cariga, on 26/07/2022 - 18:27, said:
Thiếu điều kiện trẻ, đẹp & sung sức.
Anh Hiếu tuyệt vời quá!!!
Anh Hiếu nói đúng ý mấy bà đại gia tuổi 50 quá!!!
Mấy bả giàu rồi, nên không cần chồng giàu có hay có sự nghiệp. Chỉ cần chồng cho tình thôi.
Mấy bả khôn á. Gọi là chồng cho lãng mạn thôi. Chứ không thèm cưới đâu. Ngu gì cưới để bị chia tài sản hé hé.
cái này sao có mùi twitter / như hội quý bà hồi xuân, rồi hội máy bay bà già, bà mẹ đơn thân gì gì, toàn đăng ảnh tươi mát
U 50 thì cũng hết thơm ngon rồi, đó chẳng qua là kiểu chơi mà không muốn mất mát gì, ko có giá trị !!!
-----------------------------------------------------
đánh đổi, tổn thất là điều không thể tránh khỏi
ví dụ: đà la mà kiếm được nhiều tiền thì cũng bị chiết giảm tuổi thọ, dĩ nhiên là tiền lúc đó quan trọng hơn tuổi thọ, và người ta sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận cái điểu đó, vì nước xa không cứu được lửa gần, không có máu thì còn chết lẹ hơn bị giảm tuổi thọ,
chỉ có điều có thuốc là được,
như đà la, chấp nhận kiếm 1 mớ tiền và bị giảm tuổi thọ, nhưng mà chết năm 49 / 53 chịu hơm, chắc là không,
thuốc ở đây là phúc đức, nó nó thể kéo dài tuổi thọ thay vì 49 ngủm, có phúc đức lớn thì còn thể 70 mới ngủm,
giống kiểu kiểu như là làm trong ngành độc hại / bà TTK Liên 1960 nhà bến tre, sang Mỹ làm nail, bị ung thư phổi vì hít mấy hoá chất làm nail,
sau đó đem tiền về VN xây nhà cho bà mẹ, rồi bà Liên chết chôn luôn trong ngôi nhà mình xây; thuốc như là kéo dài thêm tuổi thọ thôi,
nhưng bả không có thuốc ,vô phương cứu chữa thì bả lăn ra chết thôi,
ý nói bả không có cứu, không có thuốc mà bả còn dám làm nữa, huống chi là .... nhảy lầu mà có sẵn nệm nhún ở dưới !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
để đi đến cái gì có giá trị chắc là phải trả giá,
chỉ có điều có thuốc ứng cứu cho cái trả giá đó / hoặc làm giảm nhẹ đi hậu quả, thì ta cũng sẵn sàng chấp nhận thôi,
không có gì bền vững. mà cứ trơn tru từ đầu đến cuối, chẳng phải bỏ ra cài gì,
ví dụ; để đi đến tam kỳ, có khi phải chấp nhận điền trạch bị phạm, cái cung điền mà bị phạm là đại hung, miễn sao có cứu là được, có cứu thì gặp hung rồi lại hoá cát, tổn thất là ít nhất
như điền trạch tại Dần mà gặp Thân là đại hung, nhưng mà có Tý thì thông quan thì nó gặp hung hoá cát thì vẫn chấp nhận được. tổn thất đương nhiên sẽ phải có nhưng không quá lớn, tương lai lại thu lại, tổng thể bù qua xớt lại thì vẫn là Lãi ! có lời
KL: cái gì có giá trị thực thụ thì sự đánh đổi là điều khó có thể tránh khỏi, miễn nơi đó có thuốc, có cứu, thì tổn thất là giảm thiểu
và làm cho ta vững tâm hơn và sẵn sàng chấp nhận nó.
được cái này, phải mất cái nọ, rồi tổng kết bù trừ lại thì mình vẫn có lãi,

















