những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#3646
Gửi vào 24/03/2022 - 22:14
#3647
Gửi vào 24/03/2022 - 22:23
Anh Hoàng đừng lấy vợ nữa, đi tu với em thôi.
Để nó lấy vợ đi thooiiii
#3648
Gửi vào 24/03/2022 - 22:28
Em chưa nghe câu: nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ngồi gần sẽ đánh mất bản thân à!
#3649
Gửi vào 24/03/2022 - 22:36
Em đi tu một mình, hoặc rủ người khác =)))
Chả lẽ đi tu không có trong sáng à ?
Khó hiểu !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3650
Gửi vào 24/03/2022 - 22:48
Nhưng mà a hoàng hãy để nó dụ 1 lần đi 1 lần thôi coi như là trả nghiệp =)))))))))
Chẳng lẽ anh ko có nợ gì với cuộc đời này ư
Nó chuyên đi thu hồi nợ đó anh =)))))
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3651
Gửi vào 24/03/2022 - 22:51
Hổng thôi hai người đến với nhau luôn đi
Em có chị Pema là được ròii, em rủ chị ấy lên núi đỡ bị mang tiếng.
Mệtttt nhaaaaa
Em cảm thấy em thương rồng thế còn gì ? Tới gần thì không cho ? Thì thôi đẩy ra còn nói gì nữa ?
Cảm thấy đàn ông thật khó hiểu !
Sửa bởi MHTH: 24/03/2022 - 23:05
#3652
Gửi vào 24/03/2022 - 22:52
Mệnh số có thể do mình quyết định hay không? E đang thiên lệch về sự nghiệp và có cảm hứng lớn trong sự nghiệp.
E cảm ơn a!
#3653
Gửi vào 24/03/2022 - 23:12
Cho dù chị nghĩ là chị làm theo khách quan nhưng ai đảm bảo là đó là khách quan mà ko phải là ý chí chủ quan của chị =))))))
Còn con kia nó có quền gì đi đòi nợ người ta sao ko phải là nó là đang đi cướp của người ta
Tự nhiên đáng lẽ người ta có vợ kêu người ta đi tu thì có phải là cướp chồng người khác ko mà còn cãi =)))))
#3654
Gửi vào 24/03/2022 - 23:21
Chị xin lỗi đã chửi em là trẻ trâu nhé, em có phải là cao nhân mới xuống núi mà mọi người hay nói k ?
Sửa bởi Camchua0902: 24/03/2022 - 23:22
#3655
Gửi vào 24/03/2022 - 23:21
Hứ !
Khá là im lặng .... thui đi ngủ lun -__-
#3656
Gửi vào 24/03/2022 - 23:31
Chị vắt tay lên chán mà nghĩ đi nghĩ cho kĩ vào =))))))
#3657
Gửi vào 25/03/2022 - 04:57
Leslie2020, on 24/03/2022 - 22:52, said:
Mệnh số có thể do mình quyết định hay không? E đang thiên lệch về sự nghiệp và có cảm hứng lớn trong sự nghiệp.
E cảm ơn a!
đó là sự tự mâu thuẫn
trên đời này chỉ có 2 loại người: 1 là được tất cả, 2 là mất tất cả
chẳng có thứ nào ở giữa hết
sự nghiệp thì nó phải hậu nghiệp
sinh con thì phải có hậu sinh
mà chữ con nó đi trước chữ nghiệp, tại vì chữ hậu bao giờ nó cũng gắn với con cái, vì con cái là sự nghiệp của cha mẹ,
trên mặt con người tệ nhất là chữ Thân, vì chữ Thân chỉ có to ở giữa, hẹp ở đỉnh và dưới cằm
đó chẳng qua là sự ảo tưởng về sự nghiệp, chẳng có sự nghiệp nào ở đó hết,
cái quan trọng nhất chính là cái cằm đó, nếu giữa to mà dưới hẹp gọi là đầu voi đuôi chuột,
cho nên được thì được cả, mất thì mất hết,
trong kinh doanh người ta gọi là nút cổ chai nơi quyết định thông lượng,
nên dù mặt ở giữa to, có cảm hứng với cái gọi là sự nghiệp, thực ra nó chả có nghĩa gì hết,
5 phút cuối cùng, nơi hội tụ toàn bộ cách cục và kết quả chính là cái cằm,
cằm dày, có kho, to, rộng / đặc biệt là phải rộng / đi chung với pháp lệnh thì nó là nơi hội tụ của 3 điều lớn:
1 là phúc đức , 2 là con cái, 3 là sản nghiệp
KL:
- những người mà nói câu đó, hết 99% sự nghiệp của họ thuộc nhóm hình thức, siêu hình, chỉ là ảo tưởng, cuối cùng hoá hư không hết
- bệnh người đó rất nặng mà ko có thuốc
- khả năng không thể lấy chồng và cũng ko có con là gần như chắc chắn rồi.
- cái nút thắt dẫn đến tai hoạ cho người có chữ Thân, nó chính là ông chồng tương lai của bạn,
anh ấy đang nắm giữ cái chìa khoá quyết định mọi thứ của bạn, tương lai, hạnh phúc và cái gọi là sự nghiệp thực thụ của bạn
Mà bạn lại đang nói bạn muốn chặn mọi khả năng, thế thì thôi rồi, chứ còn gì nữa;
Gương mặt bạn sẽ là câu trả lời cho tất cả,
Nếu bạn có cái cằm nhọn và cái mặt to, thì thôi, cứ đi mà vui sướng với cái gọi là sự nghiệp ảo của bạn, tôi cũng ko cản chuyện đó đâu,
còn cái cằm nó to mà dày, thì hãy suy nghĩ ngược lại và quay về với chồng tương lai của mình / đó mới là sự nghiệp của bạn,
đàn bà mang chữ Lễ là đương nhiên, nên ko ngại gì phải nói vài ba điều vì mình cần người đó, thì mình nói vài lời, em cần anh, em nhờ anh giúp cái này, cái nọ, có gì đâu mà phải tự ái;
Ý nghĩ nó cũng đã nói lên 1 vấn đề rất nguy hiểm rồi
---------------------------
chẳng ai người ta nỡ lòng nào nói những lời cay nghiệt với bạn nếu bạn chỉ cần nói 1 tiếng,
em xin lỗi, em thấy mình thật có lỗi,
chẳng qua là vì bạn bướng quá, mà ở giữa mặt to dưới lại hẹp thì rất bướng bỉnh, y như kẹt xe, ko thể đi được
Chồng bạn dù có sắt đá đến mấy, mà cậu ta nghe 1 lời xin lỗi từ bạn, cậu ta sẽ bỏ qua hết, càng thương bạn hơn, chuyện lớn mấy cũng thành chuyện nhỏ,
căng thẳng, bướng bỉnh, cương đến cùng là sai lầm lớn nhất, của cái mặt chữ Thân,
rồi tự đào mồ chôn mình luôn.
cái thằng mặt vuông nó vuông từ đầu đến cuối nó cương đến cùng thì nó thành công, vì trời cho nó vậy,
còn cái mặt trên to dưới nhọn, mà cương là ăn cám ngay !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nói về sự nghiệp thì tôi cũng nói thêm vài điều
mạnh nó giả yếu được, tức là nó dung hoà yếu được,
nội dung nó sẽ có thể đóng giả hình thức được,
cho nên sợ nhất là tách phe, vì như thế hình thức chết chắc rồi,
dại nhất là tách ra, vì anh ko có nội dung thì kiểu gì anh cũng bị huỷ diệt, sự nghiệp cái gì, đó là sự nửa vời, nửa ông nửa thằng.
ông Lê Trọng Tấn ông ấy đâu phải ngay từ đầu đã theo việt minh đâu
ông ta là thầy cai đội lính khố xanh khố đỏ gì đó trong quân đội pháp
rồi sau này ông ta là tướng đánh trận giỏi nhất VN
cho nên ai cũng phải đi từ hình thức mà ra hết,
nhưng mà có chuyển được về nội dung hay ko là tuỳ vào nhận thức của người đó.
giả như chồng bạn là nội dung, bạn là hình thức
thì đó là môi trường quá lý tưởng để bạn gắn bó,
ý nghĩ tôi tách ra, tôi chống đến cùng, ôi giời ơi, sao mà dại thế;
thái độ của bạn sẽ quyết định, nội dung tiêu diệt hình thức hay nội dung chuyển hoá hình thức đó thành nội dung !
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/03/2022 - 05:24
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#3658
Gửi vào 25/03/2022 - 05:52
--------------------------------
Hãy xem đây ví dụ: nữ, sinh ngày 07/03/1992
theo thần số học
lấy tháp pytagore ra 3 / ngày 7 / năm 3
tổng 10 / 10 ---- 2 ------ 6
nhìn theo kiểu hình tượng, đỉnh cao nhất là 6 nó phải diễn ra đầu tiên, phải có sự đổi mới, số 10 là nơi mây mù xa tắp đó, nó là cái đích đến;
----- chú ý là tôi đọc ngược cái cách người ta hay đọc
vậy thì nhiệm vụ chính của người này là phải đi giúp người / vì cái đích đến là 2 con số 10 1 lúc, nó rất rõ luôn
năm người này nhận nhiệm vụ: 36 tuổi - (con số chủ đạo 3 + 7 +3 = 13 = 4 ) = 32 tuổi 2024 !
số 10 nghĩa là gì, giúp người, nhưng ko phải giúp theo kiểu số 9
số 9 là thiện nguyện, đi mái ấm tình thương gì đó, đó là giúp chung chung, giúp xã hội,
còn số 10 là giúp 1 người nào đó hoàn thành được nhiệm vụ của mình, ví dụ: làm sỹ quan tuỳ viên, làm chánh văn phòng, là phụ tá tham mưu trưởng, làm đặc phái viên, làm phát ngôn viên, làm tham mưu trưởng, hay làm cố vấn cho các phòng 3, phòng 4 BTTM,
cái đó giúp cho 1 người / mà người đó mang trọng trách rất lớn, thường là cấp phó, hay là vợ giúp chồng gì đó,
số 10 là được giao nhiệm vụ cụ thể, mà anh không làm, cái tâm của người đó nó nặng trĩu à,
lúc nào nó cũng có cái gì đó day dứt, cứ làm số 9 hoài hoài, mà ko làm số 10
đó gọi là sự trêu ngươi,
Nó giao anh số 10, và nó cố tình để anh đi nhầm số 9, làm say sưa, hăng say số 9, bỏ số 10 !
KL: Mệnh số ko bao giờ do mình quyết định,
trời sắp đặt sao mình phải chấp hành vậy
làm trái ý trời tội lớn lắm,
nó giao nhiệm vụ mà đến hết deadline mà ko xong là thấy mẹ luôn,
trời cho 2 đỉnh số 10 / cùng 1 lúc là chuyện lớn đấy !
gọi là đỉnh núi mây mờ xa tắp,
anh chỉ giúp có 1 người thôi,
mà trời lại giao tận tay anh, vậy thì cái người mà anh giúp ko phải là chuyện bình thường đâu, là chuyện lớn / nó phải có 1 sứ mệnh lịch sử gì đó,
mà lịch sử có nghĩa là vua biết mặt, chúa biết tên,
nên anh làm thư ký, làm phụ tá mà anh bảo anh từ chối,
rồi, hết kiếp người đi mày sẽ biết tay (trời nó sẽ phạt rất nặng) / nó giao việc mà ko làm
----------------------------
Miền Nam ơi! Miền Nam! Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh. Những đỉnh núi khuất mây mù xa tắp. Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc. Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên. Miền Nam! Miền Nam! Nghe từng tiếng vang vang.
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/03/2022 - 06:03
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#3659
Gửi vào 25/03/2022 - 06:46
----------------------------
nói chung ở đời cái chết là chữ Tưởng,
nó gần gần na ná như vậy, nhưng nó ko phải vậy,
số 9 nó gần số 10., cũng gần mà, mà khác nhau 1 trời 1 vực,
người ta gọi là là nó mà ko là nó, đồng hành mà ko đồng đạo
cuộc sống này sẽ chẳng có gì cả, nếu bạn nhận thức sai,
bạn tưởng hình thức nó cũng gần gần na ná nội dung, tưởng vậy thôi / 1 trời 1 vực,
năm 1989 Nhật tưởng đuổi kịp Mỹ, trời ôi người ta ca ngợi Nhật lắm,
phát triển mà còn ko biết mình đứng ở đâu, mù thì nó mới ảo tưởng, mù sinh ra ảo
nên nó bế tắc chiến lược phát triển từ năm 1995 rồi, vì Mỹ đã có internet từ năm 1997, và nghiên cứu từ 1985
rồi đến Mỹ cũng mù, cũng ảo tưởng là siêu phàm,
đúng như SPLT nói, tôi không tin thần số học,
nghe cũng có vẻ đúng 100% , nhiều bé tin sái cổ, đi học lớp Lê Đỗ quỳnh hương,
nhưng họ quên rằng, dù cái gì đó xảy ra đúng 100% nó vẫn chỉ là hiện tượng chứ ko phải bản chất
thần số học với tử bình như hình thức với nội dung, đồng hành mà ko đồng đạo, là nó nhưng ko là nó
cho nên tương lai ko phải của Mỹ, con người hiện nay mới chỉ đi hết đỉnh cao của hình thức, công nghệ số là dấu hiệu lớn nhất;
140 nước chọn nhầm phe Rồi ! Bất công vô đạo rầm rầm hết,
giai đoạn 1 của vợ chồng 13/08/1992 >< 30/09/1992, thuỷ sinh thân tất sẽ phải bại ở Dậu, mà thân thì theo vòng quay của kim đồng hồ phải đến Dậu, thế là ... Hết
sự nghiệp cái mẹ gì, ảo tưởng
KL: mù sinh ra ảo tưởng
cho nên tầm nhìn người ta thấy hết trơn, người ta biết tỏng anh ở đâu rồi
dĩ bất biến ứng vạn biến
người ta hỏi tại sao tôi chọn Nga, tại sao Putin bảo rằng ai không tiếc nhớ Liên Xô người đó ko có trái tim !
cứ giàu đi, cứ lao theo hình thức . siêu hình đi rồi sẽ biết !
thằng china nó biết thừa điều tôi nói, nó quyết chống Mỹ tới cùng, ko theo là ko theo, vì nó biết quy luật tương lai ko chọn Mỹ !
anh nhìn tương lai hay anh nhìn hiện tại ?
---------------------------------------------------
Và người ta còn tưởng Sát và Quan như nhau
không bao giờ !
ai tạo ra kinh tế VN như bây giờ Võ Văn Kiệt
Kiệt là ai, là sát ấn tương sinh,
sát có phải quan không, không 1 trời 1 vực
Kiệt đã làm kinh tế VN thân Mỹ và Phương Tây đi theo kinh tế duy tâm = kinh tế niềm tin, 1 nền kinh tế phồn hoa giả tạo, phụ thuộc điên cuồng, vỏ đẹp, ruột rỗng. 1 xã hội thác loạn và điên đảo âm thịnh dương suy như phim femdom.
sát bao giờ cũng chỉ là 1 kẻ tiểu nhân, 1 thằng ăn cướp
putin = thương quan khắc sát = chém Mỹ + phương Tây = người hùng có bản lĩnh
cho nên anh H khinh Kiệt vô cùng, sát lợi dụng Ấn che lấp, khuất lấp cái bản chất tầm thường, tục tĩu
trong mắt H ,chỉ có Lê Duẩn là đáng phải kính trọng và ngưỡng mộ, Duẩn mà còn sống, Kiệt ko có cửa ngồi ghế thủ tướng
Rồi hãy xem, lời tôi nói đúng ko
quan là 1 trời cao, / sát là 1 vực thẳm.
ai nhìn ra
KL: Mao chủ tịch đã nói , nếu quân giải phóng ko theo tôi / tôi sẽ lập ra quân giải phóng khác
anh cũng nói rằng, nếu phố biển ko theo tôi / tôi sẽ lập ra phố biển khác
hình thức buộc phải theo nội dung thôi, ai làm trái, kẻ đó sẽ ko thấy chân trời đâu
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/03/2022 - 07:06
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#3660
Gửi vào 25/03/2022 - 09:57
---------------------------------------
tôi đã từng nói rằng, tôi đã làm 10 cái đồ án môn học cả kỹ sư lẫn ME / tôi chỉ cần dân kinh tế làm 1 cái đồ án của tôi thôi, cũng đủ ói mửa rồi;
Măng ki đã từng nói tôi, học kỹ sư tàu biển, ra trường làm bao nhiêu năm lương 10 chai, không bằng 1 đứa làm kế toán,
tôi đã học cả chục cái bằng tài chính từ cử nhân đến master, tôi thấy nó không đáng đến 1 bằng kỹ sư của tôi nữa, nó nhẹ hều và chẳng có bất cứ 1 tải trọng nào gọi là đáng giá,
bạn có thấy kỳ kỳ không, học nặng mà lại không hưởng cái gì,
Vậy thôi t*o học nhân sự mẹ cho rồi có 5 môn ra làm ào ào, lương 11 chai /. tháng như thằng Tùng, XNK intimex, đó là năm 2013 nha, nó mới ra trường được 2 năm !
5 môn đó hả: định mức lao động, tổ chức tiền lương, bảo hiểm xã hội, quản trị nguồn nhân lực, và luật lao động là đủ rồi
muốn nữa không tôi nói cho nghe !
ủa sao kỳ vậy,
dạ vâng, bạn đang sống trong nền kinh tế siêu hình hay còn gọi là kinh tế duy tâm do Mỹ điều khiển,
bọn chúng muốn gì, muốn duy trì quyền thống trị của bọn chúng, vậy nên bọn chúng mới duy tâm hoá cái quyền tài sản, thần hoá tài sản, siêu hình hoá quyền sở hữu đối với tài sản, bằng cách tự sướng, tự vẽ ra, các giả thiết, giả thuyết có lợi cho mình; như lý thuyết giới hạn nguồn lực,
do đó cứ ai có tiền thì sẽ giàu có, người giàu càng giàu, mày có làm chết bỏ thì mày cũng nghèo thôi à,
ngày nay muốn giàu có, tất cả đều phải học tài chính hết, duy tâm, siêu hình là 1 công cụ bảo vệ sự thống trị của giai cấp tư sản và nô dịch con người,
người nào làm tài chính ngân hàng là giàu thứ 2, sau công nghệ điển hình hoá hình thức (gọi là công nghệ thông tin)
shark Linh là cái gì, là cái thứ chùi đít, nếu so sánh với trình độ của kỹ sư H
Vậy bạn không làm ra giá trị, bạn duy tâm hoá giá trị, bạn càng duy tâm bạn càng giàu, mà bạn thì cũng phải sống bằng cơm gạo,
vậy thì bạn lấy từ đâu, bạn dùng cái ảo siêu hình bạn đổi giá trị thật,
gánh nặng đè nặng lên vai những người làm ra của cải vật chất thật như nông dân, công nhân, kỹ sư / gọi là công nông,
bạn có lương tâm không, bạn có đạo đức không, hay bạn là quỷ đội lốt người,
người ta làm Ra của cải vật chất thật, tiêu tốn giá trị năng lượng thật, gọi là gánh tải thật để đổi lấy cái thứ ảo giả của bạn đó hả
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời siêu quá mà, nó kỹ sư làm bỏ mẹ, học thì khó vỡ đầu. chưa đến 10 chai / 1 tháng
tạo học nhẹ hều, làm kế toán, lương cũng đã 20 chai rồi
Bạn nói sự nghiệp mà bạn không nói bạn đang chạy trên hệ kinh tế nào, phục vụ cho ai, do ai điều khiển
bạn là kẻ không có trái tim, và cũng không có lương tâm,
Có nghĩa là sự nghiệp của bạn nó được tung hô trong nền kinh tế siêu hình / do Mỹ và phương tây tạo ra,
chúc mừng việc nhẹ lương cao.
Nó sẽ tiêu tan khi tôi đạp đổ sự thống trị của thế giới phương Tây, và nó chả có nghĩa gì cả.
Cái thứ đi ngược lại công bằng, gây ra sự đau khổ thảm thiết cho kẻ khác, bần cùng hoá người nghèo
là 1 thứ tội ác, không đáng để nói 2 chữ sự nghiệp.
Vậy tôi tham gia làm cuộc cách mạng đạp đổ thế giới phương Tây, xoá bỏ bất công vô đạo,
tiêu diệt hình thức, lập lại trật tự nội dung, lấy lại công bằng, tải nặng thì hưởng nhiều, ko tải ko hưởng, thanh lọc xã hội ảo giả gian dối, đó là sự nghiệp chân chính đó !
Nói đơn giản thôi, tôi có số tốt tử bình ok, nó có đống tiền mà số nó như c*t, nó thống trị t*o hả,
t*o đập chết mẹ nó, chứ ở đó mà t*o ngồi yên
quy luật tự nhiên chi phối hay tiền mạnh chi phối
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/03/2022 - 10:10
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
"NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ" |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | tuphuongsg |
|
|
|
Những tiên tri của Baba Vanga đến năm 5079 |
Tử Vi | GoodFox |
|
|
|
Những mảng màu loang lổ, vợ bỏ tuổi 45 |
Linh Tinh | GoodFox |
|
|
|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Enten: Chuyến thăm Tòa án Tối cao của Trump là "một thảm họa toàn tập" |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
30 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 30 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















