những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
hieuthuyloi
10/08/2022
triết lý dần - thân
--------------------------------
dần thân nó là cửa mở, thân là đầu vào, dần là đầu ra, dần là ước mơ của xã hội lương thiện
tại dần thì cả 6 bé cơ nguyệt đồng lương >< cự nhật đều đắc địa, đắc cách (cự môn cư tý, thái dương cư thìn) là giấc mơ của xã hội hoàn mỹ;
tại thân thì bọn âm - dương không tốt, cơ nguyệt đồng lương mà thái âm cư thìn, cự nhật thì cự môn cư ngọ, thái dương cư tuất , âm dương không ổn !!!
mà âm dương là công cụ điều tiết vĩ mô, cơ cự đồng ,,, lương >< nhật nguyệt
-----------------------------------
ban đầu chúng có 2 phe tử phủ vũ tướng >< sát phá liêm tham, tên nào cũng dữ dằn trừ tên tham lang, hơi xìu xìu tý, nên cán cân nghiêng về phe tử phủ vũ tướng, (ban đầu là 4 >3, lại thêm thang lam yếu nữa), liêm ban đầu ngả theo phe tử phủ vũ tướng. (còn khá bồng bột, nông nổi, vì còn tin vào cái vỏ đẹp)
nhưng tôi nói lúc đầu âm dương chưa ổn, và bọn cơ cự đồng lương khá bấp bênh, ko bền vững.
Và vì sao tên liêm lại đứng về phe sát ??? Nó có lý do của nó
khi 2 phe thế lực ngang nhau thì quyết định chính là lực lượng thứ 3,
và bọn này không dữ dằn, khá hiền lành, và dấu hiệu hãm hay là đắc địa của chúng rất quan trọng,
chúng quan trọng vì chúng đi với nhật, nguyệt, bọn kia không có nhật, nguyệt,
chúng là dân lương thiện mà chúng hãm địa có nghĩa là xã hội không tốt, có dấu hiệu lầm đường lạc lối, đang bất công vô đạo. trật tự đang bị đảo lộn, tức là bọn tử phủ vũ tướng quản lý không tốt, thối nát; âm dương đều lạc hãm hết
---- thiên cơ là tài năng mà phải làm đủ nghề để sống;
---- thiên lương thì chết đói; Lương tâm vứt cho chó, phải buôn gian bán lận.
---- thiên đồng, nuôi 1 đứa tốn vô cùng, vào lớp 1 đã phải bỏ tiền chạy rồi, không ai dám sinh đẻ nhiều;
--- cự môn / xuất hiện là do sống không nổi, phải lên tiếng, cự lại. (ý nói là nhóm thấp cổ bé họng, yếu thế trong xã hội, đa số là dân nghèo)
lúc đó bọn sát bắt đầu có cớ nổi loạn !!! Và vì thế //// liêm đứng về phe bọn chúng !
( mà sát chỉ là phương tiện mà thôi, chúng phải giuơng cao ngọn cờ vì dân phục vụ)
---------------------------------------------
của dân, do dân ,vì dân = của cơ cự đồng, lương , do, vì,....
làm sao phải đưa bọn Dân phải trở về đắc địa, và nhật nguyệt lại minh sáng,
Cái đó, chỉ có thể dùng 4 hoá + bọn tuần triệt
- 4 hoá là để biến đổi trạng thái;
- tuần triệt là để làm đảo lộn thế trận;
- lộc tồn, thái tuế nó là của thiên, mà của thiên là của dân, thuộc về đa số;
KL: 4 hoá mà đi với bọn tử phủ vũ tướng thì nó phục vụ không đúng đối tượng, 1% người giàu và 99% người nghèo,
trong khi xã hội thịnh vượng, khá giả, thì cơ nguyệt đồng lương >< cự nhật phải đắc địa đắc cách,
4 hoá + tuần triệt nó phải phục vụ cho đối tượng nó cần phục vụ thì nó mới trở nên khủng được.
nhật nguyệt vốn nó chỉ đứng về quần chúng mà thôi
phản vi kỳ cách xuất hiện lúc xã hội Loạn !!!
xã hội đã đi vào con đường sai lầm vì ở Thân nhật nguyệt không tốt, thịnh vượng giả tạo, phồn hoa giả tạo,
Mà Thân là thuỷ sinh, và thuỷ là sinh ra Hoá Kị !!!
(Thận là cái đề bài / và Dần là đi tìm lời giải cho sự phát triển bền vững)
Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Sửa bởi hieuthuyloi: 10/08/2022 - 07:19
--------------------------------
dần thân nó là cửa mở, thân là đầu vào, dần là đầu ra, dần là ước mơ của xã hội lương thiện
tại dần thì cả 6 bé cơ nguyệt đồng lương >< cự nhật đều đắc địa, đắc cách (cự môn cư tý, thái dương cư thìn) là giấc mơ của xã hội hoàn mỹ;
tại thân thì bọn âm - dương không tốt, cơ nguyệt đồng lương mà thái âm cư thìn, cự nhật thì cự môn cư ngọ, thái dương cư tuất , âm dương không ổn !!!
mà âm dương là công cụ điều tiết vĩ mô, cơ cự đồng ,,, lương >< nhật nguyệt
-----------------------------------
ban đầu chúng có 2 phe tử phủ vũ tướng >< sát phá liêm tham, tên nào cũng dữ dằn trừ tên tham lang, hơi xìu xìu tý, nên cán cân nghiêng về phe tử phủ vũ tướng, (ban đầu là 4 >3, lại thêm thang lam yếu nữa), liêm ban đầu ngả theo phe tử phủ vũ tướng. (còn khá bồng bột, nông nổi, vì còn tin vào cái vỏ đẹp)
nhưng tôi nói lúc đầu âm dương chưa ổn, và bọn cơ cự đồng lương khá bấp bênh, ko bền vững.
Và vì sao tên liêm lại đứng về phe sát ??? Nó có lý do của nó
khi 2 phe thế lực ngang nhau thì quyết định chính là lực lượng thứ 3,
và bọn này không dữ dằn, khá hiền lành, và dấu hiệu hãm hay là đắc địa của chúng rất quan trọng,
chúng quan trọng vì chúng đi với nhật, nguyệt, bọn kia không có nhật, nguyệt,
chúng là dân lương thiện mà chúng hãm địa có nghĩa là xã hội không tốt, có dấu hiệu lầm đường lạc lối, đang bất công vô đạo. trật tự đang bị đảo lộn, tức là bọn tử phủ vũ tướng quản lý không tốt, thối nát; âm dương đều lạc hãm hết
---- thiên cơ là tài năng mà phải làm đủ nghề để sống;
---- thiên lương thì chết đói; Lương tâm vứt cho chó, phải buôn gian bán lận.
---- thiên đồng, nuôi 1 đứa tốn vô cùng, vào lớp 1 đã phải bỏ tiền chạy rồi, không ai dám sinh đẻ nhiều;
--- cự môn / xuất hiện là do sống không nổi, phải lên tiếng, cự lại. (ý nói là nhóm thấp cổ bé họng, yếu thế trong xã hội, đa số là dân nghèo)
lúc đó bọn sát bắt đầu có cớ nổi loạn !!! Và vì thế //// liêm đứng về phe bọn chúng !
( mà sát chỉ là phương tiện mà thôi, chúng phải giuơng cao ngọn cờ vì dân phục vụ)
---------------------------------------------
của dân, do dân ,vì dân = của cơ cự đồng, lương , do, vì,....
làm sao phải đưa bọn Dân phải trở về đắc địa, và nhật nguyệt lại minh sáng,
Cái đó, chỉ có thể dùng 4 hoá + bọn tuần triệt
- 4 hoá là để biến đổi trạng thái;
- tuần triệt là để làm đảo lộn thế trận;
- lộc tồn, thái tuế nó là của thiên, mà của thiên là của dân, thuộc về đa số;
KL: 4 hoá mà đi với bọn tử phủ vũ tướng thì nó phục vụ không đúng đối tượng, 1% người giàu và 99% người nghèo,
trong khi xã hội thịnh vượng, khá giả, thì cơ nguyệt đồng lương >< cự nhật phải đắc địa đắc cách,
4 hoá + tuần triệt nó phải phục vụ cho đối tượng nó cần phục vụ thì nó mới trở nên khủng được.
nhật nguyệt vốn nó chỉ đứng về quần chúng mà thôi
phản vi kỳ cách xuất hiện lúc xã hội Loạn !!!
xã hội đã đi vào con đường sai lầm vì ở Thân nhật nguyệt không tốt, thịnh vượng giả tạo, phồn hoa giả tạo,
Mà Thân là thuỷ sinh, và thuỷ là sinh ra Hoá Kị !!!
(Thận là cái đề bài / và Dần là đi tìm lời giải cho sự phát triển bền vững)
Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Sửa bởi hieuthuyloi: 10/08/2022 - 07:19
MHTH
10/08/2022
MHTH
10/08/2022
Tự dưng em cảm thấy Cự Môn đặc biệt thú vị
Thế con có đỉnh thứ 4 là số 10 ấy thầy
Con phải làm công tác xã hội ra sao, haizzzzzzzzz sao đường dài thênh thang vậy nè huhuuu
Hay con lập giáo phái ))) xong đi tuyên truyền =)))))))))
Con cảm thấy chị Nananmtta làm ban tuyên giáo rất tốt chứ chị Pema không ổn )))
Để con dụ chị Nananmtta =))))))
Nhưng mà con mới ở giai đoạn đỉnh nhứ nhất thôi ))))))
Sửa bởi MHTH: 10/08/2022 - 17:36
)))))
hieuthuyloi, on 10/08/2022 - 06:59, said:
Thế con có đỉnh thứ 4 là số 10 ấy thầy
Con phải làm công tác xã hội ra sao, haizzzzzzzzz sao đường dài thênh thang vậy nè huhuuu
Hay con lập giáo phái ))) xong đi tuyên truyền =)))))))))
Con cảm thấy chị Nananmtta làm ban tuyên giáo rất tốt chứ chị Pema không ổn )))
Để con dụ chị Nananmtta =))))))
Nhưng mà con mới ở giai đoạn đỉnh nhứ nhất thôi ))))))
Sửa bởi MHTH: 10/08/2022 - 17:36
1088
10/08/2022
Triết lý Dần - Thân của anh Hiếu em đọc mà thấy hay quá đi, anh Hiếu mô tả về cả xã hội.
Còn những cá nhân bé nhỏ như em thì muốn hỏi anh thêm về lá số cá nhân ứng với từng người. Có nhiều trường hợp xảy ra, em xin liệt kê 3 trường hợp:
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Tử phủ vũ tướng, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Sát phá tham hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Sát phá tham, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Sát phá tham.
Ứng với các trường hợp trên thì có cần xét thời thái bình thịnh thế hay thời loạn không anh? Phạm vi xem xét là rộng hay hẹp vì có thể tỉnh kia tệ nhưng tỉnh em sống thì không tệ lắm, hoặc thế giới khá bất ổn nhưng nước ta vẫn được thanh bình, hay là cứ Mệnh Thân rơi vào thượng cách thì thời nào ta vẫn được hưởng phúc lộc nhiều hơn so với người có lá số hạ cách sống cùng không gian và thời gian?
Em cảm ơn anh nhiều.
Còn những cá nhân bé nhỏ như em thì muốn hỏi anh thêm về lá số cá nhân ứng với từng người. Có nhiều trường hợp xảy ra, em xin liệt kê 3 trường hợp:
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Tử phủ vũ tướng, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Sát phá tham hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Sát phá tham, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Sát phá tham.
Ứng với các trường hợp trên thì có cần xét thời thái bình thịnh thế hay thời loạn không anh? Phạm vi xem xét là rộng hay hẹp vì có thể tỉnh kia tệ nhưng tỉnh em sống thì không tệ lắm, hoặc thế giới khá bất ổn nhưng nước ta vẫn được thanh bình, hay là cứ Mệnh Thân rơi vào thượng cách thì thời nào ta vẫn được hưởng phúc lộc nhiều hơn so với người có lá số hạ cách sống cùng không gian và thời gian?
Em cảm ơn anh nhiều.
Nananmtta
10/08/2022
To MHTH ^^
He he e gái kute, ngày nào c cũng vào đọc bài của mn, hum nay được em gái nhắc tên thế là phải đăng nhập vội để đáp thư em nó nè
He he, cạm thấy zui zẻ. C hem có dám nhận là làm tốt nhiệm vụ của ban tuyên giáo ))), kute ghê, ha ha ha, huống chi là rất tốt nà. Chỉ có điều là chị nhận thấy chị được cái là có j nói đó, cảm thấy thế nào thì diễn tả được cảm xúc và miêu tả được nó ra ấy. Chắc do đó mà có được sự đồng cảm, he he. Vì xét lại ấy e, chị thấy thực ra mình cũng như mọi người, mọi người cũng như mình, kiểu tâm linh tương thông ấy (khúc này bỏ qua hết giàu nghèo, bằng cấp, vị trí xã hội, bla bla nha). Tức là khi em hay chị hay mn lớn lên, va chạm, trưởng thành từng ngày ấy, thì đến lúc nào đó em sẽ thấy rằng việc đặt mình vào vị trí của người khác nó giúp mình rất rất nhiều, từ công việc, tình cảm, đối nhân xử thế. Nôm na là: “Đừng làm điều gì mà bạn không muốn người khác làm cho mình”.
Mà chị lọ mọ lang thang thế nào mà lạc vào post này thấy hợp gu đọc của mình, cái độ mới biết có khi dành nguyên ngày nghỉ cày mấy trăm trang. Tại kiểu topic ko chỉ viết về tử vi lý số mà thực sự có nhiều góc nhìn mới thật. Nhất là theo chị nếu các chị em đọc với tâm thế là phái nữ đang ĐƯỢC đọc những suy nghĩ, cái nhìn, đánh giá, cảm nhận từ phái nam viết sẽ thấy thú vị và hiểu quả hơn nhiều. Phía ngược lại các anh em cũng thế ấy. Kiểu “à, thì ra các ông ấy nghĩ ntn, mà hem phải ntn, ha ha ha”. Rồi xong mn tương tác, bình luận, bày tỏ quan điểm, đồng ý hay phản đối, hay jjj đó. Nó cho mình nhìn được nhiều chiều, kiểu nó rộng mở ra ấy.
Tử vi lý số ấy mà, như cái đứa bập bõm a ma tơ như chị thì khối lượng sách vở, kiến thức nhiều lắm. Xong rồi còn phải hợp thầy hợp thuốc nữa cơ. Xong rồi bản thân người tư vấn cho em nữa, đồng chí ấy có từng trải chưa, có nhiều kinh nghiệm sống không, rồi có biết tính cách của em ntn, gia đình hoàn cảnh của em ra sao không. Hoặc như, đồng chí ấy nhìn thấy cái này, cái kia, cái kìa từ lá số và từ con người em qua tiếp xúc mà lựa chọn nên nói cái này hay cái kia, hoặc nên nói bây giờ hay sau này, hoặc là kệ đi để cho mọi thứ nó tự nhiên, hoặc nhiều lắm, nhiều cái lựa chọn lắm. Rồi nữa, khi được tư vấn, em có tin tưởng người tư vấn cho em không, hoặc em đang muốn nghe cái gì hoặc quan tâm cái gì mà để vào đầu câu gì hơn hoặc ko lưu tâm cái gì. Rồi em có bị tự kỉ ám thị hoặc ỉ i vào lời dự đoán mà thái độ sống nó ko phù hợp ấy. Muôn hình vạn trạng. Thành ra là do mình hết nà ))))
He he e gái kute, ngày nào c cũng vào đọc bài của mn, hum nay được em gái nhắc tên thế là phải đăng nhập vội để đáp thư em nó nè
He he, cạm thấy zui zẻ. C hem có dám nhận là làm tốt nhiệm vụ của ban tuyên giáo ))), kute ghê, ha ha ha, huống chi là rất tốt nà. Chỉ có điều là chị nhận thấy chị được cái là có j nói đó, cảm thấy thế nào thì diễn tả được cảm xúc và miêu tả được nó ra ấy. Chắc do đó mà có được sự đồng cảm, he he. Vì xét lại ấy e, chị thấy thực ra mình cũng như mọi người, mọi người cũng như mình, kiểu tâm linh tương thông ấy (khúc này bỏ qua hết giàu nghèo, bằng cấp, vị trí xã hội, bla bla nha). Tức là khi em hay chị hay mn lớn lên, va chạm, trưởng thành từng ngày ấy, thì đến lúc nào đó em sẽ thấy rằng việc đặt mình vào vị trí của người khác nó giúp mình rất rất nhiều, từ công việc, tình cảm, đối nhân xử thế. Nôm na là: “Đừng làm điều gì mà bạn không muốn người khác làm cho mình”.
Mà chị lọ mọ lang thang thế nào mà lạc vào post này thấy hợp gu đọc của mình, cái độ mới biết có khi dành nguyên ngày nghỉ cày mấy trăm trang. Tại kiểu topic ko chỉ viết về tử vi lý số mà thực sự có nhiều góc nhìn mới thật. Nhất là theo chị nếu các chị em đọc với tâm thế là phái nữ đang ĐƯỢC đọc những suy nghĩ, cái nhìn, đánh giá, cảm nhận từ phái nam viết sẽ thấy thú vị và hiểu quả hơn nhiều. Phía ngược lại các anh em cũng thế ấy. Kiểu “à, thì ra các ông ấy nghĩ ntn, mà hem phải ntn, ha ha ha”. Rồi xong mn tương tác, bình luận, bày tỏ quan điểm, đồng ý hay phản đối, hay jjj đó. Nó cho mình nhìn được nhiều chiều, kiểu nó rộng mở ra ấy.
Tử vi lý số ấy mà, như cái đứa bập bõm a ma tơ như chị thì khối lượng sách vở, kiến thức nhiều lắm. Xong rồi còn phải hợp thầy hợp thuốc nữa cơ. Xong rồi bản thân người tư vấn cho em nữa, đồng chí ấy có từng trải chưa, có nhiều kinh nghiệm sống không, rồi có biết tính cách của em ntn, gia đình hoàn cảnh của em ra sao không. Hoặc như, đồng chí ấy nhìn thấy cái này, cái kia, cái kìa từ lá số và từ con người em qua tiếp xúc mà lựa chọn nên nói cái này hay cái kia, hoặc nên nói bây giờ hay sau này, hoặc là kệ đi để cho mọi thứ nó tự nhiên, hoặc nhiều lắm, nhiều cái lựa chọn lắm. Rồi nữa, khi được tư vấn, em có tin tưởng người tư vấn cho em không, hoặc em đang muốn nghe cái gì hoặc quan tâm cái gì mà để vào đầu câu gì hơn hoặc ko lưu tâm cái gì. Rồi em có bị tự kỉ ám thị hoặc ỉ i vào lời dự đoán mà thái độ sống nó ko phù hợp ấy. Muôn hình vạn trạng. Thành ra là do mình hết nà ))))
MHTH
10/08/2022
=))))) chị cảm thấy chức trưởng ban tuyên giáo chị có làm được không ?
Nananmtta
10/08/2022
MR.Hoang, on 10/08/2022 - 21:19, said:
Chị Nananmtta viết cho em ik!!! =)))
MHTH, on 10/08/2022 - 21:30, said:
=))))) chị cảm thấy chức trưởng ban tuyên giáo chị có làm được không ?
Ha ha ha, vẫn nhất quyết thu nạp chị vô ban tuyên giáo cơ á, cạm thấy vui vẻ x2. Được em mình mời thì tội gì ko tham gia nà. Đc hay ko đc cứ làm đã nà, ko làm tròn trách nhiệm thì em trừ lương, khai trừ ra khỏi tổ chức là hết thui đúng ko nhỉ?
hieuthuyloi
10/08/2022
1088, on 10/08/2022 - 17:51, said:
Triết lý Dần - Thân của anh Hiếu em đọc mà thấy hay quá đi, anh Hiếu mô tả về cả xã hội.
Còn những cá nhân bé nhỏ như em thì muốn hỏi anh thêm về lá số cá nhân ứng với từng người. Có nhiều trường hợp xảy ra, em xin liệt kê 3 trường hợp:
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Tử phủ vũ tướng, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Sát phá tham hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Sát phá tham, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Sát phá tham.
Ứng với các trường hợp trên thì có cần xét thời thái bình thịnh thế hay thời loạn không anh? Phạm vi xem xét là rộng hay hẹp vì có thể tỉnh kia tệ nhưng tỉnh em sống thì không tệ lắm, hoặc thế giới khá bất ổn nhưng nước ta vẫn được thanh bình, hay là cứ Mệnh Thân rơi vào thượng cách thì thời nào ta vẫn được hưởng phúc lộc nhiều hơn so với người có lá số hạ cách sống cùng không gian và thời gian?
Em cảm ơn anh nhiều.
Còn những cá nhân bé nhỏ như em thì muốn hỏi anh thêm về lá số cá nhân ứng với từng người. Có nhiều trường hợp xảy ra, em xin liệt kê 3 trường hợp:
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Tử phủ vũ tướng, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Sát phá tham hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Sát phá tham, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt.
- Nếu Mệnh - Thân của người nào đó rơi vào bộ Cơ cự đồng, Nhật Nguyệt, lại được tứ hoá, tuần triệt đóng tại cung có bộ Tử phủ vũ tướng hoặc Sát phá tham.
Ứng với các trường hợp trên thì có cần xét thời thái bình thịnh thế hay thời loạn không anh? Phạm vi xem xét là rộng hay hẹp vì có thể tỉnh kia tệ nhưng tỉnh em sống thì không tệ lắm, hoặc thế giới khá bất ổn nhưng nước ta vẫn được thanh bình, hay là cứ Mệnh Thân rơi vào thượng cách thì thời nào ta vẫn được hưởng phúc lộc nhiều hơn so với người có lá số hạ cách sống cùng không gian và thời gian?
Em cảm ơn anh nhiều.
nói chung nó có 2 vế /
vế đầu là không mợ thì chợ vẫn đông,
ví dụ; ai cũng biết thái dương cư mão tốt hơn rất rất nhiều thái dương cư Dậu,
khỏi cần biết tử vi thì cũng biết, mặt trời buổi bình minh có thực chất hơn mặt trời lúc hoàng hôn, đẹp mà rỗng;
không có bạn thì người ta cũng biết vậy, có hay không có gì cũng vậy, tức là không có giá trị;
ví dụ: thầy nhìn vô thấy có lộc mã + địa kiếp, phán là hao tài, nói vậy ai chả nói được,
--------------------------
Vậy vế thứ 2 / tôi có thái dương cư dậu làm sao để nó cũng đẹp tươi như Mão,
cái này mới là cái đáng nói, và không phải ai cũng làm được, không có mợ thì không được. cứ là phải có mợ !!!
Trong khoảng trăm năm cần có tớ, Sau này muôn thuở há không ai?
làm sao chanh đắng pha thành chanh ngọt, cái đó mới gọi là làm, tạo ra giá trị;
MHTH
10/08/2022
Vậy chị nghĩ tôn chỉ của tôn giáo là gì ạ ?
Nội dung nữa ))))) ơ em nói thật đó =)))
Biết đâu bất ngờ ý đúng không chị ?
Tại em phải làm công tác xã hội thật sự ấy, chị có cùng lý tưởng không ạ ?
Em rất khoái chị =))))))
Sửa bởi MHTH: 10/08/2022 - 22:02
Nội dung nữa ))))) ơ em nói thật đó =)))
Biết đâu bất ngờ ý đúng không chị ?
Tại em phải làm công tác xã hội thật sự ấy, chị có cùng lý tưởng không ạ ?
Em rất khoái chị =))))))
Sửa bởi MHTH: 10/08/2022 - 22:02
Nananmtta
10/08/2022
MHTH, on 10/08/2022 - 21:59, said:
Vậy chị nghĩ tôn chỉ của tôn giáo là gì ạ ?
Nội dung nữa ))))) ơ em nói thật đó =)))
Biết đâu bất ngờ ý đúng không chị ?
Tại em phải làm công tác xã hội thật sự ấy, chị có cùng lý tưởng không ạ ?
Em rất khoái chị =))))))
Nội dung nữa ))))) ơ em nói thật đó =)))
Biết đâu bất ngờ ý đúng không chị ?
Tại em phải làm công tác xã hội thật sự ấy, chị có cùng lý tưởng không ạ ?
Em rất khoái chị =))))))
Chị hem biết đâu, nói trước bước ko qua, bắt tay vào là làm thôi, đụng đâu sửa đó, mặc dù ý tưởng thì nhiều lắm nhưng c kinh nghiệm rồi, mong muốn và thực tiễn nó hay bị lệch nhau, cứ làm đã. Quan trọng có hết sức, trách nhiệm. Bác Hồ bảo tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình, thế là khéo dùng.
Em mình giỏi nhỉ, e làm công tác xã hội là cho đi đúng ko, thế là hem có lương rùi ))))) (c đùa đó ha ha). E thấy ưng chị thì em gửi JD cho chị ứng tuyển rùi chấm xem chị có phù hợp ko nè? Cũng tò mò ghê
Sửa bởi Nananmtta: 10/08/2022 - 22:11
MHTH
10/08/2022
Em còn đang suy nghĩ đấy thôi =))))
Có phải thích cho đi là cho đi được đâu ))
Cho cái gì và cho làm sao để thành không cho chứ )))
Để em ngẫm =)))) đường dài mà lo gì :v
Có phải thích cho đi là cho đi được đâu ))
Cho cái gì và cho làm sao để thành không cho chứ )))
Để em ngẫm =)))) đường dài mà lo gì :v
Nananmtta
10/08/2022
MHTH, on 10/08/2022 - 22:18, said:
Em còn đang suy nghĩ đấy thôi =))))
Có phải thích cho đi là cho đi được đâu ))
Cho cái gì và cho làm sao để thành không cho chứ )))
Để em ngẫm =)))) đường dài mà lo gì :v
Có phải thích cho đi là cho đi được đâu ))
Cho cái gì và cho làm sao để thành không cho chứ )))
Để em ngẫm =)))) đường dài mà lo gì :v
Ha ha thanh niên cứng, èm khi nào chín muồi hoặc cảm thấy tự tin thì báo cho mn biết nhá. Tình hình là làm gì thì làm cũng phải khoẻ để phục vụ Tổ quốc nên là phải đi khò khò sớm mai còn đi mần còn có năng lượng support em mình nà (nhỡ đâu sau này e mình cần thật ))) C đi ngẩu nhá. G9 em mình và cả nhà. C đăng nhập bằng điện thoại nên hem có thả like thả tym bla blo được chứ like cho ý tưởng em mình nhaaa
Pema
10/08/2022
Liên quan gì đến em mà lôi tên em vô thế chị Minh !
Em hơm tuyên giáo tuyên truyền gì hết ráo ớ! Hớ hớ ...
Nói chung là hình như pick nhầm còm đi nói nhầm chuyện thì phải! Nhưng thôi mà cũng hơm sao!!
Sửa bởi Pema: 10/08/2022 - 22:59
Em hơm tuyên giáo tuyên truyền gì hết ráo ớ! Hớ hớ ...
Nói chung là hình như pick nhầm còm đi nói nhầm chuyện thì phải! Nhưng thôi mà cũng hơm sao!!
Sửa bởi Pema: 10/08/2022 - 22:59