những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
MR.Hoang
13/08/2022
Nananmtta
13/08/2022
Camchua0902, on 13/08/2022 - 10:24, said:
Chắc là phải có yếu tố chủ quan nữa nên mới chưa lấy chứ .
Ví dụ như là cariga mới phẫu thuật thẩm mỹ chưa lành còn anh H phải đi kéo chân để hợp với em chân dài chẳng hạn .
Ví dụ như là cariga mới phẫu thuật thẩm mỹ chưa lành còn anh H phải đi kéo chân để hợp với em chân dài chẳng hạn .
Với độ tuổi, trí tuệ và kinh nghiệm xem số của a H và c Cariga, theo em ngoại hình nó ko thành vấn đề nữa, nếu mà vì lý do này thì hãm lắm ạ. Ko đáng. Ví dụ này ko đáng luôn ấy. He he
Nananmtta
13/08/2022
hieuthuyloi, on 13/08/2022 - 10:31, said:
cariga = coco kẹo dừa = hảo ngọt, vốn sinh ra là để hưởng, tứ trụ quy hết về lộc vị,
anh thì không phải vậy, nhân của anh vốn chủ về cực khổ, đó không phải số hưởng mà là số lao khổ,
nên anh chỉ lấy con nhà nghèo, như làm nông, cực khổ.
coco sang Mỹ là hợp lý, số hưởng thì phải đến nơi giàu có để hưởng /// cung Di tốt, còn anh thì thích triều đại Lê Duẩn, giấy thì đen thui còn gọi là giấy lộn, nhưng thái độ thì tốt như 5 điều Bác dạy.
cho nên hôn nhân không duy ý chí được, nó phải đồng bộ. cây nào thì hoa đó thôi.
anh thì không phải vậy, nhân của anh vốn chủ về cực khổ, đó không phải số hưởng mà là số lao khổ,
nên anh chỉ lấy con nhà nghèo, như làm nông, cực khổ.
coco sang Mỹ là hợp lý, số hưởng thì phải đến nơi giàu có để hưởng /// cung Di tốt, còn anh thì thích triều đại Lê Duẩn, giấy thì đen thui còn gọi là giấy lộn, nhưng thái độ thì tốt như 5 điều Bác dạy.
cho nên hôn nhân không duy ý chí được, nó phải đồng bộ. cây nào thì hoa đó thôi.
Tức quá, em khâm phục chị Coco đồng hành cùng anh H gần chục năm trời. Đọc thấy tức, ha ha ha. Khổ thân chị Cariga.
Em cũng ko rảnh rỗi lại đi lo lắng cho hạnh phúc của người khác, huống chi là của 2 anh chị đầu có sỏi ntn rồi ấy, e thật. Cơ bản là em cũng trải qua một số chuyện thành ra là cũng nhìn nhận mọi thứ nó hơi sớm so với tuổi 1 chút, thành ra nhìn thấy t/h của a H và c Coco thì ko thể ko lên tiếng đc. Thẳng thắn luôn là tầm này ac đừng đổ do số nữa, đừng phải thế này phải thế kia nữa. Mệt quá, ac coi số quài riết rồi nó tự kỉ ám thị luôn. Em đọc câu bào chữa của a mà e vẫn ko thấy có điểm nào mới mẻ hơn. Chứng tỏ thời gian 10 năm trôi qua, cục diện tình hình của ac vẫn thế,vẫn dậm chân tại chỗ (e đang nói về hôn nhân gia đình thui nhá, he he) tư duy vẫn thế, vẫn đổ do số, do hợp, do anh thì thế này, do chị thì thế kia, bla bla.
Có lẽ là đến lúc anh H và c Coco nên làm cách mạng được rồi ạ, đổi mới tư duy, thay đổi cách làm để còn kịp cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, sinh ra những đứa con có nguồn gen chất lượng (đoạn này nghe vĩ mô ghê ta).
Còn lý do sao em cứ phải xồn xồn lên vì chuyện của anh chị là vì sau một khoảng thời gian đằng đẵng đi hỏi số, được xem số rất nhiều và cho đến thời điểm hiện tại thì em thấy chưa có sự kiện tương lai biến cố nào của em các thầy đoán đúng thì em ngẫm ra là thay vì xem số để ngồi dự đoán chờ đợi thì xem số để sửa bản thân, thay đổi hoàn cảnh thì hiệu quả hơn. Thành ra là em phải đi tác thành cho hạnh phúc của anh chị. Anh chị có tin vui là em được hưởng phuớc báu đấy nhé. Ha ha e đùa thôi. Thực sự là phí vì hạnh phúc trong tầm với mà kiểu đã không còn tới ntn, nghĩ nó choán.
MR.Hoang, on 13/08/2022 - 10:42, said:
Tui mà đẩy không đúng là người ta đẩy tui... lọt hồ, hiểu hôn?
Em nhờ anh đi nói vô mà anh lại nói ra, phòng bị ntn, choán. E đi ăn trưa đây. Sáng đọc cmt của mn mà tức phải về đăng nhập bằng máy tính rep cmt cho nó năng suất á. Hiu hiu
MR.Hoang, on 13/08/2022 - 10:42, said:
Tui mà đẩy không đúng là người ta đẩy tui... lọt hồ, hiểu hôn?
MHTH
13/08/2022
=))))) em thấy chị tự đẩy thuyền chị đi
Chị Pema đẩy thuyền cùng em =)))))))
Với cả em không trẻ trâu nhé ))) em lớn ròi :v
Chị bắn một phát súng đầu tiên đi để tụi em lấy hên =)))))))))
))))
Chị Pema đẩy thuyền cùng em =)))))))
Với cả em không trẻ trâu nhé ))) em lớn ròi :v
Chị bắn một phát súng đầu tiên đi để tụi em lấy hên =)))))))))
MR.Hoang
13/08/2022
Thiệt tuổi trẻ bây giờ không biết nói sao. Ở trong bờ không ở, tự nhiên muốn đẩy thuyền, tính ra ngoài hồ tập bơi à?
hieuthuyloi
13/08/2022
Nananmtta, on 13/08/2022 - 11:59, said:
Tức quá, em khâm phục chị Coco đồng hành cùng anh H gần chục năm trời. Đọc thấy tức, ha ha ha. Khổ thân chị Cariga.
Em cũng ko rảnh rỗi lại đi lo lắng cho hạnh phúc của người khác, huống chi là của 2 anh chị đầu có sỏi ntn rồi ấy, e thật. Cơ bản là em cũng trải qua một số chuyện thành ra là cũng nhìn nhận mọi thứ nó hơi sớm so với tuổi 1 chút, thành ra nhìn thấy t/h của a H và c Coco thì ko thể ko lên tiếng đc. Thẳng thắn luôn là tầm này ac đừng đổ do số nữa, đừng phải thế này phải thế kia nữa. Mệt quá, ac coi số quài riết rồi nó tự kỉ ám thị luôn. Em đọc câu bào chữa của a mà e vẫn ko thấy có điểm nào mới mẻ hơn. Chứng tỏ thời gian 10 năm trôi qua, cục diện tình hình của ac vẫn thế,vẫn dậm chân tại chỗ (e đang nói về hôn nhân gia đình thui nhá, he he) tư duy vẫn thế, vẫn đổ do số, do hợp, do anh thì thế này, do chị thì thế kia, bla bla.
Có lẽ là đến lúc anh H và c Coco nên làm cách mạng được rồi ạ, đổi mới tư duy, thay đổi cách làm để còn kịp cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, sinh ra những đứa con có nguồn gen chất lượng (đoạn này nghe vĩ mô ghê ta).
Còn lý do sao em cứ phải xồn xồn lên vì chuyện của anh chị là vì sau một khoảng thời gian đằng đẵng đi hỏi số, được xem số rất nhiều và cho đến thời điểm hiện tại thì em thấy chưa có sự kiện tương lai biến cố nào của em các thầy đoán đúng thì em ngẫm ra là thay vì xem số để ngồi dự đoán chờ đợi thì xem số để sửa bản thân, thay đổi hoàn cảnh thì hiệu quả hơn. Thành ra là em phải đi tác thành cho hạnh phúc của anh chị. Anh chị có tin vui là em được hưởng phuớc báu đấy nhé. Ha ha e đùa thôi. Thực sự là phí vì hạnh phúc trong tầm với mà kiểu đã không còn tới ntn, nghĩ nó choán.
Em cũng ko rảnh rỗi lại đi lo lắng cho hạnh phúc của người khác, huống chi là của 2 anh chị đầu có sỏi ntn rồi ấy, e thật. Cơ bản là em cũng trải qua một số chuyện thành ra là cũng nhìn nhận mọi thứ nó hơi sớm so với tuổi 1 chút, thành ra nhìn thấy t/h của a H và c Coco thì ko thể ko lên tiếng đc. Thẳng thắn luôn là tầm này ac đừng đổ do số nữa, đừng phải thế này phải thế kia nữa. Mệt quá, ac coi số quài riết rồi nó tự kỉ ám thị luôn. Em đọc câu bào chữa của a mà e vẫn ko thấy có điểm nào mới mẻ hơn. Chứng tỏ thời gian 10 năm trôi qua, cục diện tình hình của ac vẫn thế,vẫn dậm chân tại chỗ (e đang nói về hôn nhân gia đình thui nhá, he he) tư duy vẫn thế, vẫn đổ do số, do hợp, do anh thì thế này, do chị thì thế kia, bla bla.
Có lẽ là đến lúc anh H và c Coco nên làm cách mạng được rồi ạ, đổi mới tư duy, thay đổi cách làm để còn kịp cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, sinh ra những đứa con có nguồn gen chất lượng (đoạn này nghe vĩ mô ghê ta).
Còn lý do sao em cứ phải xồn xồn lên vì chuyện của anh chị là vì sau một khoảng thời gian đằng đẵng đi hỏi số, được xem số rất nhiều và cho đến thời điểm hiện tại thì em thấy chưa có sự kiện tương lai biến cố nào của em các thầy đoán đúng thì em ngẫm ra là thay vì xem số để ngồi dự đoán chờ đợi thì xem số để sửa bản thân, thay đổi hoàn cảnh thì hiệu quả hơn. Thành ra là em phải đi tác thành cho hạnh phúc của anh chị. Anh chị có tin vui là em được hưởng phuớc báu đấy nhé. Ha ha e đùa thôi. Thực sự là phí vì hạnh phúc trong tầm với mà kiểu đã không còn tới ntn, nghĩ nó choán.
Lệnh của tạo hoá phải chấp hành, tuân thủ nghiêm ngặt, đã gọi là sự vụ lệnh thì không cãi được;
phụ lục 4: cứ phải chấp hành tốt cái đã, rồi sẽ có hướng mở ra, sẽ có con đường đi lên,
Bây giờ tôi sẽ nói về câu chuyện văn xương cho bạn biết,
cứ là sinh giờ Tỵ thì có văn xương (M), thấy dậu thì là văn khúc (M) cứ can năm là Tân sinh giờ Tỵ thì có hoá kỵ gặp văn xương / gọi là xương kỵ
Nghĩa của nó là gì / nghĩa của nó là bạn không qua cửa của nó thì bạn đừng hòng đi tiếp,
xương khúc ngộ kỵ uổng đời tài hoa, tức là gì, tân lộc dậu, bính lộc tỵ, nhưng tỵ là ngôi âm, nên phải là đinh tỵ,
mà tân dậu ngộ đinh tỵ thì bỏ mẹ, nó khắc chết, bạn bị chặn ngay lập tức, nhưng cứ chấp hành đi, nhìn vô là thấy khổ rồi, cửa ải đó,
nhưng nó chỉ là tiến trình, nó không phải kết quả, bạn không qua được cửa đó thì bạn sẽ ko đi tiếp được cửa khác !!!
chấp hành đi, chịu khổ đi, qua cửa khác:
1/ quý hợi xuất hiện chế áp đinh tỵ là anh hùng
2/ sửu xuất hiện tỵ dậu sửu tam hợp hoá mất đinh hoả, chuyển về kim, vì đinh mộ sửu !!! Là đại quyền tinh ! Từ kẻ bị sát chuyển thành kẻ nắm quyền sinh sát ! Đã nắm quyền sinh sát thì chỉ có sau thái tuế thôi, chứ còn ai nữa !
không chấp hành thì làm sao có anh hùng, không tuân thủ làm sao có đại quyền tinh,
không chịu khổ để qua ải mà chống đối thì mãi mãi uổng đời tài hoa !!!
----- cho nên kẻ hiểu tử vi không có nhiêu, nó nói nó bỏ lửng thôi, còn vế sau nữa ....
KL: tôi giận vợ tôi là ở chỗ đó đó, có sự vụ Lệnh mà không chấp hành, người đúng người đúng việc thì bảo là không phải,
còn coco thì đâu có đúng người đúng việc,
tôi nói coco tôi cưới là chỉ có 1 bàn duy nhất thôi, 5 người bên vợ, 5 người bên chồng, cô giãy nảy lên ngay, cưới xin kiểu đó thì còn mặt mũi nào, mà tôi nói là tôi làm, ko đùa,
cho nên chỉ có kẻ thực sự có sự vụ lệnh thì mới dám thôi. Bạn phải chấp hành ý niệm của tạo hoá ! Ôm vòng thái tuế ! Không được làm trái.
Vậy có người hỏi nếu tân dậu gặp đinh tỵ mà chết luôn ở đó thì sao, tôi bảo có chết cũng phải chấp hành, sống chết có số, chấp hành tốt thì mới ra khỏi cửa đó được, còn không thì chỉ có ăn cám mà thôi !!! không qua cửa ải đó thì sống còn tệ hơn chết, còn sống nhưng đã chết từ lâu rồi / mà chưa chôn !
Người ta hay nhầm lẫn giữa tiến trình và kết quả;
- nói về hình thức: xương khúc ngộ kỵ uổng đời tài hoa
- nói về nội dung: xương khúc ngộ kỵ, đó là cửa ải phải qua, phải chấp hành mà không thể làm khác !!!
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/08/2022 - 14:27
EKQ
13/08/2022
Nananmtta, on 13/08/2022 - 11:59, said:
Còn lý do sao em cứ phải xồn xồn lên vì chuyện của anh chị là vì sau một khoảng thời gian đằng đẵng đi hỏi số, được xem số rất nhiều và cho đến thời điểm hiện tại thì em thấy chưa có sự kiện tương lai biến cố nào của em các thầy đoán đúng
Bạn xem lại ngày giờ xem đúng chưa, nếu đúng thì đưa tôi xem thử
hieuthuyloi, on 13/08/2022 - 14:16, said:
----- cho nên kẻ hiểu tử vi không có nhiêu, nó nói nó bỏ lửng thôi, còn vế sau nữa ....
Người ta hay nhầm lẫn giữa tiến trình và kết quả;
- nói về hình thức: xương khúc ngộ kỵ uổng đời tài hoa
- nói về nội dung: xương khúc ngộ kỵ, đó là cửa ải phải qua, phải chấp hành mà không thể làm khác !!!
Người ta hay nhầm lẫn giữa tiến trình và kết quả;
- nói về hình thức: xương khúc ngộ kỵ uổng đời tài hoa
- nói về nội dung: xương khúc ngộ kỵ, đó là cửa ải phải qua, phải chấp hành mà không thể làm khác !!!
Cái này tương tự các can khác, như Nhâm vũ khúc hoá kỵ thì khỏi kinh doanh làm giàu, Giáp thái dương hoá kỵ thì khỏi công danh vậy. Nếu vậy thì xem tử vi đơn giản quá.
Nananmtta
13/08/2022
MHTH, on 13/08/2022 - 12:22, said:
=))))) em thấy chị tự đẩy thuyền chị đi
Chị Pema đẩy thuyền cùng em =)))))))
Với cả em không trẻ trâu nhé ))) em lớn ròi :v
Chị bắn một phát súng đầu tiên đi để tụi em lấy hên =)))))))))
))))Chị Pema đẩy thuyền cùng em =)))))))
Với cả em không trẻ trâu nhé ))) em lớn ròi :v
Chị bắn một phát súng đầu tiên đi để tụi em lấy hên =)))))))))
Thành ra chuyện tình cảm của mình, có lẽ cũng phải tự chị thoai. Hạnh phúc của mình mà, phải nghiêm túc, chân thành, cẩn thận chứ nhưng cũng thong thả, bình tĩnh mà đừng hấp tấp vội vàng, vừa đi vừa lắng nghe trái tim.
Lớn cũng đươc mà chưa lớn cũng được, tự em biết thôi, chị không phải em đâu, có trách nhiệm với chính bản thân em là tốt lắm rùi, ăn ngủ điều độ, biết chăm sóc da, biết bảo vệ bản thân, biết ưu tiên niềm vui nỗi buồn của mình, biết làm hài lòng mình, những cái nhỏ nhỏ cơ bản ấy cũng gọi là có trách nhiệm với bản thân mình rồi.
Còn cái việc bắn phát súng đầu tiên hay thứ 2 hay thứ .... n. Việc này c từng nói rồi. Chị ko quyết được. Việc của chị là hoàn thiện bản thân, giữ sức khỏe, học hỏi, lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, bớt lười bớt ì hơn,.... rất nhiều cái phải cố gắng để hơn ngày hôm qua. Còn tình yêu, người yêu, người thương, tri kỉ, chồng, khi nào đến sẽ đến. Năm nay chị bắt đầu 29 tuổi rồi, sức ì rất lớn, bản thân chị là người năng động nhưng thời gian gần đây chị nhận thấy bắt đầu lười nhiều hơn, ngại bắt đầu nhiều thứ nên chị cũng phải tự nhắc nhở mình rằng thời gian nó đang âm thầm trôi, chả chờ ai, vô tình lắm. Vậy nên tại sao chị cứ xồn xồn lên với anh H và c Cariga. Chắc là c lắm lời quá, nên thồi. Chỉ là 2 anh chị đó thời gian bắt đầu ngắn lại, Chị đang ở cái đoạn 29, 30 dở dở ương ương nhưng vẫn có thể thêm được đôi ba lần sai rồi sửa sai. Còn như a H và c Cariga, cơ hội để sai và sửa sai, còn ít, tương đối ít. Thậm chí anh chị ấy nhiều cái phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận để sai ít nhất có thể. Cho nên mình hơn anh chị ấy ở thời gian và sự tự do, trách nhiệm thôi.
Vì topic này kéo dài 9, 10 năm, nhiều người vẫn đang theo dõi quá trình của người khác trong chính topic này, nhất là những ai gặp vđ trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình, nên đáng ra c cũng chả kể chuyện của bản thân mình ra làm gì, chả hay ho gì mà kể ra cho thiên hạ cả, cơ bản là chị muốn chia sẻ để mn vững vàng, bình tâm nếu như chẳng may đường tình duyên có hơi khó khăn chút. Chị sẽ ngắn gọn nhất có thể: cách đây 3 năm chị chia tay ny (tưởng như gần cưới đến nơi rồi) (đúng ra là 1 tháng 6 ngày nữa là tròn 3 năm), sau chia tay nửa năm thì gặp tai nạn giao thông, có gãy xương, nghỉ ốm và nằm viện và ở nhà dưỡng thương gần 2 tháng; sau đó tiếp 1 năm nữa thì chị phải mổ tiếp 1 lần nữa để lấy dụng cụ nẹp vít ra khỏi người. Như vậy là trong 3 năm qua chị tạm ngưng tất cả, tạm thời bỏ hết trách nhiệm bên ngoài để có trách nhiệm với bản thân nhất, chiều chuộng bản thân mình nhất, nghe văn vẻ nhưng chính xác là thế đó. Chị đã làm cách mạng là xin chuyển công tác sang phòng ban khác để hạn chế tiếp xúc với ny, làm một cuộc cách mạng về tinh thần là tập tha thứ thay vì đổ lỗi cho nyc, tập làm ngơ những lo lắng về ca mổ đầu tiên, ca mổ thứ 2, về việc sau hồi phục ntn; thử một lần chơi lớn xem nâng mũi có ghê gớm gì ko (chị ko phải nâng mũi vì mũi xấu nhé, mặt chị đủ dùng, chị chỉ muốn chơi lớn 1 lần xem thế nào thôi). Và chị được cái gì: đó là chị đã bình tâm bình tĩnh trở lại, sống chậm hơn, tha thứ được hết, cho cả mình và người khác, em xem bây h chị và nyc với cùng làm việc 1 cơ quan, 2 phòng làm việc cùng 1 dãy nhà, hóa ra thế mà vẫn qua được, ổn hết. Bây giờ chị vẫn ngon lành như xưa, sẹo mổ cũng mờ gần hết rồi, tầm năm nữa là như chưa hề có cuộc chia ly, à có còi đi ha ha. Đến từng đó thứ chị qua hết rồi, không biết thời gian tương lai còn có gì khiến chị ngán nữa ko, chả dám nói trước luôn. Tức là câu chuyện ở đây là có thể a H, c Cariga, hay ai đó đều có một câu chuyện cá nhân riêng họ, tự họ sẽ phải chịu đựng, đối diện, xử lý, chả ai giúp được có. Cái cần thiết ở đây là bài học rút ra để đi tiếp.
Vậy chị đặt câu hỏi tại sao đến giờ này chị vẫn chưa lập gđ trong khi bạn bè xung quanh đã lứa thứ 2 thứ 3 rồi. À, vì do chị tự đánh mất hạnh phúc, do tính cách của chị phải gặp nghịch cảnh mới mài mòn đi, do 3 năm qua chị ngồi im quay về bên trong để xem lại mình có gì, muốn gì, cần gì. Bây giờ chị cũng phải bắt đầu tự tìm cơ hội, tự đi ra để còn tranh thủ thời gian, tuổi trẻ nữa. Mà chị chỉ là cô nhân viên nhỏ con, bình thường như bn người khác thoai. Cũng chả có gì ghê gớm cả. Nhưng nhìn lại cả quá trình chị thấy mình rất ghê gớm, rất cừ, he he, trưởng thành hơn rất nhiều. Và vui vì mình bào mòn được cái tôi đi rất rất nhiều, mỗi ngày 1 tí. Vui vì khi nghĩ lại câu "sau này khi lớn hơn, em sẽ thấy anh nói ko trật đi câu nào đâu" của nyc hóa ra lại đúng, đúng mà mình chẳng sân si gì, vì nó đúng mà.
Ài mà chị cũng mong lắm chứ, thầy nào cũng bảo năm 2022 này chị có hạn hỉ, rồi còn đoán tháng mấy tháng mấy cơ, nhưng mà chắc là nhờn thuốc rồi, nên chị cứ nghe để đó thôi, uh thì cũng vui vui cũng đỡ áp lực đấy, nhưng mà cũng chả chắc chắn đc,nào đến là khắc biết, nào đến là vui nhiều. À buồn cười lắm, từ đầu năm giờ toàn gặp mấy anh có vợ làm quen, đi chùa chơi xong ngồi cùng xe với ông anh bắt chuyện xin số vì tưởng cùng ngành sau có j trao đổi, ai dè tối về nt biết anh có vợ. Đi học lái xe thuê ông anh taxi chở đi chở về xuống sân tập rồi nc ntn rồi cũng nt nói chuyện. Chạy ra chạy vô ký hồ sơ nói đùa đùa mấy câu với Sếp ntn rồi 9h tối Sếp cũng nt hỏi thăm. Trước đây thì hoảng lên chứ h cũng lịch sự từ chối rồi ai về nhà đó. Do mình hết mà. Có lẽ là hạn có song Hao nên duyên đến duyên đi mà ko tụ.
Thế nha, hết chuyện hết lời nha MHTC, đâu rồi lại vào đó mà. He he
MR.Hoang, on 13/08/2022 - 12:29, said:
Thiệt tuổi trẻ bây giờ không biết nói sao. Ở trong bờ không ở, tự nhiên muốn đẩy thuyền, tính ra ngoài hồ tập bơi à?
He he, thồi anh Hoàng đừng chơi chữ nữa, trước em cũng hay chơi chữ lắm rồi cũng có ngày chữ nó chơi lại em á. Mệt đồng chí ghê
Sửa bởi Nananmtta: 13/08/2022 - 15:07
Nananmtta
13/08/2022
EKQ, on 13/08/2022 - 14:27, said:
Bạn xem lại ngày giờ xem đúng chưa, nếu đúng thì đưa tôi xem thử
Mình cảm ơn b nhiều, nếu được thì bạn cho mình xếp chỗ vào ds chờ của bạn được ko, khi nào tâm lý mình nó ko vững hoặc khi cần giúp đỡ mình nhờ b kiểm tra lá số nhé ạ. Ngày giờ tháng năm sinh của mình mẹ mình chắc chắn đúng rồi ạ.
Pema
13/08/2022
Anh H đang cố giải số ? Cưới mà không cưới, không cưới mà cưới ?!
Thế thì anh cứ nói thẳng ra cho chỉ thế có phải nhanh hơn không !?
Thế thì anh cứ nói thẳng ra cho chỉ thế có phải nhanh hơn không !?
thuongquancach
13/08/2022
hieuthuyloi, on 13/08/2022 - 08:22, said:
phụ lục 3/ thực và hư - khách / chủ
-----------------------------------
cái cung nó như miếng đất, ai sử dụng nó thì kệ, vì thuê mướn, ăn nhờ ở đậu, có tên trong hộ khẩu (cư trú) nhưng ai đứng tên trên giấy chứng qsd đất thì kẻ đó mới là kẻ làm chủ, mới là chủ nhân.
Bạn không mất cái xe, mà bạn mất quyền sở hữu cái xe !!!
cung tài mà không có tài chiếu về thì chỉ là cung rỗng, cung điền mà không có điền chiếu về thì chỉ là cung rỗng;
cách cục thì cũng chỉ là rỗng, nếu nó không có thực ! nên gọi là hư thực, khách chủ.
ví dụ: sao vũ khúc chủ về tài, mà bên trái là hoá lộc, bên phải là lộc tồn, giáp lộc là củng lộc, vậy vũ khúc đó là loại có thực tài sản chứ ko phải rỗng,
1/ là chiếu về hay không chiếu về (chủ các mối quan hệ thuộc tử bình)
2/ là hư hay là thực, tức là rỗng ruột hay có thực lực
ví dụ; cung tài có vũ khúc chiếu về, vũ khúc lại có thực lực thì cung tài đó rất có giá trị;
hoá kị điền tài phản vi giai luận, cái câu này nó chỉ có giá trị khi nó có thực, chứ còn nó rỗng thì ăn muối !
cho nên những câu đó là những câu vu vơ, anh không có thực điền, thực tài, mà cái cung đó có hoá kị, thì cũng chỉ ăn cám thôi,
-------------------------------------------
sao phá quân chủ về cung phu thê, nô bộc
sao thái âm chủ quản điền trạch
sao thiên tướng chủ cung quan lộc ( vì quan thì phải xem ấn)
sao vũ khúc chủ cung tài bạch
sao thiên cơ chủ cung huynh đệ; ....
Nói đến điền trạch mà không nhìn thái âm là vứt !!!
hung tinh đóng ở điền trạch như đầu gấu giữ của mà thôi, đầu gấu đâu phải chủ nhà, chủ nhà là thái âm,
thái âm cát thì điền sản nhiều, nhất là khi nó chiếu về cung điền trạch ! ( có đứa dùng từ chiếu bích);
ví dụ: bà chị gái có sao thiên cơ đắc địa cung huynh đệ, thì anh em trai đại cát, khỏi phải xét nhiều;
thế sao phá quân đắc địa cung phu thê thì sao ?
nam lấy cung phối làm Tài, bỏ vợ này t*o lấy vợ khác,
thì hiểu nhà giàu, nhiều tiền thì có nhiều người theo, nhiều vợ, nhiều người tình,
cho nên cái chất lượng chiếu nó cũng quan trọng, thực lực có hay không cũng quan trọng.
-----------------------------------
cái cung nó như miếng đất, ai sử dụng nó thì kệ, vì thuê mướn, ăn nhờ ở đậu, có tên trong hộ khẩu (cư trú) nhưng ai đứng tên trên giấy chứng qsd đất thì kẻ đó mới là kẻ làm chủ, mới là chủ nhân.
Bạn không mất cái xe, mà bạn mất quyền sở hữu cái xe !!!
cung tài mà không có tài chiếu về thì chỉ là cung rỗng, cung điền mà không có điền chiếu về thì chỉ là cung rỗng;
cách cục thì cũng chỉ là rỗng, nếu nó không có thực ! nên gọi là hư thực, khách chủ.
ví dụ: sao vũ khúc chủ về tài, mà bên trái là hoá lộc, bên phải là lộc tồn, giáp lộc là củng lộc, vậy vũ khúc đó là loại có thực tài sản chứ ko phải rỗng,
1/ là chiếu về hay không chiếu về (chủ các mối quan hệ thuộc tử bình)
2/ là hư hay là thực, tức là rỗng ruột hay có thực lực
ví dụ; cung tài có vũ khúc chiếu về, vũ khúc lại có thực lực thì cung tài đó rất có giá trị;
hoá kị điền tài phản vi giai luận, cái câu này nó chỉ có giá trị khi nó có thực, chứ còn nó rỗng thì ăn muối !
cho nên những câu đó là những câu vu vơ, anh không có thực điền, thực tài, mà cái cung đó có hoá kị, thì cũng chỉ ăn cám thôi,
-------------------------------------------
sao phá quân chủ về cung phu thê, nô bộc
sao thái âm chủ quản điền trạch
sao thiên tướng chủ cung quan lộc ( vì quan thì phải xem ấn)
sao vũ khúc chủ cung tài bạch
sao thiên cơ chủ cung huynh đệ; ....
Nói đến điền trạch mà không nhìn thái âm là vứt !!!
hung tinh đóng ở điền trạch như đầu gấu giữ của mà thôi, đầu gấu đâu phải chủ nhà, chủ nhà là thái âm,
thái âm cát thì điền sản nhiều, nhất là khi nó chiếu về cung điền trạch ! ( có đứa dùng từ chiếu bích);
ví dụ: bà chị gái có sao thiên cơ đắc địa cung huynh đệ, thì anh em trai đại cát, khỏi phải xét nhiều;
thế sao phá quân đắc địa cung phu thê thì sao ?
nam lấy cung phối làm Tài, bỏ vợ này t*o lấy vợ khác,
thì hiểu nhà giàu, nhiều tiền thì có nhiều người theo, nhiều vợ, nhiều người tình,
cho nên cái chất lượng chiếu nó cũng quan trọng, thực lực có hay không cũng quan trọng.
em điền trạch tại dần mà thái âm ở tuất có được coi là chiếu không anh? em cám ơn
Sửa bởi thuongquancach: 13/08/2022 - 20:20
hieuthuyloi
13/08/2022
cariga, on 13/08/2022 - 20:00, said:
Sống khổ là sống sao anh Hiếu??? Vẫn chưa mường tượng ra.
đó là không phụ thuộc vào bất cứ điều gì,
Năm 1987 năm mà coco mới oe oe, anh ra chợ Tân Phước mua quả Thanh Long,
1 tờ 200 đồng chỉ được đúng 1 quả thanh long !
anh ăn khá là từ tốn và thưởng thức, rất là ngon, không khác chi thầy trò đường tăng ăn quả nhân sâm !
thời đó thanh long là thứ quả xa xỉ, không dễ có mà ăn đâu,
VN còn bị cấm vận kinh tế, đầu vào và đầu ra của quả thanh long 100% đều là made in vn; Tất cả đều phải dựa vào chính mình,
quả long lúc đó ăn rất ngọt, và không có phân bón !!! Cũng chả có điện mà kích trái chín hay ra bông,
còn bây giờ thanh long thì ê hề, nhưng cái gì cũng phụ thuộc vào bên ngoài, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thị trường tiêu thụ;
đó người khổng lồ trên nền đất sét, nhiều, thừa mứa, nhưng ko phải của mình, bọn nước ngoài nó mà rút ra, VN chỉ còn là cái xác rỗng,
Sống phụ thuộc vào bên ngoài thì phải mềm mỏng, vui vẻ, không thể cứng như thương gặp sát được,
muốn thành siêu cường thì phải tự lực tự cường ! Lúc đó mới nói cứng được, đánh là đánh ngay ! Đụng là đập ngay,
chẳng khác gì đám tư mã, tư không mà phải cúi đầu trước gã đổng trác,
mà con đường đi lên tự lực tự cường thì chắc chắn phải là gian khổ, người ta không giúp cho kẻ mạnh ( kẻ muốn dùng bạo lực)
----- muốn làm thân nhược ấn làm dụng thần chăng ???
mà thân vượng, kình dương là để gánh Sát + thương quan;
KL: con đường lê duẩn và võ văn kiệt là hoàn toàn khác nhau !!!
thời lê duẩn VN đã cùng lúc đối đầu cambodia polpot và trung quốc đặng tiểu bình.
-------------------------------------
@ thuong quan cach
- chiếu theo tử vi là tam phương tứ chính
- chiếu theo tử bình là các mối quan hệ tử bình, và gần như nó quan hệ với tất cả.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/08/2022 - 20:37
MHTH
13/08/2022
Chị nói với ai chứ nói với em đâu =))))
Mà nói nhiều thế, em nhìn hành động cơ mà ))) thôi dừng ở đây =)))))
Chị đừng có tập làm văn với em nữa =))))
À cảm ơn chị )))))))))
Một bàn tay không vỗ ra tiếng nên em không trách chị đâu. Em chỉ khuyên chị là phụ nữ thì sang trọng lên. Đàn ông, nhiều vô số kể !
Sửa bởi MHTH: 13/08/2022 - 21:14
Mà nói nhiều thế, em nhìn hành động cơ mà ))) thôi dừng ở đây =)))))
Chị đừng có tập làm văn với em nữa =))))
À cảm ơn chị )))))))))
Một bàn tay không vỗ ra tiếng nên em không trách chị đâu. Em chỉ khuyên chị là phụ nữ thì sang trọng lên. Đàn ông, nhiều vô số kể !
Sửa bởi MHTH: 13/08/2022 - 21:14