những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#3931
Gửi vào 15/04/2022 - 12:11
Em cảm thấy không giống Lương
#3933
Gửi vào 15/04/2022 - 12:21
Bác Hiếu nghĩ lại nghĩ kỹ vào.
Chứ con có thể ăn thịt chó và uống bia cùng thầy mà. Con cảm thấy lòng chó rán và rượu mận là ngon nhất, rất hợp với thầy. Một lòng tâm tư để cảm nhận cái hỗn hợp kia =))))))
Hai thầy trò mỗi người làm lon bia xong chém gió rồi ra về thầy trả tiền
Okela !
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#3934
Gửi vào 15/04/2022 - 12:29
Pema, on 15/04/2022 - 11:58, said:
Anh H mệnh có lẽ mang đào hoa tại mệnh, cùng một trong tứ đức. Văn Khúc là phải có trong tam hợp, là Hóa Khoa tam hợp. Thê cung có lẽ mang Hóa Ky, vậy là Xương Kỵ.
Cảm giác của Vũ & Tham & Tử rất nhiều, nhưng khả năng cao 3 sao này đi độc lập, không thành bộ.
Không giống người mang CNDĐL, CN.
nói chung chỉ có hình thức là có sẵn, còn nội dung chẳng ai cho mình,
mình phải tự tạo ra hết;
1 ngày tháng năm sinh nào đó cũng phải do mình đi tìm kiếm chả ai cho sẵn,
rồi chuyển họ từ hình thức sang nội dung bằng trí tuệ, cũng phải do mình làm ra,
nói chung mình đạo diễn từ A đến Z, rồi tự sướng cái sản phẩm cây nhà lá vườn do chính mình tự tạo ra !
1/ biết người nào có bát tự hợp mình cũng là do mình
2/ đi tìm họ, gặp họ cũng là do mình
3/ rồi chuyển họ từ hình thức về nội dung cũng lại là mình
mình tự làm ra cái mà mình muốn ! Rồi hưởng nó luôn,
1 chu trình khép kín từ A đến Z, của mình, do mình, vì mình
và nếu có gì xảy ra thì cũng là, tại mình hết, ko đổ thừa.
------------------------------------------------
anh thì có cái tính ko bao giờ đối xử tệ với người của mình
anh có thể giận dỗi, chửi rủa, xa vắng 1 thời gian, có ý đồ cả,
rồi cuối cùng anh lại trở về cái nơi đầu tiên mà anh đã chọn.
cho nên cái ngày đầu tiên quan trọng lắm, có ngày đầu thì sẽ có ngày cuối.
He he
----------------------------------------------------------------
còn mấy con nhỏ viết tào lao, không ăn thua, tình yêu đó sẽ tàn thôi, vì chưa xem .... bát tự, ha ha
chưa coi bát tự bày đặt nhảy vô ..... Yêu ! Để xem
trích:
Cảm ơn anh! Cảm ơn tình yêu anh!
Em chưa bao giờ tin vào 2 chữ duyên nợ, cho đến khi qua trải bao biến cố, đi 1 vòng thật xa, chúng ta vẫn ở đây, vẫn có thể ngồi lại cùng nhau, kể nhau nghe chuyện đời cũ kỹ. Người ta nói "Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình", nhưng Sài Gòn chính là nơi giữ chúng mình ở lại. Sài Gòn chứa đựng muôn vàn kỷ niệm của chúng ta, hơn 10 năm đồng hành cùng nhau, kỷ niệm là thứ để mình nhìn lại, để thấu hiểu, thương yêu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Bởi lẽ chuyện đời có muôn vạn ngã rẽ, chúng ta chẳng thể biết được điều gì ở đoạn đời phía trước...
Qua bao biến cố, cảm ơn đời vì chúng ta vẫn còn nhau, giữ nhau ở lại. Khi chúng ta bước qua thương tổn từ những điều được mất, từ những nỗi buồn, từ cả sự cô đơn, ta sẽ học được cách yêu người hơn, yêu đời hơn cũng như biết cách yêu thương chính mình...
Cảm ơn anh - người bạn đồng hành!
Yêu nhau đủ rồi, mình về chung 1 nhà anh nhé !
Sửa bởi hieuthuyloi: 15/04/2022 - 12:37
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#3935
Gửi vào 15/04/2022 - 13:25
Lửa thử vàng, gian nan thử sức là đây.
-----
Chúc mừng hai bác.
Đúng là Trời không phụ lòng người.
Chúc mừng hai bác.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3936
Gửi vào 15/04/2022 - 13:54
tranthanhha, on 15/04/2022 - 13:25, said:
Lửa thử vàng, gian nan thử sức là đây.
-----
Chúc mừng hai bác.
Đúng là Trời không phụ lòng người.
Chúc mừng hai bác.
ngày xưa thì có cô tấm ngày xưa của phó đức phương
ngày nay thì có cô tấm ngày nay của ngọc châu
môi trường xã hội nó ntn đó là việc của nó,
còn mình tạo ra cô tấm thế nào đó là việc của mình,
nên mọi thứ nó có thể đảo lộn, riêng cái chỗ của mình nó vẫn là cô tấm là được
ns phó đức phương viết bài những cô gái quan họ năm 22 tuổi 1944 + 22 = 1966 !
ns ngọc châu viết cô tấm ngày nay năm 32 tuổi, 1967 + 32 = 1999 !
Trên quê hương quan ( í ) họ ( i )
Một làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca
Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng ( i )
Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ( i)
Việc nước việc nhà vẹn toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Yêu quê hương quan ( i ) họ ( i )
Từ đồng lúa ( i ) đến con đò ven sông
Giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò ( i )
Lúa xanh mướt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mở hội
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang ( i )
Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh
Ai ngang qua Đông ( ư ) Hồ ( ư )
Một chiều nắng ( ư ) rẽ thăm nàng Tố nữ
Ba mùa gối nhau gái hội lim dàn quân trên đồng ( i )
Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ( i )
Việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Trên quê hương bao ( i ) đời ( i )
Từng ngày tháng ( i ) viết nên ngàn câu thơ
Sông Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử ( i )
Đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang ( i )
Giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#3937
Gửi vào 15/04/2022 - 15:40
tờ âm Tâm sắc tấm
Cháu vẫn đang đi tìm Đức vua của mình, rồi bảo anh ấy gọi cháu là Tấm.
Nghĩ sao mà thấy hạnh phúc quá chừng.
-----
p/s: uầy, cứ ngày nào cũng nghe được mấy tin vui kiểu này. Thì ai ai cũng sốt ruột thành gia lập thất hết thôi. Hoan hỉ thật sự.
#3938
Gửi vào 15/04/2022 - 19:39
Meoharuka, on 15/04/2022 - 12:18, said:
Nam 16/7/1987 giờ Tị
Nữ 1/2/1993 giờ Mão bạn ơi
Đúng là duyên số. Sao lại kiếm ra 1 người có lá số bố cục y hệt mình từ Tử Vi đến Tứ Trụ.
Mệnh em đẹp hơn bạn Nam.
Tương lai em sẽ có chức vụ cao & kiếm tiền được tiền nhiều hơn nó.
Số nó có sao Địa Võng ở cung Tài. Có rủi ro đi tù đấy.
Số nó có chức mà không có tiền. Quan bé thôi, không có số làm quan lớn.
Nó chỉ phát thời trẻ thôi. Sau trung niên là đi xuống.
Cả em lẫn nó đều là những người kén chọn trong chuyện tình duyên.
Mệnh em Quan Sát hỗn tạp là lận đận trong chuyện tình duyên. Cái này 1 phần là do mình quá kén chọn.
Chồng em có thể là 1 trong những tuổi sau
Kỷ Tỵ 89, Tân Mùi 91 & Quý Dậu 93
Hiện giờ em đang ở đại vận không tốt. Sự nghiệp đang ở thế bị kiềm hãm. Có Tài mà vẫn chưa được trọng dụng.
Sau 34 tuổi mới được đề bạc. Lúc đó công danh sự nghiệp, tiền tài đi lên.
Số em cung Tài thì thấy kiếm được nhiều tiền. Nhưng cung Điền lại không đẹp. Kiểu nhà cửa hư hao phải bỏ tiền ra sửa miết.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3939
Gửi vào 15/04/2022 - 21:23
idolcuahieu, on 15/04/2022 - 19:39, said:
Đúng là duyên số. Sao lại kiếm ra 1 người có lá số bố cục y hệt mình từ Tử Vi đến Tứ Trụ.
Mệnh em đẹp hơn bạn Nam.
Tương lai em sẽ có chức vụ cao & kiếm tiền được tiền nhiều hơn nó.
Số nó có sao Địa Võng ở cung Tài. Có rủi ro đi tù đấy.
Số nó có chức mà không có tiền. Quan bé thôi, không có số làm quan lớn.
Nó chỉ phát thời trẻ thôi. Sau trung niên là đi xuống.
Cả em lẫn nó đều là những người kén chọn trong chuyện tình duyên.
Mệnh em Quan Sát hỗn tạp là lận đận trong chuyện tình duyên. Cái này 1 phần là do mình quá kén chọn.
Chồng em có thể là 1 trong những tuổi sau
Kỷ Tỵ 89, Tân Mùi 91 & Quý Dậu 93
Hiện giờ em đang ở đại vận không tốt. Sự nghiệp đang ở thế bị kiềm hãm. Có Tài mà vẫn chưa được trọng dụng.
Sau 34 tuổi mới được đề bạc. Lúc đó công danh sự nghiệp, tiền tài đi lên.
Số em cung Tài thì thấy kiếm được nhiều tiền. Nhưng cung Điền lại không đẹp. Kiểu nhà cửa hư hao phải bỏ tiền ra sửa miết.
Bố cục y hệt thì bát tự có gọi là hợp nhau không chị?
Đúng là ngay từ lúc đầu em gặp ông này em đã nghĩ là duyên số. Lần đầu em thấy có người hợp với em như vậy. Đến mức bây giờ em vẫn phân vân liệu có nên bất chấp tất cả để quay lại theo đuổi ông này không? Hay tiếp tục chờ đợi một người tốt hơn nữa?
#3940
Gửi vào 15/04/2022 - 22:27
“Em có phải là đối tượng anh muốn kết hôn không? Tìm hiểu bao lâu rồi đi đến hôn nhân?”
Nếu nó không trả lời được. Thì đừng quen nó.
Thằng đàn ông không trả lời được 2 câu hỏi trên là thằng đểu. Chỉ muốn quen qua đường.
Người đàn ông yêu mình. Thì người đó chắc chắn phải muốn cưới mình làm vợ. Còn nữa muốn nữa không thì dẹp luôn. Đừng phí tuổi thanh xuân cho bọn dở dở ươn ươn.
Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.
Mình có cố tìm. Tìm sẽ không ra.
Cứ tận hưởng cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ & điệu. Điệu mới đẹp. Rồi chồng sẽ xuất hiện tự nhiên & bất ngờ.
Ngay cả khi nghĩ mình số không chồng, thì chồng lại xuất hiện.
Chị nhiều năm liên tục tuyên bố với hội lyso. Đây là lá số không chồng. Lần nào tuyên bố cũng bị chửi haha. Chị còn lên sẵn kế hoạch làm mẹ đơn thân bảo trợ các bé mồ côi. Thì tự nhiên đùng đùng được hỏi cưới vào đúng ngay thời điểm ông Tân, ông Thiên Khôi, anh Nhị & mấy đại ca bên lyso đoán. Bái phục!
Sửa bởi idolcuahieu: 15/04/2022 - 22:42
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#3941
Gửi vào 15/04/2022 - 22:31
MHTH, on 15/04/2022 - 12:21, said:
Bác Hiếu nghĩ lại nghĩ kỹ vào.
Chứ con có thể ăn thịt chó và uống bia cùng thầy mà. Con cảm thấy lòng chó rán và rượu mận là ngon nhất, rất hợp với thầy. Một lòng tâm tư để cảm nhận cái hỗn hợp kia =))))))
Hai thầy trò mỗi người làm lon bia xong chém gió rồi ra về thầy trả tiền
Okela !
Thế hở! Nhưng mà ủa, em vẫn là Lương mà... nói chi hông hỉu...
Thế không nói dài thì giống sao gì ?
Bác H kiếm đâu ra học trò chăm chỉ tận tâm, chịu khó ngồi đàm đạo như chị Minh nhỉ!
Mà dạo này thuồng luồng đi đâu ấy nhỉ !?
Sửa bởi Pema: 15/04/2022 - 22:35
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3942
Gửi vào 15/04/2022 - 23:35
hieuthuyloi, on 15/04/2022 - 12:29, said:
mình phải tự tạo ra hết;
1 ngày tháng năm sinh nào đó cũng phải do mình đi tìm kiếm chả ai cho sẵn,
rồi chuyển họ từ hình thức sang nội dung bằng trí tuệ, cũng phải do mình làm ra,
nói chung mình đạo diễn từ A đến Z, rồi tự sướng cái sản phẩm cây nhà lá vườn do chính mình tự tạo ra !
1/ biết người nào có bát tự hợp mình cũng là do mình
2/ đi tìm họ, gặp họ cũng là do mình
3/ rồi chuyển họ từ hình thức về nội dung cũng lại là mình
mình tự làm ra cái mà mình muốn ! Rồi hưởng nó luôn,
1 chu trình khép kín từ A đến Z, của mình, do mình, vì mình
và nếu có gì xảy ra thì cũng là, tại mình hết, ko đổ thừa.
------------------------------------------------
anh thì có cái tính ko bao giờ đối xử tệ với người của mình
anh có thể giận dỗi, chửi rủa, xa vắng 1 thời gian, có ý đồ cả,
rồi cuối cùng anh lại trở về cái nơi đầu tiên mà anh đã chọn.
cho nên cái ngày đầu tiên quan trọng lắm, có ngày đầu thì sẽ có ngày cuối.
He he
----------------------------------------------------------------
còn mấy con nhỏ viết tào lao, không ăn thua, tình yêu đó sẽ tàn thôi, vì chưa xem .... bát tự, ha ha
chưa coi bát tự bày đặt nhảy vô ..... Yêu ! Để xem
trích:
Cảm ơn anh! Cảm ơn tình yêu anh!
Em chưa bao giờ tin vào 2 chữ duyên nợ, cho đến khi qua trải bao biến cố, đi 1 vòng thật xa, chúng ta vẫn ở đây, vẫn có thể ngồi lại cùng nhau, kể nhau nghe chuyện đời cũ kỹ. Người ta nói "Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình", nhưng Sài Gòn chính là nơi giữ chúng mình ở lại. Sài Gòn chứa đựng muôn vàn kỷ niệm của chúng ta, hơn 10 năm đồng hành cùng nhau, kỷ niệm là thứ để mình nhìn lại, để thấu hiểu, thương yêu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Bởi lẽ chuyện đời có muôn vạn ngã rẽ, chúng ta chẳng thể biết được điều gì ở đoạn đời phía trước...
Qua bao biến cố, cảm ơn đời vì chúng ta vẫn còn nhau, giữ nhau ở lại. Khi chúng ta bước qua thương tổn từ những điều được mất, từ những nỗi buồn, từ cả sự cô đơn, ta sẽ học được cách yêu người hơn, yêu đời hơn cũng như biết cách yêu thương chính mình...
Cảm ơn anh - người bạn đồng hành!
Yêu nhau đủ rồi, mình về chung 1 nhà anh nhé !
Anh H học bao năm thì mà còn ngồi xem bát tự tính toán được
Chứ em mới bập bẹ ba chữ tử vi, mà học mấy món này còn bị nhắc nhở, ngồi nghe cả mấy tiếng đồng hồ chứ chả đùa được... =(((
Em không mong ngồi tìm xem bát tự nào hợp với mình đâu, cũng chả mong thay đổi bất cứ ai ... Là duyên hay là phận thì cũng đã có sẵn? Tính sao cho lại ông trời... Được hay không, tốt hay xấu còn phải xem mình đã đủ tốt chưa, đủ đức để xoay chuyển không nữa!
Anh H rất khó tính ấy, chả thế mà bé tranthanhha đọc mà sợ xanh mặt
Đoạn trích// Thế anh H đã xem bát tự & đồng ý chưa, năm nay báo hỷ luôn này để bàn dân còn chúc mừng!
Năm nay đi em ăn đám cưới muốn ngập mặt ấy !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3943
Gửi vào 16/04/2022 - 00:16
thuongquancach, on 15/04/2022 - 11:11, said:
Nam sinh ngày 1/1/1979 giờ thìn (AL)
sao em đổi sang DL thấy có vấn đề... vào bát tự ghi ngày AL thì ra mậu ngọ???
lá số trên AL đẻ đúng 1 tết năm 79 giờ thìn
em cám ơn
Tứ Trụ dùng lịch tiết khí, đâu xài chung lịch với Tử Vi.
Em đưa bát tự theo lá số Tử Vi rồi chả cho biết giới tính. Ai mà coi cho nổi.
Bát tự ông đó là
Mậu Ngọ - Ất Mùi - Ất Sửu - Canh Thìn
Số xấu, lận đận, có rủi ro đi tù.
Em đừng lên đây hỏi nữa. Chị không xem nữa. Xem ba cái lá số 1 đống mộ khố lại không tu tập. Truyền năng lượng xấu vào người. Em thích thì cứ tiếp tục nghiên cứu. Chứ chị là không hứng nghiên cứu những kiểu người thế này.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3944
Gửi vào 16/04/2022 - 02:50
idolcuahieu, on 15/04/2022 - 22:27, said:
“Em có phải là đối tượng anh muốn kết hôn không? Tìm hiểu bao lâu rồi đi đến hôn nhân?”
Nếu nó không trả lời được. Thì đừng quen nó.
Thằng đàn ông không trả lời được 2 câu hỏi trên là thằng đểu. Chỉ muốn quen qua đường.
Người đàn ông yêu mình. Thì người đó chắc chắn phải muốn cưới mình làm vợ. Còn nữa muốn nữa không thì dẹp luôn. Đừng phí tuổi thanh xuân cho bọn dở dở ươn ươn.
Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.
Mình có cố tìm. Tìm sẽ không ra.
Cứ tận hưởng cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ & điệu. Điệu mới đẹp. Rồi chồng sẽ xuất hiện tự nhiên & bất ngờ.
Ngay cả khi nghĩ mình số không chồng, thì chồng lại xuất hiện.
Chị nhiều năm liên tục tuyên bố với hội lyso. Đây là lá số không chồng. Lần nào tuyên bố cũng bị chửi haha. Chị còn lên sẵn kế hoạch làm mẹ đơn thân bảo trợ các bé mồ côi. Thì tự nhiên đùng đùng được hỏi cưới vào đúng ngay thời điểm ông Tân, ông Thiên Khôi, anh Nhị & mấy đại ca bên lyso đoán. Bái phục!
Em vẫn cố giữ giá đến khi nào có thể chị ạ. Phải để người ta thấy giá trị của mình, để người ta thấy may mắn thế nào khi quen được một cô gái như mình, muốn cưới mình và giữ mình ở bên cạnh người ấy cả đời.
Vì duyên phận là không thể cưỡng cầu nên đến giờ em vẫn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không ràng buộc, không níu kéo gì cả (dù rất muốn và cũng biết rằng duyên phận là thứ không phải dễ dàng có được, lạc mất nhau một giây thôi là bỏ lỡ nhau cả một đời).
Bên lyso chị phán cho e là năm sau cưới đấy. Hi vọng là cưới được thật. Chúc chị coco lấy chồng thành công để mở đường cho đàn em thơ bám đít theo sau )
Sửa bởi Meoharuka: 16/04/2022 - 03:11
#3945
Gửi vào 16/04/2022 - 07:47
Pema, on 15/04/2022 - 23:35, said:
Chứ em mới bập bẹ ba chữ tử vi, mà học mấy món này còn bị nhắc nhở, ngồi nghe cả mấy tiếng đồng hồ chứ chả đùa được... =(((
Em không mong ngồi tìm xem bát tự nào hợp với mình đâu, cũng chả mong thay đổi bất cứ ai ... Là duyên hay là phận thì cũng đã có sẵn? Tính sao cho lại ông trời... Được hay không, tốt hay xấu còn phải xem mình đã đủ tốt chưa, đủ đức để xoay chuyển không nữa!
Anh H rất khó tính ấy, chả thế mà bé tranthanhha đọc mà sợ xanh mặt
Đoạn trích// Thế anh H đã xem bát tự & đồng ý chưa, năm nay báo hỷ luôn này để bàn dân còn chúc mừng!
Năm nay đi em ăn đám cưới muốn ngập mặt ấy !
người đàn ông cứ khó đăm đăm là vì họ căng thẳng quá, họ mang số 5, có liên hệ 4 vùng chiến thuật,
em làm anh nhớ đến thiếu tướng Vũ Lăng, cục trưởng tác chiến
con người đẹp trai, hào hoa, phong nhã người Thanh Trì Hà Nội,
người hà nội mơ mộng là thế, ấy mà trong cái đêm trực ban ngày 18/12/1972, B52 đánh hà nội,
ông ấy đập bàn, nét mặt khó đăm đăm, ông ấy quát không vội đưa tin bắn rơi B52, phải đi xác minh,
chuyện quan trọng như thế mà, nét căng thẳng lộ rõ trên gương mặt người đứng đầu cục tác chiến C3 đó,
sáng hôm sau đích thân ông phùng thế tài / tổng tham mưu phó phụ trách về chiến tranh phá hoại / phải xuống tận nơi xác minh !
đàn ông phải khó, họ phải gồng mình gánh vác trách nhiệm, căng thẳng lắm, lấy vợ là chuyện chiến lược, ko phải chuyện đùa
còn đàn bà phải giàu tình thương, vì nuôi con mà, con nó lớn bằng tình thương của NGƯỜI MẸ
@ bạch mã gọi thuồng luồng. bạch mã gọi thuồng luồng / nghe rõ trả lời, ke ke
khó là dấu hiệu bên ngoài rất rõ rệt về mặt nội dung
Năm 1972, quân đội miền Bắc bắn tan xác B52, nó ko phải chỉ là 1 sự kiện, nó là cả 1 bầu trời lịch sử, 1 nội dung lớn lao.
còn dễ thì ngược lại, đó là hình thức, chúng chẳng đáng gì gọi là tên tuổi, dù anh có cố cưới xin rùm beng, làm lớn chuyện lên thì nó cũng chả ghi dấu ấn gì, thời điểm cưới xin, ko có gì trọng đại, hay chỉ là thời vụ của năm đó mà thôi, ko có ảnh hưởng tổng thể
ngày trước anh đã từng nói, ai sinh vào 4 ngày dần, thân, tỵ hợi, thì lập gia đình ko khó, nhưng chất lượng thì kém, ko cao.
dễ đến thì cũng dễ đi / dễ vào thì cũng dễ ra.
Sửa bởi hieuthuyloi: 16/04/2022 - 08:05
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Chuyện xưa |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Ngày xuân nói chuyện tiếp khách - Tạp luận nghiên cứu Tử Vi (Hung thần ác sát - Nam Hải Ngạc Thần) |
Tử Vi | Nam Hải Ngạc Thần |
|
|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















