nào. Chuyện nhà, suy tính đáng nhẽ hai vợ chồng cũng bàn bạc, chia xẻ có sướng hơn không. nhưng đằng này, lại cứ thích suy tư một mình. gặp điều chẳng vừa lòng, đáng lẽ chia sẻ thì lại không, cứ ôm lấy một mình để rồi ... tủi thân. he he ...
Nhưng có điều, khi cô ấy vui, cũng cứ lặng lẽ một mình. nếu anh ta thấy được, hòa đồng thì cô ấy cũng tươi lắm, nhưng chỉ được một lúc, lại cứ né né, cứ cảm thấy như là niềm vui đó không phải của mình, nó tuột bất cứ lúc nào. Nói kiểu gì cũng không sửa.
Tôi bảo. Hầy à, người Vũ khúc mà.
Đấy là trường hợp tốt nhất. Còn như không thì, không chồng có chuyện, thì cũng đến con, không con thì bố mẹ, không bố mẹ thì đến ông bà, rồi thì hết nội lại ngoại, gần tới xa. cái gì cũng có thể khiến, cô ấy cô đơn.
Muốn hóa giải vũ khúc, phải làm cho vũ khúc Hóa được kia, hoặc phải hội được những sao như thiên hỷ, long phượng. thì mới được. nhưng cẩn thận, nhỡ mà hội thành riêu cái, lại hóa kỵ, ... thì xong ... om.
Sửa bởi htruongdinh: 25/12/2013 - 09:38
Thanked by 4 Members:
|
|
#67
Gửi vào 25/12/2013 - 09:47
HoaCai0101, on 25/12/2013 - 03:38, said:
Tốt: tài giỏi quản trị, nhất là mặt tài chánh
Xấu: kiêu ngạo, cô đơn khắc kỷ .
Tại đây có nick TuPhuVuTuong viết trên 10 ngàn lần, được cám ơn mấy chục ngàn lần, không thấy giống Vũ Khúc cư Thìn gì cả !
Việc kiểm soát người khác về tài chính cháu chả ham, chỉ thích kiểm soát tiền của mình thôi ạ. Cho nên thấy ý chị Htruongdinh kết luận về người vũ khúc là nhất quyết kiểm soát tiền chồng cháu thấy chưa đúng lắm với cháu.
Thanked by 10 Members:
|
|
#68
Gửi vào 25/12/2013 - 09:55
Sửa bởi htruongdinh: 25/12/2013 - 09:56
#69
Gửi vào 25/12/2013 - 09:57
htruongdinh, on 25/12/2013 - 09:55, said:
Thanked by 9 Members:
|
|
#70
Gửi vào 25/12/2013 - 10:04
Tử Phủ Vũ Tướng, on 25/12/2013 - 09:47, said:
Việc kiểm soát người khác về tài chính cháu chả ham, chỉ thích kiểm soát tiền của mình thôi ạ. Cho nên thấy ý chị Htruongdinh kết luận về người vũ khúc là nhất quyết kiểm soát tiền chồng cháu thấy chưa đúng lắm với cháu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#71
Gửi vào 25/12/2013 - 10:04
Sửa bởi htruongdinh: 25/12/2013 - 10:16
#72
Gửi vào 25/12/2013 - 10:09
htruongdinh, on 25/12/2013 - 09:55, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#73
Gửi vào 25/12/2013 - 11:52
VuiVui, on 25/12/2013 - 02:19, said:
Sao vũ khúc, vốn chủ cô độc. chả cứ là quản lý tiền bạc mà phát sinh cô độc. Như tôi chứng thực, có người lấy anh chồng rõ hay, biết quan tâm gia đình, chiều chuộng. lại đẹp trai, hào hoa. Rất biết tế nhị với mọi người để gìn giữ hạnh phúc, coi trọng ý nguyện của vợ. Vậy mà anh ta vẫn cứ than thở với tôi, sao mà cô ấy vẫn cứ xa xôi thế nào. Chuyện nhà, suy tính đáng nhẽ hai vợ chồng cũng bàn bạc, chia xẻ có sướng hơn không. nhưng đằng này, lại cứ thích suy tư một mình. gặp điều chẳng vừa lòng, đáng lẽ chia sẻ thì lại không, cứ ôm lấy một mình để rồi ... tủi thân. he he ...
Nhưng có điều, khi cô ấy vui, cũng cứ lặng lẽ một mình. nếu anh ta thấy được, hòa đồng thì cô ấy cũng tươi lắm, nhưng chỉ được một lúc, lại cứ né né, cứ cảm thấy như là niềm vui đó không phải của mình, nó tuột bất cứ lúc nào. Nói kiểu gì cũng không sửa.
Tôi bảo. Hầy à, người Vũ khúc mà.
Đấy là trường hợp tốt nhất. Còn như không thì, không chồng có chuyện, thì cũng đến con, không con thì bố mẹ, không bố mẹ thì đến ông bà, rồi thì hết nội lại ngoại, gần tới xa. cái gì cũng có thể khiến, cô ấy cô đơn.
Muốn hóa giải vũ khúc, phải làm cho vũ khúc Hóa được kia, hoặc phải hội được những sao như thiên hỷ, long phượng. thì mới được. nhưng cẩn thận, nhỡ mà hội thành riêu cái, lại hóa kỵ, ... thì xong ... om.
.
#74
Gửi vào 25/12/2013 - 12:25
saovukhuc, on 25/12/2013 - 01:43, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
#75
Gửi vào 25/12/2013 - 12:53
ingodwetrust, on 25/12/2013 - 12:25, said:
Sửa bởi htruongdinh: 25/12/2013 - 12:56
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












