những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
MHTH
01/10/2022
Anh Thiên Tướng này kỳ lạ thật, chả giống con heheee.
Bác ngủ ngon ạ !
Con ngốc thật sự =)))))
Chúc bác ngủ ngon ạ
Sửa bởi MHTH: 01/10/2022 - 22:59
Bác ngủ ngon ạ !
Con ngốc thật sự =)))))
Chúc bác ngủ ngon ạ
Sửa bởi MHTH: 01/10/2022 - 22:59
maxmin
01/10/2022
Expander, on 01/10/2022 - 21:57, said:
Ái chà, mấy ông Thiên Tướng, tựa hồ, hay được các hội viên trẻ đặt nickname là "anh trai mưa" trong làng Tử Vi đấy.
"Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
- Không, từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!"
...
"Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa."
Phải chăng, "Tôi" trong bài thơ này là một Thiên Tướng chi Mệnh? Ừ, có thể lắm chứ!
"Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
- Không, từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!"
...
"Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa."
Phải chăng, "Tôi" trong bài thơ này là một Thiên Tướng chi Mệnh? Ừ, có thể lắm chứ!
Sửa bởi maxmin: 01/10/2022 - 23:02
Expander
01/10/2022
Ừ, maxmin suy luận cũng có lý đấy chứ. Hai đoạn trên trích trong bài "bướm trắng" hay "người hàng xóm" của Nguyễn Bính. Kết thơ, "nàng" đã ra đi tối qua, như nhập vào con bướm trắng sang thăm tác giả. Chỉ đến lúc đó nhân vật "tôi" mới chợt nhận ra là đã yêu "nàng", nhưng đã quá muộn màng...
Sửa bởi Expander: 01/10/2022 - 23:09
Sửa bởi Expander: 01/10/2022 - 23:09
maxmin
01/10/2022
Trích dẫn
SỔ TAY CÁC SAO TRONG TỬ VI
Ctltdvd9
02/10/2022
Expander, on 01/10/2022 - 23:08, said:
Ừ, maxmin suy luận cũng có lý đấy chứ. Hai đoạn trên trích trong bài "bướm trắng" hay "người hàng xóm" của Nguyễn Bính. Kết thơ, "nàng" đã ra đi tối qua, như nhập vào con bướm trắng sang thăm tác giả. Chỉ đến lúc đó nhân vật "tôi" mới chợt nhận ra là đã yêu "nàng", nhưng đã quá muộn màng...
Chào bác,
Cháu vừa đọc hết bài Sổ Tay Các Sao Trong Tử Vi.
Kính xin bác nhận cháu một bái, kính xin các vị lão thành giới huyền học đọc được bình luận này một bái.
Sợ lắm rồi.
Ctltdvd9
02/10/2022
Xin phép anh hieuthuyloi, em không trả lời được ở chủ đề khóa.
Chào bác Expander,
Sợ ở đây đúng nghĩa là sợ. Với người lớn tuổi, cháu không chơi chữ, những câu như thế chỉ dùng để tự nói với bản thân.
Chào bác Expander,
Sợ ở đây đúng nghĩa là sợ. Với người lớn tuổi, cháu không chơi chữ, những câu như thế chỉ dùng để tự nói với bản thân.
Ctltdvd9
02/10/2022
MHTH, on 02/10/2022 - 13:04, said:
Ùmmm 96 với 96 dễ nói chuyện cực kỳ =)))
Cũng chẳng có gì chứng minh tuổi của ai trong diễn đàn là thật, một người có nhiều tài khoản và văn phong là chuyện phổ biến. Trên mạng xã hội có một câu rất hay:
"Nhân sinh gian nan có một số điều xin đừng vạch trần"
.
Ảnh đại diện rất đẹp.
MHTH
02/10/2022
tony99
02/10/2022
tony99
02/10/2022
MHTH
02/10/2022
Không nha. Giờ các bạn zai manh động lắm. Choáng váng mới yêu đương =))))
tony99
02/10/2022
MHTH
02/10/2022
Dũng cảm nhưng mờ phải đặt đúng chỗ. Làm sao tin tưởng được các bạn dụng được hay không nhể =)))))