Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có
Libra
10/06/2011
Nhóm tiền bối bị yêu ma ném đá, trảm yêu trừ ma xong, độ kiếp phi thăng, con cháu quay phim ghi hình chiêu thức võ công để ngâm cứu, đợi khi nào các tiền bối hạ phàm lại tiếp tục thỉnh chiêu.
Còn giang hồ thời nay nhái theo lời của bác Ngoan Đồng, cao thủ thì ít đủng đỉnh ngâm thơ vịnh cảnh, để thế cuộc cho mấy con "young cóc ghẻ" ngọ ngoạy chiêu Hàm Mô Công nửa vời, phùng mang trợn má nổ xem dứa nào thối hơn, tao thối mày cũng thối, vậy tụi mình nắm tay nhau lên con thuyền Nghệ An xuôi dòng...bến Ngự.
Thậm chí có con nòng nọc tưởng mình là bò, đối diện tiền bối cao thủ vẫn không biết mà ngoác mồm ra cãi. Tiền bối mỉm cười độ lượng than thầm " Trời đã sinh Du, Lượng nó đi đâu rứa"
Sửa bởi Libra: 10/06/2011 - 04:46
Còn giang hồ thời nay nhái theo lời của bác Ngoan Đồng, cao thủ thì ít đủng đỉnh ngâm thơ vịnh cảnh, để thế cuộc cho mấy con "young cóc ghẻ" ngọ ngoạy chiêu Hàm Mô Công nửa vời, phùng mang trợn má nổ xem dứa nào thối hơn, tao thối mày cũng thối, vậy tụi mình nắm tay nhau lên con thuyền Nghệ An xuôi dòng...bến Ngự.
Thậm chí có con nòng nọc tưởng mình là bò, đối diện tiền bối cao thủ vẫn không biết mà ngoác mồm ra cãi. Tiền bối mỉm cười độ lượng than thầm " Trời đã sinh Du, Lượng nó đi đâu rứa"
Sửa bởi Libra: 10/06/2011 - 04:46
Saomai
10/06/2011
Xin có thêm vài dòng trước khi cáo từ topic này:
Ông này hiện vẫn còn sống, sự thật này cũng không cần HV VietMao chứng minh nữa (Nhưng nếu có thêm bằng cớ vẫn tốt hơn).
Xin lý giải qua Lá Số:
Càn tạo: Giáp Dần Mậu Thìn Nhâm Ngọ Quý Mão
Đại Vận: Kỷ Tị (3t) / Canh Ngọ / Tân Mùi / Nhâm Thân (33 t) / Quý Dậu / Giáp Tuất (53t) / Ất Hợi (63t) / Bính Tý (73t)
Mệnh này Tài là Kỵ Thần.
*** Vận Giáp Tuất (53t - 63t), Lưu Niên Đinh Mùi (1967):
Đại Vận: Dần - Ngọ - Tuất hợp Cục --> Tài hợp Cục (Là Kỵ Thần hợp Cục, Kỵ Thần quá mạnh).
- Chết --> Vì Sao Chết:
Lưu Niên Đinh Mùi (1967), Thấu Đinh (Tài), Đinh - Nhâm hợp, là Nhật Chủ hợp Kỵ Thần, đụng Kỵ Thần hợp Cục Lưu Niên Thấu Xuất (Kỵ Thần quá mạnh, lại Thấu Xuất ở Lưu Niên), nếu không có cứu giải là chết chắc.
- Sống --> Vì Sao Sống:
Lưu Niên Đinh Mùi (1967), Ngọ - Mùi hợp, giải tan Tài hợp Cục (là giải Dần - Ngọ - Tuất hợp), tức Kỵ Thần hợp Kỵ Thần giải hợp Cục Kỵ Thần, làm Kỵ Thần suy yếu, là nhân tố cứu giải --> Sống.
Không những vậy, Kỵ Thần đã tự hóa giải lẫn nhau, Nhật Chủ hợp được Tài (Đinh - Nhâm hợp), nên đoạt luôn được Tài.
- Do đó, Lưu Niên Đinh Mùi Thiên Hợp Địa Hợp Trụ Ngày Nhâm Ngọ (Đinh - Nhâm hợp, Ngọ - Mùi hợp), Vừa là Khai Tử, Lại Vừa là Khai Sinh.
Vậy lời mô tả của HV VietMao về năm 1967 là hoàn toàn chính xác đến từng Cm.
Saomai
Sửa bởi Saomai: 10/06/2011 - 07:54
Ông này hiện vẫn còn sống, sự thật này cũng không cần HV VietMao chứng minh nữa (Nhưng nếu có thêm bằng cớ vẫn tốt hơn).
Xin lý giải qua Lá Số:
Càn tạo: Giáp Dần Mậu Thìn Nhâm Ngọ Quý Mão
Đại Vận: Kỷ Tị (3t) / Canh Ngọ / Tân Mùi / Nhâm Thân (33 t) / Quý Dậu / Giáp Tuất (53t) / Ất Hợi (63t) / Bính Tý (73t)
Mệnh này Tài là Kỵ Thần.
*** Vận Giáp Tuất (53t - 63t), Lưu Niên Đinh Mùi (1967):
Đại Vận: Dần - Ngọ - Tuất hợp Cục --> Tài hợp Cục (Là Kỵ Thần hợp Cục, Kỵ Thần quá mạnh).
- Chết --> Vì Sao Chết:
Lưu Niên Đinh Mùi (1967), Thấu Đinh (Tài), Đinh - Nhâm hợp, là Nhật Chủ hợp Kỵ Thần, đụng Kỵ Thần hợp Cục Lưu Niên Thấu Xuất (Kỵ Thần quá mạnh, lại Thấu Xuất ở Lưu Niên), nếu không có cứu giải là chết chắc.
- Sống --> Vì Sao Sống:
Lưu Niên Đinh Mùi (1967), Ngọ - Mùi hợp, giải tan Tài hợp Cục (là giải Dần - Ngọ - Tuất hợp), tức Kỵ Thần hợp Kỵ Thần giải hợp Cục Kỵ Thần, làm Kỵ Thần suy yếu, là nhân tố cứu giải --> Sống.
Không những vậy, Kỵ Thần đã tự hóa giải lẫn nhau, Nhật Chủ hợp được Tài (Đinh - Nhâm hợp), nên đoạt luôn được Tài.
- Do đó, Lưu Niên Đinh Mùi Thiên Hợp Địa Hợp Trụ Ngày Nhâm Ngọ (Đinh - Nhâm hợp, Ngọ - Mùi hợp), Vừa là Khai Tử, Lại Vừa là Khai Sinh.
Vậy lời mô tả của HV VietMao về năm 1967 là hoàn toàn chính xác đến từng Cm.
Saomai
Sửa bởi Saomai: 10/06/2011 - 07:54
titti
10/06/2011
Tôi cũng xin cáo từ theo Sao mai vì không tìm thấy niềm vui cho mình.
Chúc các bác ở lại vui vẻ nhé!
Trân trọng!
Chúc các bác ở lại vui vẻ nhé!
Trân trọng!
Saomai
10/06/2011
Mong rằng HV titti và HV VietMao đừng vì những chuyện nhỏ nhặt vừa qua, mà quên đi Mục Đích Lớn của Topic.
Thật sự, Saomai không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, Saomai chỉ quan tâm đến Lá Số và những Bằng Cớ liên quan đến Lá Số này, nên đã nôn nóng đề nghị HV VietMao và HV titti trưng ra những minh chứng của mình.
Nhưng thấy 2 HV quyết không xuất ra bằng cớ, nên Saomai đã tìm kiếm những thông tin về Ông này qua WiKi, và đã lý giải được hầu hết các thông tin như đã post ở trang 11 của Topic. Nên mới khẳng định chắc chắn Lá Số này là của Ổng, từ đó quay lại lý giải sự cố năm 1967 nhằm kiểm chứng Mô Tả của HV VietMao.
Mục Đích của Saomai cũng là vì học thuật của mình và mọi người, nên nếu có làm 2 HV VietMao và titti phật ý thì cũng xin được lượng thứ vì mục đích học thuật.
Saomai
Thật sự, Saomai không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, Saomai chỉ quan tâm đến Lá Số và những Bằng Cớ liên quan đến Lá Số này, nên đã nôn nóng đề nghị HV VietMao và HV titti trưng ra những minh chứng của mình.
Nhưng thấy 2 HV quyết không xuất ra bằng cớ, nên Saomai đã tìm kiếm những thông tin về Ông này qua WiKi, và đã lý giải được hầu hết các thông tin như đã post ở trang 11 của Topic. Nên mới khẳng định chắc chắn Lá Số này là của Ổng, từ đó quay lại lý giải sự cố năm 1967 nhằm kiểm chứng Mô Tả của HV VietMao.
Mục Đích của Saomai cũng là vì học thuật của mình và mọi người, nên nếu có làm 2 HV VietMao và titti phật ý thì cũng xin được lượng thứ vì mục đích học thuật.
Saomai
Transporter
10/06/2011
Vậy thì có thể cha của chị titti cùng tham gia "đánh trận cuối cùng" với tướng NCT ?
Thông tin của chị Vietmao đưa ra có nhiều điều trùng hợp với những gì chị titti nghe được từ bé thì lá số này quả là đáng ngâm kíu.
Thông tin của chị Vietmao đưa ra có nhiều điều trùng hợp với những gì chị titti nghe được từ bé thì lá số này quả là đáng ngâm kíu.
huynguyen
10/06/2011
Thiếu gì lá số người thực việc thực có cách cục rất hay. Hơi đâu mà nghiệm lý lá số đến 9 phần là hư cấu.
Sửa bởi huynguyen: 10/06/2011 - 09:53
Sửa bởi huynguyen: 10/06/2011 - 09:53
Saomai
10/06/2011
Chuyện càng hoang đường, càng ly kỳ hấp dẫn, nhưng nếu có một vài manh mối, thì càng thích ngâm kíu, đó là thú chơi hấp dẫn của những môn KHHB này.
Và ngâm kíu những môn này, mấu chốt là chữ "Ngộ" quyết định rất lớn trong cuộc chơi này, như Bác HoaCai đã từng nói "Đó Chính Là Siêu Thức" .
Saomai
Và ngâm kíu những môn này, mấu chốt là chữ "Ngộ" quyết định rất lớn trong cuộc chơi này, như Bác HoaCai đã từng nói "Đó Chính Là Siêu Thức" .
Saomai
thaiduong271
10/06/2011
NGƯỜI THẬT THÌ GIẤU TUNG TÍCH
NGƯỜI GIẢ THÌ TUNG HỎA MÙ....
KHỔ CHO TƯỚNG VỊNH RỒI...VÌ ÔNG ẤY LÀ TƯỚNG TÀI NÊN NGƯỜI TA TÌM NHIỀU CÁCH HẠ BỆ ÔNG ẤY GIỐNG QUÂN KIM TÌM CÁCH HẠI NHẠC PHI RỒI.....
NỚI ĐÂY CÒN BIẾN THÀNH SÀN TÂM LÝ CHIẾN CƠ À...
NGƯỜI GIẢ THÌ TUNG HỎA MÙ....
KHỔ CHO TƯỚNG VỊNH RỒI...VÌ ÔNG ẤY LÀ TƯỚNG TÀI NÊN NGƯỜI TA TÌM NHIỀU CÁCH HẠ BỆ ÔNG ẤY GIỐNG QUÂN KIM TÌM CÁCH HẠI NHẠC PHI RỒI.....
NỚI ĐÂY CÒN BIẾN THÀNH SÀN TÂM LÝ CHIẾN CƠ À...
glamorous
10/06/2011
To VietMao: Vì diễn đàn có quá nhiều "Rác" nên tiểu đệ sẽ gửi chị lời luận qua thư sau. Cảm ơn chị đã xác nhận
Về giò sinh Đại tướng VNG nếu đúng ngày 25-8-1911. Minhmeo xin ứng cử 2 giờ: giờ Mão và giờ Tị.
Về giò sinh Đại tướng VNG nếu đúng ngày 25-8-1911. Minhmeo xin ứng cử 2 giờ: giờ Mão và giờ Tị.
VuiVui
10/06/2011
Kể ra thì chủ đề này dừng cũng được rồi. Và nó cũng chẳng có ích gì khi cứ thảo luận hay nghiên cứu thêm. Bởi vì, ý muốn của chủ nhân topic và một số người nữa là muốn xem xem những cách cục nào thể hiện được một số tiêu chí mà họ muốn thấy. Thế nhưng thực tế lá số và cuộc đời thực tế là không ứng hợp. Nhưng chủ nhân và một số người nữa lại cứ muốn trình bày topic một cách có định hướng - kiểu như thị trường tự do định hướng xã hội chủ nghĩa ấy. Thế thì làm sao mà có cách cục đó cho được ! Như hỏi: Cách cục nào mà lại là cho thấy người ấy ôm hận ? Nhưng thwujc tế có ôm hận đâu mà bảo là có cách cục ôm hận ! Hơn nữa lá số có ứng với chủ nhân đâu mà tìm cho được những cái thuộc về chủ nhân. Rồi thì chủ nhân của lá số cũng mờ mờ ảo ảo. Lại cứ nói là thật, sự thật. Nhưng sự thật lại chẳng có gì có thể chứng minh. Tôi giữ ý tứ không muốn viết sâu, không muốn chứng minh cho thấy cả những điều liên quan. Nhưng không nói đến, không viết ra không có nghĩa là những gì phi lý còn có thể tồn tại.
Quả thật lá số này với con người chính trị thì có ứng hợp với ông thanh theo thông tin của wiki. Nhưng đó là ứng hợp với những điều, biến cố và tính cách trên bình diện sơ sài, thô lậu mà thôi. Chứ đi vào chi tiết thì không hề ứng tý nào. Nên mới nói, người nặn ra lá số này đúng là quái kiệt. Nhưng vẫn còn nhiều sơ hở.
Cứ giả sử ông ta không chết - vì lá số con người chính trị thì chẳng có chết được. Nhưng mà con người chính trị đó thật sự là thế nào. Với cung quan đó, phối với phúc và mệnh thì dễ thấy ông ta đạt đỉnh cao về quyền lực là uvbct, năm 1959 phong hàm đại tướng như gấm thêu hoa mà thôi, chứ không phải là đỉnh cao sự nghiệp của ông ta. Có đièu, con người của lá số này là ngụy quân tử. Phú cách là chủ. Năm 1967 rất dắc cách với cách cục này, cho phép luận đoán có khả năng may mắn sở hữu một tài sản lớn. Chẳng có nguy hiểm, hay tai họa nào cả. Nhưng diễn biến của vụ việc không thể như lời kể là bị quân ta diệt quân mình, và người có số thoát chết giữa hai làn đạn, một bên là quân mình và một bên là quân địch. Chỉ có một kịch bản ứng với tính chất của lá số. Rằng, không có chuyện ôm hận. người có số này phú cục, có tính cách tham lam, ngụy quân tử, tham phú quý nhưng cũng háo danh, muốn làm đẹp mình, đánh bóng tên tuổi, bản thân, ưa danh vọng, quyền lực. Có tham vọng lớn về tiền bạc. Cho nên, giả thiết là ông ta không ốm chết - như trong wiki - ở ngoài bắc, mà có vô nam trở lại chiến trường. Nhưng trên đường trở lại, ông ngẫu nhiên tìm thấy một kho tàng có tài sản khổng lồ. Choáng ngợp trước tài sản đó, ông bỏ luôn sự nghiệp chính trị, ôm khối tài sản đó trốn đi, có thể cùng đi với mấy người cận vệ, hoặc cũng có thể tìm cách thủ tiêu mấy ảnh. Ôm khối tài sản đó biến mất. CSBV khi ấy tự nhiên mất liên lạc với ổng, hoặc cho rằng ổng mất tích. Hoảng hồn cho điều tra. Mà mấy cái vụ này, đièu tra dễ ợt. Chỉ vài cú điện thoại là ra ngay. Và hiểu ra rằng, ông đào ngũ. Cay không ? cay quá đi chứ. Mà cũng rất khó xử, bởi nếu lộ ra thì chấn động toàn quân toàn dân. Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến. Hậu quả thật khôn lường. Thôi thì ... cho ổng chết, khoác cho cái bệnh tim. làm đám rình rang ... cái trò này thì TQ và VN cộng sản là bậc thầy rồi. Làm thế, có cái lợi, tha hồ ca ngợi người "đã chết" để mà lấy gương động viên quần chúng tiến lên, biến đau thương thành hành động cách mạng, ... Rôi thì, khi ông biết các đồng chí của ông cho ông chết anh dũng như thế, nếu không truy lùng ông thì ông cũng phải hiểu mà đừng có thò mặt ra ở bất cứ nơi đâu. Có đi có lại, thế là khoan nhượng lắm rồi. Ông cứ việc ôm khối tài sản đó mà hưởng.
Thế nên, nếu cứ thế mà xét thì những biến cố của đất nước sau này, ông không ra mặt cũng là phải. Rồi hai đứa con ông, thảy đều giống tính cha, cũng là phải. Chẳng có gì lạ lùng cả. vân vân và vân vân, còn nhiều nữa, nhiều lắm. Thôi nói thế thôi.
Cho nên, tốt nhất là đóng chủ đề này lại, chứ không mà cứ lan man thì còn khối chuyện đưa vào mục "kể chuyện cảnh giác", rồi lại sinh chuyện !
Đừng vì thế mà ghét tôi nhá !!!! hi hi hi ...
Thân ái.
Quả thật lá số này với con người chính trị thì có ứng hợp với ông thanh theo thông tin của wiki. Nhưng đó là ứng hợp với những điều, biến cố và tính cách trên bình diện sơ sài, thô lậu mà thôi. Chứ đi vào chi tiết thì không hề ứng tý nào. Nên mới nói, người nặn ra lá số này đúng là quái kiệt. Nhưng vẫn còn nhiều sơ hở.
Cứ giả sử ông ta không chết - vì lá số con người chính trị thì chẳng có chết được. Nhưng mà con người chính trị đó thật sự là thế nào. Với cung quan đó, phối với phúc và mệnh thì dễ thấy ông ta đạt đỉnh cao về quyền lực là uvbct, năm 1959 phong hàm đại tướng như gấm thêu hoa mà thôi, chứ không phải là đỉnh cao sự nghiệp của ông ta. Có đièu, con người của lá số này là ngụy quân tử. Phú cách là chủ. Năm 1967 rất dắc cách với cách cục này, cho phép luận đoán có khả năng may mắn sở hữu một tài sản lớn. Chẳng có nguy hiểm, hay tai họa nào cả. Nhưng diễn biến của vụ việc không thể như lời kể là bị quân ta diệt quân mình, và người có số thoát chết giữa hai làn đạn, một bên là quân mình và một bên là quân địch. Chỉ có một kịch bản ứng với tính chất của lá số. Rằng, không có chuyện ôm hận. người có số này phú cục, có tính cách tham lam, ngụy quân tử, tham phú quý nhưng cũng háo danh, muốn làm đẹp mình, đánh bóng tên tuổi, bản thân, ưa danh vọng, quyền lực. Có tham vọng lớn về tiền bạc. Cho nên, giả thiết là ông ta không ốm chết - như trong wiki - ở ngoài bắc, mà có vô nam trở lại chiến trường. Nhưng trên đường trở lại, ông ngẫu nhiên tìm thấy một kho tàng có tài sản khổng lồ. Choáng ngợp trước tài sản đó, ông bỏ luôn sự nghiệp chính trị, ôm khối tài sản đó trốn đi, có thể cùng đi với mấy người cận vệ, hoặc cũng có thể tìm cách thủ tiêu mấy ảnh. Ôm khối tài sản đó biến mất. CSBV khi ấy tự nhiên mất liên lạc với ổng, hoặc cho rằng ổng mất tích. Hoảng hồn cho điều tra. Mà mấy cái vụ này, đièu tra dễ ợt. Chỉ vài cú điện thoại là ra ngay. Và hiểu ra rằng, ông đào ngũ. Cay không ? cay quá đi chứ. Mà cũng rất khó xử, bởi nếu lộ ra thì chấn động toàn quân toàn dân. Ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến. Hậu quả thật khôn lường. Thôi thì ... cho ổng chết, khoác cho cái bệnh tim. làm đám rình rang ... cái trò này thì TQ và VN cộng sản là bậc thầy rồi. Làm thế, có cái lợi, tha hồ ca ngợi người "đã chết" để mà lấy gương động viên quần chúng tiến lên, biến đau thương thành hành động cách mạng, ... Rôi thì, khi ông biết các đồng chí của ông cho ông chết anh dũng như thế, nếu không truy lùng ông thì ông cũng phải hiểu mà đừng có thò mặt ra ở bất cứ nơi đâu. Có đi có lại, thế là khoan nhượng lắm rồi. Ông cứ việc ôm khối tài sản đó mà hưởng.
Thế nên, nếu cứ thế mà xét thì những biến cố của đất nước sau này, ông không ra mặt cũng là phải. Rồi hai đứa con ông, thảy đều giống tính cha, cũng là phải. Chẳng có gì lạ lùng cả. vân vân và vân vân, còn nhiều nữa, nhiều lắm. Thôi nói thế thôi.
Cho nên, tốt nhất là đóng chủ đề này lại, chứ không mà cứ lan man thì còn khối chuyện đưa vào mục "kể chuyện cảnh giác", rồi lại sinh chuyện !
Đừng vì thế mà ghét tôi nhá !!!! hi hi hi ...
Thân ái.
Thienco
10/06/2011
Mọi phân tích của chú vuivui cực kỳ hợp lý, xác đáng... nên không nên mất thời gian suy luận làm gì mất thời gian... :lol:thà lấy một lá số thực nào đó trên đây, nghiên cứu bổ ích hơn. Làm mất toi mình đi tuyên truyền và tìm tài liệu ngâm cứu.
Libra
10/06/2011
Bác Vuivui phân tích cực kỳ logic, cả về tình lẫn lý. Cô Vietmao đưa ra lá số rồi yêu cầu mọi người chứng minh cái mà cô không chứng minh được. Ban đầu Libra cũng nghĩ cô có phần khó xử là sự thật, sau thấy cô mừng húm khoái chí khi được tiền bối khen " người nào nặn ra lá số này là quái kiệt", Libra mới vở lẽ hóa ra có khi quý vị đang bị chơi, hung thủ thì vừa nhấp cà phê vừa cười hí hí
Tử Phủ Vũ Tướng
10/06/2011
Qua sự việc này, tự dưng tôi thiết nghĩ có lễ trước khi xem lá số mà chủ nhân đưa lên thì nên xét lá số của chủ nhân đưa lá số lên trước.
havi80
10/06/2011
Đồng ý với chị Libra, từ đầu havi cũng theo dõi topic, tới lúc havi đọc tới đoạn chị Vietmao viết ở message 163 thì mới té lăn ra cười, cười muốn bể bụng luôn, đúng là có bao nhiêu người bị dính chưởng mà không biết, tới mức cẩn thận như chị Saomai mà cũng...chào thua !
Có quái thì cũng quái vừa vừa thôi, để cho người ta sống với...
À, nhân tiện cho em hỏi, chị Saomai có phải là chị omely ở diễn đàn cũ không; nếu đúng thì cho em gửi lời chào và cám ơn chị.
Có quái thì cũng quái vừa vừa thôi, để cho người ta sống với...
À, nhân tiện cho em hỏi, chị Saomai có phải là chị omely ở diễn đàn cũ không; nếu đúng thì cho em gửi lời chào và cám ơn chị.
Mit
10/06/2011
VietMao, on 10/06/2011 - 02:33, said:
ViệtMao đã có lúc ước gì có một nhân vật kiệt xuất phát minh được phần mềm tổng hợp được tất cả các cách cục bộ, sao và các lý giải tinh hoa của Tửvi. Lúc đó mọi người chỉ việc gõ bàn phím là được toai nguyện, lúc đó chẳng còn ai làm phiền ai, chẳng còn những điều buồn nữa...chẳng còn gì để nghĩ nữa và chẳng còn gì....
Có người làm rồi, vẫn nghịch chơi suốt. Chắc chắn không tốn nhiều công sức như cô đâu.