Cách hóa giải cung phu xấu ???
NgoaLong
24/12/2013
DieuAnh, on 23/12/2013 - 23:05, said:
@Ngoa Long
DA là TD. Lá số của chị cung Phu thú vị đấy. Đố NL chồng chị làm nghề gì ?
DA là TD. Lá số của chị cung Phu thú vị đấy. Đố NL chồng chị làm nghề gì ?
Đoán nghề nghiệp cho chính đương sự đã khó, đoán qua người khác càng khó hơn. Nhưng chị hỏi thì NL cũng thử đoán để còn học hỏi.
Cung Phu này có Quyền Lộc chiếu thì ngon rồi. Nhìn qua, thấy có 3 tổ hợp: 1) Cự Cơ + Lộc thì có thể làm về kinh thương, 2) Xương Khúc Lương thì cũng có thể liên quan tới giáo dục (nhưng xác suất có vẻ không cao), 3) Linh Tinh thì có thể liên quan tới máy móc, điện khí. Ngoài ra, Cự Cơ cũng có thể có khả năng ăn nói, cộng với Tuế Hình thì cũng có khả năng về Luật . Nói chung, thấy khó đoán quá . Chỉ có thể liệt ra một số tiêu chí vậy thôi!
Cung Phu của chị VCD, lại có Linh Tinh và Phi Liêm (Mã chiếu nữa), theo sách thì nói là dễ có chồng ngoại quốc, hoặc Việt Kiều. Không biết trường hợp của chị thế nào.
Theo NL thì cung Phu của chị không xấu theo kiểu gãy đổ. Mà cũng không xấu nữa, chỉ có 1 tí là Cô Quả chiếu về thôi. Cái gây bất lợi cho tình cảm, hôn nhân của chị có thể là cung Phúc và Thân (Thân cư Phúc). Còn chuyện yêu đương bị gãy, khó thành 1 phần có thể là do Đào Hồng ngộ Kiếp.
Sẵn dòm qua thấy cung Tử của chị có Thiên Phúc, không biết chị có "thử thách" nào về cung Tử không?
Sửa bởi NgoaLong: 24/12/2013 - 06:44
Andrew
24/12/2013
DieuAnh, on 22/12/2013 - 09:24, said:
Ngày xưa có thầy xem cho DA nói rằng lá số có bao nhiêu lần gẫy đỗ thì cứ để cho nó gẫy cho đúng số
Nói chung cuộc sống vợ chồng cũng bất thường y như lá số, nhưng quan trọng là DA hướng suy nghĩ tích cực theo hướng khác. Nếu lấy khi còn trẻ chắc đã "bay" sau đó vài ngày rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao người xưa nói nên lấy chồng trễ vì lúc này tâm tính đã trở nên trầm hơn. DA không cần kiểm soát chồng, để chồng tự do cũng không trông chờ chồng chung thủy. Thậm chí còn nói với chồng nếu muốn chia tay thì nói trước nhé hehe Nhiều khi muốn tên chồng bỏ mình vậy mà chồng lại không chịu bỏ hic hic
Nói túm lại, có lá số cung Phu xấu thì chấp nhận. Lấy chồng để khỏi bị nói ra nói vào nhức óc. Từ lúc lấy chồng xong thì DA khỏe, khỏi bị hỏi ra hỏi vào khi nào lấy chồng nữa dù chồng chỉ để "làm cảnh" mà thôi hehe
Nếu cung Phu xấu thì các bạn trông chờ ở cung Nô. Nếu gẫy đổ cung Phu thì sau đó các bạn sẽ có cơ hội lấy tiếp chồng hai, ba ở cung Nô
đến lúc hết số lần gẫy đổ thì sẽ lấy được chồng. Địa Không đếm là 1, Địa Kiếp đếm 1, Thiên Không đếm 1, Tuần đếm 1, Triệt đếm 1 gẫy đổ. Thất bại 1 lần, lần nữa rồi lần nữa....cảm xúc dần dần mai một và tâm lý không chờ mong gì. Hình như tổng số lần gẫy đổ còn hơn số sao liệt kê kể trên hehe. Rồi có ngày quen 1 tên, thậm chí DA muốn bỏ đi, ai dè tên này bất thần ok cưới lúc 38t. Tên này bi giờ là chồng ấy, chủ yếu hai bên chỉ muốn có con. Địa vị tên chồng này cũng kháNói chung cuộc sống vợ chồng cũng bất thường y như lá số, nhưng quan trọng là DA hướng suy nghĩ tích cực theo hướng khác. Nếu lấy khi còn trẻ chắc đã "bay" sau đó vài ngày rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao người xưa nói nên lấy chồng trễ vì lúc này tâm tính đã trở nên trầm hơn. DA không cần kiểm soát chồng, để chồng tự do cũng không trông chờ chồng chung thủy. Thậm chí còn nói với chồng nếu muốn chia tay thì nói trước nhé hehe Nhiều khi muốn tên chồng bỏ mình vậy mà chồng lại không chịu bỏ hic hic
Nói túm lại, có lá số cung Phu xấu thì chấp nhận. Lấy chồng để khỏi bị nói ra nói vào nhức óc. Từ lúc lấy chồng xong thì DA khỏe, khỏi bị hỏi ra hỏi vào khi nào lấy chồng nữa dù chồng chỉ để "làm cảnh" mà thôi hehe
Nếu cung Phu xấu thì các bạn trông chờ ở cung Nô. Nếu gẫy đổ cung Phu thì sau đó các bạn sẽ có cơ hội lấy tiếp chồng hai, ba ở cung Nô
Tuần, Triệt thường ứng với 01 lần vỡ tình.
Địa kiếp cư Phu: Phu chịu một kiếp nạn, cụ thể kiếp nạn nào tùy thuộc vào lá số, vào vận hạn
Đia không cư Phu: Phu có một cái không, tức có một mặt nào đó không được như ý
htruongdinh
24/12/2013
htruongdinh
24/12/2013
Tammy, on 24/12/2013 - 04:56, said:
Mommy của Tammy cũng tựa như mẹ của Hoahong, nhưng sao vài năm Tammy khuyên thì đã thay đổi chút, và sống cho bản thân. Hồi xưa còn gánh luôn gia đình bên chồng, nhưng sau một trận bệnh thì không còn như vậy nữa. Hình như cam chịu là một trong những tính của người phụ nữa VN hồi xưa.
Tammy
24/12/2013
htruongdinh
24/12/2013
Đúng vậy, vấn đề là học cách cử xử đúng mức. Có trường hợp hai vợ chồng đều ngang ngạnh, không ai chịu thua ai nên kết quả cuối cùng là đổ vỡ.
Phụ nữ xưa giỏi cam chịu, nhưng cũng tùy người, tùy lá số. Phụ nữ nay tự tin, tranh cãi với chồng, mức độ cũng tùy người.
Ở Thái Lan, do ảnh hưởng của đạo Phật, người chồng cũng hiền hòa, người vợ cũng nhẫn nhịn, không quá đáng. Tôn giáo ảnh hưởng nhiều đến hôn nhân.
Phụ nữ xưa giỏi cam chịu, nhưng cũng tùy người, tùy lá số. Phụ nữ nay tự tin, tranh cãi với chồng, mức độ cũng tùy người.
Ở Thái Lan, do ảnh hưởng của đạo Phật, người chồng cũng hiền hòa, người vợ cũng nhẫn nhịn, không quá đáng. Tôn giáo ảnh hưởng nhiều đến hôn nhân.
hanbaoquan
24/12/2013
htruongdinh, on 24/12/2013 - 11:23, said:
Lời khuyên nhẫn nhịn dành cho phụ nữ hiện đại, bây giờ nhiều cô dữ lắm.
springday
24/12/2013
Andrew, on 24/12/2013 - 08:29, said:
Kiểu đếm sao ăn tiền là sai.
Tuần, Triệt thường ứng với 01 lần vỡ tình.
Địa kiếp cư Phu: Phu chịu một kiếp nạn, cụ thể kiếp nạn nào tùy thuộc vào lá số, vào vận hạn
Đia không cư Phu: Phu có một cái không, tức có một mặt nào đó không được như ý
Tuần, Triệt thường ứng với 01 lần vỡ tình.
Địa kiếp cư Phu: Phu chịu một kiếp nạn, cụ thể kiếp nạn nào tùy thuộc vào lá số, vào vận hạn
Đia không cư Phu: Phu có một cái không, tức có một mặt nào đó không được như ý
Sửa bởi cloud: 24/12/2013 - 15:28
DieuAnh
24/12/2013
NgoaLong, on 24/12/2013 - 06:43, said:
Cung Phu này có Quyền Lộc chiếu thì ngon rồi. Nhìn qua, thấy có 3 tổ hợp: 1) Cự Cơ + Lộc thì có thể làm về kinh thương, 2) Xương Khúc Lương thì cũng có thể liên quan tới giáo dục (nhưng xác suất có vẻ không cao), 3) Linh Tinh thì có thể liên quan tới máy móc, điện khí. Ngoài ra, Cự Cơ cũng có thể có khả năng ăn nói, cộng với Tuế Hình thì cũng có khả năng về Luật . Nói chung, thấy khó đoán quá . Chỉ có thể liệt ra một số tiêu chí vậy thôi!
Cung Phu của chị VCD, lại có Linh Tinh và Phi Liêm (Mã chiếu nữa), theo sách thì nói là dễ có chồng ngoại quốc, hoặc Việt Kiều. Không biết trường hợp của chị thế nào.
Theo NL thì cung Phu của chị không xấu theo kiểu gãy đổ. Mà cũng không xấu nữa, chỉ có 1 tí là Cô Quả chiếu về thôi. Cái gây bất lợi cho tình cảm, hôn nhân của chị có thể là cung Phúc và Thân (Thân cư Phúc). Còn chuyện yêu đương bị gãy, khó thành 1 phần có thể là do Đào Hồng ngộ Kiếp.
Sẵn dòm qua thấy cung Tử của chị có Thiên Phúc, không biết chị có "thử thách" nào về cung Tử không?
Chồng chị là phi công nước ngoài, kiêm trưởng bộ phận bảo trì máy móc máy bay, kiêm luôn đào tạo. Nói chung là tả pí lù
Phi Liêm chủ người nước ngoài, trên một số lá số lại ứng với tài xế, cũng chủ về máy bay. Nếu để ý cung phu nhìn ít sao như vậy nhưng tập hợp đủ tứ hóa (tính luôn nhị hợp) nên có lẽ là tài xế cao cấp 1 tí
Linh Tinh cũng chủ về lửa điện (chắc có lẽ liên quan đến động cơ máy bay), nhưng cũng ứng về tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt.
Chồng chị ít nói một cách bất thường chẳng giống Cự Cơ mồm mép chút nào hic hic rất là "shy" ít khi nào thể hiện tình cảm
Trước giờ chị tự xem lá số cũng nghĩ chồng là người ngoại quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cưới phi công
Còn về "thử thách" cung Tử tức thì có đấy Năm 2012 được một phen lên ruột. Sau đó không giữ được em bé vì xảy thai
NgoaLong
24/12/2013
DieuAnh, on 24/12/2013 - 20:29, said:
Chồng chị là phi công nước ngoài, kiêm trưởng bộ phận bảo trì máy móc máy bay, kiêm luôn đào tạo. Nói chung là tả pí lù
Phi Liêm chủ người nước ngoài, trên một số lá số lại ứng với tài xế, cũng chủ về máy bay. Nếu để ý cung phu nhìn ít sao như vậy nhưng tập hợp đủ tứ hóa (tính luôn nhị hợp) nên có lẽ là tài xế cao cấp 1 tí
Linh Tinh cũng chủ về lửa điện (chắc có lẽ liên quan đến động cơ máy bay), nhưng cũng ứng về tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt.
Chồng chị ít nói một cách bất thường chẳng giống Cự Cơ mồm mép chút nào hic hic rất là "shy" ít khi nào thể hiện tình cảm
Trước giờ chị tự xem lá số cũng nghĩ chồng là người ngoại quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cưới phi công
Còn về "thử thách" cung Tử tức thì có đấy Năm 2012 được một phen lên ruột. Sau đó không giữ được em bé vì xảy thai
Phi Liêm chủ người nước ngoài, trên một số lá số lại ứng với tài xế, cũng chủ về máy bay. Nếu để ý cung phu nhìn ít sao như vậy nhưng tập hợp đủ tứ hóa (tính luôn nhị hợp) nên có lẽ là tài xế cao cấp 1 tí
Linh Tinh cũng chủ về lửa điện (chắc có lẽ liên quan đến động cơ máy bay), nhưng cũng ứng về tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt.
Chồng chị ít nói một cách bất thường chẳng giống Cự Cơ mồm mép chút nào hic hic rất là "shy" ít khi nào thể hiện tình cảm
Trước giờ chị tự xem lá số cũng nghĩ chồng là người ngoại quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cưới phi công
Còn về "thử thách" cung Tử tức thì có đấy Năm 2012 được một phen lên ruột. Sau đó không giữ được em bé vì xảy thai
Oh, ra là vậy! Lúc chưa biết kết quả thì thấy khá nhầm nhay, khó nuốt, khi biết rồi thì cũng khá đơn giản nhỉ .
Cự Cơ Lộc này không chủ về làm ăn, mà Lộc chủ về khá giả, còn Cự Cơ thì chủ về máy móc, động cơ . Linh Tinh ở trong chính cung nó mạnh hơn, lại kết hợp với Cự Cơ nên chuyên về máy móc. Còn về phi công thì cũng hay. Trước đây đọc qua thấy sách nói Phi Liêm thời nay cũng có thể là phi công đi mây về gió, nhưng NL lại không để tâm và cũng chỉ tập trung nghĩ nó ứng vào việc chồng ngoại quốc thôi.
Cái "thử thách" ở cung Tử mà NL nói là cái thử thách trong bài về Thiên Quan, Thiên Phúc của bác VDTT. NL tò mò thử hỏi vì nhớ trước đây chị cũng có đọc qua bài ấy!
Hoa Cái
25/12/2013
Bớ Thiên Đồng (DieuANh)
Có thể nào đăng lá số của chồng để xem ổng có duyên với người nước ngoài không ?
Phải chăng là lần 2 của ông â'y ?
Có thể nào đăng lá số của chồng để xem ổng có duyên với người nước ngoài không ?
Phải chăng là lần 2 của ông â'y ?
Hoa Cái
25/12/2013
hoahongchin, on 24/12/2013 - 00:37, said:
Chứ như má tôi cả cuộc đời sống với ba tôi, không có vật chất, tinh thần gì hết. Tất cả chỉ là con số âm dù má tôi hiền đến mức độ ai cũng ăn hiếp được.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.
Hãy ráng kiếm người nào tươi vui, lạc quan để cải thiện lối nhìn và cuộc sống !
saolongtri
25/12/2013
htruongdinh, on 23/12/2013 - 12:53, said:
Trường hợp mệnh Vũ khúc thường cô đơn cũng dể hiểu. Vũ khúc giỏi quản lý tiền bạc, nên muốn kiểm soát tiền của chồng và quản lý chồng thì sớm muộn gì chồng cũng "trốn chạy". Ví dụ : tamthien có ba bà vợ giỏi giang và "chằn", chịu không nổi rồi sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Nếu tamthien lấy vợ có tính cách như DieuAnh thì không đến nổi chia tay.
VuiVui
25/12/2013
saovukhuc, on 25/12/2013 - 01:43, said:
công nhận một điều là mình ngày xưa đã có tư tưởng là lấy chồng, thì vợ phải là người "tay hòm chia khoá" và sợ nhất là gặp thằng cha nào mà lại lấy vợ xong rồi mỗi tháng són ra mọt lượng góp cho vợ chi tiêu trong gia đình là nó đưa thoải mái, mà ko biết được kinh tế vợ chồng minh bạch thì ấm ức lắm.khinh ra mặt anh chồng đó, nhưng bây giờ thì biết chấp nhận hơn rồi, lúc nào cũng lẩm nhẩm " thái tuế cung phu, nếu vô phúc bị phụ thuộc vào chồng thì nên biết ngoan ngoãn nghe lời càng chống đối cái khắc hãm " như kiểu thần chú ,mà tự thấy cung tài bạch mình xấu có giữ tiền cũng phá tán hết
,mà đọc thần chú nhiều giờ cảm thấy nó cũng có tác dụng,ko còn cái tư tưởng quán lý tiền chồng nữa,giờ nghĩ công sức của chồng nó làm ra tiền của đó mồ hôi công sức của chồng, nếu chồng ko tin tưởng mình, thì cũng chớ nên tham lam, ấm ức. Sao vũ khúc, vốn chủ cô độc. chả cứ là quản lý tiền bạc mà phát sinh cô độc. Như tôi chứng thực, có người lấy anh chồng rõ hay, biết quan tâm gia đình, chiều chuộng. lại đẹp trai, hào hoa. Rất biết tế nhị với mọi người để gìn giữ hạnh phúc, coi trọng ý nguyện của vợ. Vậy mà anh ta vẫn cứ than thở với tôi, sao mà cô ấy vẫn cứ xa xôi thế nào. Chuyện nhà, suy tính đáng nhẽ hai vợ chồng cũng bàn bạc, chia xẻ có sướng hơn không. nhưng đằng này, lại cứ thích suy tư một mình. gặp điều chẳng vừa lòng, đáng lẽ chia sẻ thì lại không, cứ ôm lấy một mình để rồi ... tủi thân. he he ...
Nhưng có điều, khi cô ấy vui, cũng cứ lặng lẽ một mình. nếu anh ta thấy được, hòa đồng thì cô ấy cũng tươi lắm, nhưng chỉ được một lúc, lại cứ né né, cứ cảm thấy như là niềm vui đó không phải của mình, nó tuột bất cứ lúc nào. Nói kiểu gì cũng không sửa.
Tôi bảo. Hầy à, người Vũ khúc mà.
Đấy là trường hợp tốt nhất. Còn như không thì, không chồng có chuyện, thì cũng đến con, không con thì bố mẹ, không bố mẹ thì đến ông bà, rồi thì hết nội lại ngoại, gần tới xa. cái gì cũng có thể khiến, cô ấy cô đơn.
Muốn hóa giải vũ khúc, phải làm cho vũ khúc Hóa được kia, hoặc phải hội được những sao như thiên hỷ, long phượng. thì mới được. nhưng cẩn thận, nhỡ mà hội thành riêu cái, lại hóa kỵ, ... thì xong ... om.
ninuna
25/12/2013
Saovukhuc mến,
Đã rất nhiều vị vào đây cho nhièu ý kiến hay để hoá giải một cung phu xấu, saovukhuc có thể xem đó là kinh nghiệm quý báu của nguời đi trước. Trong mỗi lá số đều có ẩn chứa những cách hoá giải mà có thể mình chưa nhìn ra được. Saovukhuc chưa co gia đình thì đừng quá lo sợ nỗi khổ vì cung phu xấu vì cứ nhìn gia cảnh của những người xung quanh. Mỗi cá nhân có một cuộc đời và một lá số khác nhau,vì vậy mà cách họ hoá giải cung xấu của lá số cũng rất khác nhau.
Sau khi dung hết tất cả hoá giải mà thấy không xong, thì chấp nhận trong vui vẻ. Lo lắng cho chuyện chưa xảy ra thì sống mất vui. Khi việc tới, mình làm hết càch có thể, dù kết quả ra sao mình cũng không ân hận về sau. Giáng Sinh an lành nhe....
Vài lời thân tình,
ninuna
Đã rất nhiều vị vào đây cho nhièu ý kiến hay để hoá giải một cung phu xấu, saovukhuc có thể xem đó là kinh nghiệm quý báu của nguời đi trước. Trong mỗi lá số đều có ẩn chứa những cách hoá giải mà có thể mình chưa nhìn ra được. Saovukhuc chưa co gia đình thì đừng quá lo sợ nỗi khổ vì cung phu xấu vì cứ nhìn gia cảnh của những người xung quanh. Mỗi cá nhân có một cuộc đời và một lá số khác nhau,vì vậy mà cách họ hoá giải cung xấu của lá số cũng rất khác nhau.
Sau khi dung hết tất cả hoá giải mà thấy không xong, thì chấp nhận trong vui vẻ. Lo lắng cho chuyện chưa xảy ra thì sống mất vui. Khi việc tới, mình làm hết càch có thể, dù kết quả ra sao mình cũng không ân hận về sau. Giáng Sinh an lành nhe....
Vài lời thân tình,
ninuna