

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#3901
Gửi vào 06/04/2022 - 22:00
#3902
Gửi vào 06/04/2022 - 23:15
hieuthuyloi, on 06/04/2022 - 06:49, said:
quý nhân ko phải là nhóm đại diện cho cái đúng / cái quy luật / hay là đại diện cho trời đất
Nói chung các vị chơi cái trò gì, thì tạo hoá nó cũng biết hết,
KL: Đức, chỉ cái loại do chính đạo của tự nhiên sinh ra thì cực kỳ quý,
của biếu là của lo, của CHO LÀ CỦA NỢ.
cực kỳ đồng ý với những điều này.
Thanked by 1 Member:
|
|
#3903
Gửi vào 07/04/2022 - 15:14
Họ chính là những kẻ thức thời
Tất cả thông tin mà bạn đọc được đều chỉ là thông tin một chiều, từ phía phương Tây nhằm bôi nhọ Nga mà thôi,
nào là 7000 em gục chết, toàn bố láo, bố lếu, he he, 1 đám điếm thúi, bợ đít Mỹ + phương Tây
Mỹ hiện đang thống trị mà, Mỹ tự tin rằng các biện pháp trừng trị của Mỹ sẽ kéo Nga tụt 15 năm phát triển,
số đông nhao nhao lên đòi làm thịt Nga,
nhưng không, trời rất tiếc, tôi rất tiếc là trời không đứng về phe số đông,
đỉnh cao nhất của công nghệ số cũng chính là cái đỉnh cao nhất của phe hình thức / siêu hình phương Tây, mà đến đỉnh thì bắt đầu tụt dốc là vừa rồi,
thiên thời đứng về phía Putin, ông ta được chỉ định đặt 1 dấu chấm hết cho ngày tàn của đế chế phuơng Tây
chữ Kỷ Dậu phát động chiến tranh trong năm Nhâm Dần, ấy là thiên thời, wow,
đúng chỉ 1 ngày sau ngày 22-02-2022 ngày mà H mua con vịt quay đắc hoà 380k !!!
người thức thời là tuấn kiệt,
tôi cũng muốn ghi tên mình vào lịch sử, nghìn năm phải có tôi trong đó.
khi bình minh mới chỉ loé lên những tia sáng đầu tiên, ai dám đi vào đó,
thiên thời đã bật đèn xanh chỉ hướng,
Thanked by 3 Members:
|
|
#3904
Gửi vào 07/04/2022 - 15:58
Số sau này thế nào?! Hay chỉ lèo tèo mãi thế này?!
Có khi lại về quê phát triển sự nghiệp lại đây. Ở thủ đô này thì 10 năm sau vẫn như bây giờ?! Vợ con cũng chưa chắc đã lấy được
Mà 10 năm nữa thì u50 rồi, sắp tèo rồi còn làm ăn gì
Nhờ bác Hiếu và mọi người cho tại hạ lời khuyên
Tứ trụ: giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất
Xin đa tạ!!!
#3905
Gửi vào 07/04/2022 - 16:05
Chỗ mình thích thì lại không thành
Xem ra nan giải ghê
Giờ khỏi bệnh vong theo rồi. Cũng phải lấy vợ thôi chứ u40 đến nơi rồi
Trong lòng buồn quá đi
Thanked by 1 Member:
|
|
#3906
Gửi vào 07/04/2022 - 20:55
Mà anh có hạn hỉ cả sang năm á ?
Hay thế Sang năm em cũng có hạn hỉ heheeeeee
Để em xin ý kiến chồng em xem có đi dự đám cưới anh được không nha
Chúc anh Khoai hạnh phúc
Sửa bởi MHTH: 07/04/2022 - 21:16
Thanked by 1 Member:
|
|
#3907
Gửi vào 07/04/2022 - 21:40
Khoai.To, on 07/04/2022 - 15:58, said:
Số sau này thế nào?! Hay chỉ lèo tèo mãi thế này?!
Có khi lại về quê phát triển sự nghiệp lại đây. Ở thủ đô này thì 10 năm sau vẫn như bây giờ?! Vợ con cũng chưa chắc đã lấy được
Mà 10 năm nữa thì u50 rồi, sắp tèo rồi còn làm ăn gì
Nhờ bác Hiếu và mọi người cho tại hạ lời khuyên
Tứ trụ: giáp tý - mậu thìn - nhâm thân - canh tuất
Xin đa tạ!!!
chẳng có gì để buồn cả, không để kẻ thù làm vẩn đục không gian văn hoá, là môi trường sống của mình,
ai cũng có thể nhiễm độc, riêng ta thì không, đó là lòng tự trọng của người trí thức chân chính
tối nào anh H chẳng nghe chèo cổ,
vợ có thể không lấy, vì quá tầm thường đi
nhưng chèo thì vẫn phải nghe,
trích / thị mầu lên chùa
đò đưa cấm gió, tôi lên chùa từ 13, này tôi ới a, tôi lên ý chùa,
thấy tiểu ba mười,
Thanked by 4 Members:
|
|
#3908
Gửi vào 08/04/2022 - 00:31
Nghe thầy làm thơ cũng hay, mà nghe thầy chửi cũng vui tai, haha
Thanked by 4 Members:
|
|
#3909
Gửi vào 08/04/2022 - 15:28
Monkey92, on 08/04/2022 - 00:31, said:
Nghe thầy làm thơ cũng hay, mà nghe thầy chửi cũng vui tai, haha
đọc cái này, sao anh nghe như thơ Phan Vũ vậy,
em ơi, Hà Nội phố !
22. Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em năm cửa ô.
Năm cửa gió
Cơn bão những mùa nào qua đó?
Ba mươi sáu phố
Bao nhiêu mảnh vỡ?
Ta còn em một màu xanh thời gian.
Màu xám hư vô.
Chợt nhoè.
Chợt hiện.
Chợt lung linh ngọn nến.
Chợt mong manh,
Một dáng, một hình.
Nhợt nhạt vàng son.
Đậm đầy cay đắng.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố,
Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường,
Một mình giữa bóng chiều sa,
Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha...
Bầu trời này như của riêng ta!
Nỗi buồn vô cớ luôn rất lạ...
24.
Em ơi! Hà Nội - phố
Ta còn em mùi hoàng lan.
Ta còn em mùi hoa sữa,
Tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya.
Cọt kẹt bước chân quen,
Thang gác thời gian
Mòn thân gỗ,
Ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ...!
Hà Nội, tháng Chạp 1972
Lúc nào cũng là Ta còn em ....không mất và không thể mất, mãi mãi vẫn còn;
ngày xưa người ta viết thơ hay lắm
Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm.
Sửa bởi hieuthuyloi: 08/04/2022 - 15:38
Thanked by 4 Members:
|
|
#3910
Gửi vào 08/04/2022 - 16:32
đó là những bài thơ đã được phổ thành nhạc hết rồi, là con đường có lá me bay, hay bài ca tạm biệt, hay đêm xanh
hay mùa chim én bay hay tình yêu thì thầm
trích / bài ca tạm biệt / thơ diệp minh tuyền / tuyển tập con đường có lá me bay
Chưa yên vui cho trọn ngày
Áo lính lại khoác vào ngay
Chưa xây xong bao lâu đài
Súng thép đã ấm bàn tay
Tiếng kêu núi sông giục bước ngay.
Chưa xong bao năm học trò
Chưa qua bao đêm hẹn hò
Kẻ thù vượt qua biên giới
Hòng dìm đời mình trong tăm tối
Hãy bước ra chiến trường.
Chia tay trong đêm mùa hè
Gió nói gì với hàng me
Anh nghe tim ta thì thầm
Hát khúc nhạc của mùa xuân
Sỏi vang phố êm giục bước chân.
Mai đây anh lên đường rồi
Quân đi sao bay rợp trời
Đường dài vượt qua biên giới
Đường dài vượt ngàn khe trăm suối
Có bóng em bước cùng.
Chia tay trong đêm Sài Gòn
Phố xá tràn ánh đèn đêm
Anh đi bên em dịu hiền
Bỗng thấy lòng rất bình yên
Chốn biên giới xa lòng chẳng quên.
Đêm mai đây anh lại về
Khi tim ghi xong lời thề
Đường về vàng tươi ánh nắng
Đường về ngập tràn hoa chiến thắng
Đất nước vui thái bình.
Thanked by 4 Members:
|
|
#3911
Gửi vào 09/04/2022 - 06:05
-----------------------------
cái hay của cụ Trạng là viết rõ mồn một, nhưng các vị vẫn cứ cố ý lái theo ý mình
ông ấy viết rõ:
quá kiều cư bắc phương, mà các vị cứ sông cửu long với chả bình mỹ
kim tịch sinh ngưu lang = con trâu họ kim rõ ràng, tinh bản tại ngưu lang,
phú quý hồng trần mộng
bần cùng bạch phát sinh
người thuộc gốc thuỷ : nào là kê nào là heo, nào là mão thìn, kim kê khai lựu diệp
giang nam nhị thuỷ huyện, nó viết quá rõ luôn, thuỷ huyện chứ ko phải hoả huyện
nó chẳng phải vùng đồng chiêm trũng, của sơn nam trấn / thì nó ở đâu
nó là nơi giáp giữa 2 huyện của vùng đồng chiêm xứ giang nam,
H tập dịch sấm trạng trình
------------------------------------------------------------------
Về sơn nam trấn
tôi đoán nó sẽ rơi vào các phủ sau đây
1/ thường tín
2/ Lý nhân
3/ khoái châu
4/ thiên trường
5/ ứng thiên
tôi đã lờ mờ nhận ra nơi đó rồi: nơi tiếp giáp của 3 tỉnh hưng yên, hà nam và hà đông
Sửa bởi hieuthuyloi: 09/04/2022 - 06:27
Thanked by 3 Members:
|
|
#3912
Gửi vào 09/04/2022 - 11:18
không cách nào mà giải cứ phải theo 1 chiều
-----------------------------
ví dụ: nữ 10/08/1988 mậu thìn / canh thân / đinh dậu
1 chữ thương quan ở trụ năm là đủ chết rồi,
quan trong thân, mâu thuẫn với cung chồng là Dậu, vì chồng mộ thìn,
đưa Tuất vào thì cả hoả, thổ đều mộ Tuất, nên ko đưa được, đưa Dần vào Thân phá nát ngay
đưa dậu vào thìn dậu hợp thì thân không chịu, đưa ngọ vào thì nó phá nát hết luôn,
đưa tỵ vào thì thân chịu mà thìn, dậu không chịu
Với loại này không thể nào mà giải theo cách thường được,
chỉ còn 1 cách duy nhất là giải bằng p/p ..... Lùi
có nghĩa là phải Lùi để lấy chồng, Lùi dần về dậu lùi về thân , thân lùi về Mùi
không tiến lên được thì phải Lùi,
Lấy chồng 1991 là nhỏ hơn 3 tuổi, nhâm quan thấy đất mùi là quỷ không, chồng là quỷ
còn không có thì thôi, ko cách nào giải được,
như vậy ko phải là ko có nha, mà ta có chấp nhận hay không
có những trường hợp cũng là lùi đó, nhưng mà nó xuôi theo chiều gió nên người ta dễ chấp nhận
như 13/08/92 nhâm thân / mậu thân / tân dậu ------ thì nó ráp bên kia là 30/09/90 canh ngọ / ất dậu / mậu tuất
vì tuất ko phải văn khố mà là tuất mộ, nó cũng là lùi thôi, nhưng coi bộ dễ chấp nhận hơn,
còn cái kiểu Lùi kia, từ Dậu mà về Mùi là về quỷ trong mộ nên họ không chịu, chồng em nhiều khi chỉ là con quỷ mà thôi !!!
em chã, em ko chịu đâu, em ở 1 mình
KL: hôn nhân không phải lúc nào cũng nghĩ đến lời đâu nha, có khi phải chấp nhận Lỗ / Lùi
vì nó chỉ có thế thôi, ko tiến lên được thì phải Lùi, lấy chồng quỷ thì ai mà muốn lấy,
nhưng nghĩ rằng, khi chết xuống, đàn bà ko chồng thì cũng là ma thôi, ma với quỷ cũng chả ai hơn ai đâu,
nghĩ được vậy thì em chấp nhận, chắc sẽ khác ....
-----------------------------------
nhiều người thấy người ta lấy vợ / chồng toàn là lấy phúc đức gì đó, như chồng lấy vợ đức,
nhưng cái đó là tổ tiên nhà người ta,
ông bà nhà đó sắp đặt hết rồi, ko phải muốn mà được đâu;
Nói chung đẳng cấp chênh nhau lớn lắm,
Sửa bởi hieuthuyloi: 09/04/2022 - 11:35
Thanked by 5 Members:
|
|
#3913
Gửi vào 09/04/2022 - 12:29
Vợ dậu là tài hỉ thần kiêm đào hoa. Nhật nguyên đinh quý nhân tại dậu
Vợ là bác sĩ ck1. Đấu thầu phó khoa 2020 không thành. Anh Hiếu xem hôn nhân thế nào. Vợ hơn 1 tuổi
ĐỘI ƠN ANH HIẾU
Sửa bởi LuonglocLapSon: 09/04/2022 - 12:29
#3914
Gửi vào 09/04/2022 - 14:38
LuonglocLapSon, on 09/04/2022 - 12:29, said:
Vợ dậu là tài hỉ thần kiêm đào hoa. Nhật nguyên đinh quý nhân tại dậu
Vợ là bác sĩ ck1. Đấu thầu phó khoa 2020 không thành. Anh Hiếu xem hôn nhân thế nào. Vợ hơn 1 tuổi
ĐỘI ƠN ANH HIẾU
Loại này gọi là loại thời vụ
đinh dậu mà sinh vào bính dần là hoả khí yếu kém, lúc đó tuỳ vào thời của giờ,
giờ là mậu thân, tiết khí hoả, nên là kỵ thần, canh = chính tài = kỵ thần, đó là Lùi, tài quan ko gánh được do thân ko có khí,
nhân duyên là mỏng,
May mà nó đang ở đất Tỵ, Ngọ, thân ko nhược, ngay cả khi thế thì nó vẫn phát sinh vấn đề,
Mùi là đất bảo vệ hoả, tuy nhiên nó bắt đầu đi vào đất cô quả
KL: 2 vợ chồng này không phải là tốt,. đó là 1 bước Lùi, chứ ko phải là 1 bước tiến.
Ở 1 số vận thì nó vẫn giữ được, tuy nhiên khi thời thế bắt đầu xấu đi, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện
Thanked by 1 Member:
|
|
#3915
Gửi vào 09/04/2022 - 16:01
hieuthuyloi, on 09/04/2022 - 11:18, said:
không cách nào mà giải cứ phải theo 1 chiều
-----------------------------
ví dụ: nữ 10/08/1988 mậu thìn / canh thân / đinh dậu
1 chữ thương quan ở trụ năm là đủ chết rồi,
quan trong thân, mâu thuẫn với cung chồng là Dậu, vì chồng mộ thìn,
đưa Tuất vào thì cả hoả, thổ đều mộ Tuất, nên ko đưa được, đưa Dần vào Thân phá nát ngay
đưa dậu vào thìn dậu hợp thì thân không chịu, đưa ngọ vào thì nó phá nát hết luôn,
đưa tỵ vào thì thân chịu mà thìn, dậu không chịu
Với loại này không thể nào mà giải theo cách thường được,
chỉ còn 1 cách duy nhất là giải bằng p/p ..... Lùi
có nghĩa là phải Lùi để lấy chồng, Lùi dần về dậu lùi về thân , thân lùi về Mùi
không tiến lên được thì phải Lùi,
Lấy chồng 1991 là nhỏ hơn 3 tuổi, nhâm quan thấy đất mùi là quỷ không, chồng là quỷ
còn không có thì thôi, ko cách nào giải được,
như vậy ko phải là ko có nha, mà ta có chấp nhận hay không
có những trường hợp cũng là lùi đó, nhưng mà nó xuôi theo chiều gió nên người ta dễ chấp nhận
như 13/08/92 nhâm thân / mậu thân / tân dậu ------ thì nó ráp bên kia là 30/09/90 canh ngọ / ất dậu / mậu tuất
vì tuất ko phải văn khố mà là tuất mộ, nó cũng là lùi thôi, nhưng coi bộ dễ chấp nhận hơn,
còn cái kiểu Lùi kia, từ Dậu mà về Mùi là về quỷ trong mộ nên họ không chịu, chồng em nhiều khi chỉ là con quỷ mà thôi !!!
em chã, em ko chịu đâu, em ở 1 mình
KL: hôn nhân không phải lúc nào cũng nghĩ đến lời đâu nha, có khi phải chấp nhận Lỗ / Lùi
vì nó chỉ có thế thôi, ko tiến lên được thì phải Lùi, lấy chồng quỷ thì ai mà muốn lấy,
nhưng nghĩ rằng, khi chết xuống, đàn bà ko chồng thì cũng là ma thôi, ma với quỷ cũng chả ai hơn ai đâu,
nghĩ được vậy thì em chấp nhận, chắc sẽ khác ....
-----------------------------------
nhiều người thấy người ta lấy vợ / chồng toàn là lấy phúc đức gì đó, như chồng lấy vợ đức,
nhưng cái đó là tổ tiên nhà người ta,
ông bà nhà đó sắp đặt hết rồi, ko phải muốn mà được đâu;
Nói chung đẳng cấp chênh nhau lớn lắm,
Quý mão- ất sửu- canh thân-nhâm ngọ
bezos phát vào đại vận canh thân (phục ngâm)
Mong anh có đôi lời vì em cũng có nhiều lá số thương quan ở năm nhà giàu có chức vụ . Chắc là có hoá giải...gì đó vì trình tứ trụ của em mới lớp 1, chỉ vào đọc mà không hiểu mơ hồ anh à
Sửa bởi thuongquancach: 09/04/2022 - 16:11
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












