Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
Diệu Nhung
06/04/2013
AlexPhong, on 05/04/2013 - 23:56, said:
Em ngưỡng mộ chị nhất diễn đàn này, đâu có chuyện mỉa chị. Sao hôm nay hội nhà văn hồi đáp ngắn thế nhỉ.
Em tôi lại mỉa mai tiếp rùi... hihihi hóa ra em luôn ra chiêu với tôi mà tôi không biết, cứ tưởng bở... khổ thân tôi không chứ
Mọi hôm đươc AlexPhong mở lòng nhận lời dạy tử vi cho hai thằng cu nhà chị... ôi chao, chị vui quá, vội chạy tức tốc về nhà gọi toáng lên "các con ơi ! anh AlexPhong nể tình mẹ cùng sinh hoạt trên diễn đàn TVLS mà nhận các con làm để tử... các con hãy mau mau vào test IQ xem có đạt điểm tiêu chuẩn đầu vào của anh ấy không ?"
Nhưng chán quá mất thôi, báo cáo với cậu - IQ em nó thấp quá... từ hôm ấy đến nay chị đã mời gia sư đến dạy tận nhà nhằm nâng chỉ số IQ hai thằng cu cao hơn nhưng vẫn chưa đủ điểm chuẩn đầu vào của em... Thật lòng cảm ơn em, hãy cho chị một cơ hội khác nhé !
AlexPhong
06/04/2013
Diệu Nhung, on 06/04/2013 - 00:06, said:
Em tôi lại mỉa mai tiếp rùi... hihihi hóa ra em luôn ra chiêu với tôi mà tôi không biết, cứ tưởng bở... khổ thân tôi không chứ
Mọi hôm đươc AlexPhong mở lòng nhận lời dạy tử vi cho hai thằng cu nhà chị... ôi chao, chị vui quá, vội chạy tức tốc về nhà gọi toáng lên "các con ơi ! anh AlexPhong nể tình mẹ cùng sinh hoạt trên diễn đàn TVLS mà nhận các con làm để tử... các con hãy mau mau vào test IQ xem có đạt điểm tiêu chuẩn đầu vào của anh ấy không ?"
Nhưng chán quá mất thôi, báo cáo với cậu - IQ em nó thấp quá... từ hôm ấy đến nay chị đã mời gia sư đến dạy tận nhà nhằm nâng chỉ số IQ hai thằng cu cao hơn nhưng vẫn chưa đủ điểm chuẩn đầu vào của em... Thật lòng cảm ơn em, hãy cho chị một cơ hội khác nhé !
Mọi hôm đươc AlexPhong mở lòng nhận lời dạy tử vi cho hai thằng cu nhà chị... ôi chao, chị vui quá, vội chạy tức tốc về nhà gọi toáng lên "các con ơi ! anh AlexPhong nể tình mẹ cùng sinh hoạt trên diễn đàn TVLS mà nhận các con làm để tử... các con hãy mau mau vào test IQ xem có đạt điểm tiêu chuẩn đầu vào của anh ấy không ?"
Nhưng chán quá mất thôi, báo cáo với cậu - IQ em nó thấp quá... từ hôm ấy đến nay chị đã mời gia sư đến dạy tận nhà nhằm nâng chỉ số IQ hai thằng cu cao hơn nhưng vẫn chưa đủ điểm chuẩn đầu vào của em... Thật lòng cảm ơn em, hãy cho chị một cơ hội khác nhé !
Vậy chị nhờ MinhAn hay NgoaLong xem, chỉ cần chịu khó chăm chỉ là được, mà biết đâu thầy trò hợp nhau lại cùng làm nhau tiến bộ lên.
NguaQuaDoc
06/04/2013
số má mãi đến là mệt...làm thì chả đâu đến đâu chỉ giỏi gõ bàn phím (chuẩn bị nhận đá =)) )
Diệu Nhung
06/04/2013
AlexPhong, on 06/04/2013 - 00:15, said:
Vậy chị nhờ MinhAn hay NgoaLong xem, chỉ cần chịu khó chăm chỉ là được, mà biết đâu thầy trò hợp nhau lại cùng làm nhau tiến bộ lên.
Nhưng chị lại cứ thích hoành tráng cơ, học thầy AlexPhong cơ - có tuyển đầu vào hẳn hoi... chỉ tiếc hai thằng cu nhà chị trí tuệ không được mẫn tiệp hơn người nên chị chỉ biết hy vọng một ngày nào đó, bỗng dưng đẹp trời... em ơi !
AlexPhong
06/04/2013
------------------------------
Sửa bởi AlexPhong: 06/04/2013 - 00:39
Sửa bởi AlexPhong: 06/04/2013 - 00:39
AlexPhong
06/04/2013
Công ty, công lý, công nông
Trong ba công ấy phải trông công gì ?
Diệu Nhung:
Con theo công chức cho u
Công ty công lý tuần không có ngày.
Trong ba công ấy phải trông công gì ?
Diệu Nhung:
Con theo công chức cho u
Công ty công lý tuần không có ngày.
Andrew
06/04/2013
ThanhThien, on 05/04/2013 - 22:06, said:
Trí thông minh hiện nay được cho là có 7 loại hình, em nghe đồn những người có trí thông minh cảm xúc cao thì rất khó bị người khác khiêu khích ^^
Các anh cho nhận xét về học vấn của lá số này đi ạ, người này rất đặc biệt:
Các anh cho nhận xét về học vấn của lá số này đi ạ, người này rất đặc biệt:
1.Ba con rồng tụ Mệnh: Phượng các - con rồng ngóc đầu lên, Long trì - con rồng ẩn mình dưới ao, Thanh Long - Con rồng biến hóa ( Học lỏm được cụ Nguyễn như Ý qua luận đoán lá số )
2. Bạch hổ - Phi Liêm - Phượng các => con hổ phi thường được ngưỡng mộ ( Đại cao thủ Bửu Đình )
TuyenYD
06/04/2013
ThaiThangNhu
06/04/2013
Trích dẫn
Vậy chị nhờ MinhAn hay NgoaLong xem, chỉ cần chịu khó chăm chỉ là được, mà biết đâu thầy trò hợp nhau lại cùng làm nhau tiến bộ lên.
Người thì đòi hỏi phải sáng tạo cao, người thì đòi chỉ số IQ cao.
Người lại đòi phải càng ngu trung học thuộc lòng giỏi càng tốt.
Người thì lại đòi hỏi tính tư duy hệ thống chặt chẽ. Người thì lại chả cần tý tư duy hệ thống nào, cứ ghép tên sao nặn tượng là được.
Chị nhờ cao thủ Ngọa Long hoặc MinhAn, chắc chắn sẽ rất hợp các cháu.
TuyenYD
06/04/2013
sau khi đọc về cách giỏi toán gồm có các sao chủ hư không như Tuần Triệt, Địa không, Thiên không, Hao, Hư, Tuyệt...của anh Gấu có người sẽ đem sử dụng để luận số. cứ thấy các sao trên là phang Thông minh mà không cần biết thêm gì khác. không biết nguyên lý nằm ở đâu? Tuần Triệt chủ về Không gian, ừ thì cần phải có không gian để nghiên cứu, học hỏi. một mình một phòng, ngồi máy lạnh không ai quấy rối nên giỏi toán
)
ThanhThien
06/04/2013
Cảm ơn anh Bachho68, tuy nhiên mong anh và mọi người đánh giá về học vấn của lá số trên ạ. Lá số tuy chưa nhiều tuổi nhưng đã đủ sự kiện để nghiệm lý.
AnKhoa
06/04/2013
Luận 1 lá số đòi hỏi mất khá nhiều thời gian, vì phải tổng hợp áp dụng một lô kiến thức để xem cái nào dùng được, cái nào không dùng được, rồi xem chúng tương tác khắc hợp phá kị với nhau như thế nào mà đưa ra vài câu luận đoán chốt cuối cùng cho đúng. Nên một số bạn rất khôn khi không bao giờ luận số mà chỉ nghiên cứu lý thuyết, sức nặng nó sẽ ở mức độ nhẹ hơn, khả năng tư duy tổng hợp thực ra về cơ bản là ở mức thấp, nghĩa là chỉ tổng hợp trong "giới hạn hẹp" của từng chuyên đề mà họ đang nghiên cứu.
Thỉnh thoảng chúng ta lên diễn đàn được vài phút, hoặc lên muốn thư giãn tí thôi, hoặc có vị thì lên để biểu diễn, cho nên việc luận số bao giờ cũng ít được quan tâm.
Thỉnh thoảng chúng ta lên diễn đàn được vài phút, hoặc lên muốn thư giãn tí thôi, hoặc có vị thì lên để biểu diễn, cho nên việc luận số bao giờ cũng ít được quan tâm.
AnKhoa
06/04/2013
Nói về giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành, tư duy tổng hợp lẫn chuyên sâu tốt, đủ khả năng dạy học, diễn đàn này, 8x chỉ có 1, 7x cũng chỉ có 1, đời trước thì không rõ