

#16
Gửi vào 19/12/2013 - 13:16
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 20/12/2013 - 05:41
Hạnh phúc phần vừa là duyên may, phần vừa là lựa chọn. Tôi nghĩ gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận cũng có phần đúng chứ chẳng sai. Mặt khác, cuộc sống gia đình mặt khác còn nhiều yêu tố khác nữa, như con cái ( Tử Tức), anh em họ hàng ( Phúc, Bào), rồi Phụ Mẫu,...
Không đâu xa, Má tôi lá số cung phu vô chính diệu, Thân lại cư phu, toàn một lũ sát tinh hãm địa. Hồi nhỏ đôi lúc chúng tôi cũng vài lần chứng kiến cảnh Ba Má cãi cọ ( phần lớn là do bối cảnh xã hội lúc đó rất nghèo túng, lại thương con, đông con nheo nhóc, và cả hai lại đều rất nóng tính mà ra), nhưng càng về già tình cảm hai cụ lại càng mặn mà, đi đâu cũng không dời nhau nửa bước, hết mực quan tâm thương yêu nhau.
Có lẽ phần vì anh em chúng tôi lớn lên đều tu chí và gắng sức thành đạt, cháu chắt đầy nhà, họ hàng khấm khá dần lên, phần vì càng lớn tuổi hai cụ càng biết cách điều chỉnh tính tình sao cho gia đình được hoà khí. Bản tính cả hai vẫn rất trực tính, nhưng khi người kia nóng lên thì người này biết phải dịu đi.Tôi thấy gđ mình nhìn lên trên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống dưới cũng chẳng ai bằng.
Các bạn đừng chỉ nhìn vào mấy cái sao trong một vài cung mà hoài nghi về quyền được lựa chọn con đường hạnh phúc cho riêng mình!
---
Có Trời mà cũng có Ta
Sửa bởi Tieuha: 20/12/2013 - 05:43
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#18
Gửi vào 22/12/2013 - 03:08
Thanked by 2 Members:
|
|
#19
Gửi vào 22/12/2013 - 08:25
vientam, on 22/12/2013 - 03:08, said:
#20
Gửi vào 22/12/2013 - 09:24
Nói chung cuộc sống vợ chồng cũng bất thường y như lá số, nhưng quan trọng là DA hướng suy nghĩ tích cực theo hướng khác. Nếu lấy khi còn trẻ chắc đã "bay" sau đó vài ngày rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao người xưa nói nên lấy chồng trễ vì lúc này tâm tính đã trở nên trầm hơn. DA không cần kiểm soát chồng, để chồng tự do cũng không trông chờ chồng chung thủy. Thậm chí còn nói với chồng nếu muốn chia tay thì nói trước nhé hehe Nhiều khi muốn tên chồng bỏ mình vậy mà chồng lại không chịu bỏ hic hic
Nói túm lại, có lá số cung Phu xấu thì chấp nhận. Lấy chồng để khỏi bị nói ra nói vào nhức óc. Từ lúc lấy chồng xong thì DA khỏe, khỏi bị hỏi ra hỏi vào khi nào lấy chồng nữa dù chồng chỉ để "làm cảnh" mà thôi hehe
Nếu cung Phu xấu thì các bạn trông chờ ở cung Nô. Nếu gẫy đổ cung Phu thì sau đó các bạn sẽ có cơ hội lấy tiếp chồng hai, ba ở cung Nô
Thanked by 11 Members:
|
|
#21
Gửi vào 22/12/2013 - 09:42
DieuAnh, on 22/12/2013 - 09:24, said:
Nói chung cuộc sống vợ chồng cũng bất thường y như lá số, nhưng quan trọng là DA hướng suy nghĩ tích cực theo hướng khác. Nếu lấy khi còn trẻ chắc đã "bay" sau đó vài ngày rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao người xưa nói nên lấy chồng trễ vì lúc này tâm tính đã trở nên trầm hơn. DA không cần kiểm soát chồng, để chồng tự do cũng không trông chờ chồng chung thủy. Thậm chí còn nói với chồng nếu muốn chia tay thì nói trước nhé hehe Nhiều khi muốn tên chồng bỏ mình vậy mà chồng lại không chịu bỏ hic hic
Nói túm lại, có lá số cung Phu xấu thì chấp nhận. Lấy chồng để khỏi bị nói ra nói vào nhức óc. Từ lúc lấy chồng xong thì DA khỏe, khỏi bị hỏi ra hỏi vào khi nào lấy chồng nữa dù chồng chỉ để "làm cảnh" mà thôi hehe
Nếu cung Phu xấu thì các bạn trông chờ ở cung Nô. Nếu gẫy đổ cung Phu thì sau đó các bạn sẽ có cơ hội lấy tiếp chồng hai, ba ở cung Nô
#22
Gửi vào 22/12/2013 - 10:56
#23
Gửi vào 22/12/2013 - 14:02
TieuThu9x, on 22/12/2013 - 10:56, said:
Câu chuyện có thật:
Có 2 chị em ruột đều kết hôn giả để định cư. Cô chị đã có chồng nhưng không cưới hỏi, chỉ ăn ở và sinh 1 con trai với nhau, vậy là chồng giả thì có giấy kết hôn, nhưng sống với chồng không hôn thú khác. Cả 2 chị em đều đanh đá chẳng vừa. Khoảng 1-2 năm khi chưa kịp đủ thời hạn thử thách, thì lần lượt 2 ông chồng di-gan giả đều...chết!
Cuộc sống của 2 chị em này đều bấp bênh, vợ chồng đánh nhau, trốn đi rồi lại về... Cô em cặp với vài người, cũng đánh chửi nhau...
Tôi không có ý kiến gì về việc này, chỉ kể chuyện mắt thấy tai nghe, hầu các bạn tự đưa ra kết luận cho hoàn cảnh của riêng mỗi người.
Thanked by 4 Members:
|
|
#24
Gửi vào 22/12/2013 - 16:10
DieuAnh, on 22/12/2013 - 09:24, said:
Nói chung cuộc sống vợ chồng cũng bất thường y như lá số, nhưng quan trọng là DA hướng suy nghĩ tích cực theo hướng khác. Nếu lấy khi còn trẻ chắc đã "bay" sau đó vài ngày rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao người xưa nói nên lấy chồng trễ vì lúc này tâm tính đã trở nên trầm hơn. DA không cần kiểm soát chồng, để chồng tự do cũng không trông chờ chồng chung thủy. Thậm chí còn nói với chồng nếu muốn chia tay thì nói trước nhé hehe Nhiều khi muốn tên chồng bỏ mình vậy mà chồng lại không chịu bỏ hic hic
Nói túm lại, có lá số cung Phu xấu thì chấp nhận. Lấy chồng để khỏi bị nói ra nói vào nhức óc. Từ lúc lấy chồng xong thì DA khỏe, khỏi bị hỏi ra hỏi vào khi nào lấy chồng nữa dù chồng chỉ để "làm cảnh" mà thôi hehe
Nếu cung Phu xấu thì các bạn trông chờ ở cung Nô. Nếu gẫy đổ cung Phu thì sau đó các bạn sẽ có cơ hội lấy tiếp chồng hai, ba ở cung Nô
cũng chưa nghe thấy tính lần gẫy đổ như vậy bao giờ,nếu suy luận theo kiểu đếm như vậy tưởng địa không đếm 3, địa kiếp đếm 3, tuần triêt thì chậm muôn,gẫy hỏng có khi không có chồng luôn chứ rất.muốn coi lá số của diẹu anh ,bạn có thể post lá số không.đúng là cung phu khi quá xấu không nên trông chờ nhiều, thì tư tưởng như bạn này là hay, dù để làm cảnh nhưng vẫn còn hơn ko có chồng, để con còn đủ bố mẹ,thiên hạ khỏi xì xèo. dù sao bên cạnh cũng có người đàn ông vẫn cảm giác an tâm.Nhưng mà như bạn là còn may mắn đó, ko phải anh chồng nào cũng tạo được "cảnh" đẹp dù chỉ là bề ngoài nhé.thường các anh mà muốn tạo được cảnh đẹp thì cũng phải có tài, có địa vị, nếu ko ít nhất cũng phải có tình thương trách nhiệm với con cái, (thôi chả cần thương vợ).Chứ số vớ phải mấy anh phá hoại ,vũ phu, ruọu chè cờ bạc be bét,dài hạn theo kiểu "chồng con là cái nợ nần" thì thôi " thà ở vậy nuoi thần béo mầm" cho lành
#25
Gửi vào 22/12/2013 - 21:45
Thanked by 3 Members:
|
|
#26
Gửi vào 22/12/2013 - 22:40
#27
Gửi vào 23/12/2013 - 05:40
Thanked by 4 Members:
|
|
#28
Gửi vào 23/12/2013 - 05:49
Nên tôi rành lắm: Ba chồng chúa vợ tôi, rất ghét má tôi, muốn bỏ nhưng vì không có cơ hội, má tôi câm lặng hiền lành, không hề được ba tôi đối xử tốt.
#29
Gửi vào 23/12/2013 - 11:17
Sửa bởi cloud: 23/12/2013 - 11:17
#30
Gửi vào 23/12/2013 - 12:05
Andrew, on 23/12/2013 - 05:40, said:
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












