những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
thuongquancach
12/04/2022
kethucuahieu, on 11/04/2022 - 22:50, said:
Á sau bao nhiêu ngày! Anh Hiếu mới có câu trả lời ….
30 năm rồi anh Hiếu vẫn chảnh. Mức độ chảnh càng ngày càng nặng đô!!!
Nhà cách nhau 1 km mà làm thấy ớn!!!
Không bao giờ gặp được anh Hiếu mới ghê.
Anh Hiếu cuồng Nga vậy thì quen gái Nga đi. Con gái VN đứa nào anh cũng chê. Chỉ có gái Nga mới xứng với anh Hiếu thôi.
Quen gái Nga, nó sẽ hát bài “Triệu đoá hồng thắm”. Tha hồ ngất ngây trong ái tình!
30 năm rồi anh Hiếu vẫn chảnh. Mức độ chảnh càng ngày càng nặng đô!!!
Nhà cách nhau 1 km mà làm thấy ớn!!!
Không bao giờ gặp được anh Hiếu mới ghê.
Anh Hiếu cuồng Nga vậy thì quen gái Nga đi. Con gái VN đứa nào anh cũng chê. Chỉ có gái Nga mới xứng với anh Hiếu thôi.
Quen gái Nga, nó sẽ hát bài “Triệu đoá hồng thắm”. Tha hồ ngất ngây trong ái tình!
nam 7/7/1977 giờ Mão, chị xem hậu vận có lên cao nữa không. Em cám ơn chị
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/04/2022
kethucuahieu, on 10/04/2022 - 23:54, said:
Ai thèm tán lão khó tính này. Giờ chị chỉ muốn ăn vịt quay. Em chỉ chị cách làm sao bắt anh Hiếu mua vịt quay về cho mình ăn đi.
Không những mua vịt quay mà phải mua luôn bánh mì. Có vịt quay mà không có bánh mỳ. Ứ chịu!!!!
Đấy là ăn trưa. Ăn sáng phải chở đi quán hủ tiếu người Hoa nấu. Hủ tiếu người Việt nấu ứ chịu!!!
MHTH
12/04/2022
Cháu đi làm, trước cửa có bãi cít chó
Nhưng mà ghê lắm cháu không dọn đâu
Bác chủ ra dọn
Bác chủ tốt tính lắm luôn mỗi tội tính hơi kỹ nên nói hơi nhiều
Heheeeeeee
Nhưng mà ghê lắm cháu không dọn đâu
Bác chủ ra dọn
Bác chủ tốt tính lắm luôn mỗi tội tính hơi kỹ nên nói hơi nhiều
Heheeeeeee
Pema
12/04/2022
Dạo này anh H nhiều hoài niệm ghê!
Người ta bảo khi con người bắt đầu hoài niệm về quá khứ là dấu hiệu sắp tới tuổi g.. rồi
Người ta bảo khi con người bắt đầu hoài niệm về quá khứ là dấu hiệu sắp tới tuổi g.. rồi
1088
12/04/2022
kethucuahieu, on 11/04/2022 - 22:50, said:
Á sau bao nhiêu ngày! Anh Hiếu mới có câu trả lời ….
30 năm rồi anh Hiếu vẫn chảnh. Mức độ chảnh càng ngày càng nặng đô!!!
Nhà cách nhau 1 km mà làm thấy ớn!!!
Không bao giờ gặp được anh Hiếu mới ghê.
Anh Hiếu cuồng Nga vậy thì quen gái Nga đi. Con gái VN đứa nào anh cũng chê. Chỉ có gái Nga mới xứng với anh Hiếu thôi.
Quen gái Nga, nó sẽ hát bài “Triệu đoá hồng thắm”. Tha hồ ngất ngây trong ái tình!
30 năm rồi anh Hiếu vẫn chảnh. Mức độ chảnh càng ngày càng nặng đô!!!
Nhà cách nhau 1 km mà làm thấy ớn!!!
Không bao giờ gặp được anh Hiếu mới ghê.
Anh Hiếu cuồng Nga vậy thì quen gái Nga đi. Con gái VN đứa nào anh cũng chê. Chỉ có gái Nga mới xứng với anh Hiếu thôi.
Quen gái Nga, nó sẽ hát bài “Triệu đoá hồng thắm”. Tha hồ ngất ngây trong ái tình!
ChuongKhue
12/04/2022
1088, on 12/04/2022 - 16:40, said:
Cho em hỏi là 2 người năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, em thấy như kiểu là giận dỗi của tuổi trẻ 20 tuổi vậy ))))
Anh Hiếu kia!
Anh là ánh hoà quang của trường Lữ Gia.
Tới khi em vô. Em dập tắt ánh hoà quang của anh hả?
Đây là đôi bạn già 40 tuổi!
Học cùng 1 cô giáo chủ nhiệm tên Thuỷ.
Anh Hiếu là học trò cưng, học giỏi, niệm tự bào của cô Thuỷ.
Trái lại chị là nổi khiếp đảm của cô Thuỷ.
Học bả có 1 năm mà bả mời phụ huynh tới chục lần. Viết cả trăm bảng kiểm điểm.
Bả tức quá thế là bả mời phụ huynh.
“Trong cuộc đời làm giáo viên. Đây là lần đầu tiên tui gặp 1 trường hợp cá biệt thế này. Ông về ông trị nó đi”
Ba chị trả lời
“Nó ở nhà, nó rất ngoan. Tui đâu có chứng kiến nó quậy cái gì trong trường mà tui trị nó. Cô là cô giáo chủ nhiệm của nó. Cô phải trị nó chứ”.
“Cô không trị được nó là cô dở rồi”
“Tôi từng là giảng viên đại học. Trị sinh viên mới khó. Trị 1 đứa học sinh cấp 2 có khó gì đâu”
Anh Hiếu có tên trên bảng vàng. Chị có tên trong bảng ăn chơi.
Giờ truy bài, trốn ra khỏi trường. Đạp xe đạp đi long nhong khu cư xá.
Không trốn ra khỏi trường được thì trốn vào sân phụ. Sân này rất kín, ít ai biết.
Đang học, làm biếng học, muốn ngủ trưa. Giả bệnh chui vào phòng y tế ngủ cho đã.
Có đợt định bùng 1 tiết thôi. Ai ngờ chui vào phòng y tế. Gặp ngay con bạn quậy khác lớp. Bùng thêm 1-2 tiết nữa. Hai đứa líu lo vui dã man.
Không những quậy 1 mình. Lôi thèm dàn học sinh giỏi của bà Thuỷ quậy chung cho vui. Trong giờ học, không học, nói chuyện líu lo.
Hồi năm lớp 8, lớp chị là trung tâm truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ “Cô giáo Thảo”. Chúng nó còn truyền tay đĩa sex.
Mấy thằng quậy này toàn là học trò giỏi của cô Thuỷ.
Chúng nó sau này toàn là cấp 3 học trường chuyên. Có vài thằng học Bách Khoa.
Thời học sinh cúp học là vui nhất.
Kỷ niệm quậy phá vẫn còn đó, bạn thì đã rời xa!!!
Một đứa học chung cấp 2 mất năm 2014.
Cuối năm 2021, người mẫu Dương Khánh Hà mất.
Cuộc đời này bất công quá!!!!
Sửa bởi kethucuahieu: 12/04/2022 - 20:46
1088
12/04/2022
40 tuổi thì hơi già so với bọn trẻ nhưng mà là trẻ so với những người già, còn 1 nửa cuộc đời ở phía trước mà chị ^^
hieuthuyloi
13/04/2022
Nói chung thì con người ta đang phấn đấu vì cái lớp vỏ ngoài của mình;
------------------------------------
cái gì thuộc về lớp vỏ ngoài: đó là công việc của bạn, chức danh nghề nghiệp của bạn, tiền bạc, và ngoại hình;
tại sao gọi là vỏ ngoài: tại vì ko mợ thì chợ vẫn đông, ko có bạn người ta cũng làm được hết,
thằng em anh H được ông bác lôi vào công ty X làm, dù không 1 ngày học về thuỷ công, nó chả cần biết cống / đập cái chó gì hết, vẫn làm ào ào, đó chính là tính hình thức của xã hội,
những thứ đó do trung nguyên quản lý, và bạn cứ mải miết theo nó, ngày qua ngày và năm tiếp năm;
đừng nói 40, chứ 100 tuổi bạn cũng đang làm những thứ hết sức vô nghĩa và ngu ngốc, vì nói tóm lại là chả biết gì,
tự nhiên bạn mặc định, chỉ có trung nguyên là duy nhất, nhưng rất tiếc, trung nguyên lại là cái thứ phản phúc nhất,
cái mà bạn tin tưởng, phấn đấu nó sẽ tan như bọt xà bông, và sụp đổ ko thương tiếc, như Nhu tin nhầm Đính,
đó là những thứ tạm bợ, tồn tại tạm thời, và sẽ chấm dứt 1 kiếp người khi bạn trút hơi thở cuối cùng
ngày ngày bạn đang phấn đấu cho những điều vô nghĩa, và vì đang đứng trong hệ hình thức và thấy ai cũng như mình,
càng tập trung vào bên ngoài thì càng bỏ bên trong, mà bên trong nó do thượng / hạ nguyên nắm,
bên trong của đa số không hoàn hảo như bên ngoài mà rất tệ, thậm chí rỗng 100%, những thứ bên trong ko tuyệt vời như lớp vỏ bên ngoài,
99% là các cặp vợ chồng hình thức, kiểu như Mộ đó mà, và 1 đống độc thân;
1 xã hội số đông của những kẻ nhìn nhau mà sống và kéo nhau chết chùm !!!
Sau đó bạn nhận được 1 câu trả lời lạnh như tiền; xin lỗi anh khác, tôi khác,
đã chọn đi theo cái lớp vỏ ngoài thì cứ thế mà theo, đi theo tôi làm gì, hệ của tôi khác,
dần dần chúng hình thành 2 lớp văn hoá trong / ngoài - thượng hạ / trung
số đông không có nghĩa là số đúng / mà thực ra là sai nát hết.
Hết.
------------------------------------
cái gì thuộc về lớp vỏ ngoài: đó là công việc của bạn, chức danh nghề nghiệp của bạn, tiền bạc, và ngoại hình;
tại sao gọi là vỏ ngoài: tại vì ko mợ thì chợ vẫn đông, ko có bạn người ta cũng làm được hết,
thằng em anh H được ông bác lôi vào công ty X làm, dù không 1 ngày học về thuỷ công, nó chả cần biết cống / đập cái chó gì hết, vẫn làm ào ào, đó chính là tính hình thức của xã hội,
những thứ đó do trung nguyên quản lý, và bạn cứ mải miết theo nó, ngày qua ngày và năm tiếp năm;
đừng nói 40, chứ 100 tuổi bạn cũng đang làm những thứ hết sức vô nghĩa và ngu ngốc, vì nói tóm lại là chả biết gì,
tự nhiên bạn mặc định, chỉ có trung nguyên là duy nhất, nhưng rất tiếc, trung nguyên lại là cái thứ phản phúc nhất,
cái mà bạn tin tưởng, phấn đấu nó sẽ tan như bọt xà bông, và sụp đổ ko thương tiếc, như Nhu tin nhầm Đính,
đó là những thứ tạm bợ, tồn tại tạm thời, và sẽ chấm dứt 1 kiếp người khi bạn trút hơi thở cuối cùng
ngày ngày bạn đang phấn đấu cho những điều vô nghĩa, và vì đang đứng trong hệ hình thức và thấy ai cũng như mình,
càng tập trung vào bên ngoài thì càng bỏ bên trong, mà bên trong nó do thượng / hạ nguyên nắm,
bên trong của đa số không hoàn hảo như bên ngoài mà rất tệ, thậm chí rỗng 100%, những thứ bên trong ko tuyệt vời như lớp vỏ bên ngoài,
99% là các cặp vợ chồng hình thức, kiểu như Mộ đó mà, và 1 đống độc thân;
1 xã hội số đông của những kẻ nhìn nhau mà sống và kéo nhau chết chùm !!!
Sau đó bạn nhận được 1 câu trả lời lạnh như tiền; xin lỗi anh khác, tôi khác,
đã chọn đi theo cái lớp vỏ ngoài thì cứ thế mà theo, đi theo tôi làm gì, hệ của tôi khác,
dần dần chúng hình thành 2 lớp văn hoá trong / ngoài - thượng hạ / trung
số đông không có nghĩa là số đúng / mà thực ra là sai nát hết.
Hết.
MHTH
13/04/2022
Cháu hát bác Hiếu nghe bài này
Rồng rỗng rộng rổng rống = rồng rống =))))
Thế nhé
Cháu xin làm học trò thật thì bác không chịu -____-
Thế cháu chịu á -___-
Cháu thật là đáng yêuu há há
Rồng rỗng rộng rổng rống = rồng rống =))))
Thế nhé
Cháu xin làm học trò thật thì bác không chịu -____-
Thế cháu chịu á -___-
Cháu thật là đáng yêuu há há
hieuthuyloi
13/04/2022
MHTH, on 13/04/2022 - 12:50, said:
Cháu hát bác Hiếu nghe bài này
Rồng rỗng rộng rổng rống = rồng rống =))))
Thế nhé
Cháu xin làm học trò thật thì bác không chịu -____-
Thế cháu chịu á -___-
Cháu thật là đáng yêuu há há
Rồng rỗng rộng rổng rống = rồng rống =))))
Thế nhé
Cháu xin làm học trò thật thì bác không chịu -____-
Thế cháu chịu á -___-
Cháu thật là đáng yêuu há há
hàng tỷ gallon nước từ cao nguyên angola không phải là vô ích,
chúng sẽ chảy vào 1 nơi gọi là vùng đầm lầy okavango , Tazania;
rồi tất cả động vật đều hội tụ về đó hết, chúng là nơi trù phú nhất của châu phi, khi còn mùa khô nóng, những con voi cái đã nghe thấy tiếng sấm từ cao nguyên angola xa cách đó 6000 km !!! chúng dẫn đàn voi hướng về đồng bằng đang là sa mạc, như chảo lửa;
cảnh tượng trước hội tụ thật là khủng khiếp, 1 vùng khô nóng cháy luôn, vậy mà chúng vẫn cứ về đó, chúng tính tự sát hả, ko chúng thông minh hơi bị khủng,
khi chúng vừa đến nơi thì cũng là lúc nước từ cao nguyên tràn về mang theo thực vật cỏ xanh, nước ngọt,
khi hội tụ thì chúng là thiên đường, đó là tình yêu và hạnh phúc;
hội tụ của nước, hội tụ của nắng gió (khi mà sự bốc hơi diễn ra khủng khiếp) , hội tụ của thực vật, hội tụ của động vật,
hội tụ của mọi sự thịnh vượng,
mọi thứ sinh ra đều có ý nghĩa của chúng,
chẳng qua anh tách rời chúng ra, thấy cây mà ko thấy rừng, cho nên nó mới trở nên tệ hại như vậy;
okavango là 1 mô hình lý tưởng cho tất cả mọi thứ,
đó là hành trình đi tìm hạnh phúc, chẳng phải tất cả đều đi ra từ trung nguyên hay sao, đúng thế,
và sẽ có 1 số ít / đi đến được thượng hạ nguyên , okavango đó là nơi hội tụ của cả 3 thượng/ trung / hạ
KL: cuối cùng vấn đề là bát tự của bạn có đủ tốt hay không mà thôi
đủ tốt để làm gì ? đủ tốt để bạn có đủ kiên nhẫn / vượt qua giai đoạn khô cháy kia kìa, bạn có dám không ?
ko ai bày cỗ sẵn đâu
ví dụ; nữ, bát tự canh ngọ / kỷ mão / tân tỵ
người này đã không thể nào đủ kiên nhẫn như đàn voi vượt 6000 km để đến vùng sa mạc khô cháy
bát tự người đó cần con vật X, X không xuất hiện thì coi như ăn cám !
Ɗù cho cơn mưa còn rơi rơi
tôi đứng đâу công viên chiều mưa baу
Mưa gió kia không ngăn trong tim tôi bao nỗi nhớ thương
chờ em đợi em
Tình em trao tôi niềm tin уêu
Ɓao ước mơ thanh cao và dịu êm
Tuу vắng xa em nhưng trong tâm tư em vẫn bên tôi
biển trời thương nhớ
Giờ đâу cơn mưa còn rơi rơi
Ɓao ước mơ đang dâng trong lòng tôi
Mâу sẽ tan nhanh cho mưa thôi rơi
Em đến bên tôi, như tia nắng cho đời
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/04/2022 - 14:07
hieuthuyloi
13/04/2022
coco lại được dịp nhảy cỡn lên
lại 1 người âm dương lệch nữa MC Hoàng Oanh 10/09/1990
cô này sinh ở tỉnh Hà Đông, cùng quê với anh H và nói tiếng Sài Gòn chắc cũng như anh H thôi, gái ngoài đó xinh,
-------------------------------------------------
Mới cưới 12/2019 vậy mà 04/2022 đã đường ai nấy đi
coco, sẽ bảo rằng, ai thì cũng vậy thôi, tất cả là do bát tự
canh ngọ / ất dậu / mậu dần
quan bị không vong, ngày âm dương lệch, ngọ phá dậu,
nếu nhìn số thì có dám yêu em không ?
tình yêu ko đơn giản chỉ là những thứ thoáng qua, anh là Tây / Mỹ - Sing hay em là hoa khôi,
thật tội nghiệp cho thằng cu, mới được 2 tuổi đã là quan tinh không vong rồi,
trước thì yêu huỳnh anh, nam đẹp trai, nữ đẹp gái, nhưng cũng chả xong được,
huỳnh anh này nhỏ tuổi hơn sinh năm 1992, nói chung yêu ai cũng héo hết, vì số nó vậy,
ngọ phá dậu mà dùng mão phá ngọ là ko được ! chứ ko phải lúc nào cũng phá, trụ năm ai cho phá, mão thua
quan mà ko vong thì thôi rồi,
năm 2019 là con kỷ hợi là hoá giải đó, nên mới cưới, cũng chỉ được năm đó, tạm bợ
2020 - 2021 thì dịch tùm lum, 2022 thì 2 bên đã chất chứa rồi,
nếu người này chịu cưới sớm từ năm ất mùi 2015 thì may ra,
KL: ai muốn cưới xin gì, được rồi, đưa bát tự đây, liếc qua cái đã,
thấy toàn sầu riêng với chôm chôm ko, thôi, lượn đi cho nước nó trong, ha ha
hôn nhân phá dễ / giữ khó
mỗi người là 1 nền văn hoá khác nhau rất rõ rệt,
nếu có Nghĩa lớn, thì mới ở với nhau được, bạn hãy nói đi, lý do bạn đến với anh là gì ?
Nghĩa cử nào đưa bạn đến đây ? Nó phải chứng minh bằng bát tự đàng hoàng đó !
Ờ, tui đến tui cứu viện mà, à, vậy thì được,
Ờ, tui là đồng chí tốt cùng phe với anh mà, chúng ta cùng phe mà, ờ được;
những cái bên trong, nó là nền tảng, và là chỗ dựa của những cái bên ngoài, nó xong nó ổn thì mới ok được,
còn nó mà gẫy thì vạn giá trị bên ngoài ko cứu vãn nổi.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/04/2022 - 15:49
lại 1 người âm dương lệch nữa MC Hoàng Oanh 10/09/1990
cô này sinh ở tỉnh Hà Đông, cùng quê với anh H và nói tiếng Sài Gòn chắc cũng như anh H thôi, gái ngoài đó xinh,
-------------------------------------------------
Mới cưới 12/2019 vậy mà 04/2022 đã đường ai nấy đi
coco, sẽ bảo rằng, ai thì cũng vậy thôi, tất cả là do bát tự
canh ngọ / ất dậu / mậu dần
quan bị không vong, ngày âm dương lệch, ngọ phá dậu,
nếu nhìn số thì có dám yêu em không ?
tình yêu ko đơn giản chỉ là những thứ thoáng qua, anh là Tây / Mỹ - Sing hay em là hoa khôi,
thật tội nghiệp cho thằng cu, mới được 2 tuổi đã là quan tinh không vong rồi,
trước thì yêu huỳnh anh, nam đẹp trai, nữ đẹp gái, nhưng cũng chả xong được,
huỳnh anh này nhỏ tuổi hơn sinh năm 1992, nói chung yêu ai cũng héo hết, vì số nó vậy,
ngọ phá dậu mà dùng mão phá ngọ là ko được ! chứ ko phải lúc nào cũng phá, trụ năm ai cho phá, mão thua
quan mà ko vong thì thôi rồi,
năm 2019 là con kỷ hợi là hoá giải đó, nên mới cưới, cũng chỉ được năm đó, tạm bợ
2020 - 2021 thì dịch tùm lum, 2022 thì 2 bên đã chất chứa rồi,
nếu người này chịu cưới sớm từ năm ất mùi 2015 thì may ra,
KL: ai muốn cưới xin gì, được rồi, đưa bát tự đây, liếc qua cái đã,
thấy toàn sầu riêng với chôm chôm ko, thôi, lượn đi cho nước nó trong, ha ha
hôn nhân phá dễ / giữ khó
mỗi người là 1 nền văn hoá khác nhau rất rõ rệt,
nếu có Nghĩa lớn, thì mới ở với nhau được, bạn hãy nói đi, lý do bạn đến với anh là gì ?
Nghĩa cử nào đưa bạn đến đây ? Nó phải chứng minh bằng bát tự đàng hoàng đó !
Ờ, tui đến tui cứu viện mà, à, vậy thì được,
Ờ, tui là đồng chí tốt cùng phe với anh mà, chúng ta cùng phe mà, ờ được;
những cái bên trong, nó là nền tảng, và là chỗ dựa của những cái bên ngoài, nó xong nó ổn thì mới ok được,
còn nó mà gẫy thì vạn giá trị bên ngoài ko cứu vãn nổi.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/04/2022 - 15:49
tranthanhha
13/04/2022
hieuthuyloi, on 13/04/2022 - 15:33, said:
hôn nhân phá dễ / giữ khó
mỗi người là 1 nền văn hoá khác nhau rất rõ rệt,
nếu có Nghĩa lớn, thì mới ở với nhau được, bạn hãy nói đi, lý do bạn đến với anh là gì ?
Nghĩa cử nào đưa bạn đến đây ? Nó phải chứng minh bằng bát tự đàng hoàng đó !
Ờ, tui đến tui cứu viện mà, à, vậy thì được,
Ờ, tui là đồng chí tốt cùng phe với anh mà, chúng ta cùng phe mà, ờ được;
những cái bên trong, nó là nền tảng, và là chỗ dựa của những cái bên ngoài, nó xong nó ổn thì mới ok được,
còn nó mà gẫy thì vạn giá trị bên ngoài ko cứu vãn nổi.
rất đồng ý với những quan điểm này.
Meoharuka
13/04/2022
hieuthuyloi, on 13/04/2022 - 13:47, said:
khi chúng vừa đến nơi thì cũng là lúc nước từ cao nguyên tràn về mang theo thực vật cỏ xanh, nước ngọt,
khi hội tụ thì chúng là thiên đường, đó là tình yêu và hạnh phúc;
hội tụ của nước, hội tụ của nắng gió (khi mà sự bốc hơi diễn ra khủng khiếp) , hội tụ của thực vật, hội tụ của động vật,
hội tụ của mọi sự thịnh vượng,
mọi thứ sinh ra đều có ý nghĩa của chúng,
chẳng qua anh tách rời chúng ra, thấy cây mà ko thấy rừng, cho nên nó mới trở nên tệ hại như vậy;
okavango là 1 mô hình lý tưởng cho tất cả mọi thứ,
đó là hành trình đi tìm hạnh phúc, chẳng phải tất cả đều đi ra từ trung nguyên hay sao, đúng thế,
và sẽ có 1 số ít / đi đến được thượng hạ nguyên , okavango đó là nơi hội tụ của cả 3 thượng/ trung / hạ
KL: cuối cùng vấn đề là bát tự của bạn có đủ tốt hay không mà thôi
đủ tốt để làm gì ? đủ tốt để bạn có đủ kiên nhẫn / vượt qua giai đoạn khô cháy kia kìa, bạn có dám không ?
ko ai bày cỗ sẵn đâu
ví dụ; nữ, bát tự canh ngọ / kỷ mão / tân tỵ
người này đã không thể nào đủ kiên nhẫn như đàn voi vượt 6000 km để đến vùng sa mạc khô cháy
bát tự người đó cần con vật X, X không xuất hiện thì coi như ăn cám !
khi hội tụ thì chúng là thiên đường, đó là tình yêu và hạnh phúc;
hội tụ của nước, hội tụ của nắng gió (khi mà sự bốc hơi diễn ra khủng khiếp) , hội tụ của thực vật, hội tụ của động vật,
hội tụ của mọi sự thịnh vượng,
mọi thứ sinh ra đều có ý nghĩa của chúng,
chẳng qua anh tách rời chúng ra, thấy cây mà ko thấy rừng, cho nên nó mới trở nên tệ hại như vậy;
okavango là 1 mô hình lý tưởng cho tất cả mọi thứ,
đó là hành trình đi tìm hạnh phúc, chẳng phải tất cả đều đi ra từ trung nguyên hay sao, đúng thế,
và sẽ có 1 số ít / đi đến được thượng hạ nguyên , okavango đó là nơi hội tụ của cả 3 thượng/ trung / hạ
KL: cuối cùng vấn đề là bát tự của bạn có đủ tốt hay không mà thôi
đủ tốt để làm gì ? đủ tốt để bạn có đủ kiên nhẫn / vượt qua giai đoạn khô cháy kia kìa, bạn có dám không ?
ko ai bày cỗ sẵn đâu
ví dụ; nữ, bát tự canh ngọ / kỷ mão / tân tỵ
người này đã không thể nào đủ kiên nhẫn như đàn voi vượt 6000 km để đến vùng sa mạc khô cháy
bát tự người đó cần con vật X, X không xuất hiện thì coi như ăn cám !
Anh Hiếu cho em hỏi bát tự của em có đủ tốt không ạ? Nhâm Thân - Quý Sửu - Quý Sửu - Ất Mão (01/02/1993)
Chứ em đã một mình kiên trì vượt qua sa mạc khô cháy 30 năm rồi. Không biết cố gắng như thế đã đủ để đến được okavango của em hay chưa hay em vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi? Hay sự thật là dù em có đi nữa thì okavango cũng sẽ không xuất hiện?
Sửa bởi Meoharuka: 13/04/2022 - 18:09
ChuongKhue
13/04/2022
Anh Hiếu muốn đi châu Phi hả? Vậy thì đi thôi!!!
Nhưng em muốn đi tour theo dấu “Nhà Giả Kim”
Cuốn Nhà Giả Kim em đọc 3 lần rồi. Quá hay! Kiệt tác văn học.
Đi xong tour này rồi phóng qua Nam Phi.
Làm biếng làm quá ghê mặc dù làm tại nhà. Giờ chỉ thích đi du lịch vòng quanh thế giới.
Cuối tuần sau em đi Canada chơi hehe.
Nhưng em muốn đi tour theo dấu “Nhà Giả Kim”
Cuốn Nhà Giả Kim em đọc 3 lần rồi. Quá hay! Kiệt tác văn học.
Đi xong tour này rồi phóng qua Nam Phi.
Làm biếng làm quá ghê mặc dù làm tại nhà. Giờ chỉ thích đi du lịch vòng quanh thế giới.
Cuối tuần sau em đi Canada chơi hehe.