Cách hóa giải cung phu xấu ???
htruongdinh
23/12/2013
hoahongchin, on 23/12/2013 - 05:49, said:
Cung Phụ mẫu tôi có Triệt Thiên tướng tướng quân Hình Long đức...
Nên tôi rành lắm: Ba chồng chúa vợ tôi, rất ghét má tôi, muốn bỏ nhưng vì không có cơ hội, má tôi câm lặng hiền lành, không hề được ba tôi đối xử tốt.
Nên tôi rành lắm: Ba chồng chúa vợ tôi, rất ghét má tôi, muốn bỏ nhưng vì không có cơ hội, má tôi câm lặng hiền lành, không hề được ba tôi đối xử tốt.
Cung Phu tốt thì nhờ chồng, quản lý được giờ giấc và tiền bạc của chồng.
Cung Phu xấu thì cứ lấy chồng "làm cảnh", không quản lý chồng, miễn sao chồng có trách nhiệm với con cái.
Trường hơp Dieu Anh, mệnh Thiên Đồng hơi đồng bóng, cung Phu vô chính diệu thì làm sao quản lý chồng, thà lấy chồng "làm cảnh" vui hơn.
Trường hợp mệnh Vũ khúc thường cô đơn cũng dể hiểu. Vũ khúc giỏi quản lý tiền bạc, nên muốn kiểm soát tiền của chồng và quản lý chồng thì sớm muộn gì chồng cũng "trốn chạy". Ví dụ : tamthien có ba bà vợ giỏi giang và "chằn", chịu không nổi rồi sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Nếu tamthien lấy vợ có tính cách như DieuAnh thì không đến nổi chia tay.
Sửa bởi htruongdinh: 23/12/2013 - 12:55
saolongtri
23/12/2013
dạo này có báo chí mấy vụ chồng vũ phu, vợ nhịn nhục quá xong rồi chồng đánh đập suốt cũng gắng chịu nhịn,xong rồi chồng đam vợ chết luôn, hay có vụ nào ở hải phòng, bà này lấy chồng lần thứ 2 chồng rươu chè be bét, đánh đạp bà này suốt, bà gắng chịu nhịn, chắc vì cũng nghĩ thôi đã là đời chồng thứ 2 rồi,lại bỏ nhau nữa thì tai tiếng ( đoán thế) thế rồi một ngày ông chồng say xỉn mang mìn về ốp nhà tắm , 2 vợ chồng đều bị mìn nổ, mới theo dõi đến đoạn cả 2 bị thươn tích nặng lắm, ko biết qua khỏi được hay ko.,giờ ko biết thế nào, nên thôi tuỳ từng trường hợp mà nhẫn nhịn, bỏ nhau có khi còn đỡ khổ.saovukhuc có thất sat đứng cung phu,thiên hình không kiêp , có linh tinh quan phủ, quan phù chiếu về chả biết có vớ phải anh chồng vũ phu không, nó đánh đạp cho thì khổ lắm, có mấy vụ yêu nhau giết nhau ghê quá em ám ảnh lắm,em trước có gặp một cậu,nghĩ mình co tuổi rồi nên nhận lời yêu định cưới, lúc là bạn bè đẹp trai hiền lành lắm,dân trí thức,ăn học tử tế nghề nghiệp ngon lành yêu vào rồi phát hiện ra có tướng giết người,yêu thì chiều chuộng em lắm nhưng yêu đương ghen tuông, còn doạ em mà bỏ là nó,,,giết, em vốn ngang ngạnh lắm mà cuối cùng sợ nó lên mạng thấy bảo những nguời mà lúc tức giận, mắt cứ đỏ tia máu,bình thường mắt trắng lồi môi thâm là có tướng giết người, em sợ quá,may là bỏ được,mà lúc chia tay nó gọi điện cho cả mẹ em doạ dẫm lấy mạng em nữa,rồi đi tìm em suốt,em ko dám ở nhà nữa. giờ nó lấy vợ rồi mà em vẫn sợ nó mà ko hạnh phúc nó về trả thù em.chưa thấy ai yêu khổ như mình, vậy mà dạo này đọc báo thấy nhiều vụ án tình sợ thật, Không biết những người thươgf bị giết vì tình thường có cách cục nào ????
4mua
23/12/2013
htruongdinh, on 23/12/2013 - 12:53, said:
Ngày xưa dù có nhiều lá số cung Phu xấu, nhưng hôn nhân bền vững, ít có gia đình ly dị, nhờ sự nhẫn nhục chịu đựng của người vợ. Bây giờ cung Phu có vài sao xấu cộng với tính nóng dữ của người vợ nên tỉ lệ ly hôn tăng vọt.
Cung Phu tốt thì nhờ chồng, quản lý được giờ giấc và tiền bạc của chồng.
Cung Phu xấu thì cứ lấy chồng "làm cảnh", không quản lý chồng, miễn sao chồng có trách nhiệm với con cái.
Trường hơp Dieu Anh, mệnh Thiên Đồng hơi đồng bóng, cung Phu vô chính diệu thì làm sao quản lý chồng, thà lấy chồng "làm cảnh" vui hơn.
Trường hợp mệnh Vũ khúc thường cô đơn cũng dể hiểu. Vũ khúc giỏi quản lý tiền bạc, nên muốn kiểm soát tiền của chồng và quản lý chồng thì sớm muộn gì chồng cũng "trốn chạy". Ví dụ : tamthien có ba bà vợ giỏi giang và "chằn", chịu không nổi rồi sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Nếu tamthien lấy vợ có tính cách như DieuAnh thì không đến nổi chia tay.
Có người làm được nhưng trong lòng luôn thấy khổ (kiểu cắn răng chịu đựng cho xong)
Ai cũng nghĩ thoáng cho mình cho người vậy thấy cuộc sống dễ chịu hẳn, gò bó nhau làm gì....nhọc thân...cũng chẳng đi đến đâu...mà chẳng thêm đc gì...có chăng thêm không khí căng thẳng nặng nề trong gia đình...đời người đc mấy mươi đâu....
hanbaoquan
23/12/2013
saovukhuc, on 23/12/2013 - 14:21, said:
dạo này có báo chí mấy vụ chồng vũ phu, vợ nhịn nhục quá xong rồi chồng đánh đập suốt cũng gắng chịu nhịn,xong rồi chồng đam vợ chết luôn, hay có vụ nào ở hải phòng, bà này lấy chồng lần thứ 2 chồng rươu chè be bét, đánh đạp bà này suốt, bà gắng chịu nhịn, chắc vì cũng nghĩ thôi đã là đời chồng thứ 2 rồi,lại bỏ nhau nữa thì tai tiếng ( đoán thế) thế rồi một ngày ông chồng say xỉn mang mìn về ốp nhà tắm , 2 vợ chồng đều bị mìn nổ, mới theo dõi đến đoạn cả 2 bị thươn tích nặng lắm, ko biết qua khỏi được hay ko.,giờ ko biết thế nào, nên thôi tuỳ từng trường hợp mà nhẫn nhịn, bỏ nhau có khi còn đỡ khổ.saovukhuc có thất sat đứng cung phu,thiên hình không kiêp , có linh tinh quan phủ, quan phù chiếu về chả biết có vớ phải anh chồng vũ phu không, nó đánh đạp cho thì khổ lắm, có mấy vụ yêu nhau giết nhau ghê quá em ám ảnh lắm,em trước có gặp một cậu,nghĩ mình co tuổi rồi nên nhận lời yêu định cưới, lúc là bạn bè đẹp trai hiền lành lắm,dân trí thức,ăn học tử tế nghề nghiệp ngon lành yêu vào rồi phát hiện ra có tướng giết người,yêu thì chiều chuộng em lắm nhưng yêu đương ghen tuông, còn doạ em mà bỏ là nó,,,giết, em vốn ngang ngạnh lắm mà cuối cùng sợ nó lên mạng thấy bảo những nguời mà lúc tức giận, mắt cứ đỏ tia máu,bình thường mắt trắng lồi môi thâm là có tướng giết người, em sợ quá,may là bỏ được,mà lúc chia tay nó gọi điện cho cả mẹ em doạ dẫm lấy mạng em nữa,rồi đi tìm em suốt,em ko dám ở nhà nữa. giờ nó lấy vợ rồi mà em vẫn sợ nó mà ko hạnh phúc nó về trả thù em.chưa thấy ai yêu khổ như mình, vậy mà dạo này đọc báo thấy nhiều vụ án tình sợ thật, Không biết những người thươgf bị giết vì tình thường có cách cục nào ????
begaidii
23/12/2013
chả hiểu sao cứ chưa có chồng lại cứ đi hỏi chồng ?
mặc dù chả bik chồng nó là thằng bỏ miẹ nào mà xem
p/s : mình cũng hay hỏi chồng mặc dù mình chả bik chồng mình nó là thằng nào ?
mặc dù chả bik chồng nó là thằng bỏ miẹ nào mà xem
p/s : mình cũng hay hỏi chồng mặc dù mình chả bik chồng mình nó là thằng nào ?
saolongtri
23/12/2013
em hỏi cách cục để mà đề phòng trước anh ạ
) chứ vẫn yêu đời lắm lắm,em thấy giá mấy cô mấy cậu nghe người yêu doạ dẫm thế,nên tránh mặt trong lúc nó đang hăng máu thì chắc ko bị giết.nhưng thường ai cũng nghĩ chuyện đó khó mà xảy ra, nên coi thường...em cũng vì cái tính đề phòng đó, coi tướng thấy vậy , nhìn tử vi thấy ghê ghê, thến là khăn gói quả mướp lên chùa lánh luôn. vừa nghe đạo phật, vừa giữ phúc lành, thế nên nói và hỏi để mọi người cùng đề phòng thôi ạ
begaidii
23/12/2013
thế là vì sợ chồng nó giết mình nên phải hỏi cách cục trước ?
Bao h nó hăng máu thì tránh
Ơ thế có những thằng ko hăng máu mà vẫn chém giết ng yêu thì sao ?
Bao h nó hăng máu thì tránh
Ơ thế có những thằng ko hăng máu mà vẫn chém giết ng yêu thì sao ?
DieuAnh
23/12/2013
@Ngoa Long
DA là TD. Lá số của chị cung Phu thú vị đấy. Đố NL chồng chị làm nghề gì ?
@Andrew
Đúng là cha có nhiều bà
Sửa bởi DieuAnh: 23/12/2013 - 23:10
DA là TD. Lá số của chị cung Phu thú vị đấy. Đố NL chồng chị làm nghề gì ?
@Andrew
Trích dẫn
Thực tế thấy nữ lận đận tình cảm cha thường đào hoa
Đúng là cha có nhiều bà
Sửa bởi DieuAnh: 23/12/2013 - 23:10
htruongdinh
23/12/2013
Chuyện bạo hành ngày xưa và bây giờ đều có, nhiều người nhẫn nhục mà vẫn bị chồng đánh đập và giết chết. Đó là NGHIỆP. Tuy nhiên, việc kén chọn cũng hạn chế được phần nào.
hoahongchin
23/12/2013
Trời ơi khi ông già tôi còn sống tôi trông bà nào rước ổng là tôi cám ơn lắm lắm.
Thật là bất hạnh khi không ưa nhau mà sống chung với nhau, không ai muốn nhìn nhau, công nhận là chồng là cha là con lẫn nhau.
Nói ra thì không có ai bị trường hợp giống mình.
Tôi chỉ truyền đạt một điều là khi hai người chênh lệch về học thức , xin đừng kết hôn với nhau.
Đừng hành động kiểu: miễn sao là ta lấy được người mà ta muốn cho dù người đó không yêu mình...
Còn đàn ông nên cư xử đại trượng phu, nếu không thích không ưa thì ly dị quách cho rồi, chứ đừng bực bội chửi bới đánh đập gia đình..
VN không có luật, bên đây hàng xóm mà nghe gây lộn thôi là nó gọi cảnh sát đến liền.
Còn đàn ông đánh đàn bà hay bất cứ người nào hành hung người khác đều bị cảnh sát nhốt.
Dan ong VN chi gioi danh dan ba con nit, thay canh sat, my den la run cam cap.
Sửa bởi huygen: 25/12/2013 - 11:08
Thật là bất hạnh khi không ưa nhau mà sống chung với nhau, không ai muốn nhìn nhau, công nhận là chồng là cha là con lẫn nhau.
Nói ra thì không có ai bị trường hợp giống mình.
Tôi chỉ truyền đạt một điều là khi hai người chênh lệch về học thức , xin đừng kết hôn với nhau.
Đừng hành động kiểu: miễn sao là ta lấy được người mà ta muốn cho dù người đó không yêu mình...
Còn đàn ông nên cư xử đại trượng phu, nếu không thích không ưa thì ly dị quách cho rồi, chứ đừng bực bội chửi bới đánh đập gia đình..
VN không có luật, bên đây hàng xóm mà nghe gây lộn thôi là nó gọi cảnh sát đến liền.
Còn đàn ông đánh đàn bà hay bất cứ người nào hành hung người khác đều bị cảnh sát nhốt.
Dan ong VN chi gioi danh dan ba con nit, thay canh sat, my den la run cam cap.
Sửa bởi huygen: 25/12/2013 - 11:08
saolongtri
24/12/2013
begaidii, on 23/12/2013 - 16:00, said:
thế là vì sợ chồng nó giết mình nên phải hỏi cách cục trước ?
Bao h nó hăng máu thì tránh
Ơ thế có những thằng ko hăng máu mà vẫn chém giết ng yêu thì sao ?
Bao h nó hăng máu thì tránh
Ơ thế có những thằng ko hăng máu mà vẫn chém giết ng yêu thì sao ?
.
htruongdinh, on 23/12/2013 - 23:11, said:
Chuyện bạo hành ngày xưa và bây giờ đều có, nhiều người nhẫn nhục mà vẫn bị chồng đánh đập và giết chết. Đó là NGHIỆP. Tuy nhiên, việc kén chọn cũng hạn chế được phần nào.
hoahongchin
24/12/2013
Nếu muốn không bị chồng đánh, tất nhiên phải coi người đó có đạo đức căn bản không, có học vấn không, cha người đó có hay đánh phụ nữ không.
Quan trọng là có tôn trọng mạng sống con người, con vật , tôn trọng và yêu minh không.
Chứ như má tôi cả cuộc đời sống với ba tôi, không có vật chất, tinh thần gì hết. Tất cả chỉ là con số âm dù má tôi hiền đến mức độ ai cũng ăn hiếp được.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.
Quan trọng là có tôn trọng mạng sống con người, con vật , tôn trọng và yêu minh không.
Chứ như má tôi cả cuộc đời sống với ba tôi, không có vật chất, tinh thần gì hết. Tất cả chỉ là con số âm dù má tôi hiền đến mức độ ai cũng ăn hiếp được.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.
saolongtri
24/12/2013
Andrew, on 23/12/2013 - 05:40, said:
Thực tế thấy nữ lận đận tình cảm cha thường đào hoa
vientam
24/12/2013
Lá số của mình nè, dán hình kèm link từ lyso.vn luôn, ko biết có hiển thị đc ko?
[IMG]http://dichvu.lyso.vn/lasotuvi/3CPXQ5ER.jpg[/img]
Mình đồng ý với bạn Vũ Khúc về vấn đề tâm lý và mình cũng sắp thành sinh viên tâm lý văn bằng 2 rồi, hì
Sửa bởi huygen: 25/12/2013 - 11:10
Lý do:: nhắc nhở
[IMG]http://dichvu.lyso.vn/lasotuvi/3CPXQ5ER.jpg[/img]
Mình đồng ý với bạn Vũ Khúc về vấn đề tâm lý và mình cũng sắp thành sinh viên tâm lý văn bằng 2 rồi, hì
Nhắc nhở
Bài viết không tuân thủ Điều lệ phòng học thuật Tử Vi:
- Không ghi thông tin trước khi dán lá số.
Đề nghị đọc Điều lệ để biết rõ hơn.
Sửa bởi huygen: 25/12/2013 - 11:10
Lý do:: nhắc nhở
Tammy
24/12/2013
hoahongchin, on 24/12/2013 - 00:37, said:
Chứ như má tôi cả cuộc đời sống với ba tôi, không có vật chất, tinh thần gì hết. Tất cả chỉ là con số âm dù má tôi hiền đến mức độ ai cũng ăn hiếp được.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.
Im lặng, không dám trả lời, ai biểu gì làm nấy, ai cũng sợ.
Ba tôi nhục mạ gia đình, má tôi làm thinh.
Bà ta không có cảm xúc buồn hay tức giận.
Nhưng cái mặt má tôi, ai nhìn vô cũng thấy hai chữ: không vui, vô cùng tăm tối.
Tôi rất kinh sợ những phụ nữ như thế, đẻ tui ra cũng dính toàn buồn chán.