hieuthuyloi, on 05/08/2022 - 11:18, said:
--------------------------------
có chứ, trên đời này có 2 mẫu người / mẫu hình thức và mẫu nội dung;
- hình thức như cái vỏ bề ngoài, gọi là nuột, hay là thơm, hình thức thì nó đa dạng, nó như tử phủ vũ tướng, cơ nguyệt đồng lương, hay dần thân, nó là các tiêu chuẩn thông thường, như hảo ngọt, mặc váy thì hấp dẫn hơn mặc quần (bản năng tính dục)
- nội dung thì nó như cái lõi bên trong, mà nó xác định, nên nó chỉ có 1 duy nhất, chủ yếu là dụng sát, loại 3 không
thế mà mẫu người lấy chồng là Sát, mà cứ nhìn về phía bên hình thức bên kia thì thua, vì người nào lấy chồng sát thì nó xác định chính xác, là nhóm ràng buộc chặt, chỉ có duy nhất 1 người,
mà cứ nhìn về phía bên hình thức thì không có ai, do đó ... ế !!!
phe sát thì không trọng hình thức, vỏ ko đẹp, ko nổi, nên nhìn theo tiêu chuẩn vỏ thì nhìn không thấy ai cả.
KL: nó phải đồng bộ, vung nồi, phải biết mình đi với phe nào. nó chủ yếu do cái tầm chưa tới,
sát thành cách cục thì toàn là hàng đại phú đại quý,
Nói chớ, em chú ý rồi: đa số các cô bây giờ chỉ chú ý hình thức à, hiếm người trọng nội dung lắm. Người trọng nội dung, họ cảm được là họ bất chấp... Không quan trọng tiền bạc và hình thức tức thời, người này họ nhìn xa.
Còn người trọng trọng hình thức, họ nói thích đó chớ khi cái đó biến khác chút là họ khởi tâm chia lìa ngay. Bởi vậy nên thử người trọng hình thức dễ lắm, chỉ cần đổi hình thức là họ chạy à!
Người bị hình thức (tức thời) đánh lừa thì đông, mà người trọng nội hàm thì ít. Bởi thế mà phú quý không dành cho số đông. Mà cái này cũng phù hợp theo thống kê của thế giới, theo bài báo này: