←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nananmtta, on 06/08/2022 - 15:28, said:

Thời tiết Hà Nội hôm nay đẹp quá, xứng đáng 10 điểm cả nhà ơi.

Cuối cùng thì ai rồi cũng sẽ (phải) lấy vợ lấy chồng đúng ko ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))), người lấy mình là người yêu mình nhất đúng ko ạ? Có yêu mình thì mới lấy mình đúng ko ạ. Rồi bao giờ em sẽ lên xe hoa.

Nhiều lúc em cứ nghĩ đến thì tương lai khi em ngồi với chồng em, nhìn lại những vẩn vơ lo lắng của mình ở thời điểm chờ đợi này, xem thực tế và suy đoán của mình nó ntn.

Cuộc đời thú vị ở cái ko biết trước, của thì tương lai. Chúng ta lại muốn biết trước tương lai để làm gì nhỉ? Tâm lý con người thường chọn cái dễ, chọn cái thoải mái dễ chịu tránh đau thương rủi ro mà. Dễ hiểu mà.

Vậy thì chi bằng chuẩn bị một tâm hồn đẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))))), một tâm lý bình ổn vững vàng để cái gì đến thì mình đón mà ko bất ngờ, ko hấp tấp vội vàng, vừa chiêm nghiệm những cái mình trải qua vừa "ah, thì ra là thế" khi thẩm nghiệm lại những dự đoán của mình theo lá số tử vi.

Aaaaaaa, thời tiết max dễ chịu nên em cứ lan man chả hỉu đang viết cái rì nữa. Lan tỏa năng lượng dễ chịu này tới cả nhà mình ạ.
Đúng vậy, em này nên chuẩn bị "tâm hồn" thiệt đẹp nha, rồi đợi chồng em rước.

@pé mà: tình yêu hôn nhân nhức đầu quá hả? Thôi tui hem coa ý kiến, chủ yếu vào xem rồi khích khúc thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Mà ngày trước Sếp tui kêu tui kén, ổng giới thiệu em gái nuôi, em gái họ, em gái bồng bông... Gì đó tui né được hết! Ổng còn bày cách tìm vợ ... Mà ổng đâu biết hồn tui gởi vào bên trong rồi, kkk.
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 06/08/2022

Tôi chả thấy nhức đầu cho tới khi lên đây !

Sếp tôi giờ cũng thế, suốt ngày mày kén quá!

Đi đâu cũng kể, rồi còn giới thiệu đồng nghiệp cũ của sếp nữa!

Đi công tác ngồi trên xe (là tôi ko chạy đi đâu cũng không lẻn đi được) thì ngồi phân tích một tràng dài bắt tôi phải nghe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 16:03
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Pema, on 06/08/2022 - 15:44, said:

Bạn Hoàng hỉu như thế nào thì bạn Hoàng nói đi!


Còn ông thì như nào ?

Hỏi cái này thì tui trả lời được nè.

Như tui nói lúc trước đó: tui có năng lực quy kết. Đại khái là tui có thể trong rừng vấn đề tìm điểm chung vấn đề đó: đừng nghĩ rằng chỉ là trong công việc nha, mà cả trong nói chuyện, lối tư duy, mình hoàn toàn tìm được điểm "dẫn lối" của người ta. Điểm này đại khái giống như anh Hiếu nói là nội dung vậy, nhưng không phức tạp đâu. Rồi tui từ điểm đó tui bẻ lối tư duy bằng cách thể hiện "hình thức" khác điểm dẫn lối đó. Nếu người ta chấp nhận được thì đó là người quan trọng. Mà tui thấy hiếm lắm. Khó ai vượt qua được mình. Nếu có người đó thì tui tin người ta sẽ đồng chung với mình trong mọi chuyện, kể cả chuyện đó khác điểm "dẫn lối" trong tư duy của họ.

Nói chung rất là hiếm, hiếm cực kỳ.
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 06/08/2022

Ùm.. thế mà mấy cô không chụp bạn Hoàng đi nè !

Để bạn Hoàng ế tới giờ... huhu

Mà bạn Hoàng gửi hồn vô bên trong rồi... ai giúp kéo hồn bạn Hoàng ra đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Có rồi đó chứ, nhưng qua thời gian chạy hết! =))

Nói chung họ chạy rồi tức là họ không chấp nhận được việc biến đổi hình thức... Còn chấp trên hình thức. Vậy là tui rảnh rang. =))))

Nói chung không cẩn thận là một bước sa chân ngay. Nguy hiểm lúm!
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/08/2022

Anh Hoàng là dẫn lối người ta theo Đạo.

Ai mà nếm mùi của Đạo rồi mới biết nó thơm ngon chừng nào. Cuốn hơn mọi thứ trên đời nên mới không thích yêu đương. Cảm thấy phiền, ảnh hưởng tới Đạo.

Đó là lý do anh Hoàng cứ sinh với chả sinh, em nhìn ngứa mắt nhưng chấp nhận. Tại vì Đạo nó ngon. Là cảm giác linh hồn thả lỏng hoà tan vào với trời đất.

Người chỉ hạnh phúc nhất khi có một tâm hồn tự do và một linh hồn an bình !

Phải nói là cảm giác đi trên đường nhưng không đi trên đường. Cảm giác đang bay ấy. Cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hoà cả bản thân vào trời đất. Nói chung thư giãn lắm ! Còn phê hơn mấy người hay nói đá ke gì đó, em đoán thế @@
Sửa bởi MHTH: 06/08/2022 - 16:43
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 06/08/2022

Là mấy cô kia không thấy được thôi! Mà tui thấy bạn Hoàng cứ trốn mãi chứ đâu!

Có khi khó quá thì cứ học anh h đi vậy, xem cái bát tự rồi dày mặt theo đuổi!

Nhưng bạn Hoàng phải cứ như người bình thường chứ đừng tỏ vẻ nguy hiểm là được rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Biết Lee Hyori - Nữ hoàng gợi cảm không, lấy chồng cũng đâu có hình thức bên ngoài đâu! Chồng cô không có vẻ ngoài của lãng tử như các nam thần kpop, cũng không có sự nghiệp đồ sộ như cô ấy, nói thẳng theo báo mạng là "vừa nghèo vừa xấu".
Nhưng cô ấy vẫn chọn anh ấy những cô ấy khi gặp chồng mình chỉ muốn "Tôi nhất định phải lấy người này"

Lấy ông này cô ấy cũng gặp bao sự đàm tiếu vô duyên của báo chí và công đồng mạng, mà ông phải biết là cộng đồng mang knetizen rất kinh khủng, yếu bóng vía là trầm cảm. từ bỏ ngay.

Thế mà cô ấy vẫn rất hạnh phúc với hôn nhân của mình.


-----------

Bạn Hoàng ở góc nhìn của Đạo thì nó hơi khác!

Nhưng cá là bạn Hoàng cũng không muốn cả đời chỉ ở với Đạo đâu !
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 16:53
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 06/08/2022 - 16:37, said:

Anh Hoàng là dẫn lối người ta theo Đạo.

Ai mà nếm mùi của Đạo rồi mới biết nó thơm ngon chừng nào. Cuốn hơn mọi thứ trên đời nên mới không thích yêu đương. Cảm thấy phiền, ảnh hưởng tới Đạo.

Đó là lý do anh Hoàng cứ sinh với chả sinh, em nhìn ngứa mắt nhưng chấp nhận. Tại vì Đạo nó ngon. Là cảm giác linh hồn thả lỏng hoà tan vào với trời đất.

Người chỉ hạnh phúc nhất khi có một tâm hồn tự do và một linh hồn an bình !

Phải nói là cảm giác đi trên đường nhưng không đi trên đường. Cảm giác đang bay ấy. Cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hoà cả bản thân vào trời đất. Nói chung thư giãn lắm ! Còn phê hơn mấy người hay nói đá ke gì đó, em đoán thế @@
=)) gì mà có đập đá trong này?
Do em không hiểu sinh thôi. =)))))
Đại ý là mọi chuyện đừng để tưởng vào thì sống ở chùa cũng được mà ở chợ cũng được, không quan trọng.

@pé mà: nói cô cũng hem hiểu. Không có tỏ nguy hiểm gì hết. Tui tạm diễn tả vậy thôi, mượn câu chữ nó ra như vậy.
Mà chốt là tui thật muốn ở một mình hơn.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/08/2022

Thì đó, duy tâm hồn. Duy Đạo là nhất !

Phải gọi là bản thân tanh tưởi đi ăn xin cũng được, miễn có Đạo. Nó thơm ngon hơn mọi thứ trên đời này. Nó cuốn một cách tĩnh lặng. Tâm hồn hoàn toàn tĩnh, trạng thái đứng yên. Thả lỏng đứng yên thả lỏng đứng yên thả lỏng đứng yên.

Tưởng là cái gì ?? Gọi là vất bỏ bụi trần hiểu chưa ????????? Tâm hồn thanh cao !

Đấy là em còn không đi học môn Đạo nào, tự cảm. Thế mà các thầy Pháp chả ai ới con gì cả ????????? Chê con ahuhhhuuu
Sửa bởi MHTH: 06/08/2022 - 17:08
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Tào lao mía lao! Không có thanh cao hay tháp hèn gì hết. Cô lại dính vào hình thức rồi.

Tui nói tui thích con gái sexy là thanh cao hay thấp hèn? =))))
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/08/2022

Đấy là miêu tả, anh đứng qua một bên đi !

Chả là gì, sở thích thôi.


Sửa bởi MHTH: 06/08/2022 - 17:12
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 06/08/2022

Okie ông nói gì trên này đạo gì cũng được ! Nhưng ông cũng phải có cái ngôn từ nó bình thường dân dã tí chớ!

Tuởng là gì! Là vọng tưởng, lầm tưởng hay quán tưởng !

Ông nói Đạo mà người nghe không hiểu thì việc ông giảng giải có ý nghĩa không!?

Ông càng nói tui càng chắc ấy! hơ hơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bảo tui chấp cũng kệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đúng! Càng lớn người ta càng tưởng nhiều! Cũng càng chấp nhiều!
Sửa bởi Pema: 06/08/2022 - 17:35
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Thì chọn người thôi, ai hiểu thì hiểu.

Tưởng này là vọng tưởng, mà cũng là tưởng tượng. Càng lớn người ta càng tưởng nhiều!
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Mà hình ảnh nước và sóng khó hiểu lắm sao? Đó là hình ảnh của "sinh" nhưng vẫn bảo tòan. Mấu chốt nằm ở chỗ tưởng. Vậy mà khó hiểu à? Kkkkk
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 06/08/2022

Con bé MHTH thông minh hơn! =]))))))))))
Trích dẫn