Gửi vào 12/12/2013 - 15:36
có vài tác giả kết hợp với Tử Vi cho VN như sau:
"....Mệnh vô chính diệu lục hại Nô nên từ vô thức dân An nam rất coi trọng cung Nô. Tâm thế chung
của dân An nam là mong sao để “bằng bạn bằng bè”, tức đã luôn coi cung Nô là quan trọng nhất.
Nên dân An nam thấy con cái theo bạn theo bè thường rất mừng, ấy thế là hay rồi, nó đang dụng
cung Nô, cung Di đấy, bí kíp cải số đấy, mừng ơi là mừng. Đến khi thấy nó rượu chè be bét,
nghiện ngập đổ đốn, đĩ điếm sa ngã thì chỉ biết than rằng xui, không may. Vì coi trọng cung Nô
nên hay trông vào thiên hạ để bắt chước, cứ cái gì số đông như thế thì cho là hay, là tiêu chuẩn để
noi theo. Tâm thế này của dân An nam vô tình luôn phản ánh cái trống rỗng của họ, cần phải
trông vào đâu đó để hành động theo, trong khi kẻ có chính tinh mạnh thường có phong cách, cá
tính rõ ràng, theo kiểu tao là tao chứ tao cần gì phải giống đứa nào !
Do hay bắt chước, hùa theo xã hội nên thường tự gây ra những điều xấu và cho thế là giống với
thiên hạ, rằng đời là thế, ta cũng như thế. Cứ thấy mình ti ti tiện tiện, ranh ranh vặt vặt, nhe nhe
nhởn nhởn, lươn lươn lẹo lẹo là mừng rồi, hay rồi, vì giống thiên hạ. Dân An nam tinh thần xã hội
chung đều không biết nguồn gốc phát triển là ở trong sự đa dạng, khác biệt. Từ sự khác biệt ấy
chọn lọc tự nhiên tạo ra những thứ tích cực, cái có ưu thế hơn để tiến hóa bước lên những nấc
thang mới. Coi trọng việc đàn đúm bầy đàn, chỉ cốt giống với số đông tức là tự chặn đứng tiến
hóa. Các xã hội văn minh biết điều này rất rõ, nên họ luôn đi theo con đường phát triển bản sắc
cá nhân, đi đến cá biệt hóa. Họ hiểu rõ muốn tốt phải nội tự cường, tức từ bản cung mạnh đã,
sau đó mới đến cung Di. Chính vì biết nội tự cường mà cho dù là một đất nước bé tý như Nhật
Bản cũng trở thành một thế lực hùng mạnh hàng đầu. Nội lực của họ quá mạnh đến mức có thể
thổi tung mọi rào chắn ở cung Di, nên khi vươn ra thế giới cái gì cũng thuận lợi. Nếu nội lực chả
ra gì thì có dụng ngoại cung cách nào cũng vô ích…
Để động cung Nô, hòng biến mình thành siêu Xayda thì dân An nam còn rất ưa gây thù oán vặt,
vì cái cảm giác có kẻ thù ghét mình tự nhiên biến mình thành “cái gì đó”, tăng “giá trị” bản thân
qua việc thù địch. Khi có mâu thuẫn thì luôn tránh đối đầu trực tiếp, cái gì cũng chơi sau lưng.
Đối đầu trực tiếp thì Mệnh vô chính diệu không đương nổi, vì thế chuyên nghề đánh lén, sở
trường ném đá giấu tay, áp dụng chiến tranh du kích vào cuộc sống. Trước mặt luôn ra vẻ chả có
gì, sau lưng đủ thứ chuyện, toàn đánh nhau sau lưng. Bình thường rất thích nói chuyện kể lể để
ra vẻ quan tâm đến nhau, thực chất việc ấy thỏa mãn tâm lý cả hai, tức là đều thấy mình đang tồn
tại, đang là cái gì đó, nói chuyện với người khác. Nên vừa tình cảm thắm thiết thế nhưng ra chỗ
khác lại nói xấu nhau ngay, A – B thì nói xấu C, lúc A – C thì nói xấu B, cứ thế. Dân An nam luôn
có nhu cầu về sự thù địch, để đóng áp lực từ cung Nô lên cái mệnh vô chính diệu. Nếu không
đóng được áp lực lên mệnh, không ồn ào xì xoẹt miệng lưỡi liên tục với xã hội, dân An nam chỉ
còn lại sự trống rỗng bản chất. Cách thức hành động như vậy chỉ có tác dụng ảo về tâm lý, nó hủy
hoại tinh thần, làm thấp kém tư cách con người.
Cách dụng cung Điền của dân An nam đã viết bài trước, về mặt cá nhân nó ráo riết cụ thể hơn rất
nhiều. Đó là vì 10cm đất thì cho dù là anh em, bố con cũng có thể đâm chết nhau ngay. Cái dụng
thần tối thượng của tao mà thằng nào dám động vào, tao cho lòi ruột tức khắc, đó là cách hành
xử phổ biến của dân An nam. Đất đai trở thành cái chốt của mọi sự, các dự án nọ kia hễ động
đến đất là nóng ngay, ai cũng muốn ôm khư khư cái dụng thần của mình, hễ nhả ra cho kẻ khác
là tự nhiên thấy rỗng, hỏng hẳn.
Cung Thân cư Phúc cũng vô chính diệu, đối cung là Tài, để giải thì động tiền, thế là cực yêu tiền,
nghiện cờ bạc cá độ, động túm tụm đông người là giở bài ra sát phạt nhau. Về tâm lý thường
không biết tại sao như thế lại thích, lại dễ chịu, chính vì do cung Thân trống rỗng nên hành động
cứu giải chính là dùng đối cung Tài. Cho nên tiền là sự sống, là mục tiêu duy nhất của dân An
nam, câu khẩu ngữ :“Chung qui cũng chỉ là vì tiền thôi” nói rõ cái tâm địa này. Ngoài cờ bạc lô đề
thì bình thường rất khoái tín dụng đen, tài chính đen, các loại hụi, họ luôn đông khách. Rất thích
để mấy đồng ngoại tệ lẻ trong ví, đấy cũng là dụng tiền đấy. Đi ra ngoài đường luôn thích mang
theo nhiều tiền, để có mua chén nước cũng rút ra cả mớ để “thể hiện”, để lỡ bị móc túi cũng kêu
inh lên ấy tôi bị nó móc mất nhiều quá ! Hễ xa tiền, trong túi không tiền là thấy bất an chao chát,
vì mất chỗ trụ cho cái tâm trống rỗng. Thường dùng tài vật như xe cộ, điện thoại để nâng “giá trị”
bản thân, thiếu các thứ ấy lập tức thấy bản thân chả là gì. Rất sợ người khác nghĩ mình nghèo, có
ít tiền là lập tức phải thay xe đổi mã, phải khoe mẽ inh lên ngay, cho giá trị bản thân chỉ có là tiền.
Kiểu dụng Tài của dân An nam như vậy thường ở mức thấp nhất, theo cách tiêu cực, nên dù
được cái dễ chịu tinh thần nhưng luôn có di hại nặng nề.
Như vậy, một cách vô thức dân An nam đã luôn hành động theo các cách để “hóa giải” sự vô
chính diệu của mình. Họ thích động cung Di, gây ồn ã cho hoàn cảnh, động cung Nô, để tạo áp
lực lên mệnh, động cung Tài, để chữa cái Thân, Tâm trống rỗng." (tác giả: bác DH)
Lá Số:
đại vận tại Mùi bắt đầu từ năm 2011...