Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
PHANTHI
30/03/2013
Chị VietMao thân mến ..
Em chưa có duyên gặp Phạm Huy Phước nhưng có chơi khá thân với 1 anh từng có thời gian thân cận với ổng ...
Chuyện làm ăn thì không biết nhưng ảnh kể về PHP như là 1 người rất rộng rãi , ngoài ra ông này rất thương vợ .
Vợ ổng bị ung thư sắp chết nhưng lúc trước khi phát bịnh nặng 2 vợ chồng có đi xem 1 căn nhà trên đừong Hoàng Diệu Q4 ...nhưng chủ nhà đòi giá cao nên không mua nhưng chắc bà vợ thích căn này ...đến lúc bà chết ở bịnh viện ổng cho đệ tử tới mua căn nhà đó với giá rất cao với điều kiện chủ nhà phải dọn đi gấp trong vòng 24tiếng để ổng đưa vợ về căn nhà đó làm đám ma ....
Còn Rober Hải em đã đựoc gặp sau khi ổng ra tù....ổng vẫn còn nung nấu với cái dự án lấn biển 70Ha bãi trước Vũng tàu lắm ...ý tưởng thì rất độc đáo chứ không đơn giản là vẽ ra lấy tiền NN đơn thuần đâu ạ ...từ con người ổng toát ra một sự liều lĩnh , ăn thua đủ với cái mà ông ta suy tửong ra gọi là thời cơ ....ông dám cầm nhà cho xã hội đen lấy tiền mua cổ phiếu để dành lấy chức Chủ tịch HĐQT của Vũng tàu Vinashin ....
Tóm lại làm giàu theo em nghĩ là 1 đam mê thật sự ăn nghĩ ngủ cũng nghĩ ....chứ không đơn giản đâu ạ .....
Có lừa người khác cũng là cả 1 nghệ thuật , cách nói chuyện và làm việc cuốn hút người khác , làm họ tin theo mình ....
Sửa bởi PHANTHI: 30/03/2013 - 21:57
Em chưa có duyên gặp Phạm Huy Phước nhưng có chơi khá thân với 1 anh từng có thời gian thân cận với ổng ...
Chuyện làm ăn thì không biết nhưng ảnh kể về PHP như là 1 người rất rộng rãi , ngoài ra ông này rất thương vợ .
Vợ ổng bị ung thư sắp chết nhưng lúc trước khi phát bịnh nặng 2 vợ chồng có đi xem 1 căn nhà trên đừong Hoàng Diệu Q4 ...nhưng chủ nhà đòi giá cao nên không mua nhưng chắc bà vợ thích căn này ...đến lúc bà chết ở bịnh viện ổng cho đệ tử tới mua căn nhà đó với giá rất cao với điều kiện chủ nhà phải dọn đi gấp trong vòng 24tiếng để ổng đưa vợ về căn nhà đó làm đám ma ....
Còn Rober Hải em đã đựoc gặp sau khi ổng ra tù....ổng vẫn còn nung nấu với cái dự án lấn biển 70Ha bãi trước Vũng tàu lắm ...ý tưởng thì rất độc đáo chứ không đơn giản là vẽ ra lấy tiền NN đơn thuần đâu ạ ...từ con người ổng toát ra một sự liều lĩnh , ăn thua đủ với cái mà ông ta suy tửong ra gọi là thời cơ ....ông dám cầm nhà cho xã hội đen lấy tiền mua cổ phiếu để dành lấy chức Chủ tịch HĐQT của Vũng tàu Vinashin ....
Tóm lại làm giàu theo em nghĩ là 1 đam mê thật sự ăn nghĩ ngủ cũng nghĩ ....chứ không đơn giản đâu ạ .....
Có lừa người khác cũng là cả 1 nghệ thuật , cách nói chuyện và làm việc cuốn hút người khác , làm họ tin theo mình ....
Sửa bởi PHANTHI: 30/03/2013 - 21:57
TanHongThuy
30/03/2013
Sự thông minh , hay giàu nghèo, thọ yểu của một con người, là do nghiệp - karma quyết định
cái này 8000 năm trước công nguyên đã được Bà la môn giáo chỉ ra rồi , thiết nghĩ không cần hỏi lại
cái này 8000 năm trước công nguyên đã được Bà la môn giáo chỉ ra rồi , thiết nghĩ không cần hỏi lại
Silva
30/03/2013
Những điều gì tạo nên nghiệp vậy bạn? Lý do tại sao những điều đó lại tạo nghiệp?
TanHongThuy
31/03/2013
cái này bạn phải mở chủ đề khác thôi. còn ngắn gọn, đó là dựa trên sự tuần hoàn vay trả - một cách không thể can thiệp_ giữa các ý thức và hành động có chủ ý hoặc không chủ ý.
banghuynh
31/03/2013
HTC, on 30/03/2013 - 23:38, said:
Những điều gì tạo nên nghiệp vậy bạn? Lý do tại sao những điều đó lại tạo nghiệp?
Silva
31/03/2013
TanHongThuy, on 30/03/2013 - 23:24, said:
Sự thông minh , hay giàu nghèo, thọ yểu của một con người, là do nghiệp - karma quyết định
cái này 8000 năm trước công nguyên đã được Bà la môn giáo chỉ ra rồi , thiết nghĩ không cần hỏi lại
cái này 8000 năm trước công nguyên đã được Bà la môn giáo chỉ ra rồi , thiết nghĩ không cần hỏi lại
banghuynh, on 31/03/2013 - 00:15, said:
"Nghiệp" đơn giản chỉ là "nhân - quả", gieo "nhân" nào thì gặt "quả" nấy vậy thôi. "Nghiệp" đâu chỉ riêng cho điều xấu mà bao hàm cả những điều tốt nữa... tuy nhiên để không thể tạo "Nghiệp" thì chắc phải trãi qua hàng ...... năm và cũng chỉ có "Đức Phật" mà thôi ... "Duy ngã độc tôn".
Nhưng mà khi con người mới sinh ra thì làm gì có gieo nhân nào đâu mà phải gặt quả xấu? chẳng nhẽ gieo từ kiếp trước? Nhưng mà ai nói rằng gieo nhân xấu gặp quả xấu? đức phật nói chăng? đức phật nói hay là con người nói?
Sửa bởi HTC: 31/03/2013 - 00:20
TanHongThuy
31/03/2013
đúng rồi, nghiệp là gắn liền với kiếp . có nghiệp báo gần và xa mà, nên có thể gieo xấu gặp tốt và ngược lại , nhưng cuối cùng thì mẫu số không thay đổỉ. mà thôi, bạn cứ vào các trang web tôn giáo hoặc các bài giảng trên youtube , tìm theo các từ khóa mà bạn thắc mắc , bổ ích hơn nhiều .
đau khổ là cơ hội .
đau khổ là cơ hội .
Silva
31/03/2013
Những tôn giáo đó do ai tạo ra? đức phật tạo ra hay con người tạo ra?
Những tôn chỉ của tôn giáo đó do con người ban ra hay do đức phật ban ra?
Sửa bởi HTC: 31/03/2013 - 00:30
Những tôn chỉ của tôn giáo đó do con người ban ra hay do đức phật ban ra?
Sửa bởi HTC: 31/03/2013 - 00:30
banghuynh
31/03/2013
HTC, on 31/03/2013 - 00:20, said:
Nhưng mà khi con người mới sinh ra thì làm gì có gieo nhân nào đâu mà phải gặt quả xấu? chẳng nhẽ gieo từ kiếp trước? Nhưng mà ai nói rằng gieo nhân xấu gặp quả xấu? đức phật nói chăng? đức phật nói hay là con người nói?
. Câu hỏi - câu trả lời về "Đức Tin" sẽ như "vạn vật sinh sôi" không có hồi kết vì đây không phải là mang ý nghĩa "khoa học". Sự "cảm nhận" sẽ tùy vào "trạng thái" của mỗi người. Tạm nói là "nhân quả" không giới hạn ở một "đời người" vậy, còn việc "gieo nhân nào gặt quả đó" thì tôi được nghe từ ông bà tôi nói nên không biết phải do "Đức Phật" nói không.
Thân ái!
Hỏa Ka
31/03/2013
Hỏi khó vậy thì làm sao mấy anh tôn giáo anh trả lời được
Đức phật chính là kẻ tạo nghiệp nhiều nhất, tạo ra con người, đẩy con người vào bể khổ, sau đó mớm lời cho 1 tên sư cọ nào đó rằng những điều này là điều xấu, sẽ tạo nghiệp(không rõ là mớm lời cho sư cọ hay sự cọ tự nghĩ ra nữa)
Đức phật không nói gì vì đức phật quá cô đơn quá đau khổ
Đức phật chính là kẻ tạo nghiệp nhiều nhất, tạo ra con người, đẩy con người vào bể khổ, sau đó mớm lời cho 1 tên sư cọ nào đó rằng những điều này là điều xấu, sẽ tạo nghiệp(không rõ là mớm lời cho sư cọ hay sự cọ tự nghĩ ra nữa)
Đức phật không nói gì vì đức phật quá cô đơn quá đau khổ
Hỏa Ka
31/03/2013
Người đau khổ vì con người dù tốt hay xấu thì cũng đều là những đứa con của người, vậy nhưng những kẻ tự coi mình là tốt lại dùng những lời lẽ(không biết có phải của người hay không) để dọa nạt những kẻ còn lại về địa ngục và thiên đàng
Người cô đơn vì không ai hiểu được người nhưng lại rất thích mạo danh người để dọa nạt con người, thế gian này có chăng chỉ có mình satan mới có thể hiểu nỗi lòng của người
Người cô đơn vì không ai hiểu được người nhưng lại rất thích mạo danh người để dọa nạt con người, thế gian này có chăng chỉ có mình satan mới có thể hiểu nỗi lòng của người
Hỏa Ka
31/03/2013
Làm điều gì thì cứ làm thôi, miễn sao việc làm đó khiến tâm hồn cảm thây thanh thản, nhẹ nhõm
Khi tất cả mọi người trên thế gian đều cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm thì lúc ấy đức phật mới có thể thanh thản, viên mãn
Khi tất cả mọi người trên thế gian đều cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm thì lúc ấy đức phật mới có thể thanh thản, viên mãn
thotho
31/03/2013
Trời cho mình thông minh.
Tự mình làm mình thông minh.
Người khác làm mình thông minh.
Có nhiều cách để trở nên thông minh.
Tự mình làm mình thông minh.
Người khác làm mình thông minh.
Có nhiều cách để trở nên thông minh.
Diệu Nhung
31/03/2013
Diệu Nhung, on 28/03/2013 - 16:21, said:
Hôm nay DN cũng tạm đưa ra (theo quan điểm DN thôi nhé) những yếu tố liên quan đến sự thông minh và kết quả học tập của trẻ như sau :
1 - Gen di truyền (tiền đề vật chất)
2 - Lá số tử vi (số mệnh).
3 - Giáo dục.
4 - Môi trường.
5 - Hoạt động của trẻ.
Trong 5 yếu tố trên, cháu chồng DN chỉ đạt yếu tố thứ 2 -> cháu học kém.
Vậy bây giờ DN sẽ thứ tự post từng lá số - khách quan hơn, DN không nói trước là thông minh học giỏi hay không thông minh để các bạn tự đoán... sau đó DN đưa ra đáp án và công bố cụ thể 5 yếu tố trên... từ đó chúng ta có thê nghiệm lý đối chút và đưa ra kết luận tương đối.
Câu hỏi : Lá số dưới đây học giỏi, bình thường hay dốt ?
1 - Gen di truyền (tiền đề vật chất)
2 - Lá số tử vi (số mệnh).
3 - Giáo dục.
4 - Môi trường.
5 - Hoạt động của trẻ.
Trong 5 yếu tố trên, cháu chồng DN chỉ đạt yếu tố thứ 2 -> cháu học kém.
Vậy bây giờ DN sẽ thứ tự post từng lá số - khách quan hơn, DN không nói trước là thông minh học giỏi hay không thông minh để các bạn tự đoán... sau đó DN đưa ra đáp án và công bố cụ thể 5 yếu tố trên... từ đó chúng ta có thê nghiệm lý đối chút và đưa ra kết luận tương đối.
Câu hỏi : Lá số dưới đây học giỏi, bình thường hay dốt ?
Diệu Nhung, on 28/03/2013 - 16:49, said:
Lá số trên là lá số thằng anh (con trai bạn DN) để các bạn đoán nốt (anh em trong một gian đình) DN xin post thêm lá số thằng em.
Câu hỏi : Lá số dưới đây học giỏi, bình thường hay dốt ?
Câu hỏi : Lá số dưới đây học giỏi, bình thường hay dốt ?
Hôm nay DN xin đưa ra đáp án :
Hai lá số trên là con trai của bạn học thời phổ thông, cùng một lớp với DN.
1 - Di truyền : Mẹ học khá, về người cha DN không biết rõ, chỉ biết là kỹ sư hằng hải, thường xuyên đi tàu viễn dương vậy nên kinh tế gia đình bạn DN tương đối....
Thời anh ấy, DN nghĩ thi đậu đại học Hằng hải là học hành khá ok rồi vì ngày đó nhìn chung dân mình nghèo nên học Hằng hải đi tàu viễn dương là một ngành nghề rất hos và là niềm mơ ước của nhiều cậu học sinh cũng như nhiều cô nàng nằm mơ lấy chồng "lênh đênh trên biển" để có cuộc sống dư giả....
Lớp học cấp 3 DN ngày đó sỹ số 31, trong đó có 5 nữ. Bạn DN là môt cô gái hiền lành tốt bụng, chân chất.
2 - Lá số : ............
3 - Giáo dục : DN không bàn đến yếu tố này vì DN sống xa bạn nên không biết rõ. Tuy vây, khi đến nhà bạn chơi cũng như trong những lần gặp gỡ vợ chồng con cái cô ấy, DN thấy đó là một gia đình hạnh phúc, luôn biết quan tâm lẫn nhau... cũng qua những lần ấy, DN cảm nhận người chồng tốt tính xởi lởi nhưng lại chân thành, hai cậu con trai ngoan, lễ phép.
4 - Môi trường : Gia đinh bạn DN sống ở Sài gòn, hai cậu con trai được học hành dưới những mái trường tốt nhất...
5 - Hoạt động của trẻ : DN sống ở HN và bạn DN sống Sài gòn vậy nên để hiểu hết các cháu là 1 điều không thể. Tuy vậy, qua lời bạn DN kể và qua những gì các cháu đạt được, DN có thể khẳng định hai cháu là những cậu học sinh có ý thức tự giác cao, luôn biết tu dưỡng rèn giũa bản thân, chăm chỉ học hành làm chủ kiến thức.
Về thằng anh : năm 2006 lên cấp hai thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa, gặp chút trục trặc gì đấy nên cậu rớt (thiếu nửa điểm) làm cậu rất bực mình và hứa với mẹ là "con sẽ trả được mối thù này".
Năm 2010 thi lên cấp 3 - cậu thi vào chuyên toán trường chuyên Trần Đại Nghĩa đậu thủ khoa (chỉ để "trả thù" thôi chứ "không thèm học" vì "cái tội từ chối cậu" trước đây). Cậu nhập học chuyên toán trường chuyên Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia H-C-M. Cậu bé này học rất đều và rất cầu toàn nên môn nào cũng đạt kết quả cao. khi vào học trường chuyên rồi, mục đích của cậu không phải đi thi học sinh giỏi mà là phấn đấu dành học bổng du học. Tự cậu lên kế hoach, phường án "hành động" phấn đấu và hiện cậu đã đạt được. Khả năng T8 này đi du học. Tuy đang còn ít tuổi nhưng việc học hành và định hướng tương lai hoàn toàn do cậu chủ động, mẹ không bao giờ phải nhắc nhở...
Về thằng em : Cũng học giỏi như anh, tự giác và bản lĩnh như anh không hề thua kém. Cấp hai học trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Cấp 3 thi đậu chuyên toán trường chuyên Lê Hồng Phòng và chuyên toán trường chuyên Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia H-C-M. Hiện lực học của cậu đang nằm top đầu của lớp chuyên toán trường chuyên Lê Hồng Phong.
Xét về yếu tố 5 (hoạt động của trẻ) DN đánh giá rất xuất sắc.
Phần còn lại là các bạn tự chiêm nghiệm và phân tích thêm.
Khi ngồi trên ghế giảng đường Đại học, DN rất quan tâm đến môn Tâm lý học... sau này, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm... rồi hàng chục năm trôi qua, DN cũng luôn quan tâm đến những đứa trẻ xung quanh mình... sinh ra lớn lên và trưởng thành....
Còn rất nhiều lá số (hồ sơ theo từng gia đình) DN dùng để nghiệm lý phân tích, nhưng có lẽ DN xin dừng tại đây vì thấy phần nhiều chúng ta khi tham gia topic thích spam tán chuyện hơn là nghiên cứu và chiệm nghiệm thực tế.... nên nếu DN có post lên cũng chỉ làm phiền các bạn mà thôi !
DN chân thành cảm ơn tất cả những bạn tham gia chủ đề trên tinh thần học thuật !
Trân trọng !