Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
KingPlace
05/04/2013
Chú nói nhiều, nói lắm như thằng đang lên cơn vã thuốc mà còn chê người ta anh hùng bàn phím ... không biết ở ngoài chú đức cao vọng trọng, to mồm cỡ nào, chứ theo anh nghĩ cứ với tình trạng vã thuốc nói liên hồi kì trận, lan man, tự cao tự đại kiểu dở hâm dở dại như chú không có ngày đi làm răng giả anh cứ bé bằng con kiến. Anh mới check thử giá làm răng giả hình như từ 6-8 triệu / cái, cũng khá đắt, cả hàm tính trung bình 32 x 8 = 256 triệu, hơi nặng tiền đấy... còn nếu chú có dư dả tiền bạc thì cứ thoải mái ăn nói kiểu dại dại, điên điên như vậy. Anh oải với chú hết chỗ nói, chẳng lẽ chú sủa ăng ẳng trên diễn đàn lại không nói chú, cho chú tỉnh ngộ. Nỡ mà không có tiền làm răng, ngày ngày húp cháo thay cơm thì khổ vợ khổ mẹ.... À anh quên...haizzzz, chú quen uống sữa, ăn kem có khi lại không cần răng ấy nhể.
À anh mách cho chú, nỡ mà có bị em nào ngứa mắt khều mất hàm răng thì ra Viện 108 nhé, hình như ở đó đang có chương trình khuyến mại giảm giá làm răng giả, cố gắng hưởng chương trình ưu đãi không lại uống sữa mãi cũng chịu sao nổi.
Sửa bởi Leadership: 05/04/2013 - 22:01
À anh mách cho chú, nỡ mà có bị em nào ngứa mắt khều mất hàm răng thì ra Viện 108 nhé, hình như ở đó đang có chương trình khuyến mại giảm giá làm răng giả, cố gắng hưởng chương trình ưu đãi không lại uống sữa mãi cũng chịu sao nổi.
Sửa bởi Leadership: 05/04/2013 - 22:01
AnKhoa
05/04/2013
NhuThangThai, on 05/04/2013 - 21:38, said:
Alex có vẻ thảo tính, còn tôi cứ kệ xác, cười khẩy nhận mình thua rồi quay đi, hơi đâu mà đôi co với chúng. Nếu cần, tôi sẵn sàng cho cả làng chết chùm, còn lại thì PM cho một số người đáng quan tâm và dạy cho người nhà của mình.
Đáng nhẽ tôi không định lộ tý gì của đòn không vong ra, nhưng thấy mấy thằng học gạo, trình độ thua cả học trò tôi dạy 3 tuần còn thích chém ró rồi lên giọng bố đời. Với kiểu học gạo "tuần là bao vây, triệt là chặt chém", học trò 3 tuần của tôi nó bắt sống.
Alex nhớ dừng lại, đừng đánh thêm, chúng nó lại vừa được chửi, vừa được sướng.
Tôi cũng chỉ nói sơ qua tên chiêu thức, không nói cách sử dụng, để chúng nghiệm lý tầm 20 năm, sẽ nghĩ ra.
Mấy thằng anh hùng bàn phím kiểu đó, ngu mà thích khệnh, mở mồm mà đòi tôi luận số, xin lỗi, tôi yêu cầu phải trai giới ba tháng trước bàn thờ tổ tiên, tôi mới tiếp chuyện.
Với những người nào thực sự có khả năng, suy nghĩ đào sâu, dành thời gian dùng cái đầu mà ngẫm nghĩ thì ngàn vàng chẳng tiếc, với bọn ất ơ thì một cắc cũng không.
Không phải là mình tiếc, hay mình dấu nghề, dấu chiêu... làm gì, chẳng có gì cả mà phải dấu, nhưng hồng ngâm để cho chuột vọc thì nó phí đi. Với bọn học gạo, học ngọn, cứ để cho chúng nó dùng hàng chợ hàng lởm cho nó thích, vì đưa cho đồ thật đằng nào chúng cũng chẳng có khả năng phân biệt, chúng nó dùng đồ hàng chợ rồi đi hướng nghiệp cho con cái người ta, nghiệp chúng nó chịu, cho nó sướng..
Đáng nhẽ tôi không định lộ tý gì của đòn không vong ra, nhưng thấy mấy thằng học gạo, trình độ thua cả học trò tôi dạy 3 tuần còn thích chém ró rồi lên giọng bố đời. Với kiểu học gạo "tuần là bao vây, triệt là chặt chém", học trò 3 tuần của tôi nó bắt sống.
Alex nhớ dừng lại, đừng đánh thêm, chúng nó lại vừa được chửi, vừa được sướng.
Tôi cũng chỉ nói sơ qua tên chiêu thức, không nói cách sử dụng, để chúng nghiệm lý tầm 20 năm, sẽ nghĩ ra.
Mấy thằng anh hùng bàn phím kiểu đó, ngu mà thích khệnh, mở mồm mà đòi tôi luận số, xin lỗi, tôi yêu cầu phải trai giới ba tháng trước bàn thờ tổ tiên, tôi mới tiếp chuyện.
Với những người nào thực sự có khả năng, suy nghĩ đào sâu, dành thời gian dùng cái đầu mà ngẫm nghĩ thì ngàn vàng chẳng tiếc, với bọn ất ơ thì một cắc cũng không.
Không phải là mình tiếc, hay mình dấu nghề, dấu chiêu... làm gì, chẳng có gì cả mà phải dấu, nhưng hồng ngâm để cho chuột vọc thì nó phí đi. Với bọn học gạo, học ngọn, cứ để cho chúng nó dùng hàng chợ hàng lởm cho nó thích, vì đưa cho đồ thật đằng nào chúng cũng chẳng có khả năng phân biệt, chúng nó dùng đồ hàng chợ rồi đi hướng nghiệp cho con cái người ta, nghiệp chúng nó chịu, cho nó sướng..
Gấu: Alex đừng nói, để tôi ... nói tiếp
ThanhThien
05/04/2013
Trí thông minh hiện nay được cho là có 7 loại hình, em nghe đồn những người có trí thông minh cảm xúc cao thì rất khó bị người khác khiêu khích ^^
Các anh cho nhận xét về học vấn của lá số này đi ạ, người này rất đặc biệt:
Các anh cho nhận xét về học vấn của lá số này đi ạ, người này rất đặc biệt:
AlexPhong
05/04/2013
- Em xem lá số này mệnh Triệt thân Tuần ( ý là mồi chài thiếu niên tân khổ).
- Ôi, thiếu niên tân khổ, hỏng hỏng.
- Nhưng lá số này lại không tân khổ mà học giỏi lắm....hầm bà làng.....
- Eo ôi, kinh vậy ta, vì sao vậy ta.
- Ôi, thiếu niên tân khổ, hỏng hỏng.
- Nhưng lá số này lại không tân khổ mà học giỏi lắm....hầm bà làng.....
- Eo ôi, kinh vậy ta, vì sao vậy ta.
KingPlace
05/04/2013
Éo cần biết là tại sao thì có sao không? Tuần Triệt đương đầu, Mệnh Tuần Thân Triệt, mệnh triệt Thân tuần, Tuần triệt đồng cung.... chú thử giải thích từng cái xem nào, vẽ chuyện. Đừng học chú gâu gâu thông khí với chả bế tinh, không gian 8 -9 chiều cái mịa gì, cứ thử nói ứng dụng như nào, cho nó nhanh, giết gà dùng dao mổ trâu làm cái gì... học theo cách nói của thánh gấu, có khi chú cũng nên tìm cách cục rơi răng, ăn cháo như nào trước đi là vừa vặn.
AlexPhong
05/04/2013
Mình sở học mỏng manh, tính khí yếu đuối, các bạn mắng mình to. Mình bẽn lẽn làm sao nói nên lời.^^
KingPlace
05/04/2013
AlexPhong, on 05/04/2013 - 22:32, said:
Mình sở học mỏng manh, tính khí yếu đuối, các bạn mắng mình to. Mình bẽn lẽn làm sao nói nên lời.^^
Ka ka... theo anh chú còn tạm thời có khí chất, chứ thánh gấu với anh lại là dạng tạp chất - ngoài đời gặp kiểu vậy thì chẳng khác gì rác trước mặt anh, có khi không chỉ là ăn bạt tai, mà còn no đòn. Qua cảm nhận trực quan của anh (học anh nhã) chú gấu khí chất xó chợ loi cha loi choi, ăn nói điên dại, anh gia cát dự nếu không lầm thì xuất phát điểm chú này cực thấp trong xã hội.... nên mới sinh ra cái tính khí nhỏ nhen hàng chợ kiểu vậy.
AlexPhong
05/04/2013
Có chiêu Ấn Khóa để xét người có duyên với huyền học đó. Kiểm nghiệm biết liền thôi.
AlexPhong
05/04/2013
HA HA HA, về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió.
Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian.
Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian.
tuphasonghanh
05/04/2013
lâu lâu o nghe các anh chị em chửi nhau. Vào hóng nghe hay quá,vỗ tay hưởng ứng, thầy bà nó phải thế, lý số nó phải thế.
TNK75
05/04/2013
Hóa kị muôn năm
1 lá số thông minh phải có tí ám tinh nó mới suy tư sâu xa được
1 lá số thông minh phải có tí ám tinh nó mới suy tư sâu xa được
Diệu Nhung
05/04/2013
AlexPhong, on 05/04/2013 - 22:10, said:
- Em xem lá số này mệnh Triệt thân Tuần ( ý là mồi chài thiếu niên tân khổ).
- Ôi, thiếu niên tân khổ, hỏng hỏng.
- Nhưng lá số này lại không tân khổ mà học giỏi lắm....hầm bà làng.....
- Eo ôi, kinh vậy ta, vì sao vậy ta.
- Ôi, thiếu niên tân khổ, hỏng hỏng.
- Nhưng lá số này lại không tân khổ mà học giỏi lắm....hầm bà làng.....
- Eo ôi, kinh vậy ta, vì sao vậy ta.
Nè AlexPhong, lại mỉa mai DN rồi ạ ? mỉa mai kiểu gì thì cứ nói thẳng nghe em, chỉ số IQ của DN thấp lắm nên hổng có hiểu đâu...
Đọc mấy trang các cậu tranh luận, trêu đùa nhau... DN cứ rúc rích cười vì nhiều bài viết hài quá....
Có điều, không hiểu sao một số hội viên hay công kích lấn nhau đến vậy... ?
AlexPhong
05/04/2013
Diệu Nhung, on 05/04/2013 - 23:49, said:
Nè AlexPhong, lại mỉa mai DN rồi ạ ? mỉa mai kiểu gì thì cứ nói thẳng nghe em, chỉ số IQ của DN thấp lắm nên hổng có hiểu đâu...
Đọc mấy trang các cậu tranh luận, trêu đùa nhau... DN cứ rúc rích cười vì nhiều bài viết hài quá....
Có điều, không hiểu sao một số hội viên hay công kích lấn nhau đến vậy... ?
Đọc mấy trang các cậu tranh luận, trêu đùa nhau... DN cứ rúc rích cười vì nhiều bài viết hài quá....
Có điều, không hiểu sao một số hội viên hay công kích lấn nhau đến vậy... ?
Em ngưỡng mộ chị nhất diễn đàn này, đâu có chuyện mỉa chị. Sao hôm nay hội nhà văn hồi đáp ngắn thế nhỉ.
TNK75
05/04/2013
Diệu Nhung, on 05/04/2013 - 23:49, said:
Nè AlexPhong, lại mỉa mai DN rồi ạ ? mỉa mai kiểu gì thì cứ nói thẳng nghe em, chỉ số IQ của DN thấp lắm nên hổng có hiểu đâu...
Đọc mấy trang các cậu tranh luận, trêu đùa nhau... DN cứ rúc rích cười vì nhiều bài viết hài quá....
Có điều, không hiểu sao một số hội viên hay công kích lấn nhau đến vậy... ?
Đọc mấy trang các cậu tranh luận, trêu đùa nhau... DN cứ rúc rích cười vì nhiều bài viết hài quá....
Có điều, không hiểu sao một số hội viên hay công kích lấn nhau đến vậy... ?
k thế thì buồn lắm chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii