←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...

Pema's Photo Pema 17/04/2022

Nói không thay đổi được ai khi đọc topic thì cũng không hẳn...

Ví như, việc đọc sách, nhiều quyển sách sẽ giúp ta nhận biết những góc nhìn khác, khác với những gì hiển hiện ở chung quanh cuộc sống, rồi cá nhân mỗi người sẽ tự suy nghĩ về điều đó...

Sẽ có những cá nhân đã hoạch định được mình muốn gì, muốn ai! Nhưng cũng sẽ có những cá thể khác vẫn trong vòng quay của sự tranh đấu ý thức.

Việc đọc sách nó giống như để mình có thể góc nhìn, có thêm định hướng cho đường đi...

Lá số là cố định, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là cung đường đi của một đời người.

Thiên, Địa, Nhân ... Tại sao mỗi người sinh ra lại có số phận/ số má ?? Cái đó tôi nghĩ là để phần Nhân quyết định...
Sửa bởi Pema: 17/04/2022 - 11:22
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/04/2022

Với em đọc sách là để gột rửa tâm hồn, làm tâm hồn thêm phong phú và tu dưỡng nội hàm.

Còn đọc nhiều góc nhìn chả sao, quan trọng tâm phải vững chứ đừng có như chiếc lá gió thổi chiều nào cuốn theo chiều đó, người ta gọi là bản sao.

Giống như em thích trai trẻ đẹp, nhìn thấy là mắt sáng rực lên. Nhưng mà bảo chạm vào họ thì không, đừng mơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ừm lá số là cố định, nhưng đời người thì không cố định như lá số đâu =)))))

Thoải mái lên, người lớn rồi không dỗi nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

oánh nhau thì đượcccccc


Em cảm thấy mình đã trưởng thành lên nhiềuuuu, quá tự hào !

Còn thầy của em nói gì kệ, miễn không vi phạm PL là được. Dù sao đều là dân đen, suy nghĩ nhiều làm gì ?

Không có nội dung được sinh ra thì nó báo hiệu sắp sập chứ sao ? Chả lẽ mấy anh chị hình thức bắt tay nhau chơi đu quay à ?

Nhưng ai lo phận đấy =)))))
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 17/04/2022

Ừa... En cũng thích zai trẻ giống chị Minh ... Vẫn đu hàn quắc bình thường...
Hồi xưa em xúi bạn em xem 1 em dongsaeng... mà nó hông chịu vì bận theo đứa khác. Giờ nó suốt ngày ngồi kể về thằng bé... Haha

Người ta nhìn vô mình bảo lớn rồi mà suốt ngày đu zai... Nhưng không, fan cây pốp mà, có lấy chồng vẫn lăn theo idol nhá... Nhất là các idol của em mới comeback... Ôi mười mấy năm thanh xuân của tui theo các anh ấy...
Ai nhìn hình nền điện thoại sẽ hết hồn liền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 17/04/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

evotears, on 17/04/2022 - 10:38, said:

Có một điều khẳng định: vợ chồng không nên cùng hiểu biết Tử Bình! Coi mệnh, coi hạn của nhau hay là coi cho người khác, người kêu chỉnh, người kêu sai rồi, thế là chí chóe tối ngày!

Vấn đề không phải ở Tử Bình, quan điềm chính trị khác nhau. Mà nằm ở thái độ cư xử.

Suốt ngày nhắc tới người cũ. Nói thẳng ra là 1 con nhỏ ông Hiếu yêu đơn phương. Chứ nó chưa bao giờ hẹn hò với ông Hiếu được 1 ngày.

Nó đi tán tỉnh thằng đã có người yêu mới tỡm chứ. Hạn gái đi tán tỉnh trai đã có người yêu thì nhân cách người đó như thế nào?

Phố biển nghe tỡm quá. Hạn gái thế này phải gọi là hồ ly, gái đú mới chính xác.

Thích gái đú thì đi mà bám đít nó. Thử xem nó có cho đú không.

Đừng có đi tìm hiểu gái nhà làng rồi suốt ngày nhắc về gái đú gọi là phố biển. Quá tỡm!!!
Trích dẫn

EKQ's Photo EKQ 18/04/2022

Có lẽ luôn là thế, thứ ta chỉ có thể theo đuổi thì mãi là lý tưởng nhất, đẹp nhất, tựa như thiên không đào hoa vậy
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 18/04/2022

Yêu đơn phương thiệt là coi bộ căng à! Tới tuổi này mà đơn phương cái gì nựa trời!

Nói chung là không nên quá sức bi lụy về tình cảm!

Yêu ai thì cứ phải yêu mình trước! Nhưng mà noái thiệt kiểu người bi lụy khó mà thay đổi lắm.

Bạn tôi, tình đầu nó yêu một ông anh cùng trường, dân thi olymipa nổi tiếng từng lên tiwi ... cũng tưởng đó tình yêu đẹp lắm... thế mà cuối cùng thằng kia bảo anh chỉ xem em như bạn... Má nó chớ... Bạn tôi mất tận 7 năm để quên đi câu chuyện đó ...
Rồi nó nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy rình rập, lo lắng, muốn uýnh cho nó tỉnh thì nó cũng lại có một đống cái lý do lý trấu để giải thích ... aizzz
Trích dẫn

Hetu's Photo Hetu 18/04/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

idolcuahieu, on 17/04/2022 - 18:16, said:

Vấn đề không phải ở Tử Bình, quan điềm chính trị khác nhau. Mà nằm ở thái độ cư xử.
Suốt ngày nhắc tới người cũ. Nói thẳng ra là 1 con nhỏ ông Hiếu yêu đơn phương. Chứ nó chưa bao giờ hẹn hò với ông Hiếu được 1 ngày.
Nó đi tán tỉnh thằng đã có người yêu mới tỡm chứ. Hạn gái đi tán tỉnh trai đã có người yêu thì nhân cách người đó như thế nào?
Phố biển nghe tỡm quá. Hạn gái thế này phải gọi là hồ ly, gái đú mới chính xác.
Thích gái đú thì đi mà bám đít nó. Thử xem nó có cho đú không.
Đừng có đi tìm hiểu gái nhà làng rồi suốt ngày nhắc về gái đú gọi là phố biển. Quá tỡm!!!
Ơ, sao nghe cay cú quá thế? Tui lại thích tình trạng này, cứ yêu 1 chiều, ở 1 mình, miễn đừng cho là thất tình, sức tưởng tượng và sáng tạo về mọi mặt sẽ đều phong phú, còn hơn là lấy nhau về rồi thất vọng, cũng vì lối cư xử...
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 18/04/2022

Tóm ý lại là: hai người yêu nhau thì phải xem nhau là chân lý của nhau... đừng xem nhau là chân vịt.
Còn gia đình thì phải có tổ chức, đừng nên như tổ chim.

Trích từ ''trong ý nghĩ''
Trích chỗ cần trích, không trích chỗ không nên trích...
Trích dẫn

Pema's Photo Pema 18/04/2022

Tóm lại chân gì thì chân chứ đừng có chân giả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 18/04/2022

Tiểu đạo nghĩ chân giả là nhà tu hành.

Tiểu đạo biết lý thuyết tình yêu là gì nhưng mà thực tiễn thì chưa.

Theo các vị, tiểu đạo có nên thực hành không ạ ?
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 18/04/2022

Ohm, Chân đang mặc quần thì tóm cái quần, mà mặc váy thì tóm cái váy lại.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 18/04/2022

Tự nhiên đang mặc quần cái tóm cái quần để ngã sấp mặt à ?
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 18/04/2022

Cố lên các bạn, các bạn gần tới sự sự vô ngại pháp giới rồi! Thật là hoan hỉ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 18/04/2022

Vô ngại pháp giới là cảnh giới gì, cao thủ giới thiệu coi ?

Cao thủ tranh thủ nói đi, tiểu đạo còn đi ngủ trưa nữa !
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 18/04/2022

vô ngại là không có ngăn trở đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(giới hạn trong câu từ, giới hạn trong suy nghĩ, giới hạn trong kiến chấp gọi là ngăn ngại)
Cao thủ là tay ở trên cao à?
Sửa bởi MR.Hoang: 18/04/2022 - 12:00
Trích dẫn