Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đinh Văn Tân, on 28/08/2022 - 01:30, said:
Dậu là cung Đoài . Đoài là Duyệt (vui lòng, vừa ý) . Không ai nói lá biến động cả .
tử phủ đều khởi từ Dần, dù đi theo chiều kim đồng hồ hay thuận kim đồng hồ gì thì nó cũng đến ngôi Sát ở Thân !
phủ gọi là Lộc vì Giáp lộc tại Dần nhưng là xét khí của lệnh tháng ( tháng giêng), lộc tồn là của năm.
+ tử đi đến sát thì là tử sát, nó sắp quyết chiến để giành những vị trí có của / vật chất (tài) là vũ tham, đồng âm, thiên phủ,
thiên phủ là 1 mấu chốt và có liên quan cự nhật. chiếm được phủ thì sẽ lấy được hết.
+ phủ đi đến sát thì là đối xung, sát - phủ và sau Thân chính là Dậu, là kình dương của kim, mà Tài gặp kình dương là mất của mất người, cho nên hoả sinh dần sẽ tử Dậu, mà nơi dậu lúc đó lại bố trí liêm phá !!!
Nói chung đó là cuộc chiến giành giật Tài và giành giật bằng Sát (cướp, giết);
tuơng tự cho Mão cũng y chang, Thổ khởi từ Thân, đến Giáp (Dần) là sát, sau là Mão là kình dương,
cho nên bọn Dần Thân sẽ liên đến bọn Mão Dậu gọi là đoài chấn,
tiền tài phải qua cửa ải của Sát, Tài mừng gặp Sát
vợ là Dần Thân phải lấy chồng Mão, Dậu, là đại phú quý 10/10
KL: Nói chung tiền tài không qua sát đều có tính hư hỏng, nên không thể bền được,
sát là 1 cửa ải mà khi tiền tài qua đó nó sẽ tạo ra sự phát triển bền vững,
ví dụ: chạy chức chạy quyền đâu phải đến lúc bỏ phiếu mới vác cục tiền đi hối lộ,
mà nó đã tham nhũng hàng ngày hàng giờ rồi, đầu tư dài hạn !
cô MHTH đi chơi, tôi ủng hộ 10 thùng bia + 20 chai
cô Mokey đi chơi, tôi ủng hộ, 20 thùng bia + 40 chai
Vậy thì cô nào không có cảm tình với tôi, đến khi bỏ phiếu mấy cô đó sẽ bỏ cho tôi hết !!!
chứ đâu phải đợi lúc cuối tôi mới chạy, chạy thế thì quá ngu !
Tôi phải lấy lòng, tôi phải quan hệ ngay từ trứng nước, tôi bỏ tiền ra để quan hệ xã hội, để thu về Sát (quyền)
Cái gì phá huỷ tài, đó là hoá kỵ, vì quan hệ xã hội hướng về lợi ích, đi tìm kiếm lợi ích thì sẽ phát sinh hoá Kỵ !
tôi bỏ ra 1 đồng, hối lộ là để mong kiếm về 100 đồng, xem Sát như 1 công cụ để phục vụ cho tôi,
y như coco, Tài sinh sát ! khi đồng tiền của thể mua được Sát, sự tha hoá, hư hỏng là chắc chắn !
Bản chất của Tài luôn luôn chứa đựng sự hư hỏng, vì nó có nghĩa là hưởng thụ, Tài làm hư hỏng con người. Và phá huỷ, làm sụp đổ luôn 1 chế độ.
Hoả là con của Mộc, tử ở Dậu là khi con cái có nhiều Tiền mà không có Sát thì sẽ hư hỏng hết.
Mà đàn ông lấy Sát làm con, mà tài đã hư hỏng, sinh ra Sát thì con hư hỏng !!!
( Mà con hư tại Mẹ, vì tài chỉ là gái, không thành ấn được, vì chưa qua cửa ải của Sát )
nó khác với ý nghĩa tài mừng gặp sát;
Vấn đề là sát có trước hay tài có trước, tự nhiên có trước hay xã hội có trước,
đồng tiền kiếm từ khó nhọc là đồng tiền quý
Nghe tiếng giã gạo: Gạo đem vào giã bao đau đớn / Gạo giã xong rồi trắng tựa bông / Sống ở trên đời người cũng vậy / Gian nan rèn luyện mới thành công;
đó là khu Bắc Trung Bộ, nơi đó đồng tiền kiếm được khó nhọc thì nhiều người giỏi xuất hiện, người ta quý từng xu lẻ.
Sài Gòn là đất ăn chơi, tối nào sài gòn centre / NKKN cũng đông nghịt
Sửa bởi hieuthuyloi: 28/08/2022 - 06:44