những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
xuongheo
06/08/2022
KhoaLuu, on 06/08/2022 - 13:55, said:
Các anh chị vui lòng cho tôi xem bát tự sát cách xem nào, xem có gì mà nhiều lý thuyết thế này? Sát cũng chỉ là một trong thập thần, sát có tốt có xấu.
Mệnh sếp bậc trung trong quân đội đây anh.
Thân cường Sát vượng, kình dương gặp Sát.
Ất Sửu - Mậu Tý - Nhâm Thìn - Tân Hợi (giờ sinh ko chính xác)
Năm 2024 Giáp Thìn chắc nó thành sếp to.
NganTu
06/08/2022
Em đọc mấy bài viết về sát cách thấy có nhiều điểm giống mình ghê, nhưng e thuộc dạng xem trọng hình thức (chắc do là nữ nên k xuề xòa đc), nhưng mà là với mình thôi, chứ với đàn ông thì e lại k thích đàn ông chải chuốt nha (hơi bị dị ứng), thích kiểu xuề xòa giản dị tạo cảm giác chân thật (tất nhiên là những ng mình đã biết rồi chứ chưa biết gì thì cũng khó nói là ấn tượng ban đầu k quan trọng được). Một điểm mà e thấy tâm đắc nhất đó là đi ngược số đông, e thấy đây là điểm khiến e chắc sẽ khó mà thăng tiến nổi, vì làm nn mà k chơi theo hội nhóm, cũng chẳng bợ đỡ ai, với lđ cũng k nể luôn, nói chung cả cq cũng chỉ mình mình như vậy (mặc dù vậy nhưng với đồng nghiệp lại thuộc dạng uy tín cao, mọi người cũng quý). Em tin vào số phận, để xem sang đại vận 40t thực thần chế sát thì sẽ thế nào.
@anh KhoaLuu xem sát cách này như nào ạ: Mậu thìn, canh thân, giáp tý, giáp tuất.
Em đọc mấy bài của a Hiếu viết về sát cách thấy có nhiều điểm giống mình ghê, ngoại trừ việc xem trọng hình thức (chắc do là nữ nên k xuề xòa đc), nhưng mà là với mình thôi, chứ với đàn ông thì e lại k thích đàn ông chải chuốt nha, thích kiểu xuề xòa giản dị tạo cảm giác chân thật (tất nhiên là những ng mình đã biết rồi chứ chưa biết gì thì cũng khó nói là ấn tượng ban đầu k quan trọng được). Một điểm mà e thấy tâm đắc nhất đó là đi ngược số đông, e thấy đây là điểm khiến e chắc sẽ khó mà thăng tiến nổi, vì làm nn mà k chơi theo hội nhóm, cũng chẳng bợ đỡ ai, với lđ cũng k nể luôn, nói chung cả cq cũng chỉ mình mình như vậy (mặc dù vậy nhưng với đồng nghiệp lại thuộc dạng uy tín cao, mọi người cũng quý). Em tin vào số phận, để xem sang đại vận 40t thực thần chế sát thì sẽ thế nào.
@anh KhoaLuu xem sát cách này như nào ạ: Mậu thìn, canh thân, giáp tý, giáp tuất.
Em đọc mấy bài của a Hiếu viết về sát cách thấy có nhiều điểm giống mình ghê, ngoại trừ việc xem trọng hình thức (chắc do là nữ nên k xuề xòa đc), nhưng mà là với mình thôi, chứ với đàn ông thì e lại k thích đàn ông chải chuốt nha, thích kiểu xuề xòa giản dị tạo cảm giác chân thật (tất nhiên là những ng mình đã biết rồi chứ chưa biết gì thì cũng khó nói là ấn tượng ban đầu k quan trọng được). Một điểm mà e thấy tâm đắc nhất đó là đi ngược số đông, e thấy đây là điểm khiến e chắc sẽ khó mà thăng tiến nổi, vì làm nn mà k chơi theo hội nhóm, cũng chẳng bợ đỡ ai, với lđ cũng k nể luôn, nói chung cả cq cũng chỉ mình mình như vậy (mặc dù vậy nhưng với đồng nghiệp lại thuộc dạng uy tín cao, mọi người cũng quý). Em tin vào số phận, để xem sang đại vận 40t thực thần chế sát thì sẽ thế nào.
KhoaLuu
06/08/2022
Mậu thìn- canh thân- giáp tý- giáp tuất
Chắc là nữ mệnh?
Bát tự này giáp mộc sinh tháng thân kim thân nhược, thấu canh gặp mậu thổ sinh. Là tài khí phản bất chân rồi, tiền tài cũng không được khá lắm đâu.
Tuy nhiên, có một điểm rất được, số được nhờ chồng, quan sát là kị thần cho nên tình cảm không mặn nồng, nhưng người chồng này sẽ giúp đỡ bản thân nhiều, tý thuỷ là cung chồng hợp thân kim có ý hoá sát sinh thân, vì thế người này sẽ là người nhẫn nhịn chịu đựng, tài sát tung hoành thế kia thì em là nữ tướng trong nhà rồi.
Chắc là nữ mệnh?
Bát tự này giáp mộc sinh tháng thân kim thân nhược, thấu canh gặp mậu thổ sinh. Là tài khí phản bất chân rồi, tiền tài cũng không được khá lắm đâu.
Tuy nhiên, có một điểm rất được, số được nhờ chồng, quan sát là kị thần cho nên tình cảm không mặn nồng, nhưng người chồng này sẽ giúp đỡ bản thân nhiều, tý thuỷ là cung chồng hợp thân kim có ý hoá sát sinh thân, vì thế người này sẽ là người nhẫn nhịn chịu đựng, tài sát tung hoành thế kia thì em là nữ tướng trong nhà rồi.
Pema
06/08/2022
Sao bảo kiểu không bợ đỡ vs không nể nang ai vs đi ngược lại số đông thì tui cũng thấy tui ở trỏng luôn.
Tui bật sếp như ngóe mà sếp tui đi dạy mấy team khác là mấy đứa phải học cách quản trị sếp !
Ờ mà bát tự tui không có sát
Ừa thì có sao ...hehehe... sếp có rất nhiều cấp ^^
Chồng tui á ... để tui nghĩ xem... tui mà có bật thì cũng không giận được tui đâu ^^
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 19:45
Tui bật sếp như ngóe mà sếp tui đi dạy mấy team khác là mấy đứa phải học cách quản trị sếp !
Ờ mà bát tự tui không có sát
Ừa thì có sao ...hehehe... sếp có rất nhiều cấp ^^
Chồng tui á ... để tui nghĩ xem... tui mà có bật thì cũng không giận được tui đâu ^^
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 19:45
MR.Hoang
06/08/2022
Mà cuối cùng người ta vẫn là Sếp!
Cô ráng bật đi rồi về bật chồng! Kkk
Cô ráng bật đi rồi về bật chồng! Kkk
thuongquancach
06/08/2022
đây là một case cực kỳ hay mọi người có thể cho em biết về người này không: kinh tế hôn nhân và tương lai
Càn tạo: Canh thân- bính tuất- quý mùi- giáp dần
em can đoan đây là một case cực hay mong anh chị cho vài lời
Càn tạo: Canh thân- bính tuất- quý mùi- giáp dần
em can đoan đây là một case cực hay mong anh chị cho vài lời
Nananmtta
06/08/2022
Thế mà mai lập thu rùi cả nhà mình ơi, thảo nào thời tiết mát mẻ dễ chịu thế ạ.
Chiều nay em đưa cháu đi học, đèo nó đi bằng xe máy tranh thủ ngắm phố ngắm phường, chill chill sống chậm tí, cả tuần sáng ngày ra rồi tối về cứ cắm mặt đi làm, nhiều việc nó cuốn mình đi lại thấy mấy lúc bình thường này nó lại quý giá phết, nhiều lúc mình cứ kệ rồi để nó trôi đi. Cái lúc gần 6h chiều trời tối sầm đi, cái lúc đợi nó tan học, cái lúc đứng nhìn các phụ huynh đợi con, cái lúc đợi mà trời đổ cơn mưa mà ko có thấy sốt ruột, ko thấy bực mình vì thời tiết, tự nhiên lại nhiều cảm xúc.
"Con chui vào đây cho đỡ mưa", "Thế nào, hôm nay học mệt không", "ABC XYZ ơiiiii, mẹ đây, bố đây!!!", "Sao nay ra muộn thế, thế cầm bình nước về chưa?", bla bla.
Tự nhiên nhớ lại tầm 3, 4 năm trước lúc tan học cao học, cũng có người chờ mình như thế, ko sốt ruột, ko gì cả, đợi thì cứ đợi thôi, nhiều hôm đi ra thấy từ đằng xa bóng lưng đi tới đi lui, thấy mình rồi thì nhìn nhau rồi dắt xe chở nhau về, nghĩ lại sao hồi đó ko biết quý trọng? Hôm nay người em đứng đợi là cháu em thôi, nhìn thấy cả những người khác đang đợi người thân của họ, mới biết ngày xưa ai đó nói câu "nào về thôi", "cứ học đi tan ra là thấy anh", "anh thích đợi mà, em ko biết cảm giác có người cho mình đợi nó thế nào đâu" nó ntn? Mới biết mình làm tổn thương người ta nhiều ha? Đúng là bồng bột, trẻ con.
Hồi đó mới đi làm được 1, 2 năm rồi nhiều thứ áp lực, người ta thật lòng thì ko tin là thật, cãi nhau hiểu lầm, quay đi quay lại, đến lúc chia tay người đó nói "anh ko biết sau này anh có hết sức hết lòng với ai được như với em không", rồi "em cứ chờ đi, sau này ko ai chiều em, nhịn được em như anh đâu". Đến tận lúc mà để người ta phải nói ra những câu đó, thậm chí ngang đến mức người ta còn mắng nhiều câu rất tệ, vẫn ko tin là thật, cứ nghĩ người đó nói chỉ mà nói thôi, văn vở, chia tay 2 bên cảm giác đỡ có lỗi với nhau, đỡ áy náy. Sau này trưởng thành hơn, va vấp nhiều mới biết là tại thời điểm đó, câu nói đó cảm xúc đó của anh là chân thành, đến mãi sau này mới biết cái câu "chiều quá sinh hư", "sướng ko biết hưởng" là thật.
Giờ 2 đứa 2 phòng, khuất mắt trông coi, thời gian cũng làm xong nhiệm vụ của nó, người đó cũng ổn định hết rồi, sắp tới cũng lấy vợ, mỗi người có cuộc sống riêng, lại thấy thanh thản, nhẹ nhàng, tha thứ cho nhau hết rồi, 2 bên biết người kia ổn là được rồi, dù sao cũng đã từng đi với nhau một đoạn đường ko ngắn cũng chẳng dài mà. Gần 1 thời gian dài rất ít khi nhớ về người cũ mặc dù cùng 1 dãy nhà, mặc dù rất rất ít khi chạm mặt nhau. Tự nhiên hôm nay cảm xúc lại lên xuống ấy ạ. Đọc về triết học, đạo Phật, chủ nghĩa khắc kỷ nhiều thành ra nhiều khi suy nghĩ "khô" đi nhiều, thỉnh thoảng ntn mới thấy vẫn còn yêu đời yêu người, trái tim vẫn còn dễ rung động ha bà con. Rồi cái gì cũng qua hết hà.
Ùi, em lại lan man tản mát rùi, anh chị em viết tiếp đi ạ, cho em hóng với nhé ạ............................................
Đoạn này ngắn gọn mà sâu sắc này ạ. Đây chính xác là cả 2 cùng nhìn về 1 hướng, nâng đỡ cho nhau. Một người giận thì người kia nhường, một người vui thì người kia sẻ chia, lựa nhau mà nhường nhịn. Lý thuyết là thế nhưng ý mình nó lại ko thích theo ý người kia, phải điều chỉnh dần ạ.
Chiều nay em đưa cháu đi học, đèo nó đi bằng xe máy tranh thủ ngắm phố ngắm phường, chill chill sống chậm tí, cả tuần sáng ngày ra rồi tối về cứ cắm mặt đi làm, nhiều việc nó cuốn mình đi lại thấy mấy lúc bình thường này nó lại quý giá phết, nhiều lúc mình cứ kệ rồi để nó trôi đi. Cái lúc gần 6h chiều trời tối sầm đi, cái lúc đợi nó tan học, cái lúc đứng nhìn các phụ huynh đợi con, cái lúc đợi mà trời đổ cơn mưa mà ko có thấy sốt ruột, ko thấy bực mình vì thời tiết, tự nhiên lại nhiều cảm xúc.
"Con chui vào đây cho đỡ mưa", "Thế nào, hôm nay học mệt không", "ABC XYZ ơiiiii, mẹ đây, bố đây!!!", "Sao nay ra muộn thế, thế cầm bình nước về chưa?", bla bla.
Tự nhiên nhớ lại tầm 3, 4 năm trước lúc tan học cao học, cũng có người chờ mình như thế, ko sốt ruột, ko gì cả, đợi thì cứ đợi thôi, nhiều hôm đi ra thấy từ đằng xa bóng lưng đi tới đi lui, thấy mình rồi thì nhìn nhau rồi dắt xe chở nhau về, nghĩ lại sao hồi đó ko biết quý trọng? Hôm nay người em đứng đợi là cháu em thôi, nhìn thấy cả những người khác đang đợi người thân của họ, mới biết ngày xưa ai đó nói câu "nào về thôi", "cứ học đi tan ra là thấy anh", "anh thích đợi mà, em ko biết cảm giác có người cho mình đợi nó thế nào đâu" nó ntn? Mới biết mình làm tổn thương người ta nhiều ha? Đúng là bồng bột, trẻ con.
Hồi đó mới đi làm được 1, 2 năm rồi nhiều thứ áp lực, người ta thật lòng thì ko tin là thật, cãi nhau hiểu lầm, quay đi quay lại, đến lúc chia tay người đó nói "anh ko biết sau này anh có hết sức hết lòng với ai được như với em không", rồi "em cứ chờ đi, sau này ko ai chiều em, nhịn được em như anh đâu". Đến tận lúc mà để người ta phải nói ra những câu đó, thậm chí ngang đến mức người ta còn mắng nhiều câu rất tệ, vẫn ko tin là thật, cứ nghĩ người đó nói chỉ mà nói thôi, văn vở, chia tay 2 bên cảm giác đỡ có lỗi với nhau, đỡ áy náy. Sau này trưởng thành hơn, va vấp nhiều mới biết là tại thời điểm đó, câu nói đó cảm xúc đó của anh là chân thành, đến mãi sau này mới biết cái câu "chiều quá sinh hư", "sướng ko biết hưởng" là thật.
Giờ 2 đứa 2 phòng, khuất mắt trông coi, thời gian cũng làm xong nhiệm vụ của nó, người đó cũng ổn định hết rồi, sắp tới cũng lấy vợ, mỗi người có cuộc sống riêng, lại thấy thanh thản, nhẹ nhàng, tha thứ cho nhau hết rồi, 2 bên biết người kia ổn là được rồi, dù sao cũng đã từng đi với nhau một đoạn đường ko ngắn cũng chẳng dài mà. Gần 1 thời gian dài rất ít khi nhớ về người cũ mặc dù cùng 1 dãy nhà, mặc dù rất rất ít khi chạm mặt nhau. Tự nhiên hôm nay cảm xúc lại lên xuống ấy ạ. Đọc về triết học, đạo Phật, chủ nghĩa khắc kỷ nhiều thành ra nhiều khi suy nghĩ "khô" đi nhiều, thỉnh thoảng ntn mới thấy vẫn còn yêu đời yêu người, trái tim vẫn còn dễ rung động ha bà con. Rồi cái gì cũng qua hết hà.
Ùi, em lại lan man tản mát rùi, anh chị em viết tiếp đi ạ, cho em hóng với nhé ạ............................................
MR.Hoang, on 04/08/2022 - 15:59, said:
J vậy bà, tự nhiên nói vậy làm tui xúc động! =)))))))
Nên kiếm người mà em có thể nghe răm rắp được, không phải nói vậy là cổ hủ đâu, mà em tìm người như vậy hoặc em biết cách làm vậy với chồng hay người yêu em, là em biết cách cho hạnh phúc hiện là hiện mà tàn thì tàn theo ý em. Em làm được vậy là em hiểu quan đó. Quan đó chi phối em và cả người bạn đời của em.
Em làm được vậy thì bạn đời em xin sò là cái chắc.
Nên kiếm người mà em có thể nghe răm rắp được, không phải nói vậy là cổ hủ đâu, mà em tìm người như vậy hoặc em biết cách làm vậy với chồng hay người yêu em, là em biết cách cho hạnh phúc hiện là hiện mà tàn thì tàn theo ý em. Em làm được vậy là em hiểu quan đó. Quan đó chi phối em và cả người bạn đời của em.
Em làm được vậy thì bạn đời em xin sò là cái chắc.
Đoạn này ngắn gọn mà sâu sắc này ạ. Đây chính xác là cả 2 cùng nhìn về 1 hướng, nâng đỡ cho nhau. Một người giận thì người kia nhường, một người vui thì người kia sẻ chia, lựa nhau mà nhường nhịn. Lý thuyết là thế nhưng ý mình nó lại ko thích theo ý người kia, phải điều chỉnh dần ạ.
MR.Hoang
06/08/2022
Ừa, bởi vậy nên anh nói: người vợ biết cách nghe lời chồng là người vợ hiếm đó. Nó là cả nghệ thuật. Mệnh phụ phu nhân toàn vậy không.
Nananmtta
06/08/2022
MR.Hoang, on 06/08/2022 - 20:48, said:
Ừa, bởi vậy nên anh nói: người vợ biết cách nghe lời chồng là người vợ hiếm đó. Nó là cả nghệ thuật. Mệnh phụ phu nhân toàn vậy không.
hieuthuyloi
06/08/2022
Pema, on 06/08/2022 - 14:52, said:
Nhưng anh Hiếu, chúng ta phải nghĩ khi chúng ta không có công cụ trợ giúp là lý số.
Ở đây có thể hiểu là cảm ứng hay bất cứ thứ gì,...
Quan trọng là nhân sinh quan và nội dung của bản thân mình cái gì là quan trọng khi lựa chọn đối phương.
Ví dụ như anh, em hỏi anh, anh sẽ nhìn bát tự để chọn lựa, vậy thì anh chọn bát tự trước hay chọn con người trước!?
Thế là anh yêu bát tự trở thành yêu con người hay là yêu con người trước rồi mới lật ra bát tự thấy khớp!
---
Bài toán này không chỉ là bài toán đơn!
Nó chỉ đơn khi chúng ta cố tình hiểu là nó chỉ có 2 người, mà thực tế nó không phải chỉ là như thế, còn các yếu tố bất ngờ khác nữa. !
Thế nên chúng ta phải lựa chọn phương pháp để giải bài toán đa biến đó thôi!
Ở đây có thể hiểu là cảm ứng hay bất cứ thứ gì,...
Quan trọng là nhân sinh quan và nội dung của bản thân mình cái gì là quan trọng khi lựa chọn đối phương.
Ví dụ như anh, em hỏi anh, anh sẽ nhìn bát tự để chọn lựa, vậy thì anh chọn bát tự trước hay chọn con người trước!?
Thế là anh yêu bát tự trở thành yêu con người hay là yêu con người trước rồi mới lật ra bát tự thấy khớp!
---
Bài toán này không chỉ là bài toán đơn!
Nó chỉ đơn khi chúng ta cố tình hiểu là nó chỉ có 2 người, mà thực tế nó không phải chỉ là như thế, còn các yếu tố bất ngờ khác nữa. !
Thế nên chúng ta phải lựa chọn phương pháp để giải bài toán đa biến đó thôi!
nói chung là Tuỳ,
có người cả đời kiếm không đủ ăn chứ đừng nói 1 tỷ,
vì vậy khi coco nói rằng em có cục tiền 10 tỷ thì nó chịu liền chứ gì, nhưng lúc đó có thể coco lại không cùng tần số,
tôi có 10 tỷ ngu gì chia sẻ cho ông làm gì cho mệt, tôi hưởng thụ 1 mình sướng hơn !!!
có loại chỉ đạt được phong độ là quá sức tưởng tượng, có loại phong độ không có nhưng mà đẳng cấp có !!!
thằng bờm thì nó chỉ thích nắm xôi, chứ gỗ lim gỗ leo đâu thích !!!
cho nên cây nào đi với hoa đó, cảm ứng là để tìm ra sự phù hợp, chẳng ai giống ai,
ví dụ: có loại giàu sang nhờ ơn trời phong lưu, có loại giàu sang nhờ đánh đổi (kể cả thân xác, sức khoẻ), có loại thì chỉ dựa vào chính mình chả ai giúp gì (tay trắng lập nghiệp)
cảm ứng để mà phù hợp nhất, như nữ mệnh có hoá kỵ, thì tìm nam dụng được hoá kỵ mà chơi,
vì những người không ưa hoá kỵ thì làm sao thích mệnh người có hoá kỵ được. ăn thịt chó cũng phải kiếm bạn đồng hành, hay em đạo chúa thì anh cũng phải đồng cảm, chứ anh vô thần làm sao mà thích.
rồi đã gặp đúng người, đúng việc mà lại dao động, hỏi có phải của anh không, bảo không ! chưa tự tin, chưa chín muồi,
vậy thì phải làm sao cho hết dao động, khi nào hết dao động rồi thì xong, chúng ta về 1 nhà, thời gian nó sẽ làm thoả mãn được hết.
dao động là chuyện bình thường, giết người 1 lần còn run tay, chứ giết 10 lần rồi thì run gì.
ví dụ; sét đánh trúng 4 người ở công viên sát nhà trắng, 3 em tắt thở, trong đó có 1 cặp vợ chồng đến đó chơi để kỷ niệm 56 năm ngày cưới, ngày cưới cũng là ngày dắt tay nhau về âm phủ !!!
KL: cảm đến đâu thì được hưởng đến đó, không có tử bình thì dùng những cái sơ đẳng nhất cũng được, như ông Tân đã nói gái hơn 2, trai hơn 1. (nhà Nguyễn có công thức vắn tắt), thậm chí chỉ ưa nhìn bên ngoài cũng được, vợ nhặt, 1 bánh đúc thành vợ chồng, đói quá thì 1 miếng bánh đúc = 1 gói khi no, xem là cỗ cưới.
thằng em anh là csgt / vợ nó là người bị nó thổi đó !!! He he, thổi xong rồi quen luôn, thế là cưới.
Sửa bởi hieuthuyloi: 06/08/2022 - 21:30
xuongheo
06/08/2022
Chị thử hỏi những người có Sát xem, hỏi họ xem, họ thực tâm thích gì, chị sẽ có câu trả lời ngay mà.
————
Chị ko rãnh ngồi đọc những người có Sát ảo tưởng sức mạnh.
Mệnh có Sát thì hầu hết ai cũng có.
Nhưng để hình thành lên cách cục Sát cách. Hiếm ai có được.
Dễ dàng như mọi người mơ tưởng quá. Vậy ai tương lai cũng thành ông to bà lớn. Đâu còn ai làm lính.
————
Chị ko rãnh ngồi đọc những người có Sát ảo tưởng sức mạnh.
Mệnh có Sát thì hầu hết ai cũng có.
Nhưng để hình thành lên cách cục Sát cách. Hiếm ai có được.
Dễ dàng như mọi người mơ tưởng quá. Vậy ai tương lai cũng thành ông to bà lớn. Đâu còn ai làm lính.
maxmin
06/08/2022
NganTu, on 06/08/2022 - 19:06, said:
sát cách này như nào ạ: Mậu thìn, canh thân, giáp tý, giáp tuất.
Đại vận sau sẽ được nổi danh và thăng tiến, kiếm tiền cũng nhiều hơn.
Sửa bởi maxmin: 06/08/2022 - 21:24
Pema
06/08/2022
KL: cảm đến đâu thì được hưởng đến đó, không có tử bình thì dùng những cái sơ đẳng nhất cũng được, như ông Tân đã nói gái hơn 2, trai hơn 1. (nhà Nguyễn có công thức vắn tắt), thậm chí chỉ ưa nhìn bên ngoài cũng được, vợ nhặt, 1 bánh đúc thành vợ chồng, đói quá thì 1 miếng bánh đúc = 1 gói khi no, xem là cỗ cưới.
Không phải ý đó!!
Cái sơ đẳng nhất không phải chọn như ông Tân nói hay là .... cũng được, mà phải lựa chọn đối tượng phải phù hợp với nội dung của mình!
Tử Bình hay Tử vi rồi cuối cùng sau tất cả nó cũng ở đó mà thôi! Không có chuyện chọn sao cũng được mà nó không đúng lá số của mình cả !
Phương tiện có thể là dùng huyền học, cũng có thể dùng sự cảm nhận của mình, một chút tinh ý để quan sát và ngoài ra một chút may mắn nữa !
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 21:36
Không phải ý đó!!
Cái sơ đẳng nhất không phải chọn như ông Tân nói hay là .... cũng được, mà phải lựa chọn đối tượng phải phù hợp với nội dung của mình!
Tử Bình hay Tử vi rồi cuối cùng sau tất cả nó cũng ở đó mà thôi! Không có chuyện chọn sao cũng được mà nó không đúng lá số của mình cả !
Phương tiện có thể là dùng huyền học, cũng có thể dùng sự cảm nhận của mình, một chút tinh ý để quan sát và ngoài ra một chút may mắn nữa !
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 21:36
hieuthuyloi
06/08/2022
Pema, on 06/08/2022 - 21:34, said:
KL: cảm đến đâu thì được hưởng đến đó, không có tử bình thì dùng những cái sơ đẳng nhất cũng được, như ông Tân đã nói gái hơn 2, trai hơn 1. (nhà Nguyễn có công thức vắn tắt), thậm chí chỉ ưa nhìn bên ngoài cũng được, vợ nhặt, 1 bánh đúc thành vợ chồng, đói quá thì 1 miếng bánh đúc = 1 gói khi no, xem là cỗ cưới.
Không phải ý đó!!
Cái sơ đẳng nhất không phải chọn như ông Tân nói hay là .... cũng được, mà phải lựa chọn đối tượng phải phù hợp với nội dung của mình!
Tử Bình hay Tử vi rồi cuối cùng sau tất cả nó cũng ở đó mà thôi! Không có chuyện chọn sao cũng được mà nó không đúng lá số của mình cả !
Phương tiện có thể là dùng huyền học, cũng có thể dùng sự cảm nhận của mình, một chút tinh ý để quan sát và ngoài ra một chút may mắn nữa !
Không phải ý đó!!
Cái sơ đẳng nhất không phải chọn như ông Tân nói hay là .... cũng được, mà phải lựa chọn đối tượng phải phù hợp với nội dung của mình!
Tử Bình hay Tử vi rồi cuối cùng sau tất cả nó cũng ở đó mà thôi! Không có chuyện chọn sao cũng được mà nó không đúng lá số của mình cả !
Phương tiện có thể là dùng huyền học, cũng có thể dùng sự cảm nhận của mình, một chút tinh ý để quan sát và ngoài ra một chút may mắn nữa !
cô là nhóm nửa ông nửa thằng, tôi nói trước té hồi nào không hay.