Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
AnKhoa
05/04/2013
NhuThangThai, on 05/04/2013 - 15:52, said:
Còn một con bé học trò tôi, 24 tuổi tốt nghiêp MA top Univ của mỹ, tự làm ra tài sản 2 triệu đola (gia đình bình thường), đưa lá số ra tất cả các "cao nhưn" huyền học khán toàn thấy "cháu nên an phận thủ thường", "đời cháu nên làm công ăn lương, tháng 2 triệu", "chắc không đỗ đại học đâu đừng cố". Con bé nghe các cao nhân, toàn học tử vi 3-40 năm phán thế, nó cười khinh bỉ, nói rằng, may mà trước kia không đưa lá số cho mấy ông kia xem hướng nghiệp, không thì toi đặc.
Thử đưa lá số xem nào.
PS: À, bạn nào có nick là "con giời" thì vào rủ NTT đi uống sữa, chơi game nhé, để NTT nhắc nhiều quá.
Gia Thi
05/04/2013
ankhoa, on 05/04/2013 - 15:44, said:
Gửi bác Gia Thi, với lá số này, có cách nào để chữa, hay giảm bệnh/tật này ạ ?
Ankhoa à, trên nguyên tắc về Tây Y là phải khám, để nhận biết những đặc điểm lâm sàng. Còn về ứng dụng cổ học phương Đông để chữa hay giảm bệnh/tật, thì nhóm anh em chúng tôi phải học hỏi thêm từ cụ HaUyen, vì cụ đã thực hiện giúp thành công một số ca bệnh điển hình, có hiệu quả tương đối rõ rệt.
Ankhoa quan hệ với lá số cháu trai này thế nào ?
TuyenYD
05/04/2013
ankhoa, on 05/04/2013 - 15:55, said:
Thử đưa lá số xem nào.
PS: À, bạn nào có nick là "con giời" thì vào rủ NTT đi uống sữa, chơi game nhé, để NTT nhắc nhiều quá.
PS: À, bạn nào có nick là "con giời" thì vào rủ NTT đi uống sữa, chơi game nhé, để NTT nhắc nhiều quá.
lá số Yhan, đưa ra các cao nhân lại bảo sai giờ sinh, ngại lắm. Nếu không thì cũng là "do nhiều yếu tố khác nữa chứ đâu phải tử vi". hay là Tử vi cũng có lúc sai )
Thanh Hà
05/04/2013
NhuThangThai, on 05/04/2013 - 15:28, said:
Có một cái cơ bản, lá số mà không có không vong (tuần triệt, thiên không địa không, song hao, tuyệt, hư) thì học các môn như Toán, Lý... giỏi thế quái nào được.
Trên đời này, cái gì cũng có cái dụng của nó. Cái là bại cách cách đây 1000 năm, lại là cách cục cực đẹp bây giờ, khi xã hội đổi khác. Học tử vi thì phải hiểu được chữ thời.
Toán/lý người ta lừng lẫy, văn 3 phẩy, thế mà các con giời mang cách cục học văn học, nghiệm lý từ xã hội cách đây 1000 năm ra khán, rồi táng vào lá số hiện đại.
Rồi ú ớ không hiểu sao cách cục đẹp thế mà thi ĐH được có 8 điểm, bị gọi là đầu đất. Khán đứa thi trượt ĐH thông minh hơn NBC, chỉ vì cung quan NBC gặp TT.
Có thế thôi, các con giời gọt như đúng rồi, mang cách cục học gạo, học thuộc lòng, thơ phú, đầu đất... ra khán cách cục làm KH cơ bản.
Không hiểu đến nơi đến chốn, lười nghĩ, ngại và lười tìm hiểu sâu, cứ mang sách hàng chợ ra táng, hỏi sao không sai.
Trên đời này, cái gì cũng có cái dụng của nó. Cái là bại cách cách đây 1000 năm, lại là cách cục cực đẹp bây giờ, khi xã hội đổi khác. Học tử vi thì phải hiểu được chữ thời.
Toán/lý người ta lừng lẫy, văn 3 phẩy, thế mà các con giời mang cách cục học văn học, nghiệm lý từ xã hội cách đây 1000 năm ra khán, rồi táng vào lá số hiện đại.
Rồi ú ớ không hiểu sao cách cục đẹp thế mà thi ĐH được có 8 điểm, bị gọi là đầu đất. Khán đứa thi trượt ĐH thông minh hơn NBC, chỉ vì cung quan NBC gặp TT.
Có thế thôi, các con giời gọt như đúng rồi, mang cách cục học gạo, học thuộc lòng, thơ phú, đầu đất... ra khán cách cục làm KH cơ bản.
Không hiểu đến nơi đến chốn, lười nghĩ, ngại và lười tìm hiểu sâu, cứ mang sách hàng chợ ra táng, hỏi sao không sai.
Thi thoảng thấy anh Gấu nói được một câu đáng vỗ tay ( không nịnh đầm đâu, cũng đừng tưởng khen đểu nhé, với ông này phải nói rõ không ông ý lại hiểu nhầm )
tutruongdado
05/04/2013
Thêm vài ví dụ minh họa câu nói của anh Gấu
Dương Hoàng Hưng: giải nhì QG môn toán, thủ khoa đh kinh tế quốc dân năm 2010. Mệnh nhị không
Trần Chuyên: giải nhì QG môn Vật Lý 2009, giờ đang học ĐH Bách Khoa Pari (trường ĐH nổi tiếng nhất của Pháp), mệnh tuần, không kiếp
Nguyễn Văn Hiếu: giải nhì QG môn Tin học 2008. Thi Olympic tin học toàn quốc dành cho SV liên tục các năm 2008-2012 (giải gì em quên rồi). Thân cư Phúc VCD có nhị triệt, thiên không.
, đều là bạn của em nên giờ sinh chắc là chuẩn. Để lúc nào rảnh rỗi em hỏi thêm vài người học mấy trường ĐH công nghệ top TG mà em biết xem thế nào.
Dương Hoàng Hưng: giải nhì QG môn toán, thủ khoa đh kinh tế quốc dân năm 2010. Mệnh nhị không
Trần Chuyên: giải nhì QG môn Vật Lý 2009, giờ đang học ĐH Bách Khoa Pari (trường ĐH nổi tiếng nhất của Pháp), mệnh tuần, không kiếp
Nguyễn Văn Hiếu: giải nhì QG môn Tin học 2008. Thi Olympic tin học toàn quốc dành cho SV liên tục các năm 2008-2012 (giải gì em quên rồi). Thân cư Phúc VCD có nhị triệt, thiên không.
ThaiThangNhu
05/04/2013
Thôi mang vừa đủ thôi, nói nhiều đôi co lắm làm gì, chúng nó lại bảo mình gato. Bọn học trò tôi cũng bảo tôi lên đây nói nhiều làm gì, mất thời gian, đôi co mệt, mất chiêu.
Bạn gái cũ của tôi, 3 đứa thủ khoa ĐH khắc tên văn miếu, top univ, tôi nghịch lá số mãi, lạ quái gì cách cục.
Kệ xác, ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai không có khả năng hiểu thì nói thế, nói nữa, moi tim mổ óc ra cũng không hiểu, kệ nó.
Không mất thời gian nói nhiều với bọn "8 điểm thi ĐH, thông minh hơn NBC, thánh nhân bảo thế".
Sửa bởi NhuThangThai: 05/04/2013 - 17:20
Bạn gái cũ của tôi, 3 đứa thủ khoa ĐH khắc tên văn miếu, top univ, tôi nghịch lá số mãi, lạ quái gì cách cục.
Kệ xác, ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai không có khả năng hiểu thì nói thế, nói nữa, moi tim mổ óc ra cũng không hiểu, kệ nó.
Không mất thời gian nói nhiều với bọn "8 điểm thi ĐH, thông minh hơn NBC, thánh nhân bảo thế".
Sửa bởi NhuThangThai: 05/04/2013 - 17:20
KingPlace
05/04/2013
ankhoa, on 05/04/2013 - 14:59, said:
Đừng đố các thánh, các thánh sẽ chạy mất dép đó
Lá số có nhiều điểm tò mò, tôi thử đoán xem.
Câu hỏi phụ thì cậu bé này thông minh, Khôi Khoa Xương Khúc hội Cơ Lương thì phải không minh, không thông minh không đúng lá số, tuy nhiên cậu bé này kiểu "tinh hoa phát tiết ra ngoài", sức khỏe tâm lý, tinh thần yếu đuối, mẫn cảm. Số này tuổi nhỏ chắc liên quan tới tôn giáo, chùa chiền rồi, không thì cũng tiếp cận nghệ thuật sớm.
Nếu không ai đoán, pm cho tôi kết quả vào inbox nhé. Thanks.
. Thánh Gấu thì đa phần có kết quả rồi mới chạy ra chỉ dẫn là phải thế này thế kia. Thánh Lex thì đoán sai có hệ thống, hay gọi là "tính tuyệt đối trong cách luận đoán".Lá số có nhiều điểm tò mò, tôi thử đoán xem.
Câu hỏi phụ thì cậu bé này thông minh, Khôi Khoa Xương Khúc hội Cơ Lương thì phải không minh, không thông minh không đúng lá số, tuy nhiên cậu bé này kiểu "tinh hoa phát tiết ra ngoài", sức khỏe tâm lý, tinh thần yếu đuối, mẫn cảm. Số này tuổi nhỏ chắc liên quan tới tôn giáo, chùa chiền rồi, không thì cũng tiếp cận nghệ thuật sớm.
Nếu không ai đoán, pm cho tôi kết quả vào inbox nhé. Thanks.
1. Thông minh là đúng, sức khỏe tâm lý, tinh thần yếu đuối đúng...
2. Không liên quan đến tôn giáo, nghệ thuật ...
KingPlace
05/04/2013
Gia Thi, on 05/04/2013 - 15:37, said:
Nội dung bài viết, theo tiêu chuẩn chuẩn đoán DSM4 (gồm triệu trứng lâm sàng như đái dầm, nói lắp, các rối loạn về Tic, ...)
Cảm ơn bác Gia Thi dự đoán.
Đây là con trai cậu bạn thân khi học đại học của LD... khi sinh ra bị yếu cơ, chân không đi được, hiện tại khi bám vào tường, cầu thang, hay cái gì đó... mới đứng khom lên được và đi được một chút khi có cái để bám, dựa. Cậu bé khá thông minh, học nhanh, biết đọc biết viết rất sớm từ khi 4 tuổi. Hiện bố đang định cho đi Trung Quốc để chữa, được trả lời 90% sẽ chữa khỏi, chi phí mất 2 tỷ.
Có điểm đặc biệt là cậu bé tên Nguyễn Minh Kiệt, mới đầu nghe ông bạn nói đã thấy sao sao đó, không ổn lắm. Sau mới biết là chân bị vậy, cũng có nói thử đổi tên xem sao... ông bố đang suy nghĩ.
Sửa bởi Leadership: 05/04/2013 - 17:35
StickyRice
05/04/2013
Mạo muội nhờ mọi người xem lá số này sang nước ngoài tu học trong vài năm tới liệu có kết quả gì không ,hiện tại thì vẫn chưa có gì xuất sắc trên con đường học vấn.
Sửa bởi StickyRice: 05/04/2013 - 17:42
Sửa bởi StickyRice: 05/04/2013 - 17:42
AnKhoa
05/04/2013
AnKhoa
05/04/2013
Gia Thi, on 05/04/2013 - 16:20, said:
Ankhoa à, trên nguyên tắc về Tây Y là phải khám, để nhận biết những đặc điểm lâm sàng. Còn về ứng dụng cổ học phương Đông để chữa hay giảm bệnh/tật, thì nhóm anh em chúng tôi phải học hỏi thêm từ cụ HaUyen, vì cụ đã thực hiện giúp thành công một số ca bệnh điển hình, có hiệu quả tương đối rõ rệt.
Ankhoa quan hệ với lá số cháu trai này thế nào ?
Ankhoa quan hệ với lá số cháu trai này thế nào ?
Gửi bác, cháu chỉ tò mò cách chế giảm thôi chứ không có quan hệ với cậu bé này bác ah.
AnKhoa
05/04/2013
NhuThangThai, on 05/04/2013 - 15:28, said:
Có một cái cơ bản, lá số mà không có không vong (tuần triệt, thiên không địa không, song hao, tuyệt, hư) thì học các môn như Toán, Lý... giỏi thế quái nào được.
Trên đời này, cái gì cũng có cái dụng của nó. Cái là bại cách cách đây 1000 năm, lại là cách cục cực đẹp bây giờ, khi xã hội đổi khác. Học tử vi thì phải hiểu được chữ thời.
Toán/lý người ta lừng lẫy, văn 3 phẩy, thế mà các con giời mang cách cục học văn học, nghiệm lý từ xã hội cách đây 1000 năm ra khán, rồi táng vào lá số hiện đại.
Trên đời này, cái gì cũng có cái dụng của nó. Cái là bại cách cách đây 1000 năm, lại là cách cục cực đẹp bây giờ, khi xã hội đổi khác. Học tử vi thì phải hiểu được chữ thời.
Toán/lý người ta lừng lẫy, văn 3 phẩy, thế mà các con giời mang cách cục học văn học, nghiệm lý từ xã hội cách đây 1000 năm ra khán, rồi táng vào lá số hiện đại.
Lập luận này giống tôi cách đây 1 năm, tiếc là nó chưa đủ. Tử Vi coi toàn cục vận mệnh, chứ không chỉ focus vào một yếu tố thông minh. Cho nên, có không vong mà giỏi toán lý thì cứ giỏi, còn tính chất "không vong" mà các cụ đã nói ứng vào vận mệnh thì nó vẫn ứng, nó không phụ thuộc vào thời nào cả. Xã hội nó cũng vậy, giỏi thì cứ giỏi, nhưng có thành công, có địa vị không lại là một chuyện khác.
À, note thêm, không phải cứ có không vong là giỏi toán lý ... đâu, mà tất cả các môn yêu cầu khoảng không để sáng tạo, tưởng tượng, khám phá. Cái này thì sách vở nó cũng nói rồi, không có gì mới mẻ cả. Còn cụ thể toán, lý, có tính logic trong đó chắc phải xem thêm chính, trung tinh khác. Cho nên cũng sẽ gặp nhiêu lá số không vong mà học dốt toán lý lắm
Gia Thi
05/04/2013
Leadership, on 05/04/2013 - 17:31, said:
Cảm ơn bác Gia Thi dự đoán.
Đây là con trai cậu bạn thân khi học đại học của LD... khi sinh ra bị yếu cơ, chân không đi được, hiện tại khi bám vào tường, cầu thang, hay cái gì đó... mới đứng khom lên được và đi được một chút khi có cái để bám, dựa. Cậu bé khá thông minh, học nhanh, biết đọc biết viết rất sớm từ khi 4 tuổi. Hiện bố đang định cho đi Trung Quốc để chữa, được trả lời 90% sẽ chữa khỏi, chi phí mất 2 tỷ.
Có điểm đặc biệt là cậu bé tên Nguyễn Minh Kiệt, mới đầu nghe ông bạn nói đã thấy sao sao đó, không ổn lắm. Sau mới biết là chân bị vậy, cũng có nói thử đổi tên xem sao... ông bố đang suy nghĩ.
Đây là con trai cậu bạn thân khi học đại học của LD... khi sinh ra bị yếu cơ, chân không đi được, hiện tại khi bám vào tường, cầu thang, hay cái gì đó... mới đứng khom lên được và đi được một chút khi có cái để bám, dựa. Cậu bé khá thông minh, học nhanh, biết đọc biết viết rất sớm từ khi 4 tuổi. Hiện bố đang định cho đi Trung Quốc để chữa, được trả lời 90% sẽ chữa khỏi, chi phí mất 2 tỷ.
Có điểm đặc biệt là cậu bé tên Nguyễn Minh Kiệt, mới đầu nghe ông bạn nói đã thấy sao sao đó, không ổn lắm. Sau mới biết là chân bị vậy, cũng có nói thử đổi tên xem sao... ông bố đang suy nghĩ.
Cảm ơn Leadership đã cho biết thông tin cụ thể về cháu bé, lá số rất cụ thể khi tiên lượng về Hội chứng Tic bẩm sinh
Hy vọng cháu bé sẽ thuyên giảm
KingPlace
05/04/2013
Gia Thi, on 05/04/2013 - 17:56, said:
Cảm ơn Leadership đã cho biết thông tin cụ thể về cháu bé, lá số rất cụ thể khi tiên lượng về Hội chứng Tic bẩm sinh
Hy vọng cháu bé sẽ thuyên giảm
Hy vọng cháu bé sẽ thuyên giảm
Bác đoán rất chính xác cháu không hiểu về hội chứng này, giờ bác nói mới tìm hiểu... hóa ra như vậy. Bác cho lời khuyên hay giải pháp cho cháu bé này để tốt hơn được không ạ?
Cảm ơn bác