←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

VCDTT's Photo VCDTT 26/05/2025

Hi cái số tớ chưa chắc như dự đoán vì nhiều vị xem nói là tớ lấy chồng năm 28t, 30t nhưng mà giờ 32t âm rồi nên không biết tớ còn duyên không. Mong thế thui nhưng cũng không hi vọng nhiều. Người tính không bằng Trời tính. Nên tớ cũng không biết mình sống chết ra sao khi lần lượt người thân tớ qua đời. Bởi vậy tớ có nguyện vọng muốn gặp ân nhân và làm một album mùa thu Hà Nội hehe
Trích dẫn

HieuHcmVN's Photo HieuHcmVN 26/05/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 26/05/2025 - 17:18, said:

Hi cái số tớ chưa chắc như dự đoán vì nhiều vị xem nói là tớ lấy chồng năm 28t, 30t nhưng mà giờ 32t âm rồi nên không biết tớ còn duyên không. Mong thế thui nhưng cũng không hi vọng nhiều. Người tính không bằng Trời tính. Nên tớ cũng không biết mình sống chết ra sao khi lần lượt người thân tớ qua đời. Bởi vậy tớ có nguyện vọng muốn gặp ân nhân và làm một album mùa thu Hà Nội hehe

Hí hí,

Nghe gì như làm album vĩnh biệt thế, há há. Chắc ông kia mua vé, mà xe bị tắc đường, nên tới trễ thôi. Lo chi xa vậy.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 26/05/2025

Chắc do tớ đang trong vận cung Phu nhưng mà lại có Cô Quả nên 50-50. Cũng mong ảnh đến chở che cho mình nhưng cũng mong đừng đến vì sợ gieo thêm phiền muộn kkk ôi kiểu này hèn chi chẳng anh nào dám tán. Kkk
Trích dẫn

HieuHcmVN's Photo HieuHcmVN 26/05/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 26/05/2025 - 17:51, said:

Chắc do tớ đang trong vận cung Phu nhưng mà lại có Cô Quả nên 50-50. Cũng mong ảnh đến chở che cho mình nhưng cũng mong đừng đến vì sợ gieo thêm phiền muộn kkk ôi kiểu này hèn chi chẳng anh nào dám tán. Kkk

Hí hí,

Sẽ có người phù hợp thôi, yên tâm đi.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 26/05/2025

Hihi cám ơn bạn Hiếu, bác kyvibach và chị xuongheo nhiều nha. Lâu rồi không vào diễn đàn em/cháu tâm sự một xíu.

Mai em lại bắt đầu hành trình mới, sẽ ít vào lại diễn đàn. Hẹn mọi người vào dịp gần nhất nha. Nếu có tin vui nhất định mình vào báo cậu HieuHcmVN và chị xuongheo nha.
Trích dẫn

HieuHcmVN's Photo HieuHcmVN 26/05/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 26/05/2025 - 18:28, said:

Hihi cám ơn bạn Hiếu, bác kyvibach và chị xuongheo nhiều nha. Lâu rồi không vào diễn đàn em/cháu tâm sự một xíu.

Mai em lại bắt đầu hành trình mới, sẽ ít vào lại diễn đàn. Hẹn mọi người vào dịp gần nhất nha. Nếu có tin vui nhất định mình vào báo cậu HieuHcmVN và chị xuongheo nha.

Đăng ký chương trình bạn muốn hẹn hò đi nhé cô gái. Đi chơi vui vẻ, gặp nhiều niềm vui.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 26/05/2025

Cô nương lên đường mạnh giỏi.
nơi đây Xu-ống-heo luôn cầu cô nương nhiều vàng 9999, LSTP thì sẽ luôn ảo tưởng thay đổi số mệnh cho cô nương
còn ta thì chúc cô nương chân cứng đá mềm. và sau này sẽ không phải ngoái lại nơi đây, vì còn ngoái lại nơi đây là còn tâm sự, hảy quên hết đi như chưa từng gặp gở
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 27/05/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Autumn2024, on 18/05/2025 - 11:24, said:

Nhưng em thấy chị Coco người lớn ạ he he.




Ông Tân ơi thầy Hiếu đi đâu rồi hả ông

Đã vào đất của Ông Hiếu rồi . Sao lại hỏi tôi.
Mấy bửa nay vào phá Ông quá Ông không đọc bài.
Thế thôi .
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/05/2025

Kiểu j thầy Hiếu cũng đọc thui :v và đã đọc rùi :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 25/05/2025 - 00:58, said:

Thực ra SPLT cũng đáng thương hơn đáng trách.
Hi vọng những năm tháng sau này anh sẽ "tri thiên mệnh, tận nhân lực" tiến gần với cái thiên cơ hơn, không lôi kéo chúng sinh vào cái huyễn tưởng của anh ta.
Chứ tôi thấy anh còn quá mơ màng trong môn tử vi. Tôi nghĩ, tầm 5 năm sau anh mới thực sự bước chân vào món tử vi thôi...
Anh nên nhớ:
"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần..."


chị Xu-Ống-Heo thì không nói làm gì, bởi nhân sinh quan của chị được quy ra vàng 9999. Âu cũng như đại thi hào Nguyễn Du viết:
"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"

Ba bích nên tu tâm dưỡng tính nhiều hơn :v
Trích dẫn

Autumn2024's Photo Autumn2024 27/05/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 27/05/2025 - 03:21, said:



Đã vào đất của Ông Hiếu rồi . Sao lại hỏi tôi.
Mấy bửa nay vào phá Ông quá Ông không đọc bài.
Thế thôi .
Thầy Hieuthuhai ko có onl Ông à.
Ông Tân là BĐH Ông Tân uy tín thì con hỏi Ông Tân ạ. Con cảm ơn Ông nha

Không phải mấy bữa nay phá đâu Ông ạ, con nhớ trước còn nhộn nhịp hơn mà vẫn bình thường mà ạ, chắc thầy Hieuthuhai tâm trạng Ông ạ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/05/2025

Chắc đang đặt vé xem Dế Mèn Phiêu Lưu Ký:v
Trích dẫn

Thao911's Photo Thao911 Hôm qua, 00:27

Thay Hieuthuyloi có doc bai xin cho e biết su khác nhau giua kiep sát và Dai hao trong tu tru nha ?Nghia có giống nhau k ah ?
E da xem một it la so tu binh cua nguoi quen và thay có sao do chỉ hao hut, thieu no thoi,kho giau làm Du an la may .Xin cam on thay
Trích dẫn

Rey's Photo Rey Hôm qua, 12:00

Chờ thầy Hiếu trả lời, tra dùm bạn đây: Đại Hao là hung nhất trong vấn đề Tài, còn Kiếp Sát là về Quan hệ.


Khi Đại Hao và Kiếp Sát cùng xuất hiện trong mệnh cục hoặc lưu vận, chúng kết hợp thành một thế phá bại kép, trong đó Đại Hao chủ hao tán tài khí, bất hòa, tâm tính lệch lạc,  Kiếp Sát chủ xung đột, bị cướp đoạt, kiện tụng, phá tài do ngoại lực.

Khi hai hung sát này “đồng thời phát lực”, họa lớn nhất có thể xảy ra là:

1. Hao tài – phá sản – vướng kiện tụng do tiểu nhân hoặc người thân tín

Tài sản hao tán không kiểm soát, mất trắng do bị lừa gạt, trộm cướp (Kiếp Sát)

hoặc tự đưa mình vào thế phá sản do tâm lý lệch lạc, quyết định sai lầm (Đại Hao)

Dễ bị người thân, bạn thân trở mặt, tranh chấp tiền bạc, dẫn đến kiện tụng, chia cắt.

2. Tự thân vướng họa – bị hại, bị bắt, tổn danh tiếng hoặc ngồi tù

Nếu Kiếp Sát tác động đến Thân và Đại Hao ảnh hưởng Tâm, dễ nóng nảy, hành động liều lĩnh, dẫn đến phạm pháp, bị gài bẫy, chịu trách nhiệm pháp lý thay người khác.

3. Đứt gãy quan hệ – mất mát nhân sự – cô lập

Dễ bị đồng nghiệp, đối tác xa lánh do thái độ bất hòa (Đại Hao)

thị phi đấu đá, bị hiểu lầm hoặc đổ oan (Kiếp Sát)

Trường hợp nguy hiểm nhất là khi mệnh cục đang suy, không có cát thần hóa giải, và gặp Đại Hao + Kiếp Sát đồng thời xuất hiện ở lưu niên/lưu nguyệt thì gặp phải: phá sản, thân thể thương tật, can nhật chủ bị xung thì chủ hung ứng tại bản thân.

Hóa giải thì chỉ có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ất Quý Nhân, Giải Thần để hóa sát.

Gặp Tam Hợp hóa cục thì nhẹ hơn.

Tốt nhất nên giữ tĩnh, không đầu tư, không tranh chấp, tránh hành động cảm tính vào năm sát khí vượng.

Trích dẫn

Rey's Photo Rey Hôm qua, 12:27

Tôi sẽ xét dùm 5 bát tự, khi nào vướng 2 ông thần hung Đại Hao, Kiếp Sát, đại vận vừa qua và vận hiện tại. Bạn nào muốn, hãy ghi rõ ngày giờ sinh dl, tại miền nào, hiện thời đang có việc làm, có chồng vợ chưa, vì chốt vẫn là Tài. Trả lời từ ngày mai.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 Hôm qua, 14:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rey, on 03/06/2025 - 12:27, said:

Tôi sẽ xét dùm 5 bát tự, khi nào vướng 2 ông thần hung Đại Hao, Kiếp Sát, đại vận vừa qua và vận hiện tại. Bạn nào muốn, hãy ghi rõ ngày giờ sinh dl, tại miền nào, hiện thời đang có việc làm, có chồng vợ chưa, vì chốt vẫn là Tài. Trả lời từ ngày mai.

hay nhỉ :3 thử đầu tiên xem sao : ất sửu/kỉ mão/giáp thìn/tân mùi (6/3/85 14h) nam, sinh tại miền nam, Giờ đang làm thuê cho chính mình, tạm thời chưa vợ :v
Sửa bởi tony99: Hôm qua, 14:16
Trích dẫn