Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6673 replies to this topic

#5806 ChuongKhue

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2393 Bài viết:
  • 2111 thanks

Gửi vào 15/06/2023 - 19:48

Anh Hiếu mệnh Phá Quân hả?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đi châu Âu chơi mà không rủ. Giàu ghê đi châu Âu vào mùa hè. Ai như mình, nghèo nên toàn đi mùa Đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









#5807 Monkey92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 15/06/2023 - 23:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cariga, on 15/06/2023 - 19:48, said:

Anh Hiếu mệnh Phá Quân hả?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đi châu Âu chơi mà không rủ. Giàu ghê đi châu Âu vào mùa hè. Ai như mình, nghèo nên toàn đi mùa Đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Mèo biết anh Hiếu đi châu Âu luôn, ghê thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#5808 ChuongKhue

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2393 Bài viết:
  • 2111 thanks

Gửi vào 16/06/2023 - 00:15

Hahaha thì ra lão Hiếu mệnh Phá Quân giống em.

Chị không nghĩ lão đi 1 mình đâu. Dắt người yêu Hà Nội đi không chừng.

Sửa bởi cariga: 16/06/2023 - 00:17


#5809 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 16/06/2023 - 21:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EnglandChan, on 15/06/2023 - 17:08, said:

Nhưng mà chủ đề của anh là Tử bình mà a Hiếu, có phải tử vi đâu ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chủ đề này, ko chỉ nói về mệnh lý mà có góc nhìn nhân sinh quan rất thú vị của người viết, nên độc giả mượn môn phái tranh luận có gì lạ đâu anh,

KL: vẫn nên viết ạ hehe

tất cả sự phân định đắc hãm của tử vi đều chỉ là loại thấy cây mà không thấy rừng;

họ phân định như sau:

Hễ lộc tồn max thì song hao min, và ngược lại,

Hễ lộc tồn min (hãm) thì song hao max (đắc)

sau đó họ tổng hợp tất cả các tuổi lại và họ kết luận dần / thân / mão / dậu

+ song hao tốt / với các tuổi bính mậu, đinh kỷ. nhâm quý

+ lộc tồn tốt / cho 4 tuổi giáp ất canh tân.

tốt luôn là dần / thân / mão / dậu

xấu luôn là tý / ngọ / tỵ / hợi

người suy luận kiểu đó mắc 1 sai lầm rất cơ bản, là chặt cái tay ra khỏi cơ thể nhưng vẫn gọi nó là cái tay !!!

Nó đắc hãm là trong tương quan của nó nhằm hướng đến cái rừng chung

chứ ko phải xét nó ở tính độc lập, là từng cái cây,

vì vậy lộc tồn đắc tương ứng là song hao hãm tức là Lộc là chủ, Hao là khách, khách theo chủ,

hiểu theo kết quả song hao hãm là hãm trong tương quan với lộc tồn,

nhưng kết quả cuối cùng nó là đắc (tốt), vì nó phục vụ cho lợi ích chung ! Đi đến kết quả cuối cùng


Nếu song hao đắc + lộc tồn đắc / chúng sẽ đánh nhau vỡ đầu và không thể đi đến kết quả, kết quả là banh xác hết.

chả cái gì ra cái gì,

KL: hãm là cách gọi trong tương quan giữa chúng với nhau, song hao tý ngọ là hãm so với lộc tồn mão dậu,

Hãm / tự tạo ra trật tự, hệ thống, tự sắp xếp với nhau là để đi đến kết quả cuối cùng / kết quả đắc tốt, hãm tốt , chúng ta đều tốt .

Vậy ai bảo rằng hãm là xấu là sai bét !!!

------------------------------------------------------------------------

Tất cả những cái khác đều tương tự như vậy

như tử vũ liêm + phủ tướng mà đắc

thì sát + phá + tham phải hãm !

Thanked by 5 Members:

#5810 Bazilearner

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 387 Bài viết:
  • 391 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 00:19

Xưa giờ tôi thấy sách chê chính tinh hãm địa rất nặng nề, nhất là ở cung Mệnh.
Vì một điều rõ ràng, sống ở đời tuổi thọ là quan trọng nhất, anh tài giỏi đến mấy mà trời không cho sống lâu thì cũng chẳng để làm gì. Mệnh nó là cái gốc chủ thọ yểu.
Cho nên cung An thân nó là phú quý, địa vị của một người, nhưng khoác vào đó là một cơ thể suy nhược yểu tử thì tốt hay là xấu?
Chính tinh hãm, sát tinh đánh phá vào cung mệnh thì không thể thọ lâu được.
Từ đây, có thể nói có 2 sao là thọ nhất trong tử vi đẩu số, một là tử vi, hai là thiên phủ, chúng không có vị trí hãm địa.

Thanked by 1 Member:

#5811 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 06:26

rồi nói tiếp

-------------------------------------

tuế - hổ - phù

ngày xưa tư lệnh / tổng đốc nó sẽ có 2 cái lệnh bài

1 là hổ phù để điều động binh

1 là quan phù để điều động quan

quan + binh ghép lại nó chính là quyền / lực

hổ thì đắc hãm rõ ràng là dần thân mão dậu / chung bộ với bọn song hao - lộc tồn, nào là hổ khiếu tây phương, hổ gầm, hổ rít !

qua đến quan phù (hay còn gọi là long trì) thì tắt đài, chả thấy nói mẹ gì đến đắc / hãm ! Tất cả đều ỉm đi,

xét về tính đối xứng trục là nó ngang nhau đó, quan >< binh, quan mà không có binh thì trói gà không chặt, quan là quan văn mà,

cho nên tuế - hổ - phù chúng rất là đồng thuận, tuế cũng chả nói gì đắc hãm / cũng như phù, những kẻ chủ mưu ném đá giấu tay, không làm, nhưng là chủ mưu !

có mỗi bé cọp lòi ra là dần , thân, mão, dậu.


KL: đắc hãm nó chỉ có ý nghĩa trong tương quan mà thôi,

tôi hỏi, giữa tuế và tử vi, ai là vua ??? vì kẻ không làm vua mà tự nhận là vua sẽ phạm tội phạm thái tuế / tội chém !!!

----------------------------------------------

rồi tiếp

sát phá tham hãm, sát ---- kình / đà, tham ---- linh / hoả, phá quân ---- không / kiếp

vậy tôi hỏi, nếu phá lạc hãm thì bọn không kiếp có lạc hãm không,

làm sao trống đánh xuôi kèn thổi ngược được, chúng phải đồng bộ chứ,

rõ ràng phá quân hãm (chủ tướng) mà bọn không kiếp đắc (tay chân) là 1 lá số không ra gì,

không kiếp hãm chúng gây ra tai hoạ chính xác là cho phe tử vi chứ ko phải cho phe của chúng,

người ta đã lẫn lộn giữa đắc / hãm và dụng / vô dụng.

thế nó mới lòi ra, từ xưa đến nay số đông đi theo phe tử vi, là chọn phe !

vì họ nghĩ tướng liêm là quan, vũ phủ là Tài, cũng là tài quan thôi à,

thế ai là đúng ?

Mỹ + phương tây gọi Nga trung là bọn chó đẻ, bên kia gọi bên này là bọn súc vật !

Sửa bởi hieuthuyloi: 17/06/2023 - 06:49


Thanked by 3 Members:

#5812 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 07:10

cuối cùng sẽ là 1 bài phe và chọn phe , chính là đắc và hãm

----------------------------

gã zelenky hỏi gã chính, ông nói đi , ông chọn ai, chọn Nga hay chọn u ka

gã chính bảo, tôi không chọn ai cả, tôi chọn lẽ phải !

Lẽ phải là gì,

song hao đắc, lộc tồn đắc thì tức là chọn phe, chả ai nhường ai

phương Tây tập thể cứ cấp vũ khí, Nga thì cũng mày chơi cái gì t*o luộc cái đó !

cuối cùng là u cà banh xác ! Hoang tàn, đổ nát, người chết, không còn cái gì hết

Lẽ phải = song hao hãm + lộc tồn đắc, 1 kẻ tự nguyện lùi về sân sau, tự hạ mình, tự nhận thua, để mọi thứ có trật tự có ổn định, có 1 cái rừng ra cái rừng, chứ ko phải chỉ là cây và cây

-----------------------------------------------------

Vậy ai nắm lẽ phải ?

- thời thế ? Đắc thời làm loạn, cây dù đồng âm của nữ hoàng elizabeth II / mặt trời sắp lặn ở phương Tây rồi,

- số đông ? Đa số sẽ áp đảo thiểu số, nếu dân chúng bỏ phiếu họ sẽ bỏ cho tử vũ liêm + phủ tướng

chả có gì dễ dụ bằng đám người thượng daklak, coco chỉ hứa hẹn cho nó đi mỸ, rồi thì sung sướng, rồi nhiều tiền, thế là chém giết ngay

- Trật tự, kẻ chủ mưu đạo diễn và những diễn viên,

Lẽ phải là cái hội tụ tuyệt đối, gọi là bất biến. nghìn năm vẫn như 1 ngày.

sự hỗn loạn, quân hồi vô phèn là do vô lễ, chả có trên dưới gì cả, ai là trên, ai là dưới

vậy ai phải (đắc), ai trái (hãm)

đắc / dần thân mão dậu

hãm / tý ngọ tỵ hợi

mà tử vi ở ngọ là cực hướng ly minh,

do đó tử vi không là vua đâu !!!

tử vi theo tử bình nó là tướng tinh, phá quân là nguyên thần

vậy vòng tướng tinh đâu ??? giấu , ém, lờ đi


tướng tinh là chánh văn phòng, người đại diện

còn thái tuế thì chả bao giờ thấy, vua mà,


dân thì chỉ thấy ông đại diện, nên nhầm ông ấy là vua, úi giồi ôi, sự nhầm lẫn tai hại

Sửa bởi hieuthuyloi: 17/06/2023 - 07:38


Thanked by 3 Members:

#5813 ChuongKhue

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2393 Bài viết:
  • 2111 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 08:24

Tui có nói được tiếng Thượng đâu. Mà đi dụ dỗ trai người Thượng. Tui vậy, mà nói tui mê trai đóng khố hả?

Phải giết hết mấy thằng thủ lĩnh Fulro. Gia đình nội em mới hết uất ức. Tụi nó đã giết chết bác em.

Bác em là Việt Cộng, đi lính từ năm 18 tuổi. Hơn 20 năm đi lính, mang cấp bậc Đại Tá. Bác em là bí thư đầu tiên của tỉnh Daklak.

Sau năm 1975 bọn Fulro vẫn còn quen thói Daklak là vùng tự trị của tụi nó. Tụi nó không muốn chính quyền quản lý Daklak. Thế là tụi nó giết bí thư là bác em.

Tụi nó toàn săn thú rừng. Nên tài nghệ bắn súng rất giỏi. Bác em đang ngồi trên xe Jeep. Tụi nó ở dưới đất. Vậy mà vẫn bắn chết bác em được.

Ba em giống ông Tân. Đáng lẽ phải đi cải tạo. Do ba em làm ở Bộ Tài Chính thời VNCH. Bác em là Đại Tá, bác em làm giấy bảo lãnh, ba em không phải đi tù.

Thời VNCH bọn này có uy lắm nha. Tụi nó đóng khố, xách súng vô trường nữ Gia Long đi diễu hành thị uy. Mẹ em & mấy đứa bạn tức quá la lên “Thời này là thời nào mà còn đóng khố mấy cha nội” Hahaha

Thanked by 1 Member:

#5814 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3307 Bài viết:
  • 2019 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 09:35

Lẽ phải nằm ở lòng dân.

Lòng dân = ấm bụng + văn minh.

Là văn minh chứ không phải văn minh phương nào.

Thầy Hiếu tư tưởng Nho Giáo.

Con mới có quyển sách Nho Giáo, để con đọc đã :v

Thanked by 1 Member:

#5815 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 10:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 17/06/2023 - 09:35, said:

Lẽ phải nằm ở lòng dân.

Lòng dân = ấm bụng + văn minh.

Là văn minh chứ không phải văn minh phương nào.

Thầy Hiếu tư tưởng Nho Giáo.

Con mới có quyển sách Nho Giáo, để con đọc đã :v

thay lời kết

đắc thời làm loạn + số đông mê muội + trật tự đảo lộn = tai hoạ của thế gian,

danh mà đắc thì lợi phải hãm,

tài mừng gặp sát là đúng trật tự, tài sinh sát là tại hoạ, dùng tiền có thể mua được mọi thứ, tham tài hoại ấn là phổ biến,

nhất tiền tệ, nhì quan hệ, ba hậu duệ, bốn trí tuệ (năng lực là gì, là không mợ thì chợ vẫn đông)

đúng trật tự là đắc, không trật tự là hãm, hãm thành đắc, đắc thành hãm là trật tự đảo lộn,

vì đồng tiền người ta có thể chà đạp lên cái trật tự đó,

------------------------------------------------------------------------------------

1992 ông Kiệt tại diễn đàn davos 1992 thuỵ sỹ, bắt đầu tuyên bố mở cửa VN

dân được khá lên tý, đến năm 2000, sau đó 2023 rơi vào bế tắc rồi, dân ngày càng nghèo đi, gọi là được tý lợi trước mắt,

nhưng nguy hiểm là bế tắc về đường lối, suy tàn về tinh thần, văn hoá lối sống thì hủ bại, tắc đi vào đường cụt vào hám tý lợi phương Tây, tắc thành tắt,

truyền thông thì tuyên truyền bóng lộn, xa rời thực tế của dận chúng, để vay thêm tiền, sa lầy lỡ phóng lao phải theo lao,

-----------------------------------------------------------------------------

chẳng bằng 1987,

năm coco oe oe

tôi ra chợ huỳnh thúc kháng mua băng cassette nhạc tuyển 10, sony đỏ đỏ đó

giữa trời ngàn sao nằm nghe cô nhã phương bảo yến hát, tình ca vũng tàu, bambino, đời thanh thản,

thành phố H.C.M lúc đó mới là bình yên, dù lúc đó còn đói lắm, nhưng có bát mỳ tôm miliket cũng đã rồi,

cho nên không phải chỉ ấm bụng nhất thời mà phải là mãi mãi, bền vững,

còn no mà như mở cửa thời Kiệt để rơi vào cái bẫy bế tắc . dân nghèo đi thì tôi dẹp cho rồi

1987 vẫn hơn

Thanked by 1 Member:

#5816 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3307 Bài viết:
  • 2019 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 10:25

Cái ấm bụng này con đúc kết qua bao nhiêu mẩu truyện + đọc sử.

Dân ấm bụng thì mới học được, phải học mới có văn minh được.

Vậy ấm bụng là chân lý nghìn năm như một ngày !

Còn văn minh, cái này lớn lắm. Là văn minh lớn. Cần nhiều người tri thức + trí tuệ xây thêm viên gạch và mái ngói để đắp thành cái nhà, trong đó bức tường là các nền văn minh cũ và đương thời.

Việc này thầy Hiếu làm chứ con chỉ thích chơi, chả biết gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#5817 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 16:09

Một số hỏi tôi có thể nói rõ hơn không ? được

-------------------------------------

Một khi các nguyên tắc bất di bất dịch để bảo đảm tính trật tự không còn nữa thì mọi thứ sẽ sụp đổ, và mọi con đường sẽ rơi vào bế tắc.

chủ yếu là ham lợi, tham bát bỏ mâm, tham tài phá ấn,

ví dụ: ngày xưa phải học rất giỏi mới thi đậu nổi, còn ngày nay chỉ cần có tiền thì vô số cánh cửa chào mời, chả cần thi cũng vô học.

chả cần học cũng tốt nghiệp, miễn là nhiều tiền, rất nhiều tiền.

đó chả phải là đắc / hãm thì là gì

hễ đắc dần / thân / mão / dậu thì phải hãm tý / ngọ / tỵ / hợi

mà hao với lộc thì lộc là gốc, hao là ngọn, nếu đảo lộn hao là gốc lộc là ngọn thì trật tự đảo lộn.

-----------------------------------------------------------

những nguyên tắc bất di bất dịch đã bị vi phạm

1/ vọng ngoại thì tắc tử,

không tự lực tự cường, độc lập tự chủ,

tại sao anh vơ cả samsung, cả FDI vào khi tính GDP. ai làm người đó hưởng mà,

đến nay thì rất nhiều DN chỉ còn cái tên, sở hữu là người nước ngoài, như ống nhựa bình minh, dệt may thành công, bia sài gòn, bánh kẹo biên hoà,

Tây nó thuê lao động Vn chỉ làm việc vớ vẩn, văn phòng, kế toán, kinh doanh, nhân sự, còn bí kíp kỹ thuật nó nắm hết 100%

của t*o là của t*o, còn của mày, t*o với mày thương lượng,

kết quả là tay trắng vẫn là trắng tay, vọng ngoại tắc tử.


2/ nguỵ biện tự mình lừa mình

VTV4 / tự lực tự cường không có nghĩa là tự cung tự cấp,

anh nói anh tự làm được đạn pháo 100 mm, nhưng cái máy quan trọng nhất thì của đức, israel

vậy nó là của anh hay của người ta, đó cũng là dựa giẫm phụ thuộc mà thôi,

chính phủ ko thực tế:

+ đàn bà thì làm việc ko tạo gtgt / làm văn phòng, việc vớ vẩn ấy mà.

+ đàn ông thì chạy grab / làm bảo vệ

có sản xuất được cái gì đâu;

Nga mà muốn chơi với tập thể phương Tây / 100% nó phải tự lực hết

11000 lệnh cấm vận, như VN thì sụp đổ ngay;


3/ Dân giàu nước mạnh

đi theo kinh tế phương Tây thì tiền đẻ ra tiền,

người giàu càng giàu lên, người nghèo càng nghèo đi,

mà VN toàn người nghèo, nên dân càng nghèo đi,

cái đó đã vi phạm nguyên tắc về trật tự công bằng xã hội là bảo vệ người nghèo !

vì anh lấy tiền làm nền tảng chứ anh ko lấy các nguyên tắc bất di bất dịch làm nền tảng,

đó là phải bảo vệ sản xuất trong nước, giúp dân nghèo từ từ giàu lên,

1990 - 2000 dân sxuat được sản phẩm, giàu lên thấy rõ,

2000 - đổ về sau, ồ ạt mở cửa, tiền vào nó đè chết dân nghèo ngay,


4/ Chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ, vì để tiền thống trị, xé bỏ tính trật tự

- thời bao cấp, chi phí sinh nở = 0, free, quà cho bác sĩ có 2 cây mía,

- thời nay, đẻ 1 đứa bé, bèo nhất phải bỏ 15 chai,

tất cả các chi phí ăn học đều tăng chóng mặt, nuôi 1 đứa con còn không nổi,

dân nghèo mà còn căng thẳng, bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền;


KL: đó là lý do vì sao trong mắt tôi chỉ có Lê Duẩn, 1 con người rất hiểu trật tự và các nguyên tắc bất di bất dịch.


1 đám cố vấn chính phủ là 1 đám tây học, chỉ biết tiếp thu 1 chiều,

học thuyết của Tây là để phục vụ Tây, chả có 1 bộ óc phản biện, chỉ biết tiếp thu 1 chiều.

đi theo Tây / Tây nó chả ca ngợi

rồi khi nào nó lật mặt, trở bàn tay như với Nga, cấm vận hết từ cái kim sợi chỉ,

lúc đó bạn sẽ biết bạn là ai,

rỗng ruột, bị lừa dối, những lời tâng bốc, nịnh bợ. xa rời thực tế cuộc sống của người dân.

Sửa bởi hieuthuyloi: 17/06/2023 - 16:30


Thanked by 5 Members:

#5818 ChuongKhue

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2393 Bài viết:
  • 2111 thanks

Gửi vào 17/06/2023 - 18:49

Thôi xạo quá đi, năm 87 anh mới có 6 tuổi. Nhi đồng mà sao thích nhạc Bảo Yến.

Anh Hiếu lúc đó ngày nào cũng vừa cầm bình sữa, vừa hát ca tối ngày

Ai yêu nhi đồng bằng bác H.C.M

Ai yêu bác H.C.M bằng chúng em nhi đồng

A có Bác Hồ đời em được ấm no

Chúng em múa ca càng nhớ công ơn bác Hồ

La là lá la la


#5819 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2131 Bài viết:
  • 890 thanks

Gửi vào 19/06/2023 - 18:56

Nếu như suốt đời buôn ba lặn lội

Mà không giữ được tri kỷ hồng nhan

Thì dù cho có nắm được cả giang san

Lòng vẫn thấy xót xa ân hận

Muốn tỏ mặt anh tài

Lòng muốn khóc mà mắt cũng không rơi lệ

Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử

Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

Thanked by 1 Member:

#5820 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1842 Bài viết:
  • 5605 thanks

Gửi vào 21/06/2023 - 10:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 19/06/2023 - 18:56, said:

Nếu như suốt đời buôn ba lặn lội

Mà không giữ được tri kỷ hồng nhan

Thì dù cho có nắm được cả giang san

Lòng vẫn thấy xót xa ân hận

Muốn tỏ mặt anh tài

Lòng muốn khóc mà mắt cũng không rơi lệ

Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử

Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

hỡi những ngôi sao cô đơn, a á à, ...

Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn

Ðể bầu trời xanh ngát / như màu xanh trong mắt em,

Em hãy nhìn vào cuộc đời, Trong một đời / có những cuộc đời


Em hãy nhìn vào lòng người, Trong mỗi người / có cả mọi người,

có em và có tôi !!!


Tôi mong em ..., mong em hãy mang cho đời, / tiếng hát trái tim

Và tôi mong em, mong em hãy mang cho đời / tình yêu của em !

Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới, ghé bước chân tới hiên nhà em,

Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc, rót trên môi chiếc hôn đầu tiên,

Là tình yêu đó em !

Vì cuộc đời mà em hãy hát, hát tiếng yêu thương / cho mọi người

Vì mọi người mà em hãy hát, hát tiếng hát tin yêu cuộc đời !



Em đã vì mọi người, từng lời hát / từng nụ cười

Riêng em có buồn / thì ngồi yên cho tôi ngắm xem / Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn , à á a


----------------------------------

Rồi một ngày trên phố biển,

Nơi anh vẫn bước bên em,

Bâng khuâng nghe con sóng hỏi ?

Bàn chân ai đã lãng quên.

Đường về nhà em phố nhỏ

Chơ vơ lá úa trên cây, cửa nhà ai hé mở.

Chờ bàn chân ai đến nơi đây.

ĐK: Sóng vẫn hát với em rằng:

Ô / chờ mong là thế đấy !

Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn,

Sao càng mong, lại nhớ hơn.

Đường về nhà em rất gần.

Sao lâu không thấy anh sang.

Bởi vì quên lối về.

Hay là từ lâu.. anh đã quên em?

Sửa bởi hieuthuyloi: 21/06/2023 - 10:40


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |