

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#4771
Gửi vào 02/08/2022 - 19:00
Sau 44 tuổi vào đại vận cung Quan Lộc, tam hợp Mệnh Tài Quan mới phát huy sức mạnh của nó.
Cũng tuỳ theo lá số từng người. Có người phát sớm ở tuổi trẻ 20, 30. Có người sau trung niên mới phát. Có người về hậu vận 50, 60 mới phát.
Nhưng đại đa số là phát mạnh ở tuổi trung niên sau 44 tuổi ở cung Quan Lộc.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4772
Gửi vào 02/08/2022 - 20:17
Cảm nhận của em là đôi khi đứng giữa sinh tử, giàu nghèo, sang hèn chỉ là một quyết định/nhận định. Có người xem đó là khó khăn, thử thách cần vượt qua. Có người lại coi đó là gánh nặng cần phải được trút bỏ.
Có người coi Quan là lẽ sống, k có nó thì k sống được. Người thì coi Tài là lẽ sống, thiếu nó thì cảm thấy bí bách. Tài và Quan, Lợi và Danh. Đang làm Quan lại phải bỏ sang một hướng khác, đang theo Tài mà phải bỏ ngã rẻ để hướng Quan, có mấy ai chịu được cảnh đấu trí giữa dục vọng và thực tế đâu.
Cắt đường này thì có đường khác. Cắt đường Quan thì có đường Tài, chứ đeo bám lấy Quan làm chi. Tài và Quan, thực ra cũng chỉ là công cụ để thực hiện được mục đích, k làm Quan thì vẫn tạo phúc được cho nhân loại bằng đường Tài mà, hay là lại muốn đeo bám lấy Quan, chỉ vì cái hư danh, cái quyền lực, để có Quan rồi lại làm với một mục đích khác. Trước có ông Bác ruột bảo em, đàn ông, yêu được, bỏ được, cầm được, buông được. Giờ lớn ra rồi mới hiểu dc lý lẽ của nó.
Cảm ơn Bác Hiếu về những cmt đầy triết lý và nhân văn!
Thanked by 2 Members:
|
|
#4773
Gửi vào 02/08/2022 - 20:25
Quan gốc của nó là người sinh ra phục vụ dân - nhân viên phục vụ.
Dần dần do làm quan mà được tài nên tha hoá nhanh và mất gốc.
Người ta nể những người làm quan vì sự cống hiến, tận tuỵ hết mình cho nhân dân. Nhưng gốc của quan là nhân viên phục vụ dân vì dân chúng là đất nước.
Làm Quan để làm Quan khác với làm Quan để làm Tài.
Bạn nhắm Tài hay nhắm Quan ?
Bạn nhắm kiếm tiền hay phục vụ dân chúng ?
Gốc trước đã, còn đi đường lag nhẹ tính sau.
Sửa bởi MHTH: 02/08/2022 - 20:28
Thanked by 3 Members:
|
|
#4774
Gửi vào 02/08/2022 - 21:01
Vú dị: trên cùng một tờ giấy, một nữa người ta tô xanh và một nữa người ta tô đỏ. Người đời nếu thường theo thói quen của nhận thức phân biệt thì sau khi đập vào mắt là so sánh hai màu khác nhau đó, sẽ thấy xanh khác đỏ và đỏ khác xanh. Nhưng họ lại quên mất cả hai cái đều chung một nguyên liệu gốc: là tờ giấy. Trong triết lý nhân sinh và chúng sinh, thì giấy là ''quan'' của hai màu xanh đỏ ở trên. Vì tâm so sánh khởi động, họ chỉ thấy và so sánh màu mà không thấy gốc là nguyên liệu cấu thành. Nói cách khác giấy là thứ quyết định, là nền tảng của hai bên xanh đỏ trong ví dụ trên. Và do vậy mà có định mệnh, giấy là định mệnh là hai bên xanh đỏ đó.
Quan ,ấn và tỷ thực tài, chúng có mối quan hệ giống như ví dụ trên...
Vô tình điều này là cực kỳ phù hợp với Bát Nhã Tâm Kinh
Sửa bởi MR.Hoang: 02/08/2022 - 20:56
#4775
Gửi vào 02/08/2022 - 21:19
Nói rõ ràng ra.
Quan là nhân viên phục vụ - phục vụ đất nước = nhân dân.
Đất nước buộc phải có Quan, buộc phải có cỗ máy vận hành nên mới sinh ra Quan.
Không có chuyện Tài nhảy vào Quan rồi nói là Quan.
Tài là hưởng thụ tiền tài, vật chất.
Quan chân chính khác với Quan hàng lởm.
Còn thói ham hư vinh, ham danh là do tâm tính sinh ra. Không đủ bản lĩnh thì đi đâu cũng vậy.
Như bạn ở trên là bị mông lung giữa cách giúp người bằng đường nào.
Đường nào cũng giúp người được. Tài và Quan đều giúp người. Khác mỗi chỗ đó là Tài thì tư lợi còn Quan là công chính vô tư. Tài vì mình nhiều còn Quan vì người khác nhiều.
Còn mấy cái vớ vẩn danh lợi lộn xộn là do làm Quan tha hoá chạy sang Tài. Đang công chính vô tư nhảy sang tư lợi về mình.
Làm Quan để làm Quan không sướng, rất vất vả và họ làm trọng tâm cống hiến đất nước. Họ chỉ hưởng thụ cái sự nể trọng, cảm ân của nhân dân và hưởng thụ đồng lương thực thụ.
Làm Quan để làm Tài thì hư danh, ích kỷ, trịch thượng, nói chung là một nồi cám heo.
Và đất nước nào để Quan lên làm thì mới vững vàng được, để Tài lên là nó thành bãi cám heo luôn.
Ví dụ như đất nước thời bình thì dân khổ tí không nói làm gì. Thời chiến mà để Tài lên làm Quan thì mỗi đứa chạy một đường, cuốn gói trốn. Cơ bản là mất nước. Lúc đó chỉ còn mấy người Quan chân chính mới ở lại thôi ạ.
Sửa bởi MHTH: 02/08/2022 - 21:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#4776
Gửi vào 02/08/2022 - 21:31
Chứ không phải chỉ nói về đường Quan lộ.
Mệnh Tài Quan vẫn là 3 thứ tam hợp dính chung với nhau.
Mệnh đẹp thì chắc chắc là Tài & Quan cũng đẹp.
Có ông quan to nào mà nghèo đâu.
Cũng như có ông đại gia nào theo Tài mà Mệnh xấu Quan xấu đâu.
Mệnh đã không đẹp rồi thì Tài & Quan xấu theo luôn.
Sống nên hướng theo hạnh phúc. Đấy mới là cái đẹp của cuộc đời. Đừng nghĩ những thứ vật chất quyền lực như Tài & Quan là cái cân đong đếm hạnh phúc. Đừng nghĩ ôi lá số xấu quá. Cuộc đời tôi cũng xấu luôn.
#4777
Gửi vào 02/08/2022 - 21:46
Thực tế cách em dùng hình ảnh để nói như trên thì không giải được chữ 'sinh', như vậy chỉ là gượng chế đặt thôi.
#4778
Gửi vào 02/08/2022 - 21:50
hieuthuyloi, on 02/08/2022 - 16:14, said:
còn Thân nó sẽ có ảnh hưởng mạnh từ sau 45 tuổi trở đi, bắt đầu có ảnh hưởng từ sau 30 tuổi
mệnh tốt thân xấu / xét theo dụng hỷ thần của tử bình / thì lúc đầu ngon, lúc sau dở
mệnh xấu, thân tốt / theo dụng hỷ thần của tử bình / thì lúc đầu vất vả, khó khăn, lúc sau bắt đầu thuận lợi
Thân sinh cho Mệnh là 1 dấu hiệu tốt,
chủ yếu để xét các xu hướng vận động.
Em thấy thân thì nó như xu hướng tiềm ẩn (dần dần hiển lộ khi trưởng thành), còn mệnh là xu hướng hiển lộ ngay từ nhỏ. Cũng dễ hiểu vì mệnh là đại vận đầu tiên. Còn về thời gian ảnh hưởng của thân thì chắc cũng tuỳ người, như em tự nghiệm bản thân thì chính xác là từ năm 28 tuổi. Và từ lúc ấy thì sức ảnh hưởng của mệnh cũng yếu đi thật, dù vẫn có. Cũng có thể do em hợp với thân nên mới ảnh hưởng sớm vậy, cho nên đúng là vẫn quan trọng dụng ở đâu.
Sửa bởi EKQ: 02/08/2022 - 21:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#4779
Gửi vào 02/08/2022 - 21:51
Ý anh là lấy Quan làm gốc, mấy thứ còn lại do Quan sinh.
Người bình thường thấy chúng mỗi thứ một tí hoặc một loại, nhưng thực ra gộp chung chúng lại chính là Quan ?
Hoặc là lấy Quan làm gốc, người ta thấy ảo ma không rõ quan.
Lấy Ấn làm gốc, người ta cũng ảo ma không thấy ấn.
Mấy cái còn lại tương tự ?
À ý anh là mối quan hệ giữa Quan và Tài không như thế, anh đang nói về vấn để tương sinh của Quan Ấn Tài Tỷ Kiếp Thực Thương
Nhưng mà bạn kia nói về Quan là làm công chức còn Tài là kiếm tiền. Người ta đang mông thị lung ảo ma không rõ theo hướng nào đúng đắn. Người ta đang "Tưởng".
Tuy nhiên, riêng anh nói zì cũng đúng hết á =))))))))
Sửa bởi MHTH: 02/08/2022 - 22:02
#4780
Gửi vào 02/08/2022 - 22:03
Sinh đẻ (từ không lập nghĩ có, từ có lập nghĩ không... Tương tục mãi mãi, không khác có, khi thấy không thì có mất và ngược lại Là sinh đẻ), sinh mà không đẻ (nước và sóng là dạng sinh mà không đẻ, sóng bản chất là nước, thấy sóng là thấy nước, sóng không làm mất đi nước nên gọi sinh mà không đẻ).
Em thử ngẫm xem ngũ hành sinh khắc chế hóa , sinh đó là cái sinh nào.
#4781
Gửi vào 02/08/2022 - 22:14
Nó vốn là nó, đi một vòng lại về nó.
Chả lẽ ý anh là Quan sinh Tài rồi sinh tiếp Thương Ấn Tỷ Thực Kiếp rồi vòng về sinh Quan. Quan vẫn là Quan mà đi chơi một vòng rồi về.
Sửa bởi MHTH: 02/08/2022 - 22:17
#4782
Gửi vào 02/08/2022 - 22:21
Thái cực trước giờ vẫn là thái cực, dù lưỡng nghi xuất động thì thái cực vẫn sừng sững như thường. Tại sao? Vì lưỡng nghi là thái cực, tại sao?
#4783
Gửi vào 03/08/2022 - 01:35
1. Quan là Quan, bề nổi
2. Quan là quan điểm, lập trường, là tư tưởng, là đường lối chính thống và đúng đắn, là pháp luật, kỷ cương, luân thường, kỷ luật: bề chìm.
Có tư tưởng, đường lối chính thống và đúng đắn thì Tài tới bám rễ, ngược lại, cho dù có Quan mà tư tưởng, đường lối không chính thống thì dời nhà về Chí Hòa, không thì cũng ăn không no ngủ không yên.
Ở video trên, đại để anh ta là một người xác định rõ ràng cho mình lập trường muốn kiếm tiền ngay từ đầu "Quan" và kiên định với lập trường đấy "Ấn". Có cả Quan và Ấn thì anh ta bắt đầu thực hiện hành vi gọi Tài thông qua suy nghĩ "Thương" và hành động "Thực", để gọi được nhiều Tài hơn, anh ta lại phải cần sự trợ giúp từ "Tỷ và Kiếp" để rồi sau mỗi quá trình, anh ta san sẻ lợi ích cho các bên.
Tỷ Kiếp càng mạnh, thì Tài của anh ta càng dồi dào, để quản lý được nguồn Tài dồi dào, anh ta lại phải suy nghĩ - Thương và hành động - Thực, rồi cũng từ Thương và Thực, anh ta phải trau dồi thêm kỹ năng, trình độ Ấn và cũng chính Ấn lại vời Quan lại và bảo rằng, thay đổi Quan điểm, thay đổi lập trường, thay đổi góc nhìn đi, để hợp với thời thế, k thì sớm muộn gì anh cũng toi.
Hai con đường này, ai cũng phải theo. Dù là thuận chiều hay nghịch chiều. Có điều, theo chiều thuận: Quan/Sát Ấn/Kiêu Tài Thực/Thương Tỷ/Kiếp sẽ dễ dàng hơn theo chiều nghịch, Tỷ/Kiếp Thực/Thương Tài Ấn/Kiêu Quan/Sát. Tuy nhiên, dù là Thuận hay Nghịch chiều, hai con đường đó vẫn biểu thị cho số ít thành công, còn những người bình dân thì đa phần, đi từ Ấn, Kiêu, Tài, Thực, Thương. Gọi là mông lung, k biết đâu là điểm đầu đâu là đích đến, cứ vừa làm vừa thiếu.
Anh Hiếu từng ghi trong một cmt: Tài nên xuất phát từ Quan. Em hiểu nôm na là vậy.
Thanked by 3 Members:
|
|
#4784
Gửi vào 03/08/2022 - 06:07
là bạn phải biết được cái đích đến, điểm đến của đời bạn nó nằm ở đâu,
xác định được mục tiêu dài hạn trong tương lai của mình, nhìn rõ / hình dung ra được con đường mình sẽ đi đến cái mục tiêu đó nó như thế nào.
-------------------------------------------
tôi nói đến mệnh và thân không phải để .... chơi !!!
hôn nhân nó hướng đến các mục đích đó,
hôn nhân là phải củng cố được mệnh và phát huy được lập thân ( di phúc phối - tài quan mệnh)
mà mệnh và thân chúng có mối quan hệ biện chứng, tức là tương tác qua lại.
biện chứng chỗ nào ?
khi mệnh và thân đồng cung tại giờ Tý và giờ Ngọ, đó là cái gốc để củng cố mệnh, nhưng vì độ chênh grad giữa mệnh và thân = 0, nên sự phát triển là không có, bảo vệ được mệnh nhưng không phát huy được thân,
độ chênh grad là gì = là bệnh và thuốc, không bệnh không thuốc thì grad = 0 !!! mệnh thân trùng nhau là bảo thủ, thu lại, ko hoạt động, thích êm đềm từ đầu đến cuối, ít biến động lớn.
còn khi thân phát triển rất mạnh, độ chênh grad là cực lớn thì ảnh hưởng đến mệnh, mệnh không vững !!!
vô chính diệu chính sinh ra là chất kết nối quan trọng, là giải pháp, để vừa cũng cố mệnh vừa phát huy thân.
rồi trên mối quan hệ biện chứng đó, người ta nhận ra được, để cân bằng mệnh thân, mà vẫn làm cho nó phát triển bền vững thì con người phải trải qua gian khổ, là các nghịch cảnh, mệnh = địa, thân = thiên, còn vế nhân, mà đã là nhân thì phải khổ rồi,
vì nhân nó chính là cái điểm tựa của 2 cái bàn cân,
nhân tham tài phải cực.
lòng trần còn tơ vương khanh tuớng / thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi !!!
ai có chữ tam kỳ là sẽ có đủ món đồ chơi. như thiên không - địa không - không vong
nắm được rõ mục đích phải làm gì, thì ta bắt đầu kết nối Mệnh ---- trụ năm , thân ---- trụ giờ, mệnh ---- thân, trụ năm ---- trụ giờ
sau đó dùng nhân để cân chỉnh (chính là cái trụ ngày đó đó)
Từ đó bạn mới biết được người mà bạn kết hôn nó có ảnh hưởng như thế nào đến các trục trên, cầm tinh rồi bát tự người bạn đời nó sẽ hiện ra. vì nó cảm ứng mà. cảm ứng càng rõ thì hiện ra càng rõ.
KL: việc xác định rõ được mục tiêu dài hạn trong tương lai của mình nó sẽ quyết định thành .bại của đời người, trong đó có cả hôn nhân;
----------------------------------------------------------------------------------------------
nhiều người nhảy vô xem sao, này nọ,
thì đâu có biết mục đích, động cơ nó hướng đến cái gì,
nên chỉ thấy được cái bề nổi của nó.
Sửa bởi hieuthuyloi: 03/08/2022 - 06:31
Thanked by 4 Members:
|
|
#4785
Gửi vào 03/08/2022 - 18:05
Nay tại hạ đi khám, xét nghiệm thử máu... Tất cả thì không có bệnh gì. Sức khỏe bình thường
Không rõ bệnh này là bệnh âm hay bệnh trần nữa
Mà tại hạ đang tính về quê khởi nghiệp làm lại lần nữa đây. Hai lần trước bỏ về không thành công, không biết lần này thế nào
Mọi người cho ý kiến
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












