Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có
titti
12/06/2011
Vài dòng cùng Sao mai,
Hôm qua khi đọc được những dòng của tuphu , tôi định viết vài dòng để “đối đáp” lại cái phát ngôn không đúng của bạn ấy nhưng sau đó thấy không cần thiết nên thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cứ để thêm một chút, Sao mai vào mà đọc thấy thế, thể nào cũng “làm cho ra nhẽ”. Quả đúng như vậy.
Mặc dù chưa quen biết, chỉ được em xem cho lá tử bình giờ Ty. (mà em có hứa là xem tiếp cho giờ Ngọ và cả tử vi nữa nhưng chưa xem) , tôi đã tìm và đọc nhiều các bài viết của em, thậm chí cả một thư “mách” thầy TKQ và BĐH về việc có “ va chạm” với một ních khác, tôi nhận ra một tâm hồn trong sáng nơi em, rất nóng nảy vội vàng, chắc ngoài đời cũng nghịch ngơm như kiểu “Natra” nhưng rõ ràng là rất thông minh, ham học hỏi và cũng đã thu hoạch được những kết quả về học thuật không tồi.
Đồng thời sau khi tham gia hai topic của chị VietMao, là hai topic gây rất nhiều tranh cãi và hứng nhiều dòng chảy đa chiều, tôi nhận ra rằng, diễn đàn như một xã hôi thu nhỏ, có rất nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia. Mà như các bạn biết đấy, ở ngoài đời, mỗi giới, mỗi tầng lớp, mỗi đẳng cấp đều có những nhận thức, sự hiểu biết và cách sống, cách hành xử riêng biệt, không thể lẫn lộn.
Được biết Sao mai là học trò chính thức của thầy TKQ, đó là một vinh hạnh lớn mà bao người trong diễn đàn mơ ước (ngay cả tôi cũng vậy). Thêm với kiến thức về môn KHHB mà em đã gặt hái được thì em đã và đang ở một vị trí nhất định trong giới cũng như trên diễn đàn. Vậy mong rằng từ nay về sau, em nhận thức rõ vị trí của mình, chỉ đối thoại với những người đáng đối thoại, như vậy sẽ tránh được sự bực mình cho chính bản thân, và dần dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong giới. Lúc đó chắc hẳn thầy TKQ sẽ đẹp lòng lắm lắm đấy em ạ. (nhớ nhé, không đi cãi nhau với những chuyện không đâu nữa nhé, chỉ tranh luận thôi và tập trung vào học thuật.. hihi...)
Vài lời chân thành cùng em,
Thân!
Sửa bởi titti: 12/06/2011 - 14:13
Hôm qua khi đọc được những dòng của tuphu , tôi định viết vài dòng để “đối đáp” lại cái phát ngôn không đúng của bạn ấy nhưng sau đó thấy không cần thiết nên thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cứ để thêm một chút, Sao mai vào mà đọc thấy thế, thể nào cũng “làm cho ra nhẽ”. Quả đúng như vậy.
Mặc dù chưa quen biết, chỉ được em xem cho lá tử bình giờ Ty. (mà em có hứa là xem tiếp cho giờ Ngọ và cả tử vi nữa nhưng chưa xem) , tôi đã tìm và đọc nhiều các bài viết của em, thậm chí cả một thư “mách” thầy TKQ và BĐH về việc có “ va chạm” với một ních khác, tôi nhận ra một tâm hồn trong sáng nơi em, rất nóng nảy vội vàng, chắc ngoài đời cũng nghịch ngơm như kiểu “Natra” nhưng rõ ràng là rất thông minh, ham học hỏi và cũng đã thu hoạch được những kết quả về học thuật không tồi.
Đồng thời sau khi tham gia hai topic của chị VietMao, là hai topic gây rất nhiều tranh cãi và hứng nhiều dòng chảy đa chiều, tôi nhận ra rằng, diễn đàn như một xã hôi thu nhỏ, có rất nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia. Mà như các bạn biết đấy, ở ngoài đời, mỗi giới, mỗi tầng lớp, mỗi đẳng cấp đều có những nhận thức, sự hiểu biết và cách sống, cách hành xử riêng biệt, không thể lẫn lộn.
Được biết Sao mai là học trò chính thức của thầy TKQ, đó là một vinh hạnh lớn mà bao người trong diễn đàn mơ ước (ngay cả tôi cũng vậy). Thêm với kiến thức về môn KHHB mà em đã gặt hái được thì em đã và đang ở một vị trí nhất định trong giới cũng như trên diễn đàn. Vậy mong rằng từ nay về sau, em nhận thức rõ vị trí của mình, chỉ đối thoại với những người đáng đối thoại, như vậy sẽ tránh được sự bực mình cho chính bản thân, và dần dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong giới. Lúc đó chắc hẳn thầy TKQ sẽ đẹp lòng lắm lắm đấy em ạ. (nhớ nhé, không đi cãi nhau với những chuyện không đâu nữa nhé, chỉ tranh luận thôi và tập trung vào học thuật.. hihi...)
Vài lời chân thành cùng em,
Thân!
Sửa bởi titti: 12/06/2011 - 14:13
glamorous
12/06/2011
Kính gửi bác VuiVui:
Cháu có nghe và đọc qua về lý thuyết mệnh chủ của bác,cũng như việc dùng sao Treo-sao Rung mà Gấu đã làm.
Nhưng có điều những ví dụ được chứng minh triển khai qua lý thuyết mệnh chủ hầu như rất ít và có phần hạn hẹp vì theo cháu có lẽ bác "giấu nghề"
Tại vì lúc nào bác cũng khen tấm tắc lý thuyết đó mà nào đã có ai biết rõ về nó đâu... Nếu bác rỗi rãi,cháu xin hỏi bác:
-Đâu là cốt tủy của lý thuyết mệnh chủ? Cách xác định tuần tự làm sao? Có thể cho ví dụ cụ thể.
-Liệu Lý thuyết MC và Sao R-Sao T có phải là 1 ko?
Cháu có nghe và đọc qua về lý thuyết mệnh chủ của bác,cũng như việc dùng sao Treo-sao Rung mà Gấu đã làm.
Nhưng có điều những ví dụ được chứng minh triển khai qua lý thuyết mệnh chủ hầu như rất ít và có phần hạn hẹp vì theo cháu có lẽ bác "giấu nghề"
Tại vì lúc nào bác cũng khen tấm tắc lý thuyết đó mà nào đã có ai biết rõ về nó đâu... Nếu bác rỗi rãi,cháu xin hỏi bác:
-Đâu là cốt tủy của lý thuyết mệnh chủ? Cách xác định tuần tự làm sao? Có thể cho ví dụ cụ thể.
-Liệu Lý thuyết MC và Sao R-Sao T có phải là 1 ko?
SayTinh
12/06/2011
titti, on 12/06/2011 - 13:46, said:
Vài dòng cùng Sao mai,
Hôm qua khi đọc được những dòng của tuphu , tôi định viết vài dòng để “đối đáp” lại cái phát ngôn không đúng của bạn ấy nhưng sau đó thấy không cần thiết nên thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cứ để thêm một chút, Sao mai vào mà đọc thấy thế, thể nào cũng “làm cho ra nhẽ”. Quả đúng như vậy.
Mặc dù chưa quen biết, chỉ được em xem cho lá tử bình giờ Ty. (mà em có hứa là xem tiếp cho giờ Ngọ và cả tử vi nữa nhưng chưa xem) , tôi đã tìm và đọc nhiều các bài viết của em, thậm chí cả một thư “mách” thầy TKQ và BĐH về việc có “ va chạm” với một ních khác, tôi nhận ra một tâm hồn trong sáng nơi em, rất nóng nảy vội vàng, chắc ngoài đời cũng nghịch ngơm như kiểu “Natra” nhưng rõ ràng là rất thông minh, ham học hỏi và cũng đã thu hoạch được những kết quả về học thuật không tồi.
Đồng thời sau khi tham gia hai topic của chị VietMao, là hai topic gây rất nhiều tranh cãi và hứng nhiều dòng chảy đa chiều, tôi nhận ra rằng, diễn đàn như một xã hôi thu nhỏ, có rất nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia. Mà như các bạn biết đấy, ở ngoài đời, mỗi giới, mỗi tầng lớp, mỗi đẳng cấp đều có những nhận thức, sự hiểu biết và cách sống, cách hành xử riêng biệt, không thể lẫn lộn.
Được biết Sao mai là học trò chính thức của thầy TKQ, đó là một vinh hạnh lớn mà bao người trong diễn đàn mơ ước (ngay cả tôi cũng vậy). Thêm với kiến thức về môn KHHB mà em đã gặt hái được thì em đã và đang ở một vị trí nhất định trong giới cũng như trên diễn đàn. Vậy mong rằng từ nay về sau, em nhận thức rõ vị trí của mình, chỉ đối thoại với những người đáng đối thoại, như vậy sẽ tránh được sự bực mình cho chính bản thân, và dần dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong giới. Lúc đó chắc hẳn thầy TKQ sẽ đẹp lòng lắm lắm đấy em ạ. (nhớ nhé, không đi cãi nhau với những chuyện không đâu nữa nhé, chỉ tranh luận thôi và tập trung vào học thuật.. hihi...)
Vài lời chân thành cùng em,
Thân!
Hôm qua khi đọc được những dòng của tuphu , tôi định viết vài dòng để “đối đáp” lại cái phát ngôn không đúng của bạn ấy nhưng sau đó thấy không cần thiết nên thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, cứ để thêm một chút, Sao mai vào mà đọc thấy thế, thể nào cũng “làm cho ra nhẽ”. Quả đúng như vậy.
Mặc dù chưa quen biết, chỉ được em xem cho lá tử bình giờ Ty. (mà em có hứa là xem tiếp cho giờ Ngọ và cả tử vi nữa nhưng chưa xem) , tôi đã tìm và đọc nhiều các bài viết của em, thậm chí cả một thư “mách” thầy TKQ và BĐH về việc có “ va chạm” với một ních khác, tôi nhận ra một tâm hồn trong sáng nơi em, rất nóng nảy vội vàng, chắc ngoài đời cũng nghịch ngơm như kiểu “Natra” nhưng rõ ràng là rất thông minh, ham học hỏi và cũng đã thu hoạch được những kết quả về học thuật không tồi.
Đồng thời sau khi tham gia hai topic của chị VietMao, là hai topic gây rất nhiều tranh cãi và hứng nhiều dòng chảy đa chiều, tôi nhận ra rằng, diễn đàn như một xã hôi thu nhỏ, có rất nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia. Mà như các bạn biết đấy, ở ngoài đời, mỗi giới, mỗi tầng lớp, mỗi đẳng cấp đều có những nhận thức, sự hiểu biết và cách sống, cách hành xử riêng biệt, không thể lẫn lộn.
Được biết Sao mai là học trò chính thức của thầy TKQ, đó là một vinh hạnh lớn mà bao người trong diễn đàn mơ ước (ngay cả tôi cũng vậy). Thêm với kiến thức về môn KHHB mà em đã gặt hái được thì em đã và đang ở một vị trí nhất định trong giới cũng như trên diễn đàn. Vậy mong rằng từ nay về sau, em nhận thức rõ vị trí của mình, chỉ đối thoại với những người đáng đối thoại, như vậy sẽ tránh được sự bực mình cho chính bản thân, và dần dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong giới. Lúc đó chắc hẳn thầy TKQ sẽ đẹp lòng lắm lắm đấy em ạ. (nhớ nhé, không đi cãi nhau với những chuyện không đâu nữa nhé, chỉ tranh luận thôi và tập trung vào học thuật.. hihi...)
Vài lời chân thành cùng em,
Thân!
Haha. Đọc xong suýt té ghế.
Trân trọng.
SayTinh
12/06/2011
titti, on 11/06/2011 - 13:47, said:
Tôi ngồi suy nghĩ và xin viết thêm,
Theo dòng chảy các ý kiến đa chiều trong topic,
Giả sử lá số này là do VietMao nghĩ ra để "lòe" thiên hạ thì các bạn nghĩ sao? để trùng lặp các sự kiện như Sao mai đã luận thì VietMao phải là một quái kiệt về tử vi và tử bình?
Đọc văn viết thì thấy rất khiêm tốn, có vẻ cũng đang muốn học hỏi tử vi.... ???
Để giải phóng nỗi thắc mắc, tôi đã vừa gọi điện về hỏi bố tôi về việc này, về các thông tin trước kia tôi nghe được, bố tôi bảo: "ừ, thì đúng là các bác ấy bảo thế nhưng bố có gặp lại bác ấy lần nào đâu mà khẳng định được là chính xác hay không ..." (bố tôi có thói quen là khi chính thức phát ngôn điều gì ra ngoài thì phải nói có sách mách có chứng)
Như vậy, nếu đây không phải là lá số thật thì chị VietMao phải là một người rất giỏi về tử vi chứ không phải "gà...gà..." như giọng văn nghe rất "thỏ thẻ" với các bậc cao nhân trên diễn đàn theo cách viết của chị trong topic này.
Tôi thì tôi nghĩ đây là lá số thật.
Theo dòng chảy các ý kiến đa chiều trong topic,
Giả sử lá số này là do VietMao nghĩ ra để "lòe" thiên hạ thì các bạn nghĩ sao? để trùng lặp các sự kiện như Sao mai đã luận thì VietMao phải là một quái kiệt về tử vi và tử bình?
Đọc văn viết thì thấy rất khiêm tốn, có vẻ cũng đang muốn học hỏi tử vi.... ???
Để giải phóng nỗi thắc mắc, tôi đã vừa gọi điện về hỏi bố tôi về việc này, về các thông tin trước kia tôi nghe được, bố tôi bảo: "ừ, thì đúng là các bác ấy bảo thế nhưng bố có gặp lại bác ấy lần nào đâu mà khẳng định được là chính xác hay không ..." (bố tôi có thói quen là khi chính thức phát ngôn điều gì ra ngoài thì phải nói có sách mách có chứng)
Như vậy, nếu đây không phải là lá số thật thì chị VietMao phải là một người rất giỏi về tử vi chứ không phải "gà...gà..." như giọng văn nghe rất "thỏ thẻ" với các bậc cao nhân trên diễn đàn theo cách viết của chị trong topic này.
Tôi thì tôi nghĩ đây là lá số thật.
Đọc hai dòng bôi đậm đó tôi lại té ghế thêm lần nữa.
Trân trọng.
tuphasonghanh
12/06/2011
Transporter, on 12/06/2011 - 10:44, said:
Không có bằng cớ nào nói lá số này của VNG.
Theo anh hiểu thì thế này, Quân sư Gia Cát Lượng thì gọi là quân sư, sau khi Lưu Bị chết thì trực tiếp cầm quân chinh chiến. Tuy nhiên vẫn dưới quyền A Đẩu (con Lưu Bị)
Tướng quân sự không có nghĩa là như thế, Tưởng Giới Thạch theo nghiệp quân sự thì cũng có Xương Khúc KQL..., Vấn đề là vào vận nào, vận ứng chiến tranh (sát tinh), vận ứng với bàn mưu tính kế ...theo cách nhìn là phải có hung sát tinh thì có vẻ ứng với tướng võ biền kiểu như Lã Bố, Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng ...
Theo anh hiểu thì thế này, Quân sư Gia Cát Lượng thì gọi là quân sư, sau khi Lưu Bị chết thì trực tiếp cầm quân chinh chiến. Tuy nhiên vẫn dưới quyền A Đẩu (con Lưu Bị)
Tướng quân sự không có nghĩa là như thế, Tưởng Giới Thạch theo nghiệp quân sự thì cũng có Xương Khúc KQL..., Vấn đề là vào vận nào, vận ứng chiến tranh (sát tinh), vận ứng với bàn mưu tính kế ...theo cách nhìn là phải có hung sát tinh thì có vẻ ứng với tướng võ biền kiểu như Lã Bố, Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng ...
Thái âm linh hỏa thập vi phản ác. Lá số Tưởng được cách này hihi. Cặp không kiếp tính thất bại, biến động cao nhưng tính " sát " thua bộ tứ sát.
Diệu Nhung
12/06/2011
DN xin tạm khóa chủ đề này lại, theo yêu cầu của chị Viet Mao - chủ Topic !
Diệu Nhung
09/06/2012
sunday, on 09/06/2012 - 16:26, said:
Chị Dieu Nhung cho hỏi có thể mở topic http://tuvilyso.org/...o/page__st__210 ko ?
chị VietMao có hẹn 1 năm sau trả lời, giờ cũng đã 1 năm rồi . cám ơn !
chị VietMao có hẹn 1 năm sau trả lời, giờ cũng đã 1 năm rồi . cám ơn !
Chào tất cả các bạn !
Hội viên Sunday có yêu cầu mở lại topic này... chờ đợi câu trả lời của chị Vietmao để tất cả chúng ta cùng nghiệm lý !
Chúc các bạn vui vẻ !
DN.
zeroh
09/06/2012
Hội viên VietMao check profile thấy đã lâu không vào diễn đàn nữa rồi.Mà đọc comment của titti với Saomai thấy các vị ấy tung hứng nhau kinh quá.Thiết nghĩ toppic này sẽ không thể có sự giải đáp như chủ nhân đã từng hứa.
zeroh
09/06/2012
titti, on 12/06/2011 - 13:46, said:
Được biết Sao mai là học trò chính thức của thầy TKQ, đó là một vinh hạnh lớn mà bao người trong diễn đàn mơ ước (ngay cả tôi cũng vậy). Thêm với kiến thức về môn KHHB mà em đã gặt hái được thì em đã và đang ở một vị trí nhất định trong giới cũng như trên diễn đàn. Vậy mong rằng từ nay về sau, em nhận thức rõ vị trí của mình, chỉ đối thoại với những người đáng đối thoại, như vậy sẽ tránh được sự bực mình cho chính bản thân, và dần dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong giới. Lúc đó chắc hẳn thầy TKQ sẽ đẹp lòng lắm lắm đấy em ạ. (nhớ nhé, không đi cãi nhau với những chuyện không đâu nữa nhé, chỉ tranh luận thôi và tập trung vào học thuật.. hihi...)
Vài lời chân thành cùng em,
Thân!
thienmatuongquan
09/06/2012
vậy là 1 năm đã qua, những cao thủ luận kiếm năm xưa nay còn sinh hoạt đủ trên diễn đàn nữa ko, cuộc luận kiếm năm nay e thiếu vắng và đìu hiu
kính các bác
Sửa bởi thienma: 09/06/2012 - 22:37
kính các bác
Sửa bởi thienma: 09/06/2012 - 22:37
Kimthuy20212054
09/06/2012
Khoa Quyền Lộc Không Kiếp song lộc, thành công phi thường nhưng nên đề phòng tai nạn bất ngờ. Số rất ứng
JINGME
09/06/2012
đã tròn 1 năm sao bác VietMao không giữ lời hứa pót ảnh của cái cụ kia với cả gia trang đó nữa
thanhminh
12/06/2012
sự kiện này em cũng có theo dõi và đã chờ đợi 1 năm đến h chưa thấy chị PhamNga viết trả lời những khúc mắc của mọi người